Author Topic: CHUNG KẾT: Kiểu gì thì TBN cũng phải dự CONFEDCUP với tư cách vô địch thế giới  (Read 16684 times)

Description:

Offline kimphung

  • *
  • Juventini
  • Posts: 529
  • Joined: May 2011
  • Thanked: 38
  • Thanks: 10
« Reply #60 on: July 02, 2012, 09:20 AM »
Logged
Bạn Kimphung không xem thì im lặng đi nhé. Hôm qua gần cả hiệp hai Italia chỉ chơi với 10 người, trong tình thế phải mạo hiểm ghi bàn thì phải chấp nhận có nguy cơ bị chọc thủng thêm. Italia đá không khác CH Ireland thì từ nay bạn chuyển qua cổ vũ cho CH Ireland đi, thế có phải hơn không. Hay là chuyển qua cổ vũ cho TBN càng tốt. Bạn chắc chỉ thờ thịnh, không thờ suy nhỉ.

Bạn dựa vào đâu mà nói tôi không xem trận đêm qua??? Đừng suy bụng ta ra bụng người như thế.
Tôi đã xem từ đầu trận cho đến kết thúc lễ trao giải.
Cũng tại chiến thuật sai lầm của ông Pran cộng thêm một số cầu thủ không có sức khoẻ tốt nhất,chưa hết lại cho Ý chơi đôi công với TBN ...như vậy chẳng khác nào là tự sát.
Ý giống Ai Len ở chỗ cũng thua TBN với tỉ số 0-4.

H2 Ý chơi 10 người do Motta bị chấn thương,mà cũng lạ người hay bị chấn thương ông ta cứ cho vào...đá chưa bao lâu phải rời sân ,hết quyền thay người từ chỗ 11 người thành 10 người.
Trận ck Ý chơi dưới sức,thêm thể lực không tốt,sai chiến thuật thành ra thua.

Offline macthanhcong

  • *
  • Juventini
  • Posts: 282
  • Joined: Feb 2012
  • Thanked: 14
  • Thanks: 9
« Reply #61 on: July 02, 2012, 09:28 AM »
Logged
Thật sự rất buồn ! kết thúc trận đấu hôm qua chỉ ước ji` Conte dẫn dắt Italia thì hay nhỉ,biết đâu ..
Trận này bắt đầu thua từ pha bóng của Chie ,đã cảm giác có ji` ko hay rùi.Lúc anh ra sân mình đã nghĩ : thôi rồi!!!!!
Từ lúc 2 - 0 trở đi thực sự mình đã cảm nhận dc hình ảnh trận bán kết trc đó với Đức,chỉ có điều ta lại rơi vào tình cảnh của Đức, mà hàng công của TBN thì sắc nét hơn của Ita nhiều lắm. 4 - 0 cũng ko phải là điều quá bất ngờ khi sang đến hiệp 2 ta vừa đá chấp n`mà thể lực thì giảm sút trông thấy rõ.

Offline Mr_KOP

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 2,123
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 84
  • Thanks: 35
  • Gender: Male
  • Vô Thường
« Reply #62 on: July 02, 2012, 09:29 AM »
Logged
Bạn dựa vào đâu mà nói tôi không xem trận đêm qua??? Đừng suy bụng ta ra bụng người như thế.
Tôi đã xem từ đầu trận cho đến kết thúc lễ trao giải.
Cũng tại chiến thuật sai lầm của ông Pran cộng thêm một số cầu thủ không có sức khoẻ tốt nhất,chưa hết lại cho Ý chơi đôi công với TBN ...như vậy chẳng khác nào là tự sát.
Ý giống Ai Len ở chỗ cũng thua TBN với tỉ số 0-4.

