Author Topic: Sống không thể thiếu văn nghệ!  (Read 3950 times)

Description:

Offline alexthuyduong

  • *
  • Juventini
  • Posts: 432
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« on: September 26, 2005, 10:41 PM »
Logged
Ai có chút khả năng văn nghệ, dù là hát, thơ kể chuyện, cùng vào đây thư giãn nhé. Miễn đánh giá hay bàn luận gì ở đây, nếu thấy hay thì hãy gửi bài vào.

Để mở màn xin tặng bà con bài hát: Sầm Sơn Đông, Sầm Sơn Tây:
Sầm sơn đông, sầm sơn tây, ăn cơm sớm ta đi sầm sơn, anh lên xe, em ngồi sau, chẳng thể nào mà đi cho mau, chẳng thể nào mà đi nhanh đượ.
Vấp phải đinh ấy mới xăm lốp xịt, vấp phải đá ấy mới cong vành sau, cong vành sau là đau mông em, cong vành sau ấy mới vẹo cột sống. Ngồi bên em nhu là bên cục sắt, mà anh nghiêng hết nó vẫn đè lên lưng, mà anh nghiêng hết nó vẫn đè lên lưng.

Thêm nhá: thơ này:
Học đựoc mấy câu của thằng bạn, gửi để bà còn cùng thưởng thức:

Thơ bút tre:
Anh đi công tác Plây
Cu dài dằng dặc biết ngày nào ra.
Anh đi công tác bản Mường
Tè xong một cái tìm đường về ngay.
Hoan hô các chị chơi cầu
Lông bay phần phật trên đầu các anh....

còn nữa, kì sau đăng tiếp
Em đến bên đời... hoa vàng một đóa...

Offline alexthuyduong

  • *
  • Juventini
  • Posts: 432
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #1 on: September 26, 2005, 10:42 PM »
Logged
Bài ca sinh viên

- Mì tôm sinh viên ta nấu, có tí chút ớt, tiêu, hành khô. Mì tôm sinh viên ta nấu, chờ một chút ta cho mùi tàu. Mì tôm sao lâu sôi thế, vặn hết bếp lên đi mày ơi. Mì tôm sao lâu sôi thế, làm nước dãi rớt ra thành dòng.

- A! A! Nồi mì tôm! Nồi mì tôm đã sôi lên rồi.
Nhanh nhanh nào bạn ơi, cầm bát đũa ta đi ăn mì.
Bên nhau nồi mì tôm, đời sinh viên đói ta ăn mì.
Mai sau làm thủ tướng thì bát đũa đem cho bảo tàng.

- Tiền ơi sao mau vơi thế, cơm không có ta ăn mì tôm. Mì tôm sinh viên ngon lắm, chỉ một gói ta ăn cả ngày. Vì sao đang ăn em đến, mất hết suất anh ăn chiều nay. Mì tôm anh không có lái, đừng nhìn nữa khiến anh buồn lòng.

- Thôi em về đi em, về đi em để anh ăn mì.
Thôi em về đi em, về đi em để anh khỏi nhường.
Thôi em về đi em, về đi em để anh ăn mì.
Thôi em về đi em, đợi cho anh ăn xong rồi sang.
Em đến bên đời... hoa vàng một đóa...

Offline alexthuyduong

  • *
  • Juventini
  • Posts: 432
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #2 on: September 26, 2005, 10:43 PM »
Logged
Sơn Tinh Thuỷ Tinh

Đất nước xa xưa, non nước Âu lạc thanh bình ô thanh bình
có nàng Mị Nương, tuổi xuân vừa tròn 18
Mắt như sao xa, đẹp tựa tiên nga, da nàng trắng tinh là rất trắng tinh.

Sáng sớm hôm kia đột nhiên xuất hiện hai chàng ô hai chàng
Vai mang cung tên, chân đeo xì bô
Cầu hôn cầu hôn công chúa,
đẹp trai như nhau, tài ba như nhau, vua Hùng khó phân là rất khó phân

Ô này các khanh, lại đây ta bảo đôi điều hai ba điều,
ai mang cho ta, ngà voi ngà voi châu báu
ai mang nhanh hơn, sẽ được kết hôn và được cưới luôn.

