Mình mới biết và cũng mới tham gia diễn đàn thui, nhưng đam mê Juv lâu òi, từ hồi mới biết coi đá banh lận, cũng ko biết vì sao mõi mùa giải mỗi trận đấu cho dù Juv lên hay xuống, chơi hay dở mình vẫn ủng hộ và mong muốn tiếp tục chiến thắng. Nên mạo muội tạo subject này chia sẻ phân tích cùng anh em về vấn đề đau đầu của Juv trong các mùa giải qua: đội hình chiến thuật nào là tối ưu cho Juv
Khi Conte về thì ai cũng cho là Juv sẽ đá 4-2-4 do đây là bài ruột ưa thích của Conte. Riêng bác Conte này thì xin nói thêm là thật sự trong giai đoạn bác cống hiến cho Juv thì mình chẳng ấn tượng gì về bác, ko kỹ thuật điêu luyện, ko sút xa hay sút gần hay sút phạt ngon, ko tackling thu hồi bóng dũng mãnh, ko có đường chuyền chết người... chỉ biết bác như mẫu tiền vệ con thoi cần mẫn mang tính chiến thuật kiểu Dunga trong đội tuyển Brazil, đọc trận đấu tốt, điều chỉnh nhịp độ, luôn có mặt hổ trợ ở các điểm nóng... nhưng đa phần bác cũng chỉ là backup và tròn vai thui, ko phải mẫu cầu thủ lớn, chỉ có trận chung kết C1 năm 96 khi Juv thắng Ajax là mình thấy bác tỏa sáng, và trong đội tuyển Italia tham dự Euro 2000 vào đến chung kết là bác chơi rất hay ở vòng loại tuy nhiên bị Hagi đạp cho phát ở vòng 1/8 và ngồi ngoài lun. 4-2-4 là bài ruột của Conte, hay đâu chưa thấy chứ mình thấy họa ngay trước mắt: chưa đá đã bị lộ bài, cũng như Del Neri mùa trước, nhắm mắt cũng biết bác Del sẽ ra sân với lối chơi tấn công biên đẹp mắt đến... vô vọng. 4-2-4/4-2-2-2 thực chất cũng là 4-4-2 tập trung biên như bác Del thui, nhưng có thể kêu thế để ng ta khỏi nói bắt chước người đi trước, gom lại thì nó chuẩn là 4-4-2 biên (khác 4-4-2 diamond). Về lý thuyết thì lối chơi này có sức mạnh khủng khiếp, rất cơ động, cân bằng tấn công - phòng thủ: sức mạnh tấn công dồn ở 2 cánh, 2 tiền vệ biên liên tục khuấy đảo, rót bóng bổng hoặc sệt vào cho 1 tiền đạo to cao cắm đánh đầu kết thúc hoặc làm tường, tiền đạo nhỏ hơn lùi thu hút hậu vệ hay chờ bóng dội ra hay xử lý kỹ thuật cá nhân khéo léo. 2 tiền vệ trung tâm vừa dâng cao tiếp đạn vừa lùi về đánh chặn trung lộ, che chắn cho cặp trung vệ, 2 hậu vệ biên chủ yếu đánh chặn 2 cánh và dâng cao chồng biên khi cần, 2 trung vệ thì quét dọn, lâu lâu lên tham gia phạt góc ghi bàn chơi, quan điểm của lối chơi này là công thì công như vũ bão dồn dập, thủ thì thủ kín kẽ như xe buýt 2 tầng. Ông Capello xây dựng rất thành công cho Juv lối chơi 4-4-2 này thêm vơi triết lý của ông là cặp tiền vệ trung tâm là key. Hãy nhìn Juv 4-4-2 hoàng kim thời Capello, gần như thống lĩnh Italia và châu Âu:
TM: Buffon -> chuẩn ko cần chỉnh, dự bị là Carrini cũng chuẩn lun
HV: Canavaro-Thuram -> khỏi nói, vừa chắc cú vừa an toàn ít thẻ, đến mức dự bị là ai mình ko nhớ
HV biên: Zambrotta-xxx (quên òi, bác nào nhớ bổ sung giúp): -> an toàn
TV: Vierra-Emerson -> nhất trái đất, công thủ toàn diện, đăc biệt là những trận đấu có mặt 2 anh này thì gần như đối phương ko thể tấn công bằng đường trung lộ được, dự bị hình như là Tarchinadi...