H2 Ý chơi 10 người do Motta bị chấn thương,mà cũng lạ người hay bị chấn thương ông ta cứ cho vào...đá chưa bao lâu phải rời sân ,hết quyền thay người từ chỗ 11 người thành 10 người.
Trận ck Ý chơi dưới sức,thêm thể lực không tốt,sai chiến thuật thành ra thua.
bác nhận định thiển cận quá ... kỉu như khen chê dựa vào kết quả ... khác gì fan phong trào? Trận chung kết hôm qua nên thông cảm hơn là trách ... với những con người Pran gọi lên tuyển lần này mà đi tới CK đã là quá tốt rồi
▒█▀▀█ ▀█▀ ░█▀▀█ ▒█▄░▒█ ▒█▀▀█ ▒█▀▀▀█ ▒█▄░▒█ ▒█▀▀▀ ▒█▀▀█ ▀█▀
▒█▀▀▄ ▒█░ ▒█▄▄█ ▒█▒█▒█ ▒█░░░ ▒█░░▒█ ▒█▒█▒█ ▒█▀▀▀ ▒█▄▄▀ ▒█░
▒█▄▄█ ▄█▄ ▒█░▒█ ▒█░░▀█ ▒█▄▄█ ▒█▄▄▄█ ▒█░░▀█ ▒█▄▄▄ ▒█░▒█ ▄█▄
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline kimphung

  • *
  • Juventini
  • Posts: 529
  • Joined: May 2011
  • Thanked: 38
  • Thanks: 10
« Reply #63 on: July 02, 2012, 09:54 AM »
Logged
Kể từ Chiellini sai sót dẫn đến việc Ý bị dẫn bàn ,rồi 2-0 sau khi h1 kết thúc thì đoán được Ý thua.
Tuy vậy mình cũng ráng xem đến cuối trận với hi vọng Ý ghi được 1 bàn danh dự, kết quả là không bàn nào.
Cũng khó trách Ý khi h2 chơi với 10 người thì việc thủ chưa xong nói chi đến việc ghi một bàn vào lưới TBN.
Từ vòng bảng đến trận bk với Đức thì Ý đã chơi rất tốt,riêng trận ck này Ý chơi không tốt ,phải công nhận là TBN đã chơi một trận quá hay.

Trong trận ck Cassano-Balo đều bị hậu vệ TBN khoá chặt ,và Pirlo bị bắt chết luôn thì Ý đã hoàn toàn không có cơ hội thắng TBN ,thì việc TBN dẫn 1-0 rồi 2-0 ...4-0 là chuyện sớm muộn.
Ngay cả 2 cơ hội mà Natale có được cũng trôi qua,giá như tđ Ý được như tiền đạo của Đức sắc bén một chút có lẽ Ý có 1 bàn an ủi.
Thua cũng đã thua rồi ,chúc Ý thành công hơn ở WC 2014.
« Last Edit: July 02, 2012, 10:15 AM by Duong Qua »

Offline Vinh Lê quang

  • *
  • Juventini
  • Posts: 261
  • Joined: Feb 2011
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
  • Gender: Male
« Reply #64 on: July 02, 2012, 10:41 AM »
Logged
Khi Chiellini để Cesc vượt qua là mọi dự cảm xấu nhất đã xảy đến ! Rồi khi Cassano ra sân vào thay anh là Di Natale thì mình cảm thấy mọi thứ thế là hết !
1 trận thua nhưng nó đã cho thấy trong 1 tháng qua các cầu thủ Italy gồng mình lên thế nào !
Với mình, Italy vào đến trận CK đã là những nhà vô địch rồi !
@ 13 to 666
Guárdate la alegría pa'ti,mis hermanos
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline bunchi3n

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 154
  • Joined: Aug 2010
  • Thanked: 8
  • Thanks: 10
  • Gender: Male
  • Live To Win :))
« Reply #65 on: July 02, 2012, 11:02 AM »
Logged
:) buồn . là 1 từ có thể diễn tả tâm trạng ngay bây giờ của 1 tifosi nói chung và juvetini nói riêng :(
lúc bị thủng bàn đầu tiên mình đã nghĩ ngay đến kết quả ko tốt rồi . lúc đó chỉ ước j tuyển italia được dẫn dắt bởi conte.. cái triết lý bóng đá thực dụng của conte rất phù hợp với những trận kiểu như này .
mình cũng ko hiểu tại sao pran lại ko cho italia đá với sơ đồ 3 - 5 - 2 . mà lại đi đá đôi công 4 3 1 2 với tây ban nha .
có lẽ những tiền vệ thiên về cơ bắp như nocerino nên thế vào chỗ của montolivo .
hv cánh phải của abate  nên thay = balzaretti như trận trước có phải hay ko.
tiếc cho chiellini chưa bình phục chấn thương đã lại phải cầy ải .
và khó hiểu nhất là quyết định thay cassano = di natale . có lẽ pran muốn di natale thể hiện cái duyên ghi bàn như trận vòng bảng sao
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline _2012_

  • *
  • Youngster
  • Posts: 14
  • Joined: Mar 2012
  • Thanked: 0
  • Thanks: 2
  • Gender: Male
« Reply #66 on: July 02, 2012, 11:21 AM »
Logged
Ý thua TBN 0-4 trong trận ck,làm mình liên tưởng đến trận Ai len cuả Tra thua TBN 0-4 ở vòng bảng... Ý chẳng khác nào là 1 Ailen thứ 2.

