.: Giải trí :. > CUỘC SỐNG

Năm mới của Juventini

(1/2) > >>

juveforever:
4 năm rồi không đón tết ở quê. Cái cảm giác vừa thừa vừa thiếu vẫn đâu đó. Mọi năm thì kệ thôi, vì ở một mình. Năm nay có vẻ không kệ được nữa. 8h đi làm, ngồi fix một vài thứ mà không được. Chẳng có hứng, lượn face thì chẳng còn ai. 12 h đi ăn trưa, đứa bạn China bảo nếu mày không đi mua đồ thì sẽ hết không có gi ăn tết đâu. Thế là đên gặp giáo sư bảo là không có hứng làm việc hôm nay, muốn dayoff một chút.
Giờ về lang thang vậy...

Laoai_Delpiero:
 Về thôi ở đây có gì mà ăn  :high_five:

Năm nay suy thoái  nhưng mình vẫn cảm thấy vui vui vì đc sự ghi nhận trong công việc, làm ăn ngoài thì ko thua lỗ  :devil:. Hy vọng năm sau tiếp cái đà này cho con nhờ  :6onion72: :6onion72: :6onion72:

ocluoc:
Anh Laoai làm ăn ngoài có gì cho em theo với ;))
Năm nay công việc cũng bình thường, tiền bạc không đến với ta nhưng kinh nghiệm lại đến rất nhiều. Thay đổi về lượng liệu có dẫn đến thay đổi về chất ?? năm sau sẽ biết :devil:

Laoai_Delpiero:

--- Quote from: ocluoc on February 08, 2013, 10:24 PM ---Anh Laoai làm ăn ngoài có gì cho em theo với ;))
Năm nay công việc cũng bình thường, tiền bạc không đến với ta nhưng kinh nghiệm lại đến rất nhiều. Thay đổi về lượng liệu có dẫn đến thay đổi về chất ?? năm sau sẽ biết :devil:

--- End quote ---
Đòi nợ thuê với ném đá giấu tay... chú làm đuợc thì theo anh  :20z8iop: :20z8iop: :20z8iop:

emsapyeu:
Tết năm nay đi Dubai, đi miền Đông Tây Nam Bộ và có thể là đi Bình Định nữa...  :-c Giờ thì đang chuẩn bị mồi để tất niên với mấy FA của JFC Sài Gòn  :juve5:

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version