Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Bóng đá :. => THỂ THAO ĐÓ ĐÂY => : basana June 11, 2009, 05:36 PM
-
Cuối cùng anh Ronaldo đẹp jai đã về Real, thập trí còn đắt hơn Kaka... Perez quả thật là vô đối về tiền bạc, đích ngắm sắp tới sẽ là ai? Tiền đạo có Rud vẫn thuộc loại hàng khủng, có sẽ Hunterla đã ngon, Raul, Huegain. Tiền vệ đang có Robben, Drenther (sẽ bị bán - vì phổi bò), Diara, kaka, Ronaldo, Snejder (chú này chắc chắn sẽ bị bán - Juve hớt ngay đi nào), vậy để thay thế Robben chân thủy tinh, nhiều khả năng trong tháng tới chú hàng khủng Davilla sẽ về dải ngân hàng.
Bà con vào đây dự đoán đi nào. Kiểu này Barca có đối thủ roài.
-
Barca cũng mua siêu Ibra của inte còn gì anh , đối thủ là đối thủ nhưng thấy Barca vẫn mạnh hơn rất nhiều , đưa 1 đống cầu thủ mới về từ Anh - Ý này nọ có chắc là đá hợp vs nhau đâu ....... kiểu gì thì vẫn sẽ có 1 dãy ngân hà 2 , tuy nhiên vẫn đánh giá cao Barca của Pep hơn . anh Cr7 về Real láo láo anh R7 đá cho xịt máu mỏ
-
mua Imbrahim thế nào được,
thằng Inter còn nhiều tham vọng, giờ hàng công có mỗi nó, bán đi để húp cháo hả
-
mua Imbrahim thế nào được, thằng Inter còn nhiều tham vọng, giờ hàng công có mỗi nó, bán đi để húp cháo hả
tin từ Barca cho hay đã đạt đc hđ sơ bộ , Ibra = Eto'o + 10 m . Cả đám culé đang điên loạn vs tin này , với Inter thì ibtra là vũ khí lợi hại nhưng vs Barca thì ibra chẳng khác nào chân gỗ , mà lão chủ tịch Barca khơi vụ này thấy phi lý quá , Eto'o vẫn quá hay mà .....
-
tin từ Barca cho hay đã đạt đc hđ sơ bộ , Ibra = Eto'o + 10 m . Cả đám culé đang điên loạn vs tin này , với Inter thì ibtra là vũ khí lợi hại nhưng vs Barca thì ibra chẳng khác nào chân gỗ , mà lão chủ tịch Barca khơi vụ này thấy phi lý quá , Eto'o vẫn quá hay mà .....
Tin từ barca đã chính thức chưa em. ANh thấy Ibra về có thể Barca mạnh thêm đôi phần nhưng mà nếu như Ibra nói về đó để vô địch CL thì còn lâu, năm nay dù ít nhiều Barca cũng may mắn, còn năm sau thì chuyện đó khó còn lắm.
Galastico 2 của Real không phải là tầm thường đâu, hàng công của Real bây giờ khủng rồi nếu mà có thêm một tiền vệ phòng ngự tốt như Alonso cũng đựoc, mình tin năm sau Real mới là vua...
-
Tin từ barca đã chính thức chưa em. ANh thấy Ibra về có thể Barca mạnh thêm đôi phần nhưng mà nếu như Ibra nói về đó để vô địch CL thì còn lâu, năm nay dù ít nhiều Barca cũng may mắn, còn năm sau thì chuyện đó khó còn lắm.
Galastico 2 của Real không phải là tầm thường đâu, hàng công của Real bây giờ khủng rồi nếu mà có thêm một tiền vệ phòng ngự tốt như Alonso cũng đựoc, mình tin năm sau Real mới là vua...
vầng , tin gần như chính thức rồi anh , vấn đề là thời gian ...... anh nói năm sau Real là vua ?? vua Câ hay vua La liga ?? Nói j` nói em thấy lạo chủ tịch Barca đổi ibra = Eto'o và 10m là rất là tào lao .....
Chuyện Real khủng thì khủng thật , nhưng khủng là hàng khủng chứ chuyện các cầu thủ lạ chân đâu có phải là khó xảy ra ..... bệnh ngôi sao này nọ ..... cầu trời cho thằng cr7 qua rồi chết nỗi chết chìm ở real luôn , ghét ko chịu đc
-
vầng , tin gần như chính thức rồi anh , vấn đề là thời gian ...... anh nói năm sau Real là vua ?? vua Câ hay vua La liga ?? Nói j` nói em thấy lạo chủ tịch Barca đổi ibra = Eto'o và 10m là rất là tào lao .....
Chuyện Real khủng thì khủng thật , nhưng khủng là hàng khủng chứ chuyện các cầu thủ lạ chân đâu có phải là khó xảy ra ..... bệnh ngôi sao này nọ ..... cầu trời cho thằng cr7 qua rồi chết nỗi chết chìm ở real luôn , ghét ko chịu đc
Cần thời gian kiểm chứng. Nhưng làm bóng đá kiểu Perez và Abramovic là đang giết bóng đá.
-
hầy,
thằng Real hồi xưa còn trung thành với tiêu chí mỗi tuyến có 1 người do nó đào tạo (giờ Raul là cầu thủ cuối cùng trưởng thành từ lò của Real - ko biết có cạnh tranh đc với Villa, Hunterla, Huigain ko?), bi giờ có lẽ do sự thành công của Barca + với cơn khát C1 của Real đã lên tới đỉnh điểm roài, nên Perez được kỳ vọng.
-
Nếu có thêm 193 triệu bảng nữa để hoàn tất vụ Galacticos 2.0
Nhìn đội hình này mà thèm quá!
Ít nhất là thế
-
Nếu có thêm 193 triệu bảng nữa để hoàn tất vụ Galacticos 2.0
Nhìn đội hình này mà thèm quá!
(http://www16.24h.com.vn/upload/news/2009-06-11/1244737372-galacticos.jpg)
Với đội hình như thế này không biết có phải là quá khủng hay không?
Có ai tin là Real sẽ chơi tốt không?
Một mình Alonso có thể gánh vác hết trách nhiệm cho mấy cầu thủ tấn công còn lại kia không?
-
Có thêm chú Lass và Gà-gô dọn dẹp giữa sân nữa mà anh, Pellegrini ưa thích sơ đồ 4-4-2. Cái đội hình hoành tráng trên là trên giấy, do bọn nhà báo dựng lên.
Perez mua ai tiếp theo, đó vẫn còn là câu hỏi ? nhưng ông ta hứa với các Madridista là sẽ có 5-6 siêu sao cập bến Bernabeu mùa hè này. Sau AC Milan, Man Utd ko biết đội bóng nào sẽ bị "hút máu" tiếp đây
-
chú 3sana ơi, con nghe mẹ con nói thuật ngữ mà ông Perez dùng để gọi đội hình của mình là "galacticos 2.0" chứ hông phải "galastico 2.0" đâu. chắc chú type nhầm há?
