Author Topic: #Review: Sassuolo - Juventus: Ong đốt  (Read 744 times)

Description:

Offline souslevent

  • *
  • Moderator
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« on: October 19, 2014, 04:43 AM »
Logged
Zeman, ông già cau có người Czech, là người khơi mào cho một lối chơi tấn công tổng lực rất đặc biệt, triết lý đàn ong. Đội bóng luôn chơi theo một khối, tấn công cùng nhau và phòng thủ cùng nhau. Triết lý này đã tạo ra những thành công vang dội với những đội bóng vừa và nhỏ nhưng rất khó lường: họ có thể thắng rất đậm ở vòng đấu trước nhưng thua rất đậm ở vòng đấu sau. Đó là hình ảnh của những đội bóng của Zeman, khi yếu tố tâm lý chiến không thực sự được đảm bảo và luôn đòi hỏi một thệ lực cực tốt. Di Francessco là một trong những học trò đã kế thừa xuất sắc lý tưởng của Zeman. Dưới bàn tay của Di Francessco, Sassuolo là một đội bóng có lối chơi quyến rũ và là điểm tựa cho những tài năng trẻ. Hôm nay đàn ong của Di Francessco đã dạy cho Juventus một bài học về bóng đá.

Juventus khởi đầu với 3 sự thay đổi so với trận đấu với Roma: Evra, Pereyra và Ogbonna đá chính. Pirlo vẫn tiếp tục đá chính, cho dù anh cày đủ 180' cùng ĐTQG nhưng các đồng đội Buffon, Chiellini, Bonucci và Lichsteiner. Vidal vắng mặt, Marchisio ngồi ghế dự bị. Juve đã nhập cuộc khá nhanh nhưng cũng dính đòn khá nhanh. Ngay phút 13, Zaza đã khiến lưới của Buffon rung lên sau một pha dứt điểm rất nhạy cảm. Trên khán đài, Marotta cười lén lút rồi lại đăm chiêu. Nhưng Pogba cũng rất nhanh chóng vực dậy Juventus bằng một cú dứt điểm đẳng cấp, mang dáng vóc của Zizou thủa nào, một đường cong rất đẹp từ bên cánh trái và 1-1 cho Juve, Tevez lại là người kiến tạo. Nhưng đó cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu.

Trong suốt phần lớn thời gian còn lại của trận đấu Juve loay hoay tìm lối đi vào khung thành của       Consigli. Từ những miếng phối hợp nhỏ bên cánh phải của Pereyra và Lichsteiner hay bên cánh trái của Pogab và "Tonton Pat" Evra, hay những pha đột phá của Tevez nhưng họ không thể có bàn thắng. Có cảm giác các cầu thủ Juve chơi bóng rất hời hợt hoặc quá nôn nóng, nên những miếng đánh lộ bài quá sớm, không tạo được bất ngờ. Ngoài Pogba rất chăm chỉ dứt điểm thì các tiền vệ khác của Juve chỉ chăm chăm đưa bóng vào trong cho hết nghĩa vụ mà không biết rằng Llorente vẫn đang "dặt dẹo" trên sân.

Bên phía Sassuolo, chiến thuật của họ rất đơn giản: pressing và phá bóng nếu gặp nguy hiểm. Các hậu vệ Sassulo thường phá bóng rất kiên quyết lên phía trên để Zaza, Sansone đua tốc độ hoặc trông chờ vào độ quái của Berardi. Họ lại càng trở nên tự tin hơn sau bàn thắng của Zaza và sự luống cuống của Juve. Cho dù lối chơi ấy lấy của họ gần hết sức mạnh vào cuối trận nhưng họ vẫn trụ vững và tự hào là đội bóng đã chấm dứt 13 trận toàn thắng của Juventus tại Serie A. Đó là một điểm hoàn toàn xứng đáng và Sassuolo chơi hay hơn Juve trong trận đấu này.

Bên phía Juve, những thay đổi cuối hiệp 2 cho thấy Allegri đã bắt buộc phải chuyển sang 4-3-1-2 nhưng thời gian quá gấp nên ấn tượng để lại không nhiều. Ít ra, Allegri cũng đã cố vùng vẫy để thoát khỏi sự ám ảnh 3-5-2 và sự trì trệ của các cầu thủ Juventus. Ogbonna và Pereyra chơi rất ấn tượng, đó là những thứ chắc chắn sẽ có ích trong cuộc đua đường trường. Pogba cũng có bàn thắng đầu tiên của mùa giải, điều đó cũng sẽ giúp Pogba tự tin hơn với những cú dứt điểm của mình. Chỉ tiếc là Llorente vẫn chưa có được may mắn như Pogba. Anh chàng gấn như biến mất trong suốt hơn 1h có mặt trên sân. Đã đến lúc Allegri cần dọn một chỗ trên băng ghế dự bị cho Fernando, Morata và Giovinco đã sẵn sàng.

