Author Topic: Paul Pogba - Sai lầm lớn nhất của Fergie? [Dịch: ThuanHoai]  (Read 2280 times)

Description:

Offline Thiết Mộc Chân

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 85
  • Joined: Nov 2013
  • Thanked: 63
  • Thanks: 90
  • Gender: Male
  • Street football is the greatest thing in the world
« on: December 08, 2013, 04:06 AM »
Logged
Paul Pogba - Sai lầm lớn nhất của Fergie?
[Dịch: ThuanHoai]

Chẳng có một đề cập nào về Paul Pogba trong 350 trang tự truyện của Sir Alex Ferguson. Phát giác này có thể hiểu theo 2 cách: hoặc là Pogba không còn nằm trong tâm trí của cựu HLV Manchester, sự tỏa sáng của cầu thủ 20 tuổi được coi là trưởng thành từ lò đào tạo của CLB với ông là không có giá trị. Hoặc cách khác, Sir Alex đã quyết định rất cụ thể và ý thức rằng mình không nên đề cập đến vấn đề này.

****
Nguồn: fourfourtwo.com
Link: http://www.fourfourtwo.com/features/paul-pogba-fergies-biggest-mistake-26-years
****

1. Cho đến ngày hôm nay, cuộc chuyển nhượng vẫn nằm trong vòng bí mật. Pogba, đã ‘nhảy’ hay ‘bị đẩy’? Đã được rót đầy những lời đường mật vào tai hay được đút đầy tiền vào túi? (hoặc cả hai? – ND)

Cảm giác chung, rằng Sir Alex đã không đổ lỗi hay khiển trách ai. Các cuộc đàm phán đã diễn ra như chẳng có gì xảy ra cả. “Một điều gì đó đã được bố trí từ trước và tôi không nghĩ chúng tôi sẽ thay đổi được gì!” - Phó chủ tịch Ed Woodward phát biểu trên tờ United We Stand. “Đã có một sự sắp đặt ở đây”. Hiển nhiên, như bao cầu thủ trẻ khác, Pogba cũng thèm khát danh vọng. Như màu vàng nổi bật trên mái tóc ngông cuồng, anh thể hiện sự tham vọng rõ ràng trong sự nghiệp - từ Torcy đến Le Havre, rồi Manchester United và bây giờ là Juventus.

Nhưng liệu có phải tất cả những gì Pogba muốn chỉ đơn thuần là nổi tiếng và tiền bạc? Có một bức tranh nào lớn hơn ở đây không? Một ước mơ thuần túy được ra sân và chơi bóng – đáng trân trọng và biều dương không?

2. Câu trả lời rõ ràng nhất đã đến ở cuộc phỏng vấn đầu tiên của chàng trai người Pháp tại Turin: “Juve có thể giúp tôi thực hiện giấc mơ trở thành cầu thủ số 1 thế giới” (like Subasa & Niang – ND). Một Pogba 19 tuổi nói với RMC, chỉ một vài tháng sau khi gia nhập nhà vô địch nước Ý.

Một ước mơ thực sự cao vọng, đã được anh lặp đi lặp lại nhiều lần: “Mong ước của tôi, giấc mơ của tôi, một mục tiêu bất biến từ lúc còn ở Roissy-en-Brie (CLB đầu tiên), là trở thành người giỏi nhất”. Trong tâm khảm, Poba có một cuộc hẹn với số phận. Và tin rằng, anh sẽ làm mọi cách để đến cuộc hẹn đó.

Thực ra, Ferguson đã có kế hoạch đôn Pogba lên đội hình 1. Nhưng bạn không thể giữ một con báo Kalahari ở trong chuồng quá lâu. Pogba đã đào thoát, rời khỏi United – đúng vậy. Người hâm mộ United có thể khóc nếu họ thích, có thể buồn nếu họ muốn. Nhưng bây giờ Pogba đã khoác chiếc áo trắng đen của Juventus, và anh mặc nó một cách hoàn hảo.