Cupid đang mong chờ anh rai CR7 sẽ trở thành 1 Beckham thứ 2 h phải bán xới sang Mỹ và phải lót tiền để dc ở lại chơi cho Milan hi hi . Nhưng con tiếc ch anh Kaka của mẹ lắm hu hu. bông hoa nhài mà lại chịu đi cắm vào bãi phân trâu
-
nghe đâu Real của Perez đã hốt đc thêm 1 con cờ đó là : David Villa
-
Real định mua Maicon của Inter nữa. Xem ra nếu tình hình này thì chắc chẳng còn đội bóng nào giữ được cầu thủ mất. Nó mua hàng xịn rồi, Juve nhà mình tranh thủ vơ vét hàng tồn kho đi. Roben không phải tồi đâu....
-
Mua thằng trâu bò ấy được đấy! Real phải có những cầu thủ trâu như thế mới gia cố được hàng hậu về kém cỏi! . Không phải cứ có tiền là mua được tất cả đâu, mấy ông lớn về đây một là thất bại thảm hại hai là vinh quang có chút xíu, khổ thân CR7 quá .
Roben đá cánh quá hay nhưng mà Juve sao đủ lực mà mua anh ấy chứ?
Có gì mà anh thương R7 vậy, hắn chỉ về đây vì hám tiền và hám gái thôi...
Roben bây giờ khác gì người thừa tại Real đâu, chỉ cần Juve thích thôi, giá chú này rẻ hơn Silva nhiều, Real đưa Silva về thì Roben sẽ đi thôi.
-
Real định mua Maicon của Inter nữa. Xem ra nếu tình hình này thì chắc chẳng còn đội bóng nào giữ được cầu thủ mất. Nó mua hàng xịn rồi, Juve nhà mình tranh thủ vơ vét hàng tồn kho đi. Roben không phải tồi đâu....
em ghét Hà Lan thế cơ mà
-
Real mua sao thì trả bằng đống tiền... CLB nào có cầu thủ lọt vào tầm ngắm thì tốt quá còn gì... bình thường ai mua cầu thủ giá đó... cơ hội trời cho... dùng đống tiền đó mua tài năng khác & đưa họ lên thành sao... chẳng phải trước khi thành sao những siêu sao cũng rất bình thường đó sao....
Thành công thường khó đến 2 lần nếu hem biết đổi mới cũng như khó bảo vệ danh hiệu CL zậy... Khi chưa có gì người ta thường có động lực phấn đấu để đạt tới đỉnh cao... khi đã đạt tới đỉnh rồi thì sẽ tự cao hơn động lực cũng giảm... đương nhiên Kaka & CR7 vẫn là cầu thủ lớn nhưng để bùng nổ như thời họ chưa tới đỉnh quả rất khó... Với những cầu thủ chạy như Kaka & CR7 khi đã ăn nhìu cú vào bóng & phẫu thuật thì dần cũng sẽ nhát chân hơn sợ chấn thương hơn... Kaka & CR7 bây giờ danh hịu chưa chắc đã bằng thương hiệu... Do đó tớ cho rằng ít khả năng Galacticos 2.0 thành công...
-
Perez mua cầu thủ và mua luôn danh hiệu của cầu thủ , chứ = ko thì còn lâu
thằng cr7 mới có giá đó , Kaka nữa
-
Nếu có thêm 193 triệu bảng nữa để hoàn tất vụ Galacticos 2.0
Nhìn đội hình này mà thèm quá!
Hơn nữa thương vụ mua Ronaldo hẳn có kèm theo thỏa thuận với Mutd là ko tranh giành Ribery (đoán thế) - vì Mu sau khi bán Ronaldo chắc chắn sẽ tung tiền để mua một tiền vệ cách có chất lượng ngang ngửa - trên thị trường hiện nay Ribery là khá nhất, với số tiền bán Ronaldo chắc chắn Bayer sẽ phải siêu lòng trước Mutd thôi.
Đội hình trên vị trí Ribery sẽ là chú gì đen đen đang đá cho Real nhỉ - tự nhiên quên bố nó mất - à Diara, Diara sẽ cặp với Afonso - 1 thằng chặn, 1 thằng phân phối (giốn hệt với makelele và Redondo hồi xưa) - Nếu Diara chưa đủ trình thì vác về Essien là 1 giải pháp quá tuyệt ( liệu có ngoái mũi anh Chelsky?)
-
khả năng Ribery về Real là rất thấp vì có cảm giác Real thích những cầu thủ đẹp jai hơn Hơn nữa thương vụ mua Ronaldo hẳn có kèm theo thỏa thuận với Mutd là ko tranh giành Ribery (đoán thế) - vì Mu sau khi bán Ronaldo chắc chắn sẽ tung tiền để mua một tiền vệ cách có chất lượng ngang ngửa - trên thị trường hiện nay Ribery là khá nhất, với số tiền bán Ronaldo chắc chắn Bayer sẽ phải siêu lòng trước Mutd thôi.
Đội hình trên vị trí Ribery sẽ là chú gì đen đen đang đá cho Real nhỉ - tự nhiên quên bố nó mất - à Diara, Diara sẽ cặp với Afonso - 1 thằng chặn, 1 thằng phân phối (giốn hệt với makelele và Redondo hồi xưa) - Nếu Diara chưa đủ trình thì vác về Essien là 1 giải pháp quá tuyệt ( liệu có ngoái mũi anh Chelsky?)
Đại ca đang đinh môi giới cho Real đấy à. Em thấy vụ Alonso sau một thời gian lại im lìm rồi, có lẽ giờ Real đang tập chung chèo kéo Maicon của Inter, nếu về đó thì hàng thủ của Real cũng được đảm bảo... tiền vệ phòng ngự thì khá nhiều và Alonso không phải là cái tên duy nhất. Có vẻ Ces của Arsenal cũng đang được chú ý. chú này mà về nữa thì.... pó tay
-
Nếu a là Perez a sẽ tung tiền mua nguyenvanlang về Real, đảm bảo khả năng càn quét và phân phối của Nguyenvanlang có thể làm lu mờ bất cứ ngôi sao nào trên thế giới, bởi tài năng của mày đã được JFC kiểm chứng trong hẳn 3 năm
-
Lắm lúc mình thích cái phong cách của bọn Real. Ăn chơi không sợ mưa rơi, đúng phong cách hoàng gia nhà giàu. Thiên hạ cứ thể nhỏ dãi. Không chỉ bán được áo, mà mỗi đợt Galatico nhà nó thể nào cũng được mấy cái Cúp ra hồn (tất nhiên, bằng số tiền ấy thì cỡ Arsenal phải kiếm được số Cup gẫp đôi).
Thế cũng vui, tạo thành văn hóa đội bóng hehe.
-
Sao Juve lại không nhào vô đua luôn nhỉ ??
Juve đua cũng đâu tệ.......
-
Sao Juve lại không nhào vô đua luôn nhỉ ??
Juve đua cũng đâu tệ.......
