Author Topic: Serie A 2010/2011  (Read 25257 times)

Description:

Offline alex_arsenal

  • *
  • JFC Star
  • Posts: 2,993
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 45
  • Thanks: 22
  • Gender: Male
  • Juventus
« Reply #20 on: September 20, 2010, 07:47 AM »
Logged
Kết quả vòng 3 Serie A:


Fiorentina   1 - 2   Lazio
AC Milan   1 - 1   Catania
Bari   0 - 0   Cagliari
AS Roma   2 - 2   Bologna
Cesena   1 - 0   Lecce
Chievo   0 - 1   Brescia
Parma   1 - 1   Genoa
Udinese   0 - 4   Juventus
Palermo   1 - 2   Inter Milan
Sampdoria   1 - 2   Napoli
...FA cmnr...

Offline alex_arsenal

  • *
  • JFC Star
  • Posts: 2,993
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 45
  • Thanks: 22
  • Gender: Male
  • Juventus
« Reply #21 on: September 20, 2010, 08:08 AM »
Logged
Bảng xếp hạng Serie A sau vòng 3:

...FA cmnr...

Offline alex_arsenal

  • *
  • JFC Star
  • Posts: 2,993
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 45
  • Thanks: 22
  • Gender: Male
  • Juventus
« Reply #22 on: September 24, 2010, 07:49 AM »
Logged
Vòng 4 Serie A:

Bologna   2 - 1   Udinese
Brescia   2 - 1   AS Roma
Cagliari   0 - 0   Sampdoria
Catania   2 - 0   Cesena
Genoa   1 - 1   Fiorentina
Inter Milan   4 - 0   Bari
Lazio   1 - 1   AC Milan
Lecce   1 - 1   Parma
Napoli   1 - 3   Chievo
Juventus   1 - 3   Palermo

Bảng xếp hạng sau vòng 4:

« Last Edit: September 24, 2010, 07:50 AM by alex_arsenal »
...FA cmnr...

Offline damducquynh

  • *
  • Juventini
  • Posts: 629
  • Joined: Jun 2010
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
« Reply #23 on: September 24, 2010, 06:51 PM »
Logged
Liệu juve có xuống hạng được không nhỉ?
[div align=\\\"center\\\"]  T. O. P
                   Looking at you, I can't breath. But without you, I am dead.


Gặp gỡ nhiều người, học tập từ nhiều người. Một trong số họ, hoặc là tất cả, có thể trở thành hình mẫu cho bạn. Rồi một ngày nào đó, bạn cũng sẽ trở thành hình mẫu của một ai đó.[/div]

Offline CrisHeaven

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 247
  • Joined: Sep 2009
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #24 on: September 24, 2010, 08:03 PM »
Logged
Quote from: damducquynh
Liệu juve có xuống hạng được không nhỉ?
4 trận 4 điểm. Cứ đà này thì trụ hạng ngon lành anh ạ  
Remember that great love and great achievements involve great risk.

Offline Jforever

  • *
  • Juventini
  • Posts: 559
  • Joined: Apr 2010
  • Thanked: 6
  • Thanks: 6
« Reply #25 on: September 26, 2010, 12:53 AM »
Logged
Milan - Genoa: 1-0, 1 trận đấu rất hay của Pirlo, Robinho cũng đang bắt nhịp dần,haizz.

Offline Jforever

  • *
  • Juventini
  • Posts: 559
  • Joined: Apr 2010
  • Thanked: 6
  • Thanks: 6
« Reply #26 on: September 26, 2010, 03:39 AM »
Logged
   , phút 91, Vucinic ghi bàn  

Hết giờ! 1-0 cho Roma  
« Last Edit: September 26, 2010, 03:41 AM by Jforever »

Offline alex_arsenal

  • *
  • JFC Star
  • Posts: 2,993
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 45
  • Thanks: 22
  • Gender: Male
  • Juventus
« Reply #27 on: September 27, 2010, 07:50 AM »
Logged
Serie A vòng 5:

AC Milan   1 - 0   Genoa
AS Roma   1 - 0   Inter Milan
Cesena   1 - 4   Napoli
Bari   2 - 1   Brescia
Catania   1 - 1   Bologna
Chievo   0 - 1   Lazio
Fiorentina   2 - 0   Parma
Palermo   2 - 2   Lecce
Sampdoria   0 - 0   Udinese
Juventus   4 - 2   Cagliari

Bảng xếp hạng sau vòng 5:

...FA cmnr...