3. Rất khó để xác định điểm bắt đầu để kể về tài năng sớm bộc phát của Pogba. Các trinh sát viên thường nói, khi lần đầu tiên bạn nhìn thấy một great-player, bạn sẽ không căn cứ trên bất cứ một phân tích hợp lý nào. Bạn chỉ cần biết, vậy thôi. Ferguson đã đề cập đến cảm giác đó trong cuốn tự truyện của mình, khi lần đầu tiên ông nhìn thấy Cristiano Ronaldo:
“Một đêm nọ tôi được xem một bộ phim, White Fang của Jack London, kể về một chuyến phiêu lưu tới Klondike để tìm vàng. Nó cũng giống như hành trình của công việc trinh sát. Khi bạn đang đứng xem một trận đấu vào sáng thứ bảy, và tình cờ bạn nhìn thấy một George Best , một Ryan Giggs hay Bobby Charlton – đại loại thế. Đó là toàn bộ những gì tôi cảm thấy ngày hôm đó tại Lisbon. Như một khải huyền.”
Pogba là một tài năng hiếm thấy trong thế giới bóng đá. Xem anh ta thi đấu, bạn dễ dàng thấy tương lai của cầu thủ này. Như những phẩm chất mà tất cả những cầu thủ vĩ đại của trò chơi này đều có: tiềm năng chưa kể hết, được gắn một niềm tin chắc chắn và được trông đợi trong phấn khích.

Frank Rijkaard đã từng trải nghiệm điều đó với Lionel Messi: “Ngay khi Messi được giới thiệu, tất cả chúng ta đều biết rằng đó là một tài năng độc đáo.” Phát biểu trên tờ Sport, Rijkaard tiết lộ: “Tôi còn nhớ cả Deco và Ronaldinho đều ngay lập tức nhận ra sự đặc biệt của thằng nhóc, và đều biết rằng mình cần phải bảo vệ nó.”

Maradona kể về lúc ông còn ở đội trẻ Los Cebollitas, hồi đó được dẫn dắt bởi một ông tên là Elias Ganem, đã thua trong trận chung kết quốc gia: “Khi con của ông ấy (EG), Cesar, nhìn thấy sự sụp đổ của tôi, đã đến và nói với tôi rằng: ‘Nín đi người anh em, tao biết rồi mày sẽ là cầu thủ số một thế giới”.

Xem Pogba chơi bóng, ta như cảm giác được những điều tương tự.

Một số tiền vệ vĩ đại đã nhận xét về Pogba:

“Đó là một chiến binh với tinh thần tuyệt vời” – HLV tuyển Pháp Didier Deschamps, người đã đưa anh lên ĐTQG, tin rằng “Anh ấy có đầy đủ mọi thứ đội tuyển cần”.

Antonio Conte - người đã xếp anh đá chính ở trung tâm hàng tiền vệ của Juve, nơi anh giành 2 Scudetto và chơi ở Champions League, chia sẽ: "Pogba là một mẫu cầu thủ hiện đại ,rất mạnh mẽ, nhanh nhẹn và có khả năng chịu đựng”. “Nó cũng khiêm tốn, nghe lời tôi và chú ý lời khuyên của anh em trong đội. Tôi có theo dõi mấy bài phỏng vấn mà ở đó, Pogba muốn trở thành số 1 thế giới. Tôi rất vui vì điều đó - vì theo tôi, nó có thể.”

Patrick Vieira, thần tượng của Paul Pogba. Cựu cầu thủ Arsenal từng 107 lần khoác áo ĐT Pháp, nói trên tờ L’Equipe về người kế tục mình ở hàng tiền vệ Les Bleus như thế này: “Tấn công hay hơn tôi, và cũng trội hơn tôi và mặt kỹ thuật. Tôi đã xem nó đá ở MU. Man City không đem nó về là cả mmột sai lầm. thằng nhóc đó là một cầu thủ phi thường!”

4. Những lời đánh giá cao là hoàn toàn xứng đáng cho cầu thủ trẻ có biệt danh Il Polpo Paul.
Rõ ràng, Pogba đã gánh cả đội trẻ Pháp ở Aegean Cup 2009 với một bàn thắng trong trận chung kết. Rõ ràng, ở giải U20 thế giới, đội trưởng U20 Pháp đã dẫn dắt một thế hệ tài năng mới đến trận đấu cuối cùng, nơi họ thắng trên chấm phạt đền. Sự lãnh đạm khó tin ở độ tuổi của mình cùng với những màn trình diễn ấn tượng và thuyết phục, Pogba là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu đó.