Mình cảm thấy tuyển Ý trong đêm ck hôm qua không phải tuyển Ý chơi trận vòng bảng quá hay trước TBN ,không phải tuyển Ý trong trận đá với Anh và Đức.

Trong đêm ck là một tuyển Ý thiếu sức sống và bản lĩnh của một đội bóng từng 4 lần vô địch TG.Ý không còn là Ý của 6 năm về trước.
Chuẩn

Cuối cùng thì trở thành đội bóng thua đậm nhất trong 1 chận chung kết EURO. Với cách làm bóng đá kiểu Ý thì còn thua nhiều. Mở mắt ra mà học người Tây Ban Nha đi.
« Last Edit: July 02, 2012, 11:58 AM by Duong Qua »
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline supervinh90

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 127
  • Joined: May 2009
  • Thanked: 45
  • Thanks: 62
  • Gender: Male
« Reply #67 on: July 02, 2012, 11:59 AM »
Logged
Trận này thua nhưng mình thấy không đến nỗi thất vọng lắm. Chỉ có trong tay một đội hình kém chất lượng và chiều sâu đến thế từ một nền bóng đá đang xuống cấp trầm trọng mà Italia vẫn vào được đến CK. Đấy cũng là một điều đáng tự hào lắm chứ.

Trận này Pran gặp nhiều khó khăn về nhân sự hơn so với TBN bao nhiêu. Đội hình trên sân đã là tốt nhất có thể rồi. Đá 3-5-2 thì Ý cũng làm gì có tiền vệ cánh tử tế cơ chứ. Nếu có một cái gì đấy sai lầm ở đấy thì mình nghĩ chính là sự tự tin quá mức của Pran khi chủ trương chơi đôi công với TBN thay vì rình rập như trận vòng bảng hay trận BK gặp Đức trong khi đội hình thì lại yếu hơn vè thể lực. Đó là một canh bạc và Pran và Italia đã thua ... Thế thôi.

Thời điểm này phải thừa nhận ĐT TBN thực sự quá mạnh và đồng đều. Cái lối đan bóng đấy nếu không có một đội hình tốt thì cũng không thể nào mà vận hành tốt được. Trong khi đấy nhìn lại hàng công của Ý thì thấy có mỗi Cassano và Balotelli thôi. Mất Motta trông vậy thực ra là một tổn thất nặng nề đấy, vì khi đó trước một đội cầm bóng nhiều như TBN Ý lại không còn ai để mà thu hồi bóng. Tuyến giữa thiếu hẳn đi chất cơ bắp và bị đè bẹp hoàn toàn. Sau hiệp 1, tất cả chỉ còn là sự hoảng loạn.

Đúng là juventini thì thích Conte hơn là Prandelli, nhưng mình nghĩ ngay cả Conte cũng khó lòng mà xoay chuyển nổi một đội bóng 6 năm qua chỉ biết đến thất bại thành một đội bóng chiến thắng ngay được. Juve của Conte cũng có tiềm lực mạnh hơn ĐT Italia nhiều. Những gì mà Pran làm được cho ĐT Italia là không thể phủ nhận được.

Dù sao thì mình tin bóng đá cũng có "thời" của nó. TBN hôm nay cũng đã trải qua không biết bao nhiêu năm thất bại, bị coi là "học tài thi phận". Vậy thì tại sao không hi vọng rằng một ngày nào đó (có thể rất gần) Italia sẽ lại tìm lại chính mình trên đỉnh thế giới? :)
« Last Edit: July 02, 2012, 12:06 PM by supervinh90 »
Lean your body forward slightly to support the guitar against your chest, for the poetry of the music should resound in your heart.