TV biên: Neved-Camoranesi -> còn ai hơn ta về tốc độ, kỹ thuật, tạt bóng, đột phá và kết thúc sấm sét
TD: Trezeguet-ADP -> so với mí team khác thì chưa VIP lắm nhưng TD vậy là good òi
Nên nói 4-4-2 là cực mạnh thật, nhưng phải là coi ai đá nữa, đủ 80% các siêu sao cho các vị trí của 4-4-2 thì nó mới phát huy hết sức mạnh, còn ko thì coi chừng con dao hai lưỡi à. Xem 4-4-2 của Juv năm ngoái mà phát ức chế, Krasic là ok nhất nhưng dồn banh nhiều quá bị bắt bài hết thiếu tính đột biến, biên trái từ Lanza, Pepe, Martinez mie như ***, khi điều Marchisio ra thì đỡ hơn nhưng chỉ ổn về phòng thủ cánh an toàn, chứ tấn công thì chưa, nói chung là lệch cánh, nói nặng nữa là gãy 1 cánh vậy sao bay. Cặp tiền vệ trung tâm nghe tên tưởng ngon lém: Melo-Siso ngon quá, nhưng Sis năm rồi xuống phong độ và cãi nhau với Melo nữa, Marchisio thì ok nhưng bị điều ra cánh, Aqui thì tấn công ngon nhưng phòng thủ ko ổn, coi to cao vậy mà thể lực yếu, nhìn chung có Melo là OK nhưng ba này đồng bóng trận hay trận dở, có trận khùng khùng nữa. Tiền đạo có Quag ok, sau đó chấn thương, có Matri cũng ok, nhưng TD lùi bắt ADP cài ải suốt là không ổn tí nào, Amauri mỗi khi đá chính hay chuẩn bị vào sân thì minh tự nhủ thôi rồi, xong, coi như thua trận này, Ianquita thì bị World Cup đè hay sao á, như hạch và hay chấn thương. 2 hậu vệ biên thì thật chán đời, hoạ chăng có Grosso còn đỡ đỡ nhưng sức đâu mà cày, DeCeglie thì chấn thương sớm, bên phải thì phải lôi Sorensen ra đá, ku nhóc này chuyên trung vệ lại quá trẻ mà chơi được HVbien vậy là quá hay rồi, bản thân mình thấy ko ổn chút nào nhưng mỗi khi chú nhóc ra sân ở cánh phải là vẫn yên tâm hơn Motta hay Grycera, nói chung là khủng hoảng hậu vệ biên. Trung vệ thì theo mình là ổn, Chie-Bon là vững chắc, Barza cũng dc, nói là cặp trung vệ này hay mắc lỗi nhiều khi cũng oan, trước mặt ko có sự che chắn an toàn của cặp TVTT, bên cánh thì 2 chú HV biên thường xuyên bi vượt qua và hay bỏ nhà chạy rông vô tích sự, thì cặp trung vệ có giỏi cách mấy cũng phải chết, phải lao rao cứu, phải mắc bẫy mắc lỗi thui. Thủ môn thì Buffon chấn thuơng sớm, trở lại cũng ko xuất sắc lắm, mắc nhiều lỗi, Storari thì có nhiều trận nhiều pha xuất thần còn hơn cả Buffon, nhưng cũng đầy pha thua vớ vẩn ko đáng có. Vậy thì làm sao mà đá 4-4-2, tấn công miệt mà, nhè biên phải mà quất, tạt bổng vào cho 2 chú lùn... đánh đầu, hậu vệ biên cũng lên tạt bóng ầm ầm ... ra ngoài, TVTT dâng lên thì ko hổ trợ dc gì, lùi về thì ko trám chỗ HVB hay thu hồi bóng kịp... công ko được mà thủ cũng ko xong, thật là ức chế, để phá Juv của Del Neri thì đối phương chỉ cần đeo sát 2 tiền đạo, bắt chết Krasic, chọc tức Melo nổi khùng, va chạm mạnh tra tấn thể lực Aquaq, và chuẩn bị thật sắt bài phản công biên tốc độ để trả đòn ngay khi Juv vừa tấn công vô vọng xong. Cho nên việc Juv thua nhiều đội bóng nhỏ và thắng nhiều đội bóng lớn cũng là hợp lý: với các đội bóng nhỏ, Juv thế trên chân, nên áp đặt 4-4-2 nhè biên mà đánh, chỉ cần tập trung phòng thủ kỷ luật thì ngăn chặn Juv là ko khó, tấn công nhiều mà ko hiệu quả nên nản dần, HVB lên xuống hoài đuối, là sẽ dính bài phản công biên của đối thủ, mình thống kê thấy Juv chủ yếu thua mí đối thủ yếu vào hiệp 2, do nản òi mà. Còn gặp mí ông lớn, dùng 4-4-2 với lưc lượng vậy mà áp đặt được mí ổng mới ghê, nên đa phần là bị áp đặt lại và buộc phải chơi phòng ngự phản công, lúc này thì hàng tiền vệ thương xuyen lo thủ, HVB ít tấn công nên thủ xe buýt an toàn hơn, phía trên ở góc độ phản công nên vai trò các cá nhân mơi phát huy như Krasic, ADP, Quag, Matri... mang tính đột biến cao chứ ko như công thức tấn công biên mà đối thủ nào cũng thuộc nằm lòng cách đối phó khi gặp Juv. Theo mình đó là các nguyên nhân chính.
