Author Topic: Dại khờ  (Read 2371 times)

Description:

Offline Casanova

  • *
  • Juventini
  • Posts: 500
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« on: April 01, 2006, 09:43 PM »
Logged
edited...
« Last Edit: November 20, 2006, 12:59 PM by Pinturicchio »
[div align=\\\"right\\\"]
Trí thân trực dục cao thiên nhận;
Xử thế tu đương hạ nhất tằng.
 
[/div][/b]

Offline Sleeping_Sun

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,637
  • Joined: Nov 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #1 on: April 11, 2006, 02:16 PM »
Logged
Nghe cái tên cứ tưởng bài Dại khờ của Xuân Diệu , hoá ra hông phải
 Dại khờ là một trong những bài thơ Sun thích nhất  

Dại khờ
(Xuân Diệu)

Người ta khổ vì thương không phải cách,
Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người.
Có kho vàng mà tặng chẳng tuỳ nơi,
Người ta khổ vì xin không phải chỗ.

Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó,
Đến khi hay gai nhọn đã vào xương.
Vì thả lòng không kìm chế dây cương,
Người ta khổ vì lui không được nữa.

Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa,
Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy.
Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây,
Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất.

Người ta khổ vì cố chen ngõ chật,
Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào.
Rồi bị thương, người ta giữ gươm dao,
Không muốn chữa, không muốn lành thứ độc.
[div align=\\\"center\\\"]
Welcome to JFC - H.A.T !
[/url]
Yahoo ID:nttminh87

Mời các bạn ghé thăm Blog của SS
[/div]

[div align=\\\"center\\\"]Vì sự phát triển chung của JFC - Cùng đóng quỹ JFC 2009 [/b][/div][/color]

Offline Pinturicchio

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,108
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 5
  • Thanks: 4
« Reply #2 on: April 12, 2006, 08:11 AM »
Logged
Sun lũn cũn thân mến ạ. Khi tớ viết bài thơ này, tớ cũng có nghĩ tới bài của thi sĩ Xuân Diệu rồi, nhưng từ trước đến giờ tớ vốn đặt tựa cho bài thơ rất tệ nên không tìm được từ nào khác hơn cả. Vì vậy đành mạn phép nhà thơ thôi. Hi vọng mọi người cũng mở lượng hải hà mà bỏ qua sự ngông cuồng này của tớ.
Cảm ơn Sun lũn cũn đã bỏ chút thời gian để đọc mấy dòng ngớ ngẩn của tớ   .
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline keo_ngot

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 177
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #3 on: April 12, 2006, 09:21 AM »
Logged
Quote
. Hi vọng mọi người cũng mở lượng hải hà mà bỏ qua sự ngông cuồng này của tớ.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]46902[/snapback][/div]

hì! từ trước đến giờ Pintu luôn làm thơ rất hay mà! cả bài thơ này cũng vậy!  Lâu lắm rùi ko lang thang ở box thơ chơi, hum nay đọc được bài này thấy hay quá.   Nịnh bạn 1 chút nha! Kẹo thấy "Dại khờ" của Pintu còn hay hơn "Dại khờ" của bác Xuân Diệu lắm lắm.   Hy vọng những ai hâm mộ thơ của bác ý bỏ qua cho đừng giận Kẹo vì câu nói trên.  

[div align=\\\"center\\\"]
Vì khờ dại nên ta yêu như vậy
Yêu xa xôi và rất đỗi mông lung
Giấu thương nhớ vào trong cõi mịt mùng
Yêu anh dẫu ai nói ta khờ dại.
[/div]
"Thank God I've found you!"[/color]

Offline luvsna

  • *
  • Youngster
  • Posts: 17
  • Joined: Oct 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #4 on: April 12, 2006, 03:05 PM »
Logged
Đố ai biết tác giả bài thơ này  

Vô tình...

[Chỉ một cái nhìn vô cớ
Đôi khi ấm cả mùa đông
Chỉ một lần tên được gọi
Bao đêm trằn trọc riêng mình.