Offline vuan1995

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,343
  • Joined: Nov 2009
  • Thanked: 8
  • Thanks: 15
« Reply #28 on: October 02, 2010, 01:52 PM »
Logged
Serie A mùa này trở nên kịch tính và rất khỏ đoán .Về mặt lý thuyết Inter là đội mạnh nhất nhưng đã có nhiềuchú ngựa ô khác xuất hiện như hiện tượng Cecena ,Bresica... .Và mạnh mẽ nhất là Lazio thể hiện một phong độ hết sữc thuyết phục ,và tính ổn định cao .Kẻ thủ cùng thành phố với "đại bàng xanh" đấu sĩ Roma sau nhưng trận đầu tiên ra quân tệhai đã bắt đầu vào guồng  sau chiến thắng trước Inter ,đây sẽ là cú hích tinh thần lớn cho đấu sĩ .Milan sau khi chiêu mộ được hai ngôi sao Ibra và Robinho cũng đã có được những thành công nhất định nhưng lối c hơi vẫn còn hơi phụ thuộc vào Ibra giống như Inter trước đây .Cuối cùng là đội bóng con cưng Juve của chúng ta, về tấn công thì chúng ta đã làm khá tốt ghi tới 12 bàn trong 4 trận  ,trái lại khâu phòng thủ quá tệ khi đểlọt lưới tới 9 bàn chỉ trong 4 trận đấu .Hai hậu vệ biên của Juve là Motta và De Celie còn cho thấy sự non nớt của mình .Tuy nhien trong trận đấu gần nhất với Man city hàng thủ của juve thi đấu khá tốt trước hàng công triêu đô của MC .Hi vọng sau vòng đấu thử 5 juve sẽ đánh bại Inter cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng
Juventus không bao giờ cô đơn
                                                       Dẫu những bước đi lạc lối khó tìm
                                                      Dẫu scandal đưa đội bóng chìm xuống
                                                      Thì còn đó vẫn mãi một tình yêu.

Offline alex_arsenal

  • *
  • JFC Star
  • Posts: 2,993
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 45
  • Thanks: 22
  • Gender: Male
  • Juventus
« Reply #29 on: October 04, 2010, 08:07 AM »
Logged
Bảng xếp hạng Serie A sau vòng 6:

...FA cmnr...

Offline vuan1995

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,343
  • Joined: Nov 2009
  • Thanked: 8
  • Thanks: 15
« Reply #30 on: October 05, 2010, 05:16 PM »
Logged
Đi lên từ sự khiêm nhường10:27 5/10/2010
Xem thêm: Lazio, Serie A, Reja, Brescia, Chievo, Mauro Zarate, Del Neri, Scudetto, Biancocelesti

Lần đầu tiên sau 2 năm, Lazio mới thực sự leo lên ngôi đầu bảng Serie A, tạo ra cách biệt về điểm số so với đội thứ Nhì. Đó là sự kiện đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của thầy trò HLV Reja.

Đã hơn 10 năm trôi qua kể từ lần gần nhất các CĐV Lazio sống trong bầu không khí lễ hội thực sự của ngày đăng quang Scudetto. Từ đó đến nay, Lazio mới chỉ có 2 vòng được tận hưởng cảm giác “đứng trên tất cả”, đó là các vòng 5 và 6 mùa 2008/09. 10 năm, biết bao biến cố đã xảy ra với Lazio, nhưng đây mới là lần thứ 3 Biancocelesti đánh chiếm thành công ngôi đầu bảng. Nói vậy để thấy rằng chiến tích của thầy trò HLV Reja có ý nghĩa như thế nào.