Bọn nó đi xuồng
Mình bè chuối
Lấy gì mà đua
-
Real Madrid - "Galactico 2.0" đã ra mắt ngôi sao đầu tiên... Đúng 20h30 tối qua (giờ địa phương - tức 1h30 ngày 1/7 theo giờ Việt Nam), Ricardo Izecson dos Santos Leite, hay còn được gọi với cái tên Kaka' đã chính thức ra mắt Real Madrid trong sự chào đón của hơn 50 ngàn CĐV có mặt trên sân Santiago Bernabeu.
(http://ttvh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/07/01/kaka3.jpg)
(http://ttvh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/07/01/kaa44.jpg)
Kaka' sẽ mang áo số 8, số áo của Fernando Gago. Còn cầu thủ người Argentina sẽ đeo áo số 5, số mà huyền thoại Zidane và Cannavaro đã mặc. Ban đầu, nhiều người tin rằng Kaka sẽ mang áo số 5 như Zidane trước đây, song có vẻ ngôi sao người Brazil không “kết” số áo đó. Anh cũng không lựa chọn áo số 10 (như ở đội tuyển Brazil), hay số 22 (ngày sinh của anh, như ở Milan).
Thông tin cá nhân
Tên đầy đủ: Ricardo Izecson dos Santos Leite
Ngày sinh: 22 tháng 4 năm 1982 (27 tuổi)
Nơi sinh: Brasília, Brazil
Chiều cao: 1,86 m (6 ft 1 in)
Vị trí: Tiền vệ công, Tiền đạo lùi
CLB:
2001-2003 - Sao Paulo FC
2003-2009 - A.C. Milan
2009-???? - Real Madrid
Thành tích:
* Copa de Juvenil: 2000
* Torneio Rio-São Paulo: 2001
* Supercampeonato Paulista: 2002
* Serie A: 2004
* Italian Super Cup: 2004
* UEFA Champions League: 2006-07
* UEFA Super Cup: 2003, 2007
* FIFA Club World Cup: 2007
* FIFA World Cup: 2002
* FIFA Confederations Cup: 2005
Danh hiệu cá nhân:
* Revista Placar Bola de Ouro: 2002
* Campeonato Brasileiro Bola de Prata (best player by position): 2002
* CONCACAF Gold Cup Best XI: 2003
* Serie A Young Footballer of the Year: 2003
* Serie A Foreign Footballer of the Year: 2004, 2006, 2007
* Serie A Footballer of the Year: 2004,2007
* UEFA Champions League Best Midfielder: 2005
* UEFA Team of the Year: 2006, 2007
* FIFPro World XI: 2006, 2007
* UEFA Champions League Top Scorer: 2006-07
* UEFA Champions League Best Forward: 2006-07
* UEFA Club Footballer of the Year: 2007
* FIFPro World Player of the Year: 2007
* Ballon d'Or: 2007
* FIFA Club World Cup Golden Ball: 2007
* Toyota Award: 2007
* FIFA World Player of the Year: 2007
* World Soccer Player of the Year: 2007
* Onze d'Or: 2007
* World‘s best Playmaker: 2007
* IAAF Latin Sportsman of the Year: 2007
(http://ttvh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/07/01/kaka24366.jpg)
(http://ttvh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/07/01/1246389827extrasalbumes0.jpg)
Theo kế hoạch đã được ấn định thì vào thứ Năm tới, Real sẽ làm lễ ra mắt cho Raul Albiol, còn thứ hai tuần sau (6/7) thì tới lượt Cristiano Ronaldo, và đó được dự đoán sẽ là một lễ ra mắt theo đúng kiểu Hollywood.
-
hôm qua tình cờ xem lại trận Juve - Real năm 9 mấy nhỉ bàn thắng do Mijatovic ghi, thấy đội hình Juve tuyển thật, hàng công Inzaghi, Del, tiền vệ có Zidean, David, hậu vệ có Bergomi... nhìn thích thật - có khác gì galactico của Real đâu cơ chứ.
-
hôm qua tình cờ xem lại trận Juve - Real năm 9 mấy nhỉ bàn thắng do Mijatovic ghi, thấy đội hình Juve tuyển thật, hàng công Inzaghi, Del, tiền vệ có Zidean, David, hậu vệ có Bergomi... nhìn thích thật - có khác gì galactico của Real đâu cơ chứ.
Chú này chưa bao giờ khoác áo Juve...
-
Chú này chưa bao giờ khoác áo Juve...
Chắc nhầm với anh Montero rồi.
Có anh Montero thì đến Cordoba còn vãi ... nữa là.
Nói về độ rắn thì kết nhất anh ấy
-
Đại ca có nhầm gì không đấy. Chắc tại sinh cháu bé nên tinh thần dạo này treo ngược cành cây à.
Juve năm xưa khỏi phải nghĩ. Ciro Ferrara, P. Montero, Cana nữa. Hoành tráng quá .
Lạng đang nói chuyện năm xưa nào thế? Cannavaro tận năm 2004 mới khoác áo Juve mà, hay Lạng nói tới 1 Cana nào đó mà anh em k bít, đá ở đội U10 chăng?
Cái ngày xưa của đại ca basana là có Montero, Torricelli. Trận đấy hàng hậu vệ của Juve gồm Montero, Torricelli và Mark Iuliano, ở 2 cánh là Angelo Di Livio và Gianluca Pessotto, còn Ciro Ferrara trận đấy không có mặt, anh đá trong 2 trận chung kết trước của Juve năm 96 và 97
-
Lạng đang nói chuyện năm xưa nào thế? Cannavaro tận năm 2004 mới khoác áo Juve mà, hay Lạng nói tới 1 Cana nào đó mà anh em k bít, đá ở đội U10 chăng?
Cái ngày xưa của đại ca basana là có Montero, Torricelli. Trận đấy hàng hậu vệ của Juve gồm Montero, Torricelli và Mark Iuliano, ở 2 cánh là Angelo Di Livio và Gianluca Pessotto, còn Ciro Ferrara trận đấy không có mặt, anh đá trong 2 trận chung kết trước của Juve năm 96 và 97
Chuẩn quá nhỉ...
-
Lạng đang nói chuyện năm xưa nào thế? Cannavaro tận năm 2004 mới khoác áo Juve mà, hay Lạng nói tới 1 Cana nào đó mà anh em k bít, đá ở đội U10 chăng?
Cái ngày xưa của đại ca basana là có Montero, Torricelli. Trận đấy hàng hậu vệ của Juve gồm Montero, Torricelli và Mark Iuliano, ở 2 cánh là Angelo Di Livio và Gianluca Pessotto, còn Ciro Ferrara trận đấy không có mặt, anh đá trong 2 trận chung kết trước của Juve năm 96 và 97
tks nhá. Đội hình tuyển vãi lúa.
Quay lại chủ để chính - thằng Benzema cuối cùng lại qua Real, mới đây tưởng năm sau chú mới đi (tới Mutd). Vụ này chắc có bàn tay của Zidean roài. Mutd còn ai để ngắm đây? Ribery thì 1 lòng hướng về.... TBN cơ
-
tks nhá. Đội hình tuyển vãi lúa.
