Juventus là một trong lò đào tạo tài năng trẻ trứ danh của bóng đá Italia.
Nhưng thay vì được cống hiến và toả sáng trong màu áo mình gắn bó thì các tài năng trẻ thường được sử dụng để dụ khị những đội bóng khác, nhằm giảm bớt chút tiền chuyển nhượng.
Truyền thống đó được triều đại Moggi cổ suý và được "tên phá hoại" Secco nâng lên một tầm cao mới (Sau khi vứt Noriceno cho Parlemo để nhận được thùng rác Amauri, Secco nhăm nhe bán Chiellini cho Man City, Marchisio cho Milan...).
Truyến thống tốt đẹp đó đã đơm hoa kết trái mỗi khi các cầu thủ này đụng độ đội bóng cũ khi hết Lanzafame, Palladino đến Giovinco khiến cho Juventus nức nở.
Andrea Agnelli muốn một sự thay đổi, một mô hình La Masia của Juventus. Có nghĩa là Juve sẽ săn các cầu thủ trẻ nước ngoài từ rất sớm kết hợp với một chiến lược đào tạo và sử dụng tài năng trẻ hợp lý thay vì phung phí trước đây.
Đến thời điểm hiện tại, Juve đã xây dựng được một bộ khung tương đối vững chắc cho vài ba mùa giải phía trước.
Và đến lúc nghĩ đến tương lai..
Tương lai đó có một thế hệ trẻ đã được Juve đào tạo với sự trở lại của Giovinco, người được Conte rất ưng ý. Ciro Immobile, đang thăng hoa cùng Zeman, là Pasquato, là Giandonato, là Boniperti Jr.
Tương lai đó cũng có thể là những mục tiêu mà Juve đang săn đuổi:
- Edin Hazard (Lille)
- G. Ramirez (Bologna)
- Nicolas Blandi (1990, Boca Juniors)
- Elkeson de Oliveira (1989, Banfield)
- Mario Fernandes Figueira (1990, Botafogo)
- Andy Pole (1994, Gremio)
- Mateo Kovacic (1994, Dinamo Zagreb)
- Marco Reus (1989, Borussia Mönchengladbach)
- Julian Draxler (1993, Shalke 04)
- Nicolas Loyal (1993, Brescia)
Một Juve trẻ trung đang hình thành phía sau bước chân mỏi mệt của Alex, của Pirlo, của Gigi.