Chỉ một nụ cười lơ đãng
Tưởng rằng hạnh phúc trào dâng
Chỉ một lần chung lối bước
Ngỡ đâu hai phía đồng lòng

Chỉ một người thôi chỉ một
Vẻ gì trăm mối vu vơ
Thà thế còn hơn biết được
Người ta quá đỗi vô tình...
« Last Edit: April 12, 2006, 03:06 PM by luvsna »
[span style=\\\'color:red\\\'][span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\']Như là mây giang hồ, lang thang cùng với gió.....[/span][/span]

Offline Pinturicchio

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,108
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 5
  • Thanks: 4
« Reply #5 on: April 12, 2006, 05:13 PM »
Logged
Quote
hì! từ trước đến giờ Pintu luôn làm thơ rất hay mà! cả bài thơ này cũng vậy!  Lâu lắm rùi ko lang thang ở box thơ chơi, hum nay đọc được bài này thấy hay quá.   Nịnh bạn 1 chút nha! Kẹo thấy "Dại khờ" của Pintu còn hay hơn "Dại khờ" của bác Xuân Diệu lắm lắm.   Hy vọng những ai hâm mộ thơ của bác ý bỏ qua cho đừng giận Kẹo vì câu nói trên.  

[div align=\\\"center\\\"]
Vì khờ dại nên ta yêu như vậy
Yêu xa xôi và rất đỗi mông lung
Giấu thương nhớ vào trong cõi mịt mùng
Yêu anh dẫu ai nói ta khờ dại.
[/div]
[div align=\\\"right\\\"][snapback]46939[/snapback][/div]

 Hì, cảm ơn Kẹo đã ghé qua và dành chút thời gian để đọc mấy dòng ngớ ngẩn này của tớ. Tớ tự biết những gì mình viết ra nó như thế nào. Kẹo cứ khen vậy tớ sợ có người không bằng lòng thì chết á.
Chúc Kẹo luôn vui vẻ.  
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline Sleeping_Sun

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,637
  • Joined: Nov 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #6 on: April 13, 2006, 02:58 PM »
Logged
Quote
Sun lũn cũn thân mến ạ. Khi tớ viết bài thơ này, tớ cũng có nghĩ tới bài của thi sĩ Xuân Diệu rồi, nhưng từ trước đến giờ tớ vốn đặt tựa cho bài thơ rất tệ nên không tìm được từ nào khác hơn cả. Vì vậy đành mạn phép nhà thơ thôi. Hi vọng mọi người cũng mở lượng hải hà mà bỏ qua sự ngông cuồng này của tớ.
Cảm ơn Sun lũn cũn đã bỏ chút thời gian để đọc mấy dòng ngớ ngẩn của tớ   .
[div align=\\\"right\\\"][snapback]46902[/snapback][/div]
Ơ , Pin nũn cũn ở bên nì dễ thương nhờ , mà bài đấy của Pin nũn cũn àh ? Hay nhờ
 Tớ cũng iu thơ lém đấy nhé , ngày trước tớ cũng hay làm thơ , nhưng giờ ít lém , gần như hông làm nữa
 Tặng Pin nũn cũn 1 bài tớ viết lâu lém rùi nè , có cả Biển nhé  



Anh là biển em xin là hạt cát
Để cho anh mơn man ve vuốt từng ngày
Anh là sóng cho em cùng đi nhé
Cuộc đời này em đã gửi cho anh
Nắng sớm mai cũng chưa phải mỏng manh
Nắng ko lạnh nhưng em cần anh đến
Ở bên em và bóng chiều có xuống
Em cũng ko sợ sẽ lạnh lẽo một mình

Anh là biển cho em là sông nhé
Được đổ về anh được tan mãi trong anh
Được hát cùng anh khúc hát của ngày xanh
Và cùng tan biến trong những cơn giông tố

Anh là biển cho em là mưa nhé
Sẽ yêu anh sẽ che chở cho anh
Dẫu hạt mưa thì nhỏ bé mong manh
Mưa sẽ là nước biển anh thêm rộng lớn !