Quay lại chủ để chính - thằng Benzema cuối cùng lại qua Real, mới đây tưởng năm sau chú mới đi (tới Mutd). Vụ này chắc có bàn tay của Zidean roài. Mutd còn ai để ngắm đây? Ribery thì 1 lòng hướng về.... TBN cơ
Benzenma nói rõ là nó muốn đến Real mà. Vui 1 cái là Mu ko đủ sức hút tài năng trẻ bây h đến . Bây h chắc Real ko mua thêm Ribery đâu. Ko thể vứt Raul ra khỏi đội hình được. Nhưng phải công nhận chục năm gần đây chưa có hè vào vui như hè năm nay. Sốc với tin chuyển nhuợng liên tục. Đồng tiền bây h nó thống trị rồi
-
Đến phát chán với Real Madrid, có bao nhiêu cầu thủ hay đều thâu tóm hết...
-
Đến phát chán với Real Madrid, có bao nhiêu cầu thủ hay đều thâu tóm hết...
Real nó được hậu thuẫn của cả thành phố chứ đâu phải đùa Juve nhà ta ngoài vụ Diego ra lặn mất tăm. Sắp tập huấn mùa hè rồi còn gì Tranh thủ sang Real làm vài con hàng tồn nhưng chất có khi lại ổn ? Chả hiểu bọn Real nó sử dụng nguời ntn chứ đội hình của nó năm ngoái cũng vào loại 1.9 rồi ( thua 2.0 1 tí )
-
[div align=\\\"center\\\"]Zoff
Antonello - Gentile - Scirea - Cabrini
Tardelli
Boniperti - Platini - Zidane
Baggio - Delpiero[/div]
Cả nhà thấy đội hình này có phải trong mơ của Juve không? Giải ngân hà của Real cũng lép vế.
Zoff không thể bằng Buffon đc, sau này Buffon giải nghệ thì mới có thể so sánh 2 người một cách chính xác.
Buffon: the best goalkeeper of the world all time
-
So sánh thế thì so sánh làm gì. Cứ phải đá hay mà đá cùng đã là hay đâu. Gớm, bọn Anh nhợn chẳng đau đầu làm sao để ghép 2 ông Lampard với Gerard vào với nhau. Đội hình của Lạng chỉ đáng 1 xu, cho bọn trẻ con nó chơi thôi
-
Đúng 21h tối qua (giờ địa phương), các madridista của Real Madrid đã được chứng kiến một Cristiano Ronaldo bằng xương bằng thịt trong lễ ra mắt được coi là hoành tráng nhất từ trước tới nay theo kiểu Hollywood.
Gần 90.000 CĐV đã tới sân Bernabeu và liên tục hô vang “Ronaldo kìa", "Anh ấy đã ở đây”. Còn siêu sao người Bồ Đào Nha thì xúc động nói rằng “gia nhập Real là giấc mơ từ thuở bé và giờ đã thành hiện thực”.
(http://ttvh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/07/07/dgfhjgj.jpg)
(http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/0F/09/cr11.jpg)
(http://ttvh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/07/07/uo.jpg)
Thông tin cá nhân:
Tên đầy đủ: Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro
Ngày sinh: 5 tháng 2 năm 1985 (24 tuổi)
Nơi sinh: Funchal, Madeira, Bồ Đào Nha
Chiều cao: 1,85 m (6 ft 1 in)
Vị trí: Tiền vệ cánh, tiền đạo
CLB chuyên nghiệp:
2001–2003 - Sporting CP
2003–2009 - Manchester United
2009–???? - Real Madrid
Thành tích:
Với MU:
* Vô địch Anh: 2007 và 2008 (thứ 2: 2006)
* Cúp FA: 2004 (chung kết: 2005, 2007)
* Cúp Liên đoàn bóng đá Anh: 2006
* Siêu cúp bóng đá Anh: 2007
* UEFA Champions League: 2008
* FIFA Club World Cup : 2008-2009
Với đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha
* Hạng nhì Giải vô địch bóng đá châu Âu 2004
Danh hiệu cá nhân:
* Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA: 2008
* Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp: 2007 và 2008
* Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp: 2007
* Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội các nhà báo viết về bóng đá: 2007 và 2008
* Cầu thủ Bồ Đào Nha xuất sắc nhất năm: 2007
* Quả bóng vàng châu Âu: 2008
* Quả bóng bạc châu Âu: 2007
* Chiếc giầy vàng Châu Âu 2008
* Vua phá lưới và cầu thủ xuất sắc ở Champions League: 2008.
* Onze bạc: 2007
* Hạng ba giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA: 2007
(http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/0F/09/cr7.jpg)
Tại Real Madrid, Ronaldo sẽ mang áo số 9 vốn từng gắn bó với những tên tuổi đã trở thành huyền thoại như Di Stefano, Hugo Sanchez, Davor Suker, hay Ronaldo người Brazil…
(http://ttvh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/07/07/tui.jpg)
(http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/0F/09/b.jpg)
(http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/0F/09/fan4.jpg)
-
Tôi đoán Kaka sẽ làm Ronaldo bị lu mờ. Anh ta sẽ hiểu thế nào là 1 ngôi sao thực sự khi đá cặp với Kaka.
Nhân tiện đây cũng theo dõi xem 1 cầu thủ từ giải Anh ra nước ngoài thi đấu có thành công ko? Tại Real vẫn còn Owen để Ronaldo làm gương. Owen có tốc độ sức trẻ, nhưng Ronaldo toàn diện hơn Owen về mọi mặt.
-
2
thằng ganh tỵ nhau đá cá nhân để chứng tỏ ta mới là vô đối cuối cùng thất bại thảm hại
Cầu mong Juve gặp Real ở CL hạ nó cho chúng thấy Juve mạnh cỡ nào
-
Benzenma nói rõ là nó muốn đến Real mà. Vui 1 cái là Mu ko đủ sức hút tài năng trẻ bây h đến . Bây h chắc Real ko mua thêm Ribery đâu. Ko thể vứt Raul ra khỏi đội hình được. Nhưng phải công nhận chục năm gần đây chưa có hè vào vui như hè năm nay. Sốc với tin chuyển nhuợng liên tục. Đồng tiền bây h nó thống trị rồi
Premer leage đang trong thời kì tuyệt vọng rồi....!
-
Đợi vài năm nữa bố già MOGGI nhà ta hết án sẽ tái hợp cùng juve.... Khi đó chúng ta sẽ lại náo loạn thị trường chuyển nhượng và mua luôn đội hình
thằng REAL về đá dự bị để chứng tỏ sự độc tôn....hahahahahaha
-
Đợi vài năm nữa bố già MOGGI nhà ta hết án sẽ tái hợp cùng juve.... Khi đó chúng ta sẽ lại náo loạn thị trường chuyển nhượng và mua luôn đội hình thằng REAL về đá dự bị để chứng tỏ sự độc tôn....hahahahahaha
Bố già thì đầu óc hơn hẳn mấy chú Real.......Tiền bạc cũng không thua kém gì...........Có điều là Real được đỡ đầu bởi những hãng tài trợ như : Bwin, Nike,...với 1 số tiền khá lớn( 2 hãng này kết nghĩa với Real lâu lắm rồi), còn FIAT của Juve thì còn chưa biết sao... nhưng nhìn cách chi cho MotorGP thì phát mê.....
