Tin từ AS, Juventus đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Alvaro Morata của Real Madrid. Bà đầm già sẽ có cho mình một anh thanh niên trẻ khỏe nếu việc đàm phán ổn thỏa. Một anh thanh niên người Tây Ban Nha.
Nhà vô địch trẻ của châu Âu sẽ gia nhập Juve. Tất nhiên đó là một tin vui. Nhưng nhìn lại với một chút cảm tính, nếu thật sự xảy ra, điều này lại tạo ra không ít thất vọng khi cùng lúc là tương lai các cầu tiền đạo trẻ người Ý vẫn không ỡ Vinovo, dù họ cũng tạo được rất nhiều ấn tượng.
Ciro Immobile sẽ đến Bundesliga, Simone Zaza có thể đến Udinise cho thương vụ Roberto Pereyra, Domenico Berardi ở lại Sassuolo và gần đây là Manolo Gabbiadini cũng sẽ ở lại Sampdoria thêm một mùa bóng nữa nếu Juve dàn xếp xong với phía Real.
Về mặt chuyên môn và kinh tế, có thể BLĐ Juve có cho riêng mình những lý do. Dù sao một cầu thủ trẻ đã chinh chiến ở Champions League về đây cũng là điều tuyệt vời. Nhưng nghĩ lại, câu hỏi tại sao Juve chưa tự mình tạo ra cơ hội thi đấu đó cho các tiền đạo bản địa vốn có tiềm năng cao của mình vẫn mang theo không ít tiếc nuối.
"Bóng đá Ý không thiếu tài năng trẻ." Cựu HLV Arrigo Sacchi đã nói thế. Chính xác là thế, không ít trong sô đó thuộc quyền sở hữu của Juve nhưng cơ hội tương xứng với tài năng của mình thì các thanh niên này vẫn chưa thể có.
Có lẽ những ai có hy vọng vào việc một trong số những Zaza, Gabby hay Berardi được khoác áo Juve sẽ phải tạm hoãn hy vọng đó lại thêm ít nhất một năm nữa. Còn Juve cũng sẽ lại tiếp tục với suy nghĩ "Con người ta tốt hơn".