Thật sự bóng đá hiện đại bây giờ, những đội bóng mạnh nhất thế giới đều ít ai dám dùng 4-4-2. Barca, Inter, Real... ko dùng 4-4-2 mà dùng 4-3-2-1, 4-2-3-1... với sự tận dụng tối đa khả năng lên tham gia tấn công của các siêu hậu vệ biên (Maicon, Alves, Ramos, Marcelo...), các TVTT sẽ tập trung nhiều hơn ở giữa sân để điều tiết, phân phối, thu hồi, đánh chặn và trám vị trí khi HVBien lên tấn công, quên đi các TV cánh, thay vào đó sẽ là các tiền đạo cánh chuyên tấn công và luôn túc trực đe doạ, ko cần làm nhiệm vụ phòng ngự, 1 TD cắm thì lúc nào cũng "cắm" gần khung thành, buộc HV đối phương lúc nào cũng phải cử người dè chừng...
Có 2 đội mà mình cho là vẫn đang trung thành vơi 4-4-2 và tạm có đủ nhân lực để chơi tốt 4-4-2, đó là MU và Bayern. MU có cặp TD rất good, 2 TV cánh xuất sắc (Nani, Gigg, Valencia), cặp trung vệ ngon lành, thủ môn huyền thoại, nhưng hàng TV trung tâm vẫn chưa đủ sức cho các trận đấu lớn mang tính quyết định, 2 HVBien cung chưa thuyet phuc lăm, mùa này MU đã có những bố sung nhưng theo mình la chưa thuyêt phục, nhất là lại mất thêm VanDerSar. Bayern cũng vậy, Gomez đá cắm Mueller đá lùi khá chuẩn, 2TV cánh Ribery-Robben thì nhất trái đất òi (mỗi tội chấn thương hoài), TV trung tâm có Swei quá ok nhưng thiếu ngươi đá cặp phù hơp, HVbien thì đươc mỗi Lahm, trung vệ và thủ môn thì thường. Mùa này Bayern đã bổ sung Rafinha cho xứng với Lahm, Neuer đã đến, 2TV cánh hy vọng ko chấn thương nữa, bổ sung thêm bạn cho Swei mà chưa được (đã nhắm vào Vidal là chuẩn đấy, nhưng hố hàng nên bác K.H.R chửi rủa là phải).
Vậy còn Juv năm nay thì sao ? Nếu vãn muốn "tấn công biên" với 4-4-2 liệu nhân lực đã đủ và phù hợp chưa ?
TM: tạm cho là Buffon là OK, nếu Storari ra đi thì rước Marchetti về, truyền nhân của người nhện mà
HV: Chie-Bon, Barz-Soren backup, theo mình là tạm đươc, nhưng tốt nhât phải rước thêm hàng xịn về nữa (Lugano hợp đấy, Kjaer/Coezt cũng dc)
HV bien: Zie-Lech ok, DeCeg-Motta backup là ko ổn, ít nhất 1 em hàng xịn đa năng nữa (Drenthe chẳng hạn)
TV trung tam: Pirlo/Vidal/Mar chọn ai đá chính đây, theo mình thì Pirlo ko hợp lắm với 4-4-2, vị trí sở trường của Pirlo là thấp nhất của hàng tiền vệ (như Xavi) chuyên phân phối điều tiết làm chủ khu trung tuyến với các vệ tinh và bắn các đường chuyền dài phản công hay sút xa chứ Pirlo ko đủ sưc cày ải. Theo mình nếu chơi 4-4-2 thì Vidal-Mar chuẩn hơn, Pirlo-Piacenza backup, vị trí này trong 4-4-2 rất quan trọng, đòi hỏi thể lực cao, đầu óc, ký thuât... cỡ Aquilani còn chịu hem nổi, huống chi Pirlo già òi.