Một điểm rất đáng quý cho Sassuolo và đó cũng là bài học thích đáng cho Juve. Nhưng nó sẽ rất có giá trị nếu họ kịp rút ra bài học cho mình truớc khi sang Hy Lạp. Juve sẽ chơi 10 trận trong vòng 43 ngày tới, nhưng hai trận đấu với Olympiakos sẽ quyết định sự thành bại của mùa giải.

madkiller_2008

« Reply #1 on: October 19, 2014, 03:00 PM »
Logged
Hôm qua nói Juve đá lởm thì có lởm thật, nhưng theo em việc chuyển sang 4-3-3 của Allegri ở giai đoạn đó là hợp lý, có thể gọi là sáng ý. Mấy chú Sassuolo chơi 3 tiền đạo để áp sát và tạo sức ép lên mối dây liên kết Bonny - Pirlo từ sân nhà. Việc điều phối banh và hướng lên banh quan trọng gặp trục trặc, Juve buộc phải tìm đường khác và ý tưởng khoét tốc độ vào khoảng không giữa 2 cầu thủ chạy cánh và trung vệ là ko tồi. Sau trận Di Francesco còn nói ko kèm riêng Pirlo mà hạn chế khả năng băng lên của Bonucci và Chiellini, thật ra em thấy họ làm quá tốt. Cả tuyến tiền vệ Sassuolo và tiền đạo hôm qua đều làm rất tốt việc khiến Juve "tắt điện" từ sân nhà, tất nhiên là có sự hỗ trợ từ việc các cầu thủ mệt lừ sau chuyến tập trung ĐTQG. Chiến thuật này nếu Juve có Licht và Asamoah đầy đủ thể lực thì chưa dám nói chắc, nó như con dao hai lưỡi, nhưng áp dụng vào thời điểm hôm qua là quá chuẩn luôn.

Chú Zaza coi vậy mà ngày càng ngon. Làm 'trung tâm' của Sassuolo, chạy kinh quá. Thấy khỏe ngang ngửa Tevez. Berardi thì chỉ di chuyển ko bóng và hỗ trợ bên phía cánh là chủ yếu, ko nổi bật bằng. Có chú Sansone hay chạy cắt vào trong cũng ổn lắm.


Offline thienvuong

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 180
  • Joined: May 2007
  • Thanked: 1
  • Thanks: 2
« Reply #2 on: October 20, 2014, 11:28 AM »
Logged
 :fight: :fight: :fight: Juve đá tối thật, nhưng mà trận đó Pogba với Pereyra có nhiều pha ngon ăn, dứt điểm tốt thì thế trận đã khác ^^
Tuy nhiên chốt vẫn là 2 trận tại đấu trường C1, thành bại của mùa giải là đây. Bác nào ở HN muốn cổ vũ cho Juve trận này ko? hehe
Khà Khà Khà !

Offline juveforever

  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,243
  • Joined: Aug 2007
  • Thanked: 277
  • Thanks: 134
« Reply #3 on: October 20, 2014, 02:12 PM »
Logged
Hôm qua nói Juve đá lởm thì có lởm thật, nhưng theo em việc chuyển sang 4-3-3 của Allegri ở giai đoạn đó là hợp lý, có thể gọi là sáng ý. Mấy chú Sassuolo chơi 3 tiền đạo để áp sát và tạo sức ép lên mối dây liên kết Bonny - Pirlo từ sân nhà. Việc điều phối banh và hướng lên banh quan trọng gặp trục trặc, Juve buộc phải tìm đường khác và ý tưởng khoét tốc độ vào khoảng không giữa 2 cầu thủ chạy cánh và trung vệ là ko tồi. Sau trận Di Francesco còn nói ko kèm riêng Pirlo mà hạn chế khả năng băng lên của Bonucci và Chiellini, thật ra em thấy họ làm quá tốt. Cả tuyến tiền vệ Sassuolo và tiền đạo hôm qua đều làm rất tốt việc khiến Juve "tắt điện" từ sân nhà, tất nhiên là có sự hỗ trợ từ việc các cầu thủ mệt lừ sau chuyến tập trung ĐTQG. Chiến thuật này nếu Juve có Licht và Asamoah đầy đủ thể lực thì chưa dám nói chắc, nó như con dao hai lưỡi, nhưng áp dụng vào thời điểm hôm qua là quá chuẩn luôn.

Chú Zaza coi vậy mà ngày càng ngon. Làm 'trung tâm' của Sassuolo, chạy kinh quá. Thấy khỏe ngang ngửa Tevez. Berardi thì chỉ di chuyển ko bóng và hỗ trợ bên phía cánh là chủ yếu, ko nổi bật bằng. Có chú Sansone hay chạy cắt vào trong cũng ổn lắm.


Zaza khoẻ mà, chơi Pes mà Zaza tì đè toàn bộ hàng HV của Juve ra bã, chú này mùa sau về thay Llorente là được rồi.
Đến cuối con đường

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.