Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC

JFC History => JFC Archive => WORLD CUP 2006 => : tinhyeu8xvn July 10, 2006, 06:17 AM

: “Campioni del Mondo” (chúng ta đã là những nhà VĐTG)
: tinhyeu8xvn July 10, 2006, 06:17 AM
“Campioni del Mondo” (chúng ta đã là những nhà VĐTG)
    24 năm không phải là quá dài đối với cuộc đời của 1 con người nhưng đó sẽ là 1 khoảng thời gian đáng kể với sự nghiệp của đời cầu thủ . 24 năm sau ngày đội trưởng Dino Zoff nâng cao chiếc cúp vàng ở Tây Ban Nha, lớp cầu thủ thuộc hàng con cháu của ông mới có dịp chạm tay vào chiếc cúp quý giá ấy . Mùa hè Italy 1990  hình ảnh của đội tuyển Ý với những  Schillaci , Roberto Baggio....(đặc biệt là Roberto Baggio) đã ăn sâu vào tiềm thức của thằng bé mới lên 8. Kể từ đó tôi trở thành 1 tifosi của tuyển Ý , tình yêu với con người Ý với bóng đá Ý cứ lớn dần theo năm tháng và cả với những giải đấu mà đội tuyển Ý tham gia. Những thất bại cay đắng ở USA 94, euro 96, pháp năm 98 ,  euro 2000 nơi mà người Ý chỉ cách chức vô địch đúng 13 giây , WC2002 và 2004 đều là những sự thất vọng vô bờ bến nhưng ko vì thế mà lòng tin và niềm hy vọng vào đội quân mang áo thiên thanh trong tôi lụi tắt . Ngay cả trước đến với WC lần này bóng đá Ý lại rơi vào 1 vụ khủng hoảng trầm trọng , nhưng các tifosi vẫn tin tưởng vào những điều thần kỳ và càng vào giải thì niềm tin ấy càng có cơ sở với chu kỳ 12 năm . Thật kỳ diệu khi điều ấy đã lặp lại vào đêm ngày 10-7-2006 đêm nay Chúa đã mang quốc tịch Italy trong suốt cả trận đấu với Pháp mà đặc biệt trong những loạt luân lưu 11 mét, khi Fabio Grosso đá quả cuối cùng thành công đúng như lời anh BLV nó không chỉ cứu cho bóng đá Italy mà còn cả cho nền chính trị  kinh tế của Italy.
    Những chùm pháo hoa rực rỡ trong 1 khung cảnh tuyệt đẹp với những giai điệu tuyệt vời của ca khúc Un’estate Italiana
    “ .... Notti magiche inseguendo un goal
    Sotto il cielo di un’estate italiana
    E negli occhi tuoi voglia di vincere
    Un’estate un’avventura in pìu....”

    ( Những đêm tối đầy màu nhiềm cuốn theo nhịp lăn của trái bóng và bàn thắng
    Dưới bầu trời chỉ có mùa hè nước Ý
    Và trong những cặp mắt chỉ có khát khao chiến thắng
    Một mùa hè, một cuộc phiêu lưu...)

  Người Ý đã nâng cao chiếc cúp vô địch lần thứ 4 trong lịch sử . Đêm nay hơn 60tr người Ý không ngủ, Roma, Milan.... sẽ nổ tung trong lễ hội ăn mừng. Không có thể  có điều tuyệt vời hơn khi được hét lên “Campioni del Mondo” (chúng ta đã là những nhà VĐTG) . Nó sẽ là những giây phút đáng nhớ đối với tôi ,với những tifosi . Forza Italia  !
: “Campioni del Mondo” (chúng ta đã là những nhà VĐTG)
: menrekcuf July 10, 2006, 07:54 AM
Chúa đã làm cho năm 1982 trở lại với 2006 Italia campione  
: “Campioni del Mondo” (chúng ta đã là những nhà VĐTG)
: solo_enti July 10, 2006, 10:28 AM
Ko còn gì tuyệt vời hơn giây phút đó, giây phút Ý vô địch, giây phút Trezeguet đá chạm xà ngang. Hí hí, chúa ơi, mọi thứ như dành sẵn để tặng cho Ý
: “Campioni del Mondo” (chúng ta đã là những nhà VĐTG)
: basana July 10, 2006, 10:33 AM
: solo_enti
Trezeguet đá chạm xà ngang.