-
2.0 chắc đã ngon lành chưa?
-
Sau những trận đầu chật vật.......bây giờ thì bộ khung Gálatico2.0 đang được hình thành ......Hàng công với Cr7 và Benzema đang được vận hành khá tốt...chỉ còn thêm Kaka.....bộ khung sẽ được xem như trọn vẹn.....Tuy nhiên, 1 tập thể đầy sao thì chưa chắc là điểm mạnh....!
-
CR9 sẽ không thể lấn chỗ đc vì lối chơi của anh không ảnh nhiều đến lối chơi = Kaka ....khi 1 người nhạc trưởng trên sân thì không có 1 nhạc công nào dám làm trái .....! Nếu như CR9 không hợp với kaka thì CR9 sẽ thất nghiệp chứ phải là Kaka..
-
Em thấy mùa giải sắp bắt đầu.......SerieA đã có Box Bóng đá Ý.....Nên lập 1 Topic bàn luận về các chú Premier Leage......
--- Premier leage đã bắt đầu vào tối hôm qua.....
Vòng 1 thì không có gì đáng nói...Các đại gia đều có 1 trận mở màng tốt.......
24/05/2009
Arsenal 4 - 1 Stoke City
22:00
24/05/2009
Aston Villa 1 - 0 Newcastle United
22:00
24/05/2009
Blackburn Rovers 0 - 0 West Bromwich Albion
22:00
24/05/2009
Fulham 0 - 2 Everton
22:00
24/05/2009
Hull City 0 - 1 Manchester United
22:00
24/05/2009
Liverpool 3 - 1 Tottenham Hotspurs
22:00
24/05/2009
Manchester City 1 - 0 Bolton Wanderers
22:00
24/05/2009
Sunderland AFC 2 - 3 Chelsea
22:00
24/05/2009
West Ham United 2 - 1 Middlesbrough
22:00
24/05/2009
Wigan Athletic 1 - 0 Portsmouth
Mong mọi người tham gia bình luận nhiệt tình......
-
đội hình real hiện giờ cho đá 4-3-3 là đẹp, với đôi cánh robben- cr9, mũi nhọn benzema.
Tội nghiệp bọn "hà lan bay" sắp bị Real nó cho bay hết..Robben đá hay thế mà còn bị đem bán tống bán tháo..
Lại còn tụi Snei, Vandervart, Drenthe nữa chứ, toàn là sao. Mà tụi này bây giờ giá giảm khiếp..
-
hôm nọ tình cờ ngồi chơi với bọn bạn có xem loáng thoáng trận Tottenham với WestHam....
thật sự ko hiểu tại sao NH Anh lại có thể là số 1 được nhỉ.... cầu thủ thì toàn thằng óc ngắn, đá bóng bằng niềm tin và tinh thần nhiều hơn là kỹ chiến thuật . Khán giả thì thôi rồi.. . cứ thấy ông nhọ nhọ nào xoạc được 1-2 quả bóng ra biên ( trong khi có thể khống chế và chuyền cho đồng đội phản công thì băm bổ phá ra biên hoặc sút lên thật xa ) là đã vỗ tay rào rào rồi ....
Trình độ thưởng thức bóng đá ít , nhưng vì tự hào dân tộc cao nên các sân cỏ ở Anh vẫn chật kín khán giả ...
Vậy mà không hiểu sao bóng đá Ý lại có thể thua mấy chú Anh nhợn sưốt mấy năm nay được nhỉ
-
Các giải VĐQG Châu Âu trở lại vào cuối tuần này với nhiều tâm trạng. Nguồn cảm hứng từ các trận đấu quốc tế giúp rất nhiều cầu thủ trở lại CLB với tâm trạng hưng phấn. Nhưng những đợt trận này luôn được coi là nỗi ám ảnh đối với các CLB (vì thế mới xuất hiện thuật ngữ “virus FIFA”). Bởi sau những chuyến bay dài tới những địa điểm thi đấu xa xôi, nhiều cầu thủ đã trở lại CLB với tình trạng sức khỏe suy kiệt, hay tệ hơn là những ca chấn thương của các ngôi sao sau khi phục vụ ĐTQG cũng khiến không ít đội bóng lao đao...
(http://www.footballwallpapers.us/albums/userpics/10001/normal_premier-league-wallpaper_1.jpg)
Thứ 7
Blackburn R. ? - ? Wolverhampton W.
Liverpool ? - ? Burnley
Manchester C. ? - ? Arsenal
Portsmouth ? - ? Bolton W.
Stoke C. ? - ? Chelsea
Sunderland ? - ? Hull C.
Wigan Athletic ? - ? West Ham U.
Tottenham H. ? - ? Manchester U.
Chủ nhật
Birmingham C. ? - ? Aston Villa
Fulham ? - ? Everton
Giải Ngoại hạng Anh - giải VĐQG hấp dẫn nhất châu âu đang hứa hẹn rất nhiều bất ngờ vào cuối tuần này. Chiến thắng 5-1 của đội tuyển Anh trước Croatia, cuộc báo thù ngọt ngào và chính thức đưa họ tới Nam Phi giúp rất nhiều cầu thủ trở lại CLB với tâm trạng hưng phấn.
Là Steven Gerrard, đã góp công không nhỏ giúp “Tam sư” tiếp tục mạch chiến thắng tại vòng loại World Cup 2010 khu vực Châu Âu. Trở lại Liverpool, tiền vệ của đội tuyển Anh sẽ lại là đầu tầu kéo con tầu "The Kop" trở lại đúng đường ray sau mấy trận đầu gặp trục trặc. Tương tự như vậy, các ngôi sao khác của Liverpool như Xabi Alonso, Albert Riera, Dirk Kuyt hay Fernando Torres cũng rất háo hức giúp Liverpol thắp sáng hy vọng trong chiến dịch hướng tới chức vô địch bóng đá Anh lần đầu tiên trong 20 năm qua sau khi giúp Tây Ban Nha và Hà Lan chiến thắng tại vòng loại World Cup 2010. Cuối tuần này, Liverpool sẽ gặp hiện tượng Burnley trên sân nhà Anfield. Sau khi được Chelsea đưa trở lại mặt đất, liệu Burnley có còn đứng vững trước "Lữ đoàn đỏ"??
Ở trận đấu đáng chú ý khác, nhiều người đã có lý do để lo ngại cho Arsenal trong chuyến đi tới City of Manchester vào cuối tuần này. Với phong độ cực cao của 2 cựu cầu thủ Arsenal là tiền đạo Emmanuel Adebayor và tân đội trưởng Kolo Toure, “thế lực mới nổi” Man City đang có mạch xuất phát hoàn hảo với 3 trận toàn thắng. HLV Mark Hughes vừa đưa ra lời đe dọa với nhóm "bộ tứ" của bóng đá Anh bao gồm Arsenal, Chelsea, Manchester United và Liverpool, rằng Man City đang đến rất gần với họ và sẽ cạnh tranh cho chiếc vé dự Champions League, thậm chí là cả chức vô địch Premier League. Trong khi đó, rsenal đang "nhiễm virus FIFA" trầm trọng khi họ đã mất Robin van Persie và Johan Djourou (đều chấn thương) vì lượt trận ĐTQG, và nay Arshavin đã dính chấn thương háng. Niềm an ủi duy nhất dành cho Wenger trước chuyến làm khách đến Man City là đối thủ cũng mất Tevez vì lý do tương tự.