Andres Segovia
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline _2012_

  • *
  • Youngster
  • Posts: 14
  • Joined: Mar 2012
  • Thanked: 0
  • Thanks: 2
  • Gender: Male
« Reply #68 on: July 02, 2012, 12:00 PM »
Logged
Chừng nào Serie A, B, C còn bẩn thì tuyển Ý cũng như các CLB chỉ chuốc lấy nỗi ê chê thế này thôi. Có bao nhiêu màn kịch, bao nhiêu trò hề đã được dàn dựng? Cuối cùng thì thiệt thòi vẫn là những người hâm mộ chân chính. Người hâm mộ đã bị lừa đảo quá nhiều rồi.
Hãy làm trong sạch bóng đá. Đưa Serie A trở lại vị thế của nó. Chưa làm được thì đừng ảo tưởng nữa.

Offline blakes

  • *
  • Juventini
  • Posts: 345
  • Joined: Jul 2008
  • Thanked: 15
  • Thanks: 8
« Reply #69 on: July 02, 2012, 12:25 PM »
Logged
Chừng nào Serie A, B, C còn bẩn thì tuyển Ý cũng như các CLB chỉ chuốc lấy nỗi ê chê thế này thôi. Có bao nhiêu màn kịch, bao nhiêu trò hề đã được dàn dựng? Cuối cùng thì thiệt thòi vẫn là những người hâm mộ chân chính. Người hâm mộ đã bị lừa đảo quá nhiều rồi.
Hãy làm trong sạch bóng đá. Đưa Serie A trở lại vị thế của nó. Chưa làm được thì đừng ảo tưởng nữa.

Xin lỗi bạn có vẻ nói hơi sách vở nhé. Không nên đánh đồng tất cả như thế #:-S. Nếu nhìn cả một quả trình thì đây là giải đấu thành công của Ý. Nói về nguời chiến thắng thì quá dễ, còn ở đây mọi người đều nhìn nhận một cách khách quan về cái được và chưa được của đội tuyển Ý nói riêng và Seria nói chung qua mùa euro vừa rồi. Đừng vì một trận đấu mà phủ nhận tất cả [-(. Mình rất đồng tình với lão Phan Anh Tú( blv với Tạ Biên Cương hôm qua ) rằng hầu như đội tuyển TBN đều thì đấu ở 2 clb đỉnh cao với những hlv đỉnh cao. Trong khi đội tuyển Ý chỉ là gạn đục khơi trong ở giải đấu đã đi xuống rất nhiều. Nếu không có một điều thần kỳ như Hy Lạp thì so sánh một cách sòng phẳng chúng ta thua là hoàn toàn chấp nhận được. Điều cuối cùng mình muốn nói là họ cũng chỉ là con người, không thể lúc nào đá cũng đúng phong độ được và thật không may nó lại xảy ra ở một trận chung kết. :x
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline thienlai

  • *
  • Juventini
  • Posts: 888
  • Joined: Sep 2009
  • Thanked: 14
  • Thanks: 19
  • Gender: Male
« Reply #70 on: July 02, 2012, 12:56 PM »
Logged
Ita vào chơi trận chung kết là một thành công lớn rồi. May mắn lọt qua vòng bảng bởi cách chơi sòng phẳng của TBN, vào tứ kết và bán kết gặp 2 đối thủ yêu thích nhất là Anh và Đức nên giành được quyền vào chơi trận chung kết. Ita nổi tiếng với lối đá mang tính chiến thuật cao vì cầu thủ có khả năng thích nghi chiến thuật cao hơn các đội khác, nhưng tại giải lần này dấu ấn chiến thuật của Pran không đủ đa dạng để đưa Ita tới thành công (ngay từ khi gọi cầu thủ, Pran có vẻ như đã xác định đá 4-3-1-2 cho cả mùa giải rồi). Dù thua nhưng vẫn phải cảm ơn Pran và các cầu thủ, họ đã cống hiến hết tài năng và sự nhiệt tình. Hướng tới WC 2014, Ita cần một nhà vô địch trên băng ghế huấn luyện, Capello sẽ là một sự lựa chọn không tồi cho vị trí đó.