Và cũng quá rõ ràng, khi anh ra mắt Premier League trong chiếc áo số 42, chiến thắng 2-0 của Quỷ đỏ trước Stoke City năm 2012, ngay lập tức anh vẫy tay xin bóng từ Paul Scholes. Trong 18 phút, tung ra ba đường chuyền nguy hiểm, đánh lừa Dean Whitehead bằng một cú ngoặc bóng táo bạo… Cả sân Old Trafford vỗ tay tán thưởng chàng trai trẻ đứng trước mặt họ - lúc này đang khệnh khạng bước đi với cái ngực ưỡn đầy kêu hãnh như người đồng hương của anh, Eric cantona.

5. Paul Pogba, với những gì đã thể hiện trên sân cỏ, sẽ được trông đợi để trở thành một cầu thủ hàng đầu của bóng đá thế giới trong nhiều năm tới. Một cầu thủ đa năng, có thể đá tiền vệ công, có thể thu hồi bóng hay nhiều vị trí phòng ngự khác. Dù vậy, chắc chắn phải rèn luyện rất nhiều nếu muốn đạt đến đẳng cấp cao nhất.

Những cú kết thúc của anh cũng có cái gì đó hết sức đặc biệt, minh chứng là những bàn thắng rất đẹp mắt mà anh đã ghi cho Juve trong mùa này. Pogba là người xây nên chiến thắng của đội mình, đồng thời cũng là kẻ phá lối chơi của đội bạn. Một kiểu cầu thủ sỡ hữu những pha tackle hết sức mạnh mẽ nhưng đồng thời cũng có một nhãn quan chiến thuật tuyệt vời. Một vị tướng lĩnh xướng thế trận và cũng là “đại ca cầm đầu” điệu nhảy ăn mừng bàn thắng trong niềm vui sướng. Với tầm ảnh hưởng đó, Pogba cũng hoàn toàn xứng đáng với chiếc băng đội trưởng.

Tất nhiên, năm nay chỉ mới 20 tuổi, con đường trở thành cầu thủ số một như mong ước của Pogba còn rất rất dài. Điều quan trọng, anh không chỉ thề hiện bằng lời nói, anh còn làm – và đã đang làm rất tốt. Không thế nói chắc trước được điều gì trong tương lai. Nhưng hiện tại thì chắc chắn một điều, MU đã cho đi một cầu thủ mà họ muốn.

Kết: Người dịch muốn mượn một câu của clip-maker Colosimo99 để nói về Paul Pogba với tất cả sự kì vọng:

Paul Pogba, Golden Boy Today - Golden Ball Tomorrow.


#HoaiThuanTran #BlogBongDa
« Last Edit: January 01, 2014, 04:41 PM by Pavelvnr »
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #1 on: December 08, 2013, 11:27 AM »
Logged
Cám ơn Thuận nhé, Aka xem cho lên trang chủ đi. :idea:
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline akazzurri

  • Io Che Sarò Bianconeri
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,198
  • Joined: Oct 2008
  • Thanked: 298
  • Thanks: 237
  • Gender: Male
« Reply #2 on: December 08, 2013, 11:47 AM »
Logged
Cám ơn Thuận nhé, Aka xem cho lên trang chủ đi. :idea:
Chứng tỏ là anh chả bao giờ xem trang chủ  :devil:
AKAZZURRI

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #3 on: December 08, 2013, 11:53 AM »
Logged
Dịch tốt lắm :)
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #4 on: December 08, 2013, 11:55 AM »
Logged
Chứng tỏ là anh chả bao giờ xem trang chủ  :devil:
Hơi chểnh mảng :))
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline canislupus_vt

  • *
  • Juventini
  • Posts: 231
  • Joined: Jan 2013
  • Thanked: 6
  • Thanks: 3
  • Gender: Male
« Reply #5 on: December 08, 2013, 02:42 PM »
Logged
Ở MU Giss vs Scholes còn chiễm trệ chỗ ngồi thì Pogba nhà ta nếu còn ở lại may ra giờ mới được lên ngồi dự bị - Clerverly lúc 22 tuổi mới dc đúc lên đội 1 mà được coi là tài năng trẻ
Mong Pogba hạn chế những pha màu mè không cần thiết dễ gây nguy hiểm cho đội nhà, nhưng cứ đá hay như thế này không biết Juve giữ chân anh được bao lâu, mong anh giúp cho Juve có được 1 cái C1 rồi ra đi cũng được

