Author Topic: Juventus vs Champions League: Sẽ không chỉ là giấc mơ  (Read 854 times)

Description:

Offline souslevent

  • *
  • Moderator
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« on: December 13, 2013, 06:12 AM »
Logged
Juventus có thể đổ lỗi cho tất cả vì trận thua trước Galatasaray nhưng không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai vì việc họ phải rời cuộc chơi quá sớm. Nếu tận dụng tốt hơn 2 trận đầu tiên, nếu không mắc sai lầm trong trận đấu với Real... có lẽ họ đã đến Istanbul để du lịch mà thôi. Nhưng đấy là nếu bạn thích chơi trò "nếu... thì", còn sự thật là Juve sẽ có mặt trong 32 đội bóng góp mặt tại sân chơi Europa League 2013/2014. Conte và các học trò sẽ phải rút ra được những bài học xương máu từ thất bại này để đứng lên và tiếp bước như những người đàn ông nhà Juventus.

Vấn đề
Vậy vấn đề của Juventus là gì? Đầu tiên thì không thể không nhận thấy Juventus chơi không tập trung tại đấu trường châu lục này. Các bàn thua của Juve đều xuất phát từ những tình huống mà đối phương khai thác triệt để sự mất tập trung của các cầu thủ Juve. Điển hình có lẽ là hai bàn thắng của Galatasaray trong trận luợt đi. Cả hai bàn thua đều đến khi Juve đang ép sân và tưởng như đã kết thúc được đối phương.



Vấn đề tiếp theo của Juventus là sự hiệu quả trong lối chơi. Juve cũng như rất nhiều đội bóng lớn ở Châu Âu đều chọn lối chơi dựa trên sự kiếm soát bóng và sử dụng các đường chuyền ngắn để duy trì nhịp điệu. Điều đó được thể hiện qua các con số thống kê về tỉ lệ kiểm soát bóng (59%), tỉ lệ chuyền bóng thành công (87%) và số cơ hội tạo ra (19 cú sút mỗi trận) và số cơ hội của đối phương (trung bình đối thủ chỉ sút được 8 cú về phía thủ môn Juve). Nhưng điều đó lại càng làm nổi bật sự thiếu sắc sảo trong lối chơi của Juve. Khi họ chỉ ghi được 9 bàn thắng trong 6 trận đấu và để thủng lưới đến 9 bàn thua. Rõ ràng là Juve nên học các đối thủ về cách kết thúc trận đấu.

Một vấn đề không kém phần quan trọng là chiến thuật mà Conte áp dụng. Hầu như không có sự thay đổi trong chiến thuật và cách tiếp cận trận đấu của Juventus cho dù đối thủ của họ là ai. Điều này đã xuất hiện tại Serie A nhưng khi Juve vẫn không có đối thủ thì không ai dám "tấn công" Conte nhưng khi ở trời Âu thì các đối thủ rất "thông minh" và thừa biết cách khai thác sự đơn điệu ấy. Mỉrcea Lucescu đã từng nói: "Có nhắm mắt tôi cũng biết Juve chơi thế nào". Conte chỉ thực sự thay đổi khi đá với Real trong trận lượt về và thực sự anh đã thành công, chỉ có những cá nhân mới làm thay đổi cục diện trận đấu chứ Juve hoàn toàn thoải mái với chiến thuật mới và khiến Real gặp khó. Vậy sao Conte lại dừng lại?