TV bien: Krasic ok, bên kia thì lại bó tay, Pepe hả: backup cho Krasic ok, Pasquato/Desilvestre hả: đá hay vài trận giao hữu ko nói lên dc gì đâu, năm ngoái Lanza đá giao hữu cực hay, vô đá thật thì như *** đó, 2 ku này để backup thui. Bắt buộc phải có hàng xịn bên trái (Bastos hay Vargas hay Perotti, chơi 4-4-2 thì Vargas là hợp nhất)
TD: Matri cắm Toni backup, TD lùi thì có ADP backup, mình thì vẫn cho là Quag đá lùi tốt, có thêm Rossi vẫn tốt nhưng vẫn nghi ngơ lém và có khác gi Quag đâu. Vẫn cần hàng xịn. Theo mình thì Matri đá cắm ổn nhưng cần có sát thủ ngon hơn như Berbatov hay thậm chí Trezegoal về backup vẫn good à.
Tóm lại nếu muốn tiếp tục phiêu lưu với 4-4-2 thì Juv cần bổ sung TV cánh trái, HV biên, trung vê, tiền đạo, tất cả đều phải hàng xịn nha thì mới đủ sức. Và liệu có bổ sung đủ và kịp ko ? và tại sao phải chạy theo một lối chơi mang con dao 2 lưỡi vậy, sao ko dùng các chiến thuật khác tốt hơn với quân số đang có.
Mình đề xuất là 4-3-3 (thực tế là 4-12-21/4-12-12) sẽ hợp thời hơn và hợp vơi con người hiện tại hơn:
4HV: ok ng cũ, nhưng vẫn cần bổ sung thêm HV biên xịn, lý do là ở lối chơi 4-3-3 nói chung thì 2 HV bien đóng vai trò rất quan trọng trong chiến thuật đa dạng tấn công.
3TV: Pirlo-Vidal-Mar, tận dụng dc mọi khả năng tốt nhất của các cá nhân, Pirlo sẽ là người đá thấp nhất vai trò như Xavi, Vidal-Mar la vệ tinh thu hồi bóng cũng như tấn công, họ trẻ khoẻ, biết tấn công biêt ghi bàn biêt dọn cỗ cũng như biết thu hồi bóng biết điều tiết biết sút xa... kết hợp với đầu óc và kinh nghiệm của Pirlo sẽ là tuyệt vời ko thu kém gì bộ ba của Barca. Piacenza/Giando backup, cần có 1 cái tên nữa để backup, giữ Sisoko có khi lại hay đấy.
3TD: có 2 phương án:
- Một là ko có ADP: Krasic-Matri-Quag (Matri đá cao nhất)
Krasic thật tình mà nói thì vị trí sở trường là TD cánh chư hem phải TV cánh, cứ nhìn anh đá xem, lúc nào cũng muốn gây áp luc len sân đối phương, thích đua tốc độ, vẽ, tạt hay đi sâu vào trong để kết thúc, anh ko có khả năng phòng ngự tốt và rất hay buông ko lùi về khi bi HV chặn đứng hay chuyền hỏng. Matri đá căm, Quag dạt biên trái. APD sẽ backup cho 2 TD cánh, còn Toni backup cho Matri. Cách này chuyên trị những đội bóng yếu phòng thủ biên.
- Hai là có ADP: ADP-Matri-Quag (ADP đá thấp nhất)
ADP sẽ dẫn dắt (Krasic nếu cần chơi vi trí này cũng dc), Matri-Quag trở về cặp tiền đạo song song buộc cặp trung vệ phải chia ra kèm. Cách này dành cho đội yếu phòng thủ trung lộ.
Mô hình này vừa hiện đại vừa cơ động, quan trọng la phù hợp cho nhân lực hiện có, cũng dễ dàng biến chuyển thành 4-4-2 biên khi kéo Krasic lùi thấp chút + đẩy Quag lên, hay biến thành 4-4-2 diamond khi kéo ADP thấp xuống + đẩy Vidal-Mar ra 2 cánh, hay tăng cường tấn công thêm với 3-4-3 khi đẩy HV bien trái lên cao đa TV + đẩy Vidal lên thiên về tấn công. Và bổ sung thì chỉ cần thêm HV bien xịn với TD xịn là đủ, thậm chí nếu tình huống xấu ko mua thêm đươc ai cũng tạm tạm ổn hơn là ép chơi 4-4-2.
Trên đây chỉ là suy nghĩ mang tính cá nhân của mình, đó cũng là nổi bức xúc khi mí năm nay năm nào cũng mong chờ Juv trở lại mà toàn thất vọng ê chề. Anh em bình luận khen chê thêm nhé.