Offline Nguyen Hai Long

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,532
  • Joined: Jul 2010
  • Thanked: 42
  • Thanks: 19
« Reply #71 on: July 02, 2012, 01:06 PM »
Logged
Buồn mà các ông vẫn còn ngồi đây cãi lí
thằng nào fan phong trào thì tự biết mà biến dùm
Ông nào fan chân chính mà hay phát biểu linh tinh, nghe người ta nói nhiều thì biết điều mà ngậm miệng lại
Bác nào fan chân chính, luôn biết suy nghĩ trước sau, gặp mấy ông thuộc 2 loại kia thì tránh ra

Vậy thôi

Offline The_Lover

  • Hòa hao Đang dẫm
  • *
  • Juventini
  • Posts: 864
  • Joined: Mar 2010
  • Thanked: 107
  • Thanks: 78
« Reply #72 on: July 02, 2012, 01:14 PM »
Logged
Sai lầm về chiến thuật và con người lại gặp ngay lúc mấy con bò bung hết sức ra đá thì đúng là khó đỡ.
Hỏi thế gian tình ái là chi, mà khiến con người sinh tử tương hứa...???

Offline thienlai

  • *
  • Juventini
  • Posts: 888
  • Joined: Sep 2009
  • Thanked: 14
  • Thanks: 19
  • Gender: Male
« Reply #73 on: July 02, 2012, 01:25 PM »
Logged
Buồn mà các ông vẫn còn ngồi đây cãi lí
thằng nào fan phong trào thì tự biết mà biến dùm
Ông nào fan chân chính mà hay phát biểu linh tinh, nghe người ta nói nhiều thì biết điều mà ngậm miệng lại
Bác nào fan chân chính, luôn biết suy nghĩ trước sau, gặp mấy ông thuộc 2 loại kia thì tránh ra

Vậy thôi
Nói như Hải Long thì đóng cửa diễn đàn lại cho nhanh. Em không thích xem, không thích đọc thì đừng vào (giống như anh, khi gặp bài của KP là bỏ qua), đây là nơi mọi người đưa ra những thông tin, ý kiến, bình luận (có sai, có đúng) để mọi người tham khảo.
« Last Edit: July 02, 2012, 01:27 PM by thienlai »
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Dkv

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,994
  • Joined: Apr 2010
  • Thanked: 36
  • Thanks: 240
« Reply #74 on: July 02, 2012, 01:32 PM »
Logged
Mình nghĩ Capello ko tốt. Từ lúc mình biết xem bóng đá chưa bao giờ thấy Capello dẫn dắt được 1 đội bóng thi đấu thành công ở C1. Đội nào cũng bạc nhược như nhau.
Còn trận đêm qua mình nghĩ ko nên sử dụng đội hình 3-5-2, thứ nhất việc gọi cầu thủ lên tuyển ko phù hợp với đội hình này, thứ 2 cả giải chỉ có 2 trận đầu đá 352 còn lại đều chơi với đội hình này và rất thành công. Nếu chọn đá 352 trong trận chung kết là 1 điều rất mạo hiểm.
« Last Edit: July 02, 2012, 01:38 PM by Dkv »
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Jack Atlas

  • *
  • Juventini
  • Posts: 534
  • Joined: May 2011
  • Thanked: 44
  • Thanks: 12
« Reply #75 on: July 02, 2012, 01:36 PM »
Logged
Nhìn Capello cầm 1 Juventus mạnh khủng khiếp mà C1 đá ko qua nổi bán kết thì hiểu nổi sự bạc nhược khi đá cúp như thế nào rồi. Đến bây giờ mình vẫn chưa nuốt trôi trận thua trước Arsenal. Giờ mình nghĩ có ai làm tốt hơn Prandelli chỉ có Conte và Allegri thôi

Euro đã hết, quay lại với Juventus, thực sự mà nói tình yêu với Italy của mình có lớn, cũng chỉ chưa bằng 1 nửa tình yêu vô điều kiện với Juve. Chỉ mong Juventus sẽ thể hiện bộ mặt khác nếu được đốí đầu với Barca và Real ở C1

Mình nghĩ Capello ko tốt. Từ lúc mình biết xem bóng đá chưa bao giờ thấy Capello dẫn dắt được 1 đội bóng thi đấu thành công ở C1. Đội nào cũng bạc nhược như nhau.
Còn trận đêm qua mình nghĩ ko nên sử dụng đội hình 3-5-2, thứ nhất việc gọi cầu thủ lên tuyển ko phù hợp với đội hình này, thứ 2 cả giải chỉ có 2 trận đầu đá 352 còn lại đều chơi với đội hình này và rất thành công. Nếu chọn đá 352 trong trận chung kết là 1 điều rất mạo hiểm.