Nguyên nhân
Có lẽ nguyên nhân chính cho sự khởi đầu chậm chạp của Juventus đến từ quá trình chuẩn bị cho mùa bóng mới. Conte đã gặp khó khăn khi gần như toàn bộ đội hình chính tập trung quá muộn vì nghĩa vụ với ĐTQG tại Confederations Cup và những chấn thương họ gặp phải trước khi mùa giải khởi tranh. Đầu tiên là Chiellini, sau đó Barzagli và Marchisio, cuối cùng là Pirlo. Họ là những người đã thi đấu nhiều nhất tại Juventus, có lẽ chỉ sau Buffon. Pepe thậm chí còn chưa quay lại. Chính những khó khăn về nhân sự trong giai đoạn chuẩn bị mùa giải đã khiến kế hoạch của Juve-Conte có rất nhiều thay đổi. Các bài tập thể lực vẫn được tiếp tục nhồi ngay cả khi mùa giải đã bắt đầu nhằm tích lũy thể lực cho quá trình leo dốc Tourmalet vào tháng 11. Thực tế sau này đã chứng minh ý định của Conte khi Juve chơi rất hay trong giai đoạn 7 trận trong 21 ngày. Nhưng chính điều đó khiến Juve khởi động mùa giải chật vậy và để thua đến 10 bàn thắng tại Serie A và 3 tại Champions League trước những đối thủ được đánh giá yếu hơn.

Một nguyên nhân khác đến từ nhân sự của Juve. Khi Juve quá tập trung cho việc giải quyết hàng tiền đạo thì họ lại không có sự bổ sung nào đáng kể cho hàng tiền vệ. Chưa kể họ buộc phải bán một tiền vệ con thoi ưa thích của Conte để cân bằng tài chính, Giaccherini. Tiny Giak có lẽ là cầu thủ bị đánh giá quá thấp sơ với năng lực ở hàng tiền vệ Juve. Tuy không phải là nhân tố chính nhưng Giak lại là con bài chiến thuật tốt nhất mà Conte có khi Pirlo bị phong tỏa. Vì Giak có khả năng cầm bóng, dắt bóng và dứt điểm thuộc loại tương đối khá. Nhưng có lẽ BLD Juventus cho rằng Tevez và Vucinic có thể làm tốt vai trò đó khi Pirlo vắng mặt? Hàng tiền vệ Juve chỉ còn 4 tiền vệ trụ và chắc chắn không thể vừa đảm bảo sự vững chắc và sự thăng hoa cho cả đội bóng.



Một nguyên nhân đáng kể nữa thuộc về Conte. Antonio là mẫu HLV rất giỏi về tâm lý và chuẩn bị tốt cho một trận đấu. Nhưng anh không thực sự xuất sắc ở khả năng ứng biến trên sân. Hay có thể lý giải theo cách Conte quá tin tưởng vào đội bóng và các học trò đến độ không muốn dùng đến sự thay đổi và hy vọng các học trò có thể tạo được đột biến? Mùa giải đầu tiên cho thấy Conte không hề tệ về sự linh hoạt nhưng kể từ khi phát hiện bài tủ 3-5-2 thì Conte không còn tính các giải pháp khác nữa. Và nếu cứ tiếp tục ăn bám bài tủ thì tương lai của Conte có lẽ sẽ ở một đội bóng khác Juve. Vì ở Juve "Chỉ có chiến thắng là điều chúng tôi tin vào".

Nguyên nhân cuối cùng thuộc về kinh nghiệm. Đây mới chỉ là mùa bóng thứ 2, Juve quay lại Champions League kể từ năm 2009/2010. Cầu thủ nhiều kinh nghiệm C1 nhất là Pirlo, hiện đang dưỡng thương. Tevez thậm chí còn chưa ghi bàn tại C1 từ 4 năm nay, còn Llorente chưa có dịp thưởng thức nhạc hiệu Champions League trước đó. Thế nên việc họ mất tập trung và luống cuống trong nhiều tình huống là điều rất dễ giải thích.

Giải pháp
Rõ ràng là tham vọng của Juventus không chỉ dừng lại ở ao làng. Nhưng họ không thể mơ về một cái gì lớn lao nếu không có những thay đổi mang tính chiến lược trong thời gian tới. Về tài chính, Juve sẽ chịu sức ép lớn về doanh thu khi một loạt các trụ cột được tăng lương và vì thế Juve không còn quyền được xa miếng bánh Champions League nếu không muốn theo vết xe đổ của Milan. Vậy thì cụ thể họ cần làm những gì?