Đây là vòng đấu làm sôi sục nước Anh. Trận thứ hai liên tiếp, Arsenal làm khách ở Mancheser nhưng lần này điểm đến là Man Xanh. M.U đi theo hướng ngược lại, đối mặt với đội bóng toàn thắng sau 4 lượt trận là Tottenham ở White Hart Lane. Cuộc chiến giữa London và Manchester. Thử thách cho các thế lực mới khi đối mặt với các thế lực truyền thống. Nếu như Tottenham thực sự là thế lực mới, họ cần vượt qua những bài test ở vòng 5. Đánh bại nhà ĐKVĐ M.U, Tottenham nhiều khả năng sẽ tự tin thẳng tiến như bao đội bóng hiện tượng trước đây. Nhưng một thất bại sẽ có tác động tiêu cực đối với tham vọng và tương lai của đội bóng, kéo họ trở lại mặt đất và vị trí đích thực của mình. MU vẫn thiếu vắng Rio Ferdinand trong khi đội chủ nhà cũng vắng mặt Luka Modric.
Chelsea là đội nhẹ nhàng nhất trong "tứ đại gia" khi họ chỉ phải gặp Stoke City. Sẽ tiếp tục là chiến thắng để kéo dài "Tuần trăng mật" nữa giữa Ancelotti và Chelsea, chiến thắng thứ 5 liên tiếp.
(http://images.dailyradar.com/media/uploads/ballhype/story_large/2009/01/05/la_liga_logo1.jpg)
Thứ 7
Atletico Madrid ? - ? Racing Santander
Getafe ? - ? Barcelona
Espanyol ? - ? Real Madrid
Sevilla ? - ? Zaragoza
Chủ nhật
Deportivo La Coruna ? - ? Malaga
Sporting Gijon ? - ? Almeria
Tenerife ? - ? Osasuna
Villarreal ? - ? Mallorca
Valladolid ? - ? Valencia
Xerez ? - ? Athletic Bilbao
Iniesta đã sẵn sàng để trở lại cùng các đồng đội trong chuyến hành quân đến Alfonso Perez để gặp Getafe thuộc khuôn khổ vòng 2 La Liga vào cuối tuần này. Sự tái xuất của Iniesta, người ngay sau khi hồi phục chấn thương chân gặp phải trong hiệp 2 trận chung kết Champions League với M.U đã bị sa ruột và phải nghỉ từ tháng 7 tới giờ, hứa hẹn sẽ giúp Guardiola giải quyết được nhiều bài toán hóc búa, cả ở hàng tiền vệ lẫn hàng công. Guardiola chỉ còn biết đặt niềm tin vào sự tươi mới từ Iniesta trong nỗ lực phá tan pháo đài El Coliseum của Getafe, khi cả Henry, Ibra lẫn Messi đều mệt nhoài sau những trận đấu gồng mình gánh cả vận mệnh của Pháp,Thụy Điển và Argentina.
Ở bên kia chiến tuyến, HLV Pellegrini được đón nhận nhiều tin vui. Chiếc thẻ vàng của Kaka trong trận gặp Argentina khiến anh không thể dự trận Brazil-Chile vì án treo giò, đồng nghĩa với việc anh sẽ được trở lại Madrid sớm hơn dự kiến và có hẳn một tuần để chuẩn bị cho trận đấu với Espanyol trong khuôn khổ vòng 2 Liga. Hậu vệ Sergio Ramos cũng đã có thể trở lại tập luyện bình thường sau hơn hai tháng điều trị chấn thương khi đang cùng đội tuyển TBN tham gia chiến dịch Confed Cup 2009 và từ đó cho tới trước buổi tập ngày hôm qua đã không một lần tập luyện bình thường với toàn đội.
Atletico Madrid - Racing Santander, cuộc chiến cũng sẽ rất căng thẳng giữa 2 đội đã thua đậm ở vòng đấu đầu tiên. Nếu vẫn còn nhiều tham vọng, đội bóng thủ đô Madrid cần thể hiện được nhiều hơn nữa. Trong khi đó, Valencia chỉ phải gặp một Valladolid, thêm 1 chiến thắng để tiếp tục có mặt ở nhóm đầu cho Los Che. Cùng với Kaka được nghỉ trận Chile, Fabiano cũng được nghỉ để có thể cùng Sevilla chuẩn bị cho trận đấu với Zaragoza ở vòng 2 này. Họ cần chứng minh thất bại 0-2 trước Valencia ở vòng trước chỉ là cú trượt chân nhất thời.
(http://www.bongda24h.vn/images/giaidau/serie_a.jpg)
Thứ 7
Livorno ? - ? AC Milan
Lazio ? - ? Juventus
Atalanta ? - ? Sampdoria
Bologna ? - ? Chievo
Fiorentina ? - ? Cagliari
Inter Milan ? - ? Parma
Palermo ? - ? Bari
Siena ? - ? AS Roma
Udinese ? - ? Catania
Genoa ? - ? Napoli
Thất bại nặng nề trong trận "Derby della Madonnina" thành Milano thứ 271 đã lôi tuột Milan trở lại mặt đất chỉ sau một tuần bay bổng. Nhưng thất bại đó là cần thiết để Milan nhìn lại chính mình. Trong khi Juve và Inter chịu tác động xấu từ loạt trận vòng loại World Cup 2010, thì Milan thu được những tín hiệu lạc quan từ những người trở về khoác áo ĐTQG. Pirlo đã có một trận đấu đáng nhớ trong màu áo Italia, để giải tỏa những gánh nặng tâm lý. Và các tifosi Milan đang chờ đợi Pirlo tiếp tục toả sáng ở Armando Picchi của Livorno trong trận đấu sớm nhất vòng 3. Milan cần một động lực để đứng dậy, và trận đấu trên sân của đối thủ yếu Livorno, với Huntelaar xuất phát trong vai trò mũi nhọn, sẽ là một khởi đầu mới của Rossoneri, trước khi bước vào cuộc phiêu lưu ở Champions League bằng trận làm khách Marseille.