Thắng lợi trước Brescia và Chievo không hề ấn tượng về tỉ số, nhưng lại cho thấy một tính cách mới đang dần hình thành trong toàn đội dưới thời Reja. Việc Zarate bị Reja “dạy dỗ” tới nơi tới chốn cũng như những gì đã xảy ra với Pandev và Ledesma mùa giải trước cho thấy, BLĐ Lazio đã có chủ trương rất rõ ràng trong việc xây dựng đội bóng. Không có những kiêu binh có thể gây rối loạn nội bộ, Lazio là một tập thể thống nhất, gồm những cầu thủ đi lên từ sự khiêm nhường như chính vị thế của CLB sau thời kỳ vàng son của cựu chủ tịch Cragnotti. Ngay cả lối chơi của Lazio hiện nay cũng thể hiện điều đó, họ không cần những thắng lợi hoành tráng, mà xây dựng lối chơi một cách hợp lý nhất, cốt sao giành điểm số tối đa.

Lazio vươn lên ngôi đầu lần thứ 3 trong vòng 10 năm - Ảnh: AFP

Có điểm gì khác giữa Lazio hiện tại và 10 năm về trước? Năm 2000, Lazio đánh chiếm thành công ngôi đầu bảng ở đúng vòng cuối cùng và không ai có thể lấy lại của họ nữa. Nhưng hiện tại, Biancocelesti chỉ tạm chiếm ngôi đầu trong một hoặc vài vòng đấu, và sẽ là phi thực tế nếu mơ mộng đến Scudetto. Tuy nhiên, sự kiên trì, khiêm nhường và những nỗ lực vượt bậc của Lazio vẫn là một tấm gương lớn cho nhiều đội bóng Italia khác.
trích bongda.com.vn
Juventus không bao giờ cô đơn
                                                       Dẫu những bước đi lạc lối khó tìm
                                                      Dẫu scandal đưa đội bóng chìm xuống
                                                      Thì còn đó vẫn mãi một tình yêu.

Offline Tonytung

  • *
  • Juventini
  • Posts: 406
  • Joined: Sep 2009
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #31 on: October 11, 2010, 08:53 PM »
Logged
Quote from: vuan1995
Serie A mùa này trở nên kịch tính và rất khỏ đoán .Về mặt lý thuyết Inter là đội mạnh nhất nhưng đã có nhiềuchú ngựa ô khác xuất hiện như hiện tượng Cecena ,Bresica... .Và mạnh mẽ nhất là Lazio thể hiện một phong độ hết sữc thuyết phục ,và tính ổn định cao .Kẻ thủ cùng thành phố với "đại bàng xanh" đấu sĩ Roma sau nhưng trận đầu tiên ra quân tệhai đã bắt đầu vào guồng  sau chiến thắng trước Inter ,đây sẽ là cú hích tinh thần lớn cho đấu sĩ .Milan sau khi chiêu mộ được hai ngôi sao Ibra và Robinho cũng đã có được những thành công nhất định nhưng lối c hơi vẫn còn hơi phụ thuộc vào Ibra giống như Inter trước đây .Cuối cùng là đội bóng con cưng Juve của chúng ta, về tấn công thì chúng ta đã làm khá tốt ghi tới 12 bàn trong 4 trận  ,trái lại khâu phòng thủ quá tệ khi đểlọt lưới tới 9 bàn chỉ trong 4 trận đấu .Hai hậu vệ biên của Juve là Motta và De Celie còn cho thấy sự non nớt của mình .Tuy nhien trong trận đấu gần nhất với Man city hàng thủ của juve thi đấu khá tốt trước hàng công triêu đô của MC .Hi vọng sau vòng đấu thử 5 juve sẽ đánh bại Inter cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng

Đến thời điểm này thì anh cảm nhận Inter đang dần dạn vỡ, và thấy cái uy của Mourinho lớn thế nào khi mà đã làm chủ được phần nào dải thiên hà Real, khi Mourinho đi thì inter rắn mất đầu, Benitez ko đủ uy để điều hành chiến mã Inter. Thêm 1 số lý do nữa mùa này anh đoán chắc chắn Inter ko thể vô địch. Trong khi các ứng viên khác như Milan và Juve đang có những thay đổi xáo trộn, hay Serie A đang loạn thế. Từ thời điểm này đến kỳ chuyển nhượng mùa đông một đội bóng ko cần là mạnh nhất nhưng thi đấu ổn định sẽ tạo ưu thế lớn và dẫn đầu bảng. Lazio đang thể hiện loạn thế xuất anh hùng.
Với đội hình hiện tại thì dự đoán Juve và Milan chưa thể vô địch, chỉ có sau kỳ chuyển nhượng mùa đông với vụ áp phe thành công thì cơ hội mới rõ ràng hơn.
Phiêu diêu tự tại