     
[div align=\\\"center\\\"]
Welcome to JFC - H.A.T !
[/url]
Yahoo ID:nttminh87

Mời các bạn ghé thăm Blog của SS
[/div]

[div align=\\\"center\\\"]Vì sự phát triển chung của JFC - Cùng đóng quỹ JFC 2009 [/b][/div][/color]

Offline Pinturicchio

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,108
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 5
  • Thanks: 4
« Reply #7 on: April 13, 2006, 05:34 PM »
Logged
Quote
Ơ , Pin nũn cũn ở bên nì dễ thương nhờ , mà bài đấy của Pin nũn cũn àh ? Hay nhờ
 Tớ cũng iu thơ lém đấy nhé , ngày trước tớ cũng hay làm thơ , nhưng giờ ít lém , gần như hông làm nữa
 Tặng Pin nũn cũn 1 bài tớ viết lâu lém rùi nè , có cả Biển nhé   
Anh là biển em xin là hạt cát
Để cho anh mơn man ve vuốt từng ngày
Anh là sóng cho em cùng đi nhé
Cuộc đời này em đã gửi cho anh
Nắng sớm mai cũng chưa phải mỏng manh
Nắng ko lạnh nhưng em cần anh đến
Ở bên em và bóng chiều có xuống
Em cũng ko sợ sẽ lạnh lẽo một mình

Anh là biển cho em là sông nhé
Được đổ về anh được tan mãi trong anh
Được hát cùng anh khúc hát của ngày xanh
Và cùng tan biến trong những cơn giông tố

Anh là biển cho em là mưa nhé
Sẽ yêu anh sẽ che chở cho anh
Dẫu hạt mưa thì nhỏ bé mong manh
Mưa sẽ là nước biển anh thêm rộng lớn !

      

[div align=\\\"right\\\"][snapback]47219[/snapback][/div]


 Ui, bài thơ dễ thương tệ.   Thơ Sun lũn cũn dịu dàng ghê há, ko ngô nghê như tớ  .Đến bao giờ thì mình viết được những bài vui vẻ thế này nhỉ ?
Cảm ơn Sun lũn cũn về bài thơ.  
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline Mook

  • *
  • Youngster
  • Posts: 10
  • Joined: Apr 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #8 on: April 14, 2006, 03:27 PM »
Logged
Mook cũng muốn làm thơ như cậu nhưng chảng có tí cảm xúc gì để mà viết cả.  Tiện đây cậu cho Mook hỏi vì sao cậu lại viết đc thơ kiểu này? Chuyện cậu yêu dại khờ nhue vậy là có thật à?
[span style=\\\'color:purple\\\'][span style=\\\'font-size:11pt;line-height:100%\\\']I never had a dream come true 'til the day that I found you....[/span][/span]

Offline Casanova

  • *
  • Juventini
  • Posts: 500
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #9 on: April 14, 2006, 05:45 PM »
Logged
Quote
Mook cũng muốn làm thơ như cậu nhưng chảng có tí cảm xúc gì để mà viết cả.  Tiện đây cậu cho Mook hỏi vì sao cậu lại viết đc thơ kiểu này? Chuyện cậu yêu dại khờ như vậy là có thật à?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]47359[/snapback][/div]


 Chào Mook ( Cái tên lạ ghê ) . Trước tên cảm ơn cậu đã ghé qua và dành thời gian để đọc mấy dòng tớ viết .
 Về câu hỏi, tớ xin được nói qua như vầy thôi.
Viết thơ được kiểu này hay kiểu khác là do tâm trạng hoặc cảm xúc của mình như thế chứ cũng không có gì đặc biệt cả Mook ạ.
Còn về câu hỏi thứ hai tớ xin phép không trả lời . Vì thực sự tớ không biết mình có dại khờ hay không nữa . Có điều là người ta kêu tớ ngố thì là tớ nhận vậy thôi.  
Cuối cùng chúc cậu vui và dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động cùng JFC hơn để chúng ta hiểu nhau hơn nữa.  
[div align=\\\"right\\\"]
Trí thân trực dục cao thiên nhận;
Xử thế tu đương hạ nhất tằng.
 