Tất nhiên việc đầu tiên mà ai cũng nghĩ đến là tăng cường lực lượng. Juve cần thêm tiền vệ có khả năng sáng tạo và ghi bàn nữa. Trong danh sách chờ thì có rất nhiều ứng cử viên nhưng việc lựa chọn lại rất khó khăn nếu không muốn có thêm những Martinez, Elia, Krasic... Khi có trong tay những quân cờ mới, Conte chắc sẽ phải suy nghĩ đến những miếng đánh mới.

Việc tiếp theo cần làm ngay và luôn là phải xác định khả năng và tham vọng. Nếu quá mơ mộng về trận CK Europa League trên sân nhà, họ có thể sẽ trắng tay về cuối mùa khi mà Serie A ngày càng khốc liệt. Rất có thể Juve sẽ buộc phải chọn quay về Serie A để thực hiện giấc mơ "ăn ba" hoặc phiêu lưu tại Europa League.

Việc cuối cùng nhưng rất quan trọng: giải bài toán mang tên Pirlo. Pirlo quá quan trọng với Juve và Conte nhưng rõ ràng là Juve không thể sống trên lưng Pirlo 34 tuổi. Pogba đã được thử nghiệm ở vị trí đấy nhưng đó là một sai lầm. Vấn đề không chỉ là Pogba chưa đủ trình độ và kinh nghiệm đá ở vị trí đó mà còn vì đó sẽ là quá phung phí nếu dùng Pogba quá sâu và quá xa khung thành. Cả Vidal, Marchisio và Pogba đều hữu ích hơn khi thi đấu phía trên Pirlo, gần các tiền đạo hơn. Vậy thì việc đi hay ở của Pirlo sẽ quyết định tương lai của Juve trong thời gian tới.
« Last Edit: December 13, 2013, 07:33 AM by souslevent »
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline juveforever

  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,243
  • Joined: Aug 2007
  • Thanked: 277
  • Thanks: 134
« Reply #1 on: December 13, 2013, 05:08 PM »
Logged
Thêm một vấn đề nữa là tư tưởng của Juve ở CL, ngay từ khi bốc thăm kết thúc, Conte đã nói là Juve sẽ cạnh tranh với Gala cho vị trí thứ hai. Conte sợ Real từ đó ư?... Cá nhân em vẫn nghĩ Juve và Conte có thể đặt mục tiêu vào chung kết CL trong 3 năm tới, năm nay sẽ làm Hat-trick tại SeriA (Juve đủ sức) và tiếp tục tăng cường lực lượng thôi.
Cách tiếp cận trận đâu của Conte là một vấn đề nữa, Conte có phần dè dặt khi tiếp cận các đội bóng nhỏ ở Châu Âu, đó là lí do Juve có nhiều trận mãi đến khi thua mới thực sự bung sức để đá. Có cần thiết phải thế không? Ở SeriA các đội bóng nhỏ nhường sân cho Juve quá nhiều, như châu Âu thì không hắn đã thế.
3-5-2 tuy mạnh mà yếu, đặc biệt là hai HV-TV cánh mà không nhịp nhàng thi Juve chẳng đi đến đâu tại Châu Âu cả. Thực tế thấy sau khi Pogba chuyền hỏng, Gala phản công, Sneider sút bóng xong mới thấy Lich và Asomoah tất tểu chạy về, JUve đôi lúc cần tiêu cực hơn để bảo về kết quả. Thà bò vào trong như AC, còn hơn bị out như Juve.
Hiện tại, vẫn chưa nghĩ vị trí của Pirlo nhức nhối bằng hai cánh. Nếu cần có thể giữ Pirlo cho những trận quan trọng thôi. Mua/mượn thêm một tiền vệ đa năng nữa là tạm ổn. Hai cánh cần một nhiều thay đổi, vẫn nghĩ sẽ để Gio hoặc Vuc đi để mang về những người như Cerci hoặc Diamanti sớm.
Juve cần bắt đầu một chút từ thị trường chuyển nhượng mùa đông, có lẽ là một tiền vệ sẽ về và hi vọng đó là Nainggolan

Đến cuối con đường

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.