FORZA LA JUVE

Offline Thiết Mộc Chân

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 85
  • Joined: Nov 2013
  • Thanked: 63
  • Thanks: 90
  • Gender: Male
  • Street football is the greatest thing in the world
« Reply #6 on: December 08, 2013, 07:39 PM »
Logged
Cũng chỉ là dịch thôi. Mơ ước của mình là có thể tự viết ra những bài hay như (và hơn) thế này.  :juve8:

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #7 on: January 01, 2014, 10:55 PM »
Logged
Test sửa tiêu đề.

Hihi, Pogba có đôi chân dài khều bóng lợi hại thật. Chạy như tuần lộc. :I_dont_want_to_see:
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline Jack Atlas

  • *
  • Juventini
  • Posts: 534
  • Joined: May 2011
  • Thanked: 44
  • Thanks: 12
« Reply #8 on: January 20, 2014, 04:04 PM »
Logged
Với những mĩ từ, những đánh giá tốt khủng khiếp tnay mà fan Juve em thấy cứ đề cao Marchisio hơn là sao nhỉ ;))

Offline The_Lover

  • Hòa hao Đang dẫm
  • *
  • Juventini
  • Posts: 864
  • Joined: Mar 2010
  • Thanked: 107
  • Thanks: 78
« Reply #9 on: January 21, 2014, 01:30 PM »
Logged
Cu này thì rõ là hay hơn Marchisio rồi nhưng Marchisio nó lại có vị trí khác mà. Tình yêu nó là mù quáng  :hee_hee:
Hỏi thế gian tình ái là chi, mà khiến con người sinh tử tương hứa...???

Offline juveforever

  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,243
  • Joined: Aug 2007
  • Thanked: 277
  • Thanks: 134
« Reply #10 on: January 21, 2014, 05:53 PM »
Logged
Với những mĩ từ, những đánh giá tốt khủng khiếp tnay mà fan Juve em thấy cứ đề cao Marchisio hơn là sao nhỉ ;))
Mình nghĩ khác, mình vẫn thấy Marchisio có cái gì đó của riêng người Ý mà Pogba chưa có. Về kĩ năng có thể Pogba sẽ nhanh chóng vượt qua Marchisio, nhưng về nhãn quan chiến thuật thì hiện thời Marchisio tốt hơn. Marchisio cũng có sự điềm tĩnh cần thiết hơn, đôi lúc thấy Pogba đá kiều tuổi trẻ bồng bột, hời hợt thiếu nghiêm túc trong một số trận.
Đến cuối con đường

Offline Jack Atlas

  • *
  • Juventini
  • Posts: 534
  • Joined: May 2011
  • Thanked: 44
  • Thanks: 12
« Reply #11 on: January 21, 2014, 06:01 PM »
Logged


Pogba mới 20, sắp sang 21, dĩ nhiên ko thể chín ngay như 1 ông 28, nhưng dần dà Pogba cũng sẽ đạt đến độ chín thôi. Trận gặp các đội bóng lớn hầu như thấy Pogba đá rất bản lĩnh, chủ động cầm bóng, chủ động tranh chấp, chủ động sút xa. Trận Juve gặp Bayern ở lượt về C1 năm ngoái là 1 ví dụ. Dù Juve thua 0-2, hàng tiền vệ ko mạnh nhất, tiền đạo cùn gì thì Pogba vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất phía Juve, điểm chỉ kém 1-2 cầu thủ Bayern nếu mình ko nhầm.

Marchisio trận lớn 1 chút thì lại có vẻ gì đó hơi thụ động. Cũng sút xac, đột nhập dc, nhưng cái cách của Marchisio theo kiểu 1 bóng ma bất thần nhiều hơn, thế nên với mình thì Kiểu đá của Marchisio hợp làm con bài tẩy của h2 hơn là cho đá chính.

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.