Offline CrisHeaven

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 247
  • Joined: Sep 2009
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #32 on: October 11, 2010, 09:07 PM »
Logged
Benitez có cái duyên khi đá cúp, nhưng giờ cái duyên đó có lẽ cũng vơi rồi. Inter bây giờ có lẽ là trái cầu thủy tinh chăng, long lanh nhưng dễ vỡ.
 
Từ những vụ lùm xùm khi Eto'o và Chivu phản đối khi ko đc thi đấu đúng vị trí, đến việc các đồng đội chỉ trích Eto'o vì quá ích kỉ hay sát thủ Milito bỗng dưng đánh mất bản năng. Benitez làm gì có cái uy như Mou, làm sao để chế ngự cái tôi đang dần lớn lên trong tập thể Inter bây giờ. Chúc Inter được dự Europa league mùa sau nhé  . Mùa giải này sẽ nhiều bất ngờ lắm đây!!!
Remember that great love and great achievements involve great risk.

Offline alex_arsenal

  • *
  • JFC Star
  • Posts: 2,993
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 45
  • Thanks: 22
  • Gender: Male
  • Juventus
« Reply #33 on: October 12, 2010, 07:53 AM »
Logged
...dù có nhiều chuyện trong nội bộ Inter Milan, nhưng ước muốn Inter dự Europa League mùa giải năm sau của cậu xem ra chẳng thực tế chút nào, rõ ràng thì Inter hiện nay vẫn là đội bóng mạnh nhất Serie A, nên việc thêm một năm nữa phải chứng kiến Inter Milan vô địch là điều bình thường!
...FA cmnr...

Offline CrisHeaven

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 247
  • Joined: Sep 2009
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #34 on: October 12, 2010, 09:21 AM »
Logged
Mình biết chứ. Với thực lực hiện tại. Họ hoàn toàn có thế vô địch S.A.

Nhưng mong ước dù là xa vời thì vẫn được ước đúng ko   . Mà trái bóng thì tròn, nói theo những ng mơ mộng 1 chút thì biết đâu được đấy. Còn về thực tế, tớ thấy khó có khả năng Inter ra khỏi top 4 mùa này, trừ khi có vụ việc nào đó...  
Remember that great love and great achievements involve great risk.

Offline alex_arsenal

  • *
  • JFC Star
  • Posts: 2,993
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 45
  • Thanks: 22
  • Gender: Male
  • Juventus
« Reply #35 on: October 12, 2010, 01:54 PM »
Logged
Francesco Totti đoạt danh hiệu Bàn chân Vàng

Francesco Totti đã vượt qua hàng loạt tên tuổi lừng danh bóng đá thế giới là Buffon, Gerrard, Giggs, Puyol và Drogba…để đoạt danh hiệu Golden Foot 2010 (Bàn chân Vàng 2010).

Bàn chân Vàng là một giải thưởng mang tầm quốc tế, được trao thường niên, bắt đầu từ năm 2003. Cầu thủ đoạt được danh hiệu này phải hội đủ điều kiện: từ 29 tuổi trở lên, có cống hiến lớn cho bóng đá và có tư cách đạo đức chuẩn mực cả trong lẫn ngoài sân cỏ.
50 nhà báo uy tín nhất thế giới sẽ đề cử 10 ƯCV sáng giá nhất cho danh hiệu này. Căn cứ vào đó NHM trên toàn thế giới sẽ chọn ra cầu thủ xứng đáng nhất. Năm nay vinh dự đã thuộc về Totti.

bongdaso
...FA cmnr...