Không có ai dính chấn thương, nhưng Juve cũng chịu nhiều ảnh hưởng từ các trận đấu vòng loại World Cup 2010. Có đến 7 cầu thủ Juve tham dự trận thắng 2-0 của Italia trước Bulgaria, và trước đó là chuyến hành quân đầy khó nhọc trên sân của Georgia. Chưa kịp nghỉ ngơi, những Buffon, Cannavaro, Chiellini, Grosso, Marchisio, Camoranesi, Iaquinta và Felipe Melo sẽ phải khăn gói đến thủ đô để làm khách của Lazio trong trận cầu đáng chú ý nhất vòng 3 Serie A, và sau đó bay trở lại Turin gặp gỡ Bordeaux. Chắc chắn, những cầu thủ này, đặc biệt là Melo, sẽ không thể ra sân với thể lực tốt nhất, và một lần nữa niềm hy vọng của "Lão phu nhân" phải đặt lên đôi chân Diego - người mới làm mưa làm gió ở Olimpico Roma cách đây 2 tuần?
Những trận đấu của các đội tuyển không ít thì nhiều cũng gây ảnh hưởng một cách nặng nề đến các CLB. Ở Serie A, có lẽ không một đội bóng nào chịu mất mát nhiều như Inter. Trong hoàn cảnh phía trước là một lịch thi đấu không nhẹ, HLV Mourinho lâm vào tình thế rất khó khăn về mặt lực lượng. Sneijder trở thành cầu thủ đầu tiên của Inter chịu tác hại từ "virus" FIFA trong 1 trận giao hữu vô bổ. Sau Sneijder, đến lượt Milito cũng phải nhờ đến sự chăm sóc của bác sĩ. Đấy là chưa kể những Julio Cesar, Maicon, Lucio, Zanetti, Eto'o trở lại Giuseppe Meazza để chuẩn bị cho trận tiếp Parma sau chuyến bay xuyên lục địa mất rất nhiều sức. Trong một trận đấu mà lực lượng suy giảm, còn tinh thần thì bị chi phối bởi trận đại chiến Barcelona ít ngày sau ở Champions League, Mourinho thực sự sẽ rất đau đầu.
Ngoài sự chuẩn bị cho Cúp châu Âu diễn ra vào giữa tuần sau, vòng đấu thứ 3 còn đánh dấu sự ra mắt của Claudio Ranieri trên cương vị "thuyền trưởng" AS Roma. Bất chấp việc không được lòng các tifosi Giallorossi như người tiền nhiệm Spalletti, nhưng Ranieri vẫn bình thản đón nhận cương vị mới và chờ đợi cơ hội để đưa ra câu trả lời. Sau hai thất bại liên tiếp của Roma dưới thời Spalletti, Ranieri chỉ có lựa chọn duy nhất là giúp đội bóng mới của ông giành trọn 3 điểm. Nhiều khả năng sân Artemio Franchi của Siena sẽ là nơi Ranieri chứng minh lựa chọn của nữ Chủ tịch Rosella Sensi là đúng. Ở một trân đấu đáng chú ý khác, đó là cuộc đụng độ của Genoa và Napoli, 2 thế lực mới nổi tại Serie A.
(http://4.bp.blogspot.com/_a70xWAhTjdk/SYBku_L6JtI/AAAAAAAAAJI/TwLaN7XDvXQ/s400/ligue1_logo_black.jpg)
Thứ 7
Le Mans ? - ? Marseille
Lille ? - ? Sochaux
Lyon ? - ? Lorient
Montpellier ? - ? Lens
Nancy ? - ? Toulouse
Valenciennes ? - ? Boulogne
Bordeaux ? - ? Grenoble
Chủ nhật
Auxerre ? - ? Nice
Rennes ? - ? Saint-Etienne
Monaco ? - ? Paris S.G.
(http://i179.photobucket.com/albums/w288/tuyetchuatan/Bundesliga.jpg1.jpg)
Thứ 7
Borussia Dortmund ? - ? Bayern Munich
Freiburg ? - ? Eintracht Frankfurt
Hoffenheim ? - ? Bochum
Mainz ? - ? Hertha BSC
Nurnberg ? - ? Monchengladbach
Wolfsburg ? - ? Bayer Leverkusen
Hamburger SV ? - ? Stuttgart
Chủ nhật
Werder Bremen ? - ? Hannover
FC Cologne ? - ? Schalke
Tâm điểm của Bundesliga vòng đấu này trận đấu Borussia Dortmund - Bayern Munich. Kể từ sau chức VĐ Bundesliga năm 2002 đến nay, Dortmund chưa một lần chen nổi chân vào top 3 khi Bundesliga khép lại một mùa giải. Dortmund vẫn trong cái vòng luẩn quẩn của tiền bạc và tham vọng, đang nỗ lực tìm cho mình một lối thoát và đã nhìn thấy hy vọng từ Juergen Klopp. Với 5 điểm sau 4 trận, bằng với số điểm mà Bayern đang có, Dortmund bước vào trận đấu với Bayern tại sân nhà Westfalen với sự tự tin nhất định. Bayern có được thắng lợi đầu tiên ở Bundesliga mùa giải 2009-2010 sau chiến thắng 3-0 trước nhà ĐKVĐ Wolfsburg. Với sự xuất hiện của Robben, lối chơi của Bayern “có lửa” hơn. Nhưng để có được màn trình diễn thực sự như ý, Robben phải chờ đến khi Ribery vào sân. Tiền vệ người Pháp đã mang lại sự khác biệt cho Bayern. Cặp “song tấu Robbery” ở Allianz Arena chính là chìa khoá chiến thắng của "Hùm Xám".
10 điểm sau 4 trận cùng với ngôi đầu bảng, Hamburg đã tự điền tên mình vào danh sách ứng viên nặng ký cho danh hiệu vô địch Bundesliga mùa giải 2009-2010. Với một đội hình mạnh, lối chơi thiên về tấn công, sự bùng nổ của Mladen Petric và Paolo Guerrero, cùng với sự kết hợp khéo léo giữa các cựu binh như Petric, Guerrero, Piotr Trochowski với các tân binh như Ze Roberto, Robert Tesche, Marcus Berg hay Eljero Elia, Stuttgart sẽ là bài test thử đúng liều cho tham vọng bá chủ của Hamburg.
Trong khi đó, nhà ĐKVĐ Wolfsburg cũng vấp phải 1 trở ngại lớn, đó là Leverkusen. Hamburg và Leverkusen đã bắt đầu tách tốp, đang chia nhau vị trí nhất - nhì trên bảng xếp hạng, đồng thời bỏ xa nhóm bám đuổi tiếp theo một khoảng ba điểm. "Những chú sói" cần nhanh chóng khẳng định lại vị thế của nhà VĐ trong khi Leverkusen cũng ko muốn mất điểm để trụ vững trong top đầu. Đây cũng hứa hẹn là 1 trận cầu hay.
Sau cơn “địa chấn” ở Gelsenkirchen, Schalke của Felix Magath cần phải đứng dậy. Đối thủ lần này của họ là đội cuối bảng Cologne. Nếu muốn tiếp tục ôm mộng bá vương thì Shalke cần phải có 1 chiến thắng để nuôi hy vọng. Cùng với sự quay trở lại của Bayern và Bremen, người Đức đang chờ đợi thêm Schalke và Wolfsburg tỉnh giấc, để cuộc đua giành Đĩa bạc thêm phần hấp dẫn và quyết liệt.
