Ôi dồi!!!
Thế có ai tin Juve bắn gãy cánh kền kền và làm lẩu nó như đêm qua ko???
Có ai tin Juve đứng vững trước bóng ma chấn thương và thắng 5 trận liên tiếp ko???
Nhầm, Real Madrid chả là cái gì cả, thắng Real Madrid có gì là vẻ vang lắm đâu, xét cho cùng thì cũng như Juve, thành tích của Real Madrid tại Champions League trong những năm gần đây có hơn gì so với Juve, lởm khà lởm khởm. Nếu mục tiêu chỉ là thắng Real rồi đưa nhau lên mây thì rõ ràng Juve sẽ tiếp tục có một mùa trắng tay.
Còn việc thắng 5 trận liên tiếp gồm có những gì? 2 trận trước Real Madrid được đánh giá là tốt nhất, thắng Roma thì cũng chả có gì tự hào vì Roma đang nằm trong vũng lầy, đá đấm dặt dẹo, Torino dù là đội bóng cùng thành phố nhưng vẫn là 1 đội bóng yếu hơn hẳn, Bologna cũng là 1 đội bóng yếu. Juve lúc đó đang trong thế bị dồn vào chân tường, áp lực quá nhiều, k thể không vùng lên. Sự nỗ lực và thành tích gần đây của toàn đội là đáng khen ngợi nhưng không vì thế mà có thể tự mãn quá sớm, phải nhìn vào thực tế, Juve vẫn là 1 đội bóng phập phù, với 1 HLV làng nhàng, 1 bộ máy điều hành ngu dốt.