Offline vuan1995

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,343
  • Joined: Nov 2009
  • Thanked: 8
  • Thanks: 15
« Reply #36 on: October 16, 2010, 07:59 PM »
Logged
Serie A vòng 7: Hy vọng màu xanh
Sau sáu vòng đấu, Lazio đang dẫn đầu Serie A trong sự ngạc nhiên của nhiều người. Đội bóng luôn phải đương đầu với khủng hoảng tài chính và nhân sự trong những năm vừa qua đang khoác lên một gương mặt mới. Hệt như hình ảnh chú chim đại bàng Aquila ở sân Olimpico di Roma, Lazio đang tung cao đôi cánh và mang theo mơ mộng của các tifosi về một cái kết có hậu.
Khi Lazio bước vào mùa giải 2010-2011, ngay cả những tifosi mơ mộng nhất của họ cũng không dám đặt kỳ vọng đội nhà có được sự khởi đầu tốt đến thế. Juventus cách mạng toàn diện. Inter vẫn giữ được đội hình từng đoạt cú ăn ba mùa trước. Milan được tăng cường sức mạnh bằng hai ngôi sao đẳng cấp Zlatan Ibrahimovic - Robinho, Lazio dường như không có chỗ trong cuộc đua đến ngôi đầu bảng. Thế nhưng, thực tế là đại diện thủ đô đang độc chiếm ngôi đầu trước sự ngưỡng mộ của các đại gia phương bắc.
Dấu ấn Edy Reja

Với 13 điểm sau sáu vòng đấu, Lazio xứng đáng là hiện tượng trong giai đoạn khởi đầu mùa giải. Đó thực sự là bước xuất phát hoàn hảo, và công đầu phải thuộc về huấn luyện viên Edy Reja. Vào giữa mùa giải trước, khi lên thay Davide Ballardini, Reja nhanh chóng thổi vào Lazio một luồng sinh khí mới. Từ đội bóng khủng hoảng nặng nề, Lazio của Reja từng bước có được sự ổn định và gắn kết. Để rồi, sau thời gian nghỉ hè là một Lazio đang bay cao mà tất cả phải ngưỡng mộ.

Reja đã rất thành công khi xây dựng Lazio trên sơ đồ 4-3-1-2. Với lối chơi này, Biancocelesti vận hành đầy hài hòa và giàu sức mạnh. Trong đó, Reja thực sự thành công khi tạo ra sự gắn kết giữa các vị trí. Lazio có thể không phải đội tấn công hay nhất kể từ đầu giải, nhưng sau những gì đã thể hiện, đội bóng của Reja chứng minh họ luôn biết cách để chọc thủng mành lưới đối phương. Bên cạnh đó, không sở hữu những ngôi sao tên tuổi ở hàng thủ, nhưng Lazio vẫn chơi đủ chắc chắn.

Cùng với dấu ấn về mặt chiến thuật, Reja đang thành công khi tạo nên một Lazio đầy kỷ luật. Những yêu cầu của ông rất khắt khe nhưng hợp lý. Với “bố già” 65 tuổi này, không một cá nhân nào là “sao” ở Olimpico. Trước đây, Lazio luôn bất ổn nội bộ dưới thời Ballardini. Nhưng với Reja, các cầu thủ luôn cảm nhận được sự có mặt của mình là không thừa. Mỗi cá nhân đều có tầm quan trọng nhất định với đội bóng, và luôn được sử dụng luân phiên nhờ cách xoay vòng đội hình hợp lý (đã có 20 cầu thủ được ra sân sau sáu vòng).

Một tập thể gắn kết

Khát vọng thi đấu và sự gắn kết tập thể là hai khác biệt lớn nhất của Lazio hiện tại so với những mùa giải trước. Các tifosi Lazio dễ dàng cảm nhận, đội bóng của mình luôn hừng hực khí thế khi bước vào các trận đấu, thay vì rệu rã như trước. Kể cả khi bại trận (thua Sampdoria 0-2 ở vòng khai mạc), Lazio vẫn biết cách đứng dậy để tìm kiếm chiến thắng. Sau sáu vòng đấu, không phải bất kỳ một đại gia nào, mà Lazio mới là đội sở hữu nhiều trận thắng nhất (bốn trận).