của Thiên trả Địa  
: “Campioni del Mondo” (chúng ta đã là những nhà VĐTG)
: tiamo July 10, 2006, 03:52 PM
Chiến thắng quá xứng đáng dành cho người Ý
: “Campioni del Mondo” (chúng ta đã là những nhà VĐTG)
: Delpiero_Juventus88 July 10, 2006, 04:31 PM
Đó là những giây phút đẹp nhất trong đời mỗi cầu thủ va` những người hâm mộ chúng ta, xin chúc mừng các anh đặc biệt là Delpiero, Canavaro, Buffon, Camonaressi,Zambrotta... các anh thật tuyệt vời hi vọng các anh hãy ở lại Juve để xây dựng lại Juve
: “Campioni del Mondo” (chúng ta đã là những nhà VĐTG)
: Fly July 10, 2006, 04:33 PM
Chưa có hôm nào đẹp như hôm nay
Non nước mây trời nhuộm màu Thiên thanh !

Tuyệt đỉnh. Italy đã làm được những điều kì diệu và bao đau khổ những năm qua ko hề là vô ích. Thất bại là mẹ thành công. Thực sự khi xem trận CK mình thấy rất tự tin và tin tưởng rằng Ý sẽ thắng, kể cả khi bước vào loạt đá luân lưu 11m, mình vẫn ko hề băn khoăn về niềm tin ấy. Cuối cùng, họ đã vô địch trong những niềm hạnh phúc hân hoan. Muốn khóc quá   Giá mà Roby cũng đc như vậy thì hẳn là cuộc sống bóng đá của người Italia đã ko có quá nhiều nước mắt như thế. Nhưng lúc này tất cả chỉ hướng về thành Rome để đắm mình trong những thang bậc tuyệt vời của bao cảm xúc đắm say........... Forza Azzurra :x
: “Campioni del Mondo” (chúng ta đã là những nhà VĐTG)
: Delpiero_Juventus88 July 10, 2006, 05:53 PM
Campioni del Mondo 1934
Campioni del Mondo 1938
Campioni del Mondo 1982
và Campioni del Mondo 2006
: “Campioni del Mondo” (chúng ta đã là những nhà VĐTG)
: delpiero_juve_italya July 10, 2006, 07:52 PM
: Delpiero_Juventus88
Campioni del Mondo 1934
Campioni del Mondo 1938
Campioni del Mondo 1982
và Campioni del Mondo 2006
thật là tuyệt diệu. chiếc cúp thứ 4 cũng đã tới
       
: “Campioni del Mondo” (chúng ta đã là những nhà VĐTG)
: buffon July 10, 2006, 07:59 PM
[div align=\\\"center\\\"]CAMPIONI DEL MONDO[/div][/b][/size]
           
: “Campioni del Mondo” (chúng ta đã là những nhà VĐTG)
: julove July 11, 2006, 09:39 AM
1 chiến thắng quá xứng đáng !ngay từ lúc nhìn thằng đan hói đi quay lưng lại  với cúp  vàng  đã linh cảm 1 điều gì đó (hay đúng hơn là cố ép cho nó là linh cảm)ko ngờ lại đúng thật !trezeguet đá trúng xà ngang thì cho nó chết ,đá trong màu áo juven cũng thường lắm ,nó đã  từng là anh hùng thì cũng fải nếm mùi tội đồ chứ!  
 nhìn canavaro nâng cao cúp vàng sướng dã man con ngan !với lại tiếc tóc camoranessi wa'!tóc đang đẹp !nhìn ý ăn mừng chiến thắng nhộn như trẻ con ấy  
giờ chỉ còn 1 ước mơ liên quan đến juven :được nhìn thấy juven vô địch C1 1 lần !liệu có quá lâu?
: “Campioni del Mondo” (chúng ta đã là những nhà VĐTG)
: Delpiero_Juventus88 July 11, 2006, 12:34 PM
yên tâm Juve sẽ đi vào lịch sủ thế giới là đội bóng đầu tiên của Ý dành 3 chức vô địch ở 3 hạng khác nhau C1, B và A heeeee