Author Topic: [Blog] Xây tương lai từ những ông già  (Read 1337 times)

Description:

Offline souslevent

  • *
  • Moderator
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« on: August 11, 2014, 05:22 PM »
Logged
Tương lai là của tuổi trẻ, nhưng đó không phải là chân lý tại Serie A. Người Ý và cả những người thích bóng đá Ý thường nhìn sang Đức với con mắt thèm thuồng và họ sẽ còn thèm thuồng dài dài. Giai đoạn 2002-2004, nước Đức chia tay một loạt công thần và bắt đầu xây dựng một lứa mới với những ý tưởng điên rồ. Trao băng ghế chỉ đạo cho những người trẻ, Klinsi, Bierhoff và Löw, những chính sách hỗ trợ việc đào tạo và sử dụng trẻ. Lúc đó ai nghĩ họ sẽ thành công? Nhưng từ năm 2006, họ đã thành công.



Còn nước Ý, gần như thành tiền lệ, cứ mỗi lần ĐQTG thi đấu bết bát, họ lại đóng cửa biên giới. Và những chính sách 'tiêu cực' nhằm đẩy những cầu thủ Italia lên sân. Họ đã làm như thế sau thất bại 2008, 2010... nhưng lần này thì không có phép màu nào hết. Trụ cột của ĐTQG Italia tại WC 2014 là Buffon, Pirlo, De Rossi, Barzagli..., những người đã toả sáng tại WC... 2006. Họ thất bại, vì họ thiếu niềm tin vào tuổi trẻ.

Tuần vừa rồi, UEFA chính thức công bố bảng xếp hạng và Serie A yên vị tại vị trí thứ 5, không một đội bóng Serie A nào tham dự cups Châu Âu lọt vào top 20. League 1 vẫn còn khoảng cách khá xa, nhưng với PSG, Monaco ... họ sẽ rút ngắn trong 2-3 mùa giải tới. Bóng đá Ý đã ngập đến ... mông rồi. Trên thượng tầng còn bí bét hơn, Abete ra đi và để lại một đống hổ lốn. Ông gia Tavecchio, 70 tuổi, lại là niềm hy vọng của phần lớn CLB tại Italia, chỉ có 9 CLB Serie A đặt niềm tin vào Albertini.

Lo đấy, nhưng họ làm gì? Roma nhấc vội Keita, Cole, Juve tự hào có được Evra, Milan xây tương lai trên đôi tay Lopez, Inter mong đợi Vidic sẽ là hòn đá tảng cho tương lai của họ. Điểm gì chung? Họ là những cầu thủ hết date của những giải vô địch khác. Họ thậm chí còn không chắc suất đá chính tại CLB cũ nhưng ở Serie A, họ là tương lai.

Vậy nước Ý sẽ phải tin vào đâu? Atalanta, Sassuolo, Parma và Torino. Họ là những CLB tầm trung, không đủ tiền để nuôi các cầu thủ nước ngoài và họ buộc phải đặt niềm tin vào lớp trẻ. Đừng cổ vũ Juve, Milan, Inter hay Roma, hãy sát cánh bên Sassulo, Atalanta nếu bạn muốn thấy một ĐTQG Italia mạnh mẽ trong 4 năm tới.


Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline juveforever

  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,243
  • Joined: Aug 2007
  • Thanked: 277
  • Thanks: 134
« Reply #1 on: August 11, 2014, 07:10 PM »
Logged
Vaay xem SeriB thôi, có nhiều người hơn. Lứa cầu thủ trẻ của Italia giờ cũng không hay lắm (được vài tiền đạo ). Người Ý bảo thủ bao năm rồi, họ chẳng thay đổi dễ dàng đâu.
Đến cuối con đường

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.