Theo lý giải của Reja, người hùng đích thực của Lazio, đó là những thắng lợi mang tính tập thể. Sự ăn ý giữa các vị trí đã mang đến khác biệt cho Lazio. Một Mauro Zarate từng có ý định ra đi theo tiếng gọi của đồng tiền hồi mùa Hè giờ đang toàn tâm toàn ý cống hiến cho Lazio. Cristian Ledesma, từng được cả Milan lẫn Inter liên hệ và bị “đày” trên ghế dự bị suốt giai đoạn lượt đi mùa 2009-2010, được Reja động viên để rồi tìm lại cảm hứng chơi bóng. Tiền vệ người Argentina chính là cầu nối để Reja vận hành lối chơi 4-3-1-2. Ảnh hưởng của Ledesma với Lazio cũng giống như vị trí của Andrea Pirlo ở Milan.

Những Cristian Brocchi, Pasquale Foggia, Sergio Floccari, Mark Bresciano, Matuzalem (vừa dính chấn thương) và cầu thủ trẻ Libor Kozak cũng luôn cho thấy sự hữu ích khi xuất hiện trên sân. Trước các trận đấu, không một ai trong số những cái tên kể trên được đảm bảo cơ hội đá chính, và có thể nói họ là đại diện tiêu biểu cho thành công về chính sách xoay tua của Reja. Dù ai ra sân và sự kết hợp là như thế nào đi nữa (Ledesma - Brocchi, Ledesma - Matuzalem…), thì Lazio vẫn luôn duy trì được sự ổn định và khát vọng chiến đấu.

Chìa khóa Mauri - Hernanes

Thành công của Lazio đến từ sự kết hợp tập thể, nhưng không vì thế mà phủ nhận tầm ảnh hưởng của Stefano Mauri và Hernanes, tân binh đáng chú ý duy nhất của Biancocelesti trong kỳ chuyển nhượng vừa qua. Có thể nói, chính Mauri và Hernanes đang đóng vai trò chìa khóa để đưa Lazio đến với chiến thắng, nhờ sự sáng tạo trong lối chơi. Mặc dù kết hợp chưa lâu, nhưng bộ đôi ấy đã đóng góp (trực tiếp và gián tiếp) vào sáu trong số tám bàn thắng của Lazio từ đầu mùa.

Trong chiến thuật 4-3-1-2, Hernanes thường được huấn luyện viên Reja bố trí ngay sau hai tiền đạo. Nhưng thực tế, Hernanes luôn có sự hoán đổi với Mauri nhằm tạo nên tính đa dạng và bất ngờ. Khi Hernanes dâng cao tấn công, Mauri sẽ đá thấp, hoặc ngược lại. Thậm chí, có đôi lúc Zarate được kéo dạt ra cánh hoặc lùi xuống thấp đá hộ công, để Mauri hoặc Hernanes xâm nhập vòng cấm địa đối phương như một tiền đạo ẩn. Sự nhịp nhàng giữa hai nhân tố này đã khiến đối thủ rất khó phòng bị, và không kịp đưa ra cách hóa giải.

Kết quả thu được từ gọng kìm Mauri - Hernanes là rất tích cực: Mauri trực tiếp ghi hai bàn thắng (nhiều nhất trong đội hình Lazio), đồng thời có ba pha kiến tạo cho đồng đội; Hernanes ghi một bàn và có hai đường chuyền quyết định, bên cạnh vai trò khởi xướng cho các đợt tấn công. Ở vòng đấu thứ sáu, trước một Brescia chơi rất chặt chẽ, chính bộ đôi này đã tỏa sáng để đưa Lazio vượt mặt Inter chiếm ngôi đầu bảng. Từ cú chọc khe cực kỳ thông minh của Hernanes, Mauri di chuyển nhanh vào vòng cấm và kết thúc số phận Brescia bằng cú dứt điểm hoàn hảo.

Sau sáu vòng đấu, Lazio đang ngự trên đỉnh bảng xếp hạng, trong khi Serie A không tìm ra cặp tiền vệ nào có được sự ăn ý và ảnh hưởng mạnh mẽ như Mauri - Hernanes. Cuối tuần này, thử thách cho Lazio của Reja là Bari với “pháo đài” kiên cố San Nicola (Bari thắng bốn, hòa một trong năm trận sân nhà gần nhất). Khó khăn là điều hiển nhiên, nhưng với tinh thần và phong độ đang lên rất cao, các tifosi Lazio hoàn toàn có lý do để chờ đợi khúc ca khải hoàn của đội nhà.

