Author Topic: [Review Atletico - Juventus] Lock & Unlock  (Read 752 times)

Description:

Offline souslevent

  • *
  • Moderator
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« on: October 02, 2014, 04:30 AM »
Logged
Câu hỏi đáng quan tâm nhất mỗi lần Apple ra sản phẩm mới đó là bao giờ nó sẽ bị ... mở khóa. Apple muốn "khóa" người dùng theo "lối chơi" của mình và giới hacker sẽ bắt đầu cuộc chiến để "mở khóa", giúp người dùng làm chủ thực sự cỗ máy của họ. Đó là một trò chơi "mèo vờn chuột" không có điểm dừng và hôm nay trên sân Vicente-Calderon, khán giả lại được xem một cuộc săn đuổi kiểu "Tom & Jerry". Nhưng thật khó để xác định ai là mèo, ai là chuột chỉ biết rằng "nhân vật" cuối cùng đóng vai con mèo đã có phần thưởng.


Atletico sẽ buộc phải thắng để bắt đầu lại cuộc đua, nhưng họ lại không chọn vai con mèo. Bố trí đội hình thấp, giữ cự li rất gần và chơi rất rát, đó là thương hiệu của Diego Simone. Juve không được quyền chọn nhân vật, họ bị ép phải chơi trò "vờn" và họ đã chơi theo cách của họ. Trận đấu không diễn ra quá sôi nổi nhưng rất căng thẳng khi Juve quyết giữ nhịp độ trận đấu và không mạo hiểm tấn công, tránh rơi vào chiếc bẫy mà con chuột ATM đã chuẩn bị sẵn cho họ. Juve làm chủ thế trận, ít nhất trong hiệp 1, khi "khóa" được ATM trên sân nhà. Nhưng họ chỉ "khóa" tạm thời chứ không thể kết liễu đỗi phương, vì họ sợ chiếc "bẫy". Đó là cách mà ATM đã khóa Juve trong trận đấu và họ kiên nhẫn chờ thời cơ Juve sẽ mất kiên nhẫn.



Trận đấu thực sự khó xem, ngay cả với fan ruột của hai đội.  Không có những pha bóng hay, hấp dẫn, không có cống hiến, không có gì vui. Hai đối thủ như đang say trong thế trận "khóa" nhau rất căng thẳng. Trọng tài lại khiến trận đấu càng khó xem hơn khi ông giúp chia nhỏ trận đấu bằng những cú cắt còi rất khó hiểu. Nhưng ông không đứng về phía ai, chỉ tại ông quá kém mà thôi. Juve liên tiếp nhận các thẻ vàng và những quả đá phạt khá nhạy cảm nhưng họ lại phải cảm ơn cú vẫy tay của ông trọng tài trong tình huống Caceres để bóng chạm tay.



Tình huống mở khóa trận đấu đến từ trên trời như các một hacker vô tình tìm ra được một bug khiến họ có thể giải phá được thế trận. Trong một tình huống không mấy nguy hiểm, Chiellini mất bóng và khiến đội bóng rơi vào một tình huống bị tấn công từ vị trí cố định. Bàn thắng đến ATM sau một cú căng ngang, có chủ đích, Gigi Buffon bó tay trong tình huống anh không thể làm gì hơn nhìn bóng lăn từ từ vào lưới. Juve đã thua một trận đấu mà họ không thua về chiến thuật. Nhưng dù sao thì thua vẫn là thua, vẫn là "bỏ điểm chạy lấy người". Những thay đổi tương đối muộn của Allegri không giúp Juve chơi hiệu quả hơn khi ATM liên tiếp thu hẹp khoảng cách đội hình bằng cách kéo đội hình xuống cực thấp và chơi "chiến thuật".


Malmo khiến cho bảng đấu trở nên vô cùng khó đoán với chiến thắng 2-0 trên sân nhà. Sau 2 vòng đấu, 4 đội đều thắng trên sân nhà, thua trên sân khách và cuộc đua mới chỉ thực sự bắt đầu. Bảng A mới thực sự là bảng đấu tử thần của vòng đấu bảng Champions League 2014/2015. Mọi khả năng đều được bỏ ngỏ và sẽ được quyết định trong tháng 11. Trận thua đã giúp Allegri bước xuống mặt đất nơi Roma đang đợi họ, quyển cẩm nang Conte để lại đã bắt đầu hết tác dụng, những thay đổi nhỏ của Allegri cũng bớt hiệu quả. Giờ thì đã đến lúc Allegri cần một đội bóng của mình, của riêng mình. Có lẽ sẽ là sau trận đấu với Roma. Juve đã bị "khóa" khi Bonucci - Mảrchisio - Tevez đều bị phong tỏa, Allegri sẽ làm gì để "mở khóa". Hãy đợi một phiên bản mới của Juve "Made by Max".
« Last Edit: October 02, 2014, 04:44 AM by souslevent »
Follow members gave a thank you for this useful post:

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.