Author Topic: Rất vui được gặp các anh em và các bạn  (Read 2430 times)

Description: Hiệp (Lữ Khách) chào cả nhà

Offline emxinh161

  • *
  • Youngster
  • Posts: 1
  • Joined: Nov 2012
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
  • Gender: Male
« on: October 21, 2013, 09:46 PM »
Logged
Mình là Hiệp - đến từ Lạng Sơn. Hôm qua lần đầu tiên mình xuống gặp mọi người, tiếc là chưa kịp có thời gian để giao lưu (tên mọi người mình cũng chưa biết hết). Hẹn lần nào có chương trình dài hơi hơn để có dịp giao lưu với mọi người vì hôm qua mình về sớm quá.

- Rất cảm kích cậu Dũng (bị đau chân trong trận đấu), lúc mình đi ra cổng gặp cậu ấy đang đèo bạn gái nhưng cậu ấy bảo bạn gái xuống xe để đèo mình.

Rất vui được chào đón mọi người đến Lạng Sơn. SĐT mình 0946 311 078, nếu gọi ko nghe máy thì nhắn cho mình 1 cái tin nhé, chỉ cần để là JFC hay Juve là mình hiểu, dù đó là ai.

Offline bunchi3n

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 154
  • Joined: Aug 2010
  • Thanked: 8
  • Thanks: 10
  • Gender: Male
  • Live To Win :))
« Reply #1 on: October 21, 2013, 10:38 PM »
Logged
xin chào các bạn mình tên hiệp hí hí . hẹn các bạn 1 dịp nào đó lên lạng sơ nhé  :clown:  :juve4:

Offline nedvedqa

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,096
  • Joined: Oct 2008
  • Thanked: 42
  • Thanks: 10
« Reply #2 on: October 21, 2013, 11:00 PM »
Logged
Chào bác em là cái thằng nhờ anh lấy máy ảnh để chụp đấy, tiếc là hôm qua bác về sớm quá nên không giao lưu được tăng 2 tăng 3. Hy vọng lần tới anh em sẽ được gặp nhau và giao lưu nhiều hơn.  :m1205:
Chiều nay... thương nhớ nhất chiều nay
Thoáng bóng em trong cốc rượu đầy
Tôi uống cả em và uống cả
Một trời quan tái, mấy cho say!.

Offline emxinh161

  • *
  • Youngster
  • Posts: 1
  • Joined: Nov 2012
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
  • Gender: Male
« Reply #3 on: October 22, 2013, 08:51 PM »
Logged
uk, hẹn dịp khác vậy. Tối hôm đó cafe hiệp 2 chắc buồn nhỉ

Offline nedvedqa

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,096
  • Joined: Oct 2008
  • Thanked: 42
  • Thanks: 10
« Reply #4 on: October 22, 2013, 09:44 PM »
Logged
uk, hẹn dịp khác vậy. Tối hôm đó cafe hiệp 2 chắc buồn nhỉ
Buồn nhưng không thành vấn đề anh ạ, mới thua có 1 trận mà quan trọng là anh em gặp nhau cùng buồn  :d
Chiều nay... thương nhớ nhất chiều nay
Thoáng bóng em trong cốc rượu đầy
Tôi uống cả em và uống cả
Một trời quan tái, mấy cho say!.

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.