Chú chim đại bàng Aquila, biểu tượng của Lazio, vẫn đang dang rộng sải cánh một cách mạnh mẽ và đầy kiêu ngạo. Trên sân cỏ, thầy trò Reja cũng đang tiến bước đầy sức mạnh. Một cái kết có hậu cho Lazio, có thể không phải Scudetto, nhưng ít nhất là chiếc vé dự Champions League, tại sao không?

* Vòng 7

Thứ Bẩy 16/10, 23h00: Milan – Chievo

Chủ Nhật 17/10 01h45: Roma - Genoa

17h30: Cagliari - Inter

20h00: Brescia - Udinese, Catania - Napoli, Cesena - Parma, Juventus - Lecce, Palermo - Bologna, Sampdoria - Fiorentina

Thứ Hai 18/10, 1h45: Bari - Lazio

Danh sách treo giò: Diamanti (Brescia), Colucci (Cesena), Moretti (Genoa), Mutu, Montolivo (Fiorentina), Carrozzieri (Palermo).
Theo Thể Thao & Văn Hóa Online
Juventus không bao giờ cô đơn
                                                       Dẫu những bước đi lạc lối khó tìm
                                                      Dẫu scandal đưa đội bóng chìm xuống
                                                      Thì còn đó vẫn mãi một tình yêu.

Offline alex_arsenal

  • *
  • JFC Star
  • Posts: 2,993
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 45
  • Thanks: 22
  • Gender: Male
  • Juventus
« Reply #37 on: October 18, 2010, 09:26 AM »
Logged
Kết quả vòng 8 Serie A:

AC Milan   3 - 1   Chievo
AS Roma   2 - 1   Genoa
Cagliari   0 - 1   Inter Milan
Brescia   0 - 1   Udinese
Catania   1 - 1   Napoli
Cesena   1 - 1   Parma
Juventus   4 - 0   Lecce
Palermo   4 - 1   Bologna
Sampdoria   2 - 1   Fiorentina
Bari   0 - 2   Lazio

Bảng xếp hạng sau vòng 8:


...FA cmnr...

Offline ciaohuy

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 104
  • Joined: Feb 2010
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #38 on: October 18, 2010, 03:07 PM »
Logged
hơ hơ trận sau Juve gặp Bologna xếp thứ 17 lại 1 trận 4-0 nữa chăng. Cứ giã lần đội yếu và cầm hòa đội mạnh có khi mùa này đoạt Sờ cu đết tô chứ chả chơi  

Offline vuan1995

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,343
  • Joined: Nov 2009
  • Thanked: 8
  • Thanks: 15
« Reply #39 on: October 18, 2010, 10:46 PM »
Logged
Quote from: alex_arsenal
Kết quả vòng 8 Serie A:

AC Milan   3 - 1   Chievo
AS Roma   2 - 1   Genoa
Cagliari   0 - 1   Inter Milan
Brescia   0 - 1   Udinese
Catania   1 - 1   Napoli
Cesena   1 - 1   Parma
Juventus   4 - 0   Lecce
Palermo   4 - 1   Bologna
Sampdoria   2 - 1   Fiorentina
Bari   0 - 2   Lazio

Bảng xếp hạng sau vòng 8:


Chà Lazio lại đứng đầu bảng, "Đại Bàn Xanh "năm nay máu lửa thế. Juve chỉ còn 5 điểm nữa là đuổi kịp rồi, chỉ mong năm nay bất kỳ đội nào vô địch ngoài Inter ra là vui rồi.

------------------------------

P/S: làm ơn thêm chấm phẩy trong câu nhé em...
« Last Edit: October 19, 2010, 08:16 AM by alex_arsenal »
Juventus không bao giờ cô đơn
                                                       Dẫu những bước đi lạc lối khó tìm
                                                      Dẫu scandal đưa đội bóng chìm xuống
                                                      Thì còn đó vẫn mãi một tình yêu.

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.