Prandelli có cái lí của ông để đá 4-3-1-2 vì dường như không ai muốn thay đổi công thức chiến thắng. Nhưng thực sự mà nói, đá như hôm qua khiến tuyến trên ko bọc lót được tuyến dưới và để đối phương xé nát vào vị trí của Chie và bộ đôi trung vệ. Nếu đá 3-5-2 , Chiellini có sơ sảy thì hoàn toàn có thể nhận sự bọc lót từ hậu vệ cánh, đội hình cũng có số đông tham gia phòng ngự hơn, Nhưng cũng phải nói là kể cả đá 3-5-2, đội hình Italy cũng ko thể chịu được sức ép vì thể lực đã bị bào mòn nặng nề, ko thể dồn toàn lực đá chiến đấu như Juventus, hay trận đấu gặp TBN ở vòng bảng
« Last Edit: July 02, 2012, 01:49 PM by Jack Atlas »

Offline Isley

  • *
  • Youngster
  • Posts: 45
  • Joined: Apr 2012
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
  • Gender: Male
« Reply #76 on: July 02, 2012, 02:15 PM »
Logged
Điểm yếu của 3 trung vệ Juve là tốc độ đã bị khai thác triệt để tại Euro rồi . Cứ đụng mấy bài bật tường chọc khe đua xe trái phép trước vòng cấm là để lộ sơ hở

Offline phanliem

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,121
  • Joined: Aug 2008
  • Thanked: 27
  • Thanks: 20
« Reply #77 on: July 02, 2012, 02:17 PM »
Logged
Buồn vì Italia thua trện nhưng không nhiều lắm vì họ đã đi đến trện chung kết cũng đã là 1 kỳ tích rồi. Và thật sự đối thủ hôm qua đã chơi rất hay.


Chỉ thực sự đau khi để TBN vô địch lần nữa  :( :(

Offline KinhKoDeu

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,063
  • Joined: Dec 2008
  • Thanked: 2
  • Thanks: 20
« Reply #78 on: July 02, 2012, 02:43 PM »
Logged
 :( Thực sự đau lòng, khi tỉ số 3-0 thì tôi đi ngủ vì ko thể chịu đựng màn tra tấn thêm nữa. Đã rất lâu rồi, tôi mới chứng kiến Italia phải chịu 1 trận thua đậm đà đến thế, cam chịu và chấp nhận, lại là 1 trận CK.   
Italia thua như cách Hà Lan cách đây 2 năm. Họ đều từ bỏ truyền thống của mình và giành được thành công bất ngờ để tiến vào CK để rồi thất bại. Chưa bao giờ HL bị chỉ trích như thế và cũng chưa bao giờ thấy Italia được tung hô nhiều như giải lần này.
Đức có thể ngẩng cao đầu hướng tới giải đấu sau với 1 lứa cầu thủ trẻ đầy tài năng và lối chơi hứa hẹn, còn Italia - tương lai ở đâu khi Pirlo giải nghệ? Italia phải làm gì tiếp theo với 1 lối chơi dựa quá nhiều vào 1 vài cá nhân? Vẫn là 1 công trường xây dựng dang dở.
 
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Dkv

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,994
  • Joined: Apr 2010
  • Thanked: 36
  • Thanks: 240
« Reply #79 on: July 02, 2012, 02:44 PM »
Logged
Thật ra những pha chọc khe là do các tiền vệ thu hồi bóng ko tốt. Trên sân khoảng trống rất lớn, các hậu vệ ko thể lấp đầy được những khoảng trống này đâu, khi đó muốn hạn chế những pha chọc khe người ta chỉ hạn chế tầm hoạt động của các cầu thủ truyền bóng. Trong bàn thua đầu tiên lỗi là của Chiellini, có thể do chưa hết chấn thương nên anh đã đá ko tốt từ trận trước, chẳng qua Đức kém nên ko khai thác được thôi. Từ bàn thua này việc dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng để bị ghi thêm là điều dễ hiểu.

0 Members and 4 Guests are viewing this topic.