Sáng sớm hôm sau, Sơn tinh đến trước
đi trong hiên ngang, trao nàng cái hôn và mấy cái luôn
Thủy Tinh đến sau, ôi thôi chết m... tao rồi thôi tao rôi
Sơn tinh kia ơi, thù mi ngàn năm ta nhớ.
Mị Nương em ơi, ta đành mất em là đành mất luôn

Thế là hai bên đánh nhau, kéo dài hai ba bốn tháng
Ba ba to ư, thuồng luồng to hơn
Đánh nhau không xong, hai bên bèn rút quân về, lui quân về
Nhân dân nơi nơi, ăn mừng bánh đa cùng chuối xanh và chấm mắm tôm.
Em đến bên đời... hoa vàng một đóa...

Offline alexthuyduong

  • *
  • Juventini
  • Posts: 432
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #3 on: September 26, 2005, 10:44 PM »
Logged
(theo bài Đoàn vệ quốc quân)

- Đoàn vệ quốc quân một lần ra đi, dù có gian nguy nhưng lòng không nề. Ra đi, ra đi bảo tồn sông núi. Thù bao năm xưa có bao giờ nguôi. thằng Tây nó tiến thì mình giật lùi, thằng Tây nó bắn thì mình lại nằm. Nào có băn khoăn.

- Nghỉ Tết năm nay con về thăm ba, cầm chiếc balô con leo lên tàu, con đi ô tô qua cầu Chương Dương, con đi xe ôm về với ông bô. Bà bô tíu tít gọi gà gọi vịt, ông bô tíu tít dọn rượu dọn thịt, để đãi ông con.

- Ông con hôm nay khác nào ông tướng, ông con hôm nay còn sướng hơn vua. "Rượu đây con uống, thịt đây con gắp, xả láng đi con". Ông con ăn xong ông cười ông sướng, ông con ăn xong lại uống thêm bia.

- Ông con ra đi giã từ ông bố, ông con ra đi gìn giữ non sông, chỉ huy hô tiến thì mình giật lùi, chỉ huy hô đứng thì mình lại ngồi, để giữ lấy thân.
Em đến bên đời... hoa vàng một đóa...

Offline alexthuyduong

  • *
  • Juventini
  • Posts: 432
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #4 on: September 26, 2005, 10:45 PM »
Logged
1)KHÔNG DÁM ĐÂU
Trên đường đi công tác triển chiêu đi với người yêu
bao đại nhân thấy thế liền nhe ngay răng ra cười
- Chú đã lớn thế rui` mà sao vẫn chưa lấy vợ
- Cháu vốn tính thật thà nên người ta chẳng lấy đâu
-ko lấy đi mai mày lấy bà già
-ko có sao cháu chỉ thích bà già
- ko lấy đi mai mày mất việc làm
- ko có sao việc thiếu chi
bao đại nhân tức tối liền xông ra đánh triển chiêu
bao đại nhân quên mất là chiêu có võ cao cường
mới đánh có một hồi mà bao đã lăn ra nằm
công tôn sách chạy vào xin triển tha mạng cho bao
- tôn sáchh ơi nó là bố mày a`
- nhưng triển ơi nó là xếp mình mà
cứ đánh đi mai mày mất việc làm
- ko có sao việc thiếu chi

2)Lí chiều chiều
Chiều chiều, ra đứng ,bên bờ sông
bên bờ sông
thấy cô .. tang tình mà đang tắm
tắm ... heo .. .tắm heo trong chuồng ....
Em đến bên đời... hoa vàng một đóa...

Offline alexthuyduong

  • *
  • Juventini
  • Posts: 432
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #5 on: December 28, 2005, 04:11 PM »
Logged
Đất nước tôi!!!
Đất nước tôi thong thả vịt vào chuồng
Nghe dịu nỗi đau của mẹ
Ba lần rót bia hơi, hai lần rót nhầm rượu thuốc
Các con say mềm, mình mẹ dọn mâm
Đất nước tôi, đất nước tôi, chỉ có ...thế thôi...
Em đến bên đời... hoa vàng một đóa...

Offline alexthuyduong

  • *
  • Juventini
  • Posts: 432
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #6 on: December 28, 2005, 04:11 PM »
Logged
1.
Tui kể chuyện đời xưa
Có ông già leo núi
Leo một tay một chưn
Rớt xuống sông cái ùm

Đưa vào bệnh viện C
Có một bà y tá
Tay cầm kim cầm bông
Chích dzô mông ông già

Ông già la oai oái
Bà y tá bả la
Già còn làm con nít
Cho ông chít cho rùi ...