[/div][/b]

Offline Sleeping_Sun

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,637
  • Joined: Nov 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #10 on: April 17, 2006, 03:05 PM »
Logged

# tiamo : Ơ anh ko biết à ? Chán thế nhờ ? Thế để hôm nào viết tặng anh 1 bài cái nhờ

# Pin nũn cũn : Ừa hồi ấy đang thích người ta mà , nên viết thơ dịu dàng lắm  , nói chung tớ viết theo tâm trạng , nên đa số nghe rất não nề , ít bài vui lắm  . Cảm ơn Pin nũn cũn vì đã đọc  
[div align=\\\"center\\\"]
Welcome to JFC - H.A.T !
[/url]
Yahoo ID:nttminh87

Mời các bạn ghé thăm Blog của SS
[/div]

[div align=\\\"center\\\"]Vì sự phát triển chung của JFC - Cùng đóng quỹ JFC 2009 [/b][/div][/color]

Offline Sleeping_Sun

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,637
  • Joined: Nov 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #11 on: April 17, 2006, 03:08 PM »
Logged
Cho tớ post thêm một bài của tớ ở đây nữa nhé


Em lặng lẽ và ngơ ngác đi tìm
Nốt nhạc ngày xưa giữa bốn bề yên ắng
Nơi những nỗi buồn trôi qua vắng lặng
Em của hôm nay cũng mải miết đi tìm....

Chìm vào hư vô một nỗi nhớ ko tên
Nơi rả rích những cơn mưa ướt áo
Sao anh hiểu những điều em ko nói ?
Trói buộc trái tim những điều kiện vô hình

Có phải yêu anh em đã khổ quá ko ?
Nên bây giờ chẳng còn câu hẹn ước
Đọng lại trái tim chỉ còn những vết xước
Những vết xước ngọt ngào - gọi mãi chẳng thành tên.....
[div align=\\\"center\\\"]
Welcome to JFC - H.A.T !
[/url]
Yahoo ID:nttminh87

Mời các bạn ghé thăm Blog của SS
[/div]

[div align=\\\"center\\\"]Vì sự phát triển chung của JFC - Cùng đóng quỹ JFC 2009 [/b][/div][/color]

Offline Flowersin_ice_2005

  • *
  • Juventini
  • Posts: 217
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #12 on: July 04, 2006, 05:53 PM »
Logged
Là người... hay là ta... ?!

Tôi tìm em, em tìm ai
Để đôi khi tiếng thở dài hòa chung
Gần nhau mà chẳng yêu cùng
Đơn phương tôi cứ thuỷ chung một mình
Trái tim tôi vẫn để dành
Cho em - người vốn vô tình với tôi

Còn em lại đến với người
Tôi không ghen, chỉ buồn thôi, thật buồn.
Cái bông hoa nở giữa vườn
Hương thơm nhiều lúc lại thường bay xa
Thôi thì em đó tôi đây
Không yêu nhau được dẫu đầy thương yêu

Mong em yêu và được yêu
Đừng như tôi chỉ một chiều tương tư

(Phạm Đức)
... em mơ đến 1 nơi bình yên, nơi ấy em với anh như 2 người xa lạ...

Offline Flowersin_ice_2005

  • *
  • Juventini
  • Posts: 217
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #13 on: July 05, 2006, 12:19 PM »
Logged
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời

Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh

Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?

Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều này - em biết, một mình em...

(st.)
... em mơ đến 1 nơi bình yên, nơi ấy em với anh như 2 người xa lạ...

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.