Sau khi đến sân bóng cổ vũ cho Phương only-human đá bóng cho lớp, mấy chị em kéo nhau qua Thư Viên gặp mặt và nói chuyện. Lúc này Tâm vẫn còn đang bận tiếp khách cho cơ quan nên chỉ có 4 chị em, nhưng không sao, cả bọn vẫn quyết định đi nhậu như đã dự kiến.
Chân dung cầu thủ sáng nay
, vừa ăn uống vừa nói chuyện bàn luận sôi nổi, những trải nghiệm thú vị về Hà Nội của chị Liên, về miền Tây sông nước của Phương only-human và cả Quảng Nam Đà Nẵng. Một lúc lâu lâu sau, Tâm đến như đã hẹn và cả bọn tiếp tục kéo ra cà phê Trung Nguyên chém gió . Câu chuyện xoay quanh về tình yêu Juve, về trái bóng, về công việc của cô gái công trường (chị Liên), về chuyện học hành của nhóc Hiếu. Mình tin rằng ngày hôm nay tất cả mọi người đều rất vui và là một kỉ niệm đáng nhớ cho JFC Đà Nẵng. Hẹn gặp mọi người những lần sau.
Bonus ảnh tại quán nhậu.
Hiếu và chị Liên
Phương only-human