2.
Tui kể chuyện ngày nay
Có anh chàng leo núi
Leo một tay một chưn
Rớt xuống sông cái ùm

Đưa vào bệnh viện C
Có cô nàng y tá
Tay cầm bông cầm kim
Chích dzô ...im anh chàng (không rõ là vô đâu, vì đây là bản sưu tầm  )

Anh chàng la oai oái
Cô y tá cô la
Ai bảo làm con nít
Cho anh chít cho rùi ...
Em đến bên đời... hoa vàng một đóa...

Offline alexthuyduong

  • *
  • Juventini
  • Posts: 432
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #7 on: December 28, 2005, 04:12 PM »
Logged
Một Cõi Đèn Mờ

Bao nhiêu năm rồi, còn mãi bia ôm
Ôm nhau loanh quanh cho đời đỡ mệt
Em ơi! Bia ôm tha hồ chặt đẹp
Tình ái lăng nhăng - Một cõi đèn mờ
 
Lời nào của bia - Lời nào của rượu
Đùi nào của em - Đùi nào của bạn
- Kế bên
Một thùng vừa bay - Một thùng vừa cạn
Ngồi vào lòng nhau cho vui trọn vẹn
- Tối ngày
Em đến bên đời... hoa vàng một đóa...

Offline alexthuyduong

  • *
  • Juventini
  • Posts: 432
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #8 on: December 28, 2005, 04:14 PM »
Logged
Bốn ông già ra bờ ao chơi bi
đang chơi bi thì đánh mất một hòn
Cùng dắt nhau ta đi tìm bi quí
bi ơi bi thiếu mày tao sống sao
bi ơi bi thiếu mày tao sống sao

Sáu ông già ra bờ ao chơi bi
đang chơi bi thì lại sang chơi cù
cù vỡ đôi ông ngồi ông khóc
hu hu hu cái cù nó vỡ đôi
hu hu hu cái cù nó vỡ đôi
Em đến bên đời... hoa vàng một đóa...

Offline nedved_juve

  • *
  • Juventini
  • Posts: 268
  • Joined: Nov 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #9 on: December 28, 2005, 05:47 PM »
Logged
Mẹ đi vắng:
Mẹ đi vắng,mẹ đi vắng
Ba sang chơi nhà bồ
Í a!
Ba làm cái gì ở đó,ba làm cái gì ở đó
Coi chừng ba bị "sát" nha!
Không Thầy Đố Mày Làm Nên
Làm Thầy Mày Không Nên Đố !

PA\/EL  NED\/ED

Offline cuongnq

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 81
  • Joined: Oct 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #10 on: December 29, 2005, 02:46 PM »
Logged
Đệ xin vỗ tay hoan nghênh cái mục này hau tay hai chưn. nhưng mà góp ý chút xíu : các bài hát nên ghi rõ là chế từ bài nào mà ra để còn bít đường mà lần
Accept what you can't change, change what you can't accept
Chose the one you love, love the one you has chosen

Offline juverofan

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 3,246
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 1
  • Thanks: 40
« Reply #11 on: December 29, 2005, 09:39 PM »
Logged
Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

Offline hero

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 58
  • Joined: Apr 2009
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #12 on: July 19, 2009, 10:32 AM »
Logged
Biết tin em có bầu bây giờ đang có mang
Anh không tin cái thai kia là của mình
Lúc yêu anh em còn đâu....
Juve - Mãi Mãi Một Tình Yêu

Offline justinforever

  • *
  • Juventini
  • Posts: 581
  • Joined: Oct 2008
  • Thanked: 32
  • Thanks: 9
« Reply #13 on: July 27, 2009, 03:01 PM »
Logged
chàu lên 3,cháu vô mẫu giáo
vô mẫu giáo thì cháu to nhất trường
to nhất trường mà học ngu nhất lớp
ngu nhất lớp mà đòi đi nước ngoài... làlálala.....là là lá..la.l...a
« Last Edit: July 27, 2009, 03:02 PM by justinforever »

Offline justinforever

  • *
  • Juventini
  • Posts: 581
  • Joined: Oct 2008
  • Thanked: 32
  • Thanks: 9
« Reply #14 on: August 16, 2009, 06:13 PM »
Logged
---Đóng góp 1 bài nào....---
Mặt trời tuy không nhỏ
Chỉ tỏa sáng bán cầu
Tình đôi ta không lớn
Đủ làm nát tim nhau.

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.