(Tổng hợp)
-
Liverpool = Fio – 5: Thôi rồi, Benitez
Hi vọng còn không? Chắc chắn vẫn còn nhưng như sợi chỉ treo chuông, đó là tình cảnh của đội bóng từng 5 lần vô địch Châu Âu. Liverpool sẽ tự quyết định số phận của mình, nhưng trước đó lại phải đợi chờ sự ban ơn từ chính đối thủ. Chẳng còn gì nữa ngay từ lúc này, một mùa giải trắng tay hiển hiện trước mắt HLV Benitez và các học trò dù chặng đường họ đi vẫn chỉ ở những km đầu…
Con số 5 vinh quang, nhưng cũng là con số 5 đen đủi. Ở giải Ngoại hạng, Liverpool thua đến 5 trận trong tổng số 11 trận đã đấu, còn ở Châu Âu, họ kém đội xếp thứ 2 Fiorentina tới 5 điểm. Nhưng trong khi ở nước Anh, Liverpool còn tới 27 vòng đấu để vớt vát hi vọng bám đuôi Chelsea đầu bảng hơn 9 điểm, thì ở Châu Âu, chỉ còn 2 trận nữa để quyết định số phận của “vua đấu cúp”. Liệu Liverpool có bắt kịp vị trí thứ 2 hay không, vẫn còn để ngỏ sau khi lượt đấu thứ 5 diễn ra ngày 24-11. Lúc đó mới quyết định được Liverpool có đi tiếp hay không, nhưng lúc này bầu không khí u ám đang phủ kín thành phố cảng. Cơ may nào đợi chờ họ?
Còn nhớ mùa giải 2007/2008, sau 3 trận đầu, The Kop chỉ có vỏn vẹn 1 điểm (trong đó có trận thua đồng hương Marseille của Lyon), lượt thứ 4, họ đè bẹp Besiktas tới 8-0, tiếp đó là Porto 4-1 và Marseille 4-0 để đường hoàng bước vào vòng loại trực tiếp. Nhưng năm nay không phải là năm 2007 khi các đội bóng trong bảng tự níu chân nhau để Liverpool còn thắp lên hi vọng cuộc lật đổ, lúc này cả Fiorentina và Lyon vững chắc cùng những chiến thắng và đẩy hạt giống số 1 của bảng (trước đây) vào thế cùng đường. Trận đấu tiếp theo chính Fio và Lyon sẽ gặp nhau để quyết định vận mệnh không phải của riêng họ, mà là của Liverpool!
Sắp hết rồi, Benitez!
Fio thắng, Liverpool chấm hết. Fio hòa, Liverpool thắng Debreceni, rồi tiếp đến phải thắng Fio 3 bàn cách biệt trên sân Anfield. Fio thua, Liverpool sống lại hy vọng vì chỉ cần thắng Fio ở lượt cuối. Vẫn có cửa để nhiều người tin rằng Liverpool sẽ thoát hiểm phút chót, nhưng chắc chắn không còn nhiều bằng 2 năm trước. Đơn giản một điều, năm đó Liverpool đang có một phong độ không đến nỗi nào, đặc biệt họ còn có 2 “lá phổi” khỏe mạnh Steven Gerrard và Fernando Torres. Còn hiện tại, lối chơi phập phù và 2 chủ lực “què quặt”, Liverpool đang bị nghẹt thở trước những ảo vọng khó trở thành hiện thực.
2 tuần nữa Gerrard có thể trở lại, nhưng giờ là lúc Benitez phải quyết định có “tha” cho Torres hay không. Vết thương trên người El Nino đã cần lắm những mũi dao để chấm dứt cơn đau, nhưng anh vẫn chạy trên sân, dù chỉ có 70% phong độ, vẫn đứng đầu danh sách ghi bàn với 10 pha lập công ở Premier League để Liverpool có gì đó mà hi vọng, nhưng có mãi như thế được không. Trước mắt vẫn sẽ là những chông gai, phải thắng ở Premier League để lấy lại niềm tin và chút cơ hội, Liverpool vẫn cần Torres ra sân, biết lúc nào anh sẽ quị ngã?
Torres không thể mãi giúp Liverpool sống lại
Nửa tháng tới sẽ quyết định số phận của Quỷ đỏ vùng Merseyside (và cũng có thể là cả Benitez). Không còn nhiều thời gian và cơ hội, dư âm Istanbul trong đêm điên rồ với Milan hay cuộc đào thoát ở Champions League năm 2007 sẽ chỉ là chút góp nhặt cho tinh thần các cầu thủ. Còn giờ đây, Liverpool cần nhiều hơn những điều chỉnh của người thầy đã bên họ suốt 5 năm qua. Nhưng hình như ông đang bất lực trước con số 5?
Giá như các cầu thủ Liverpool tập trung nốt 2 phút cuối cùng với Lyon, hẳn giờ này HLV Benitez không còn phải nói tới “phép tiên” giúp Liverpool thoát khỏi viễn cảnh bị loại ngay sau vòng bảng. Nhưng đã là bóng đá, người ta chỉ tiếc nuối và nói chữ “giá như”, còn thực tế Liverpool đã không nắm được vận mệnh của mình từ rất lâu rồi. 2 tuần nữa, các CĐV của The Kop lâu rồi mới không theo các bước chân của các cầu thủ con cưng, họ sẽ hướng tới trận đấu của 2 đối thủ Fio và Lyon, cầu chúa cho “phép tiên” trở thành chuyện “cổ tích”.
không biết tối nay cổ động viên chúng ta sẽ chứng kiến trận đấu trên kênh VTC1"http://truyenhinhtructuyen.tv" sẽ diễn ra như thế nào để nhanh chóng chuyện cổ tích sẽ trở thành sự thật.
-
Chính sách chuyển nhuợng quá sai lầm đã
giết Liver trong mùa giải năm nay. Việc quá tin tuởng vào bộ đôi Steven Gerrard và Fernando Torres cũng dẫn đến tình trạng như thế này khi ko luờng truớc được tình thế 1 trong 2 ngưòi chấn thuơng. Trong khi bộ đôi trung vệ đã mất đi 50% an toàn so với mùa giải truớc thì hàng tiền vệ chưa có được ngưòi thay thế xứng đáng Alonso. Machesrano - Lucas chỉ làm tròn nhiệm vụ phòng ngự mà ko biết tấn công. Liver năm nay chắc chắn sẽ ko thể cạnh tranh với Chelsea và Mu. Vịêc cạnh tranh vị trí thứ 4 cũng xem ra là khó khăn khi giải mới đi qua được 11 vòng mà đã thua đến 5 trận. Ko phải quá bi quan nhưng vịêc bị loại sớm khỏi giải C1 là hiển nhiên vì Fio bây h cũng đã ở 1 trình độ khác rồi. Ko dễ gì thắng đựơc họ 3 bàn mà ko bị thủng lưới. Việc Fio ko cầm hoà được Lyon ngay trên sân nhà thật khó tin , hãy xem Liver gặp khó khăn ntn khi gặp FIo trên sân của họ.
Thời của Benitez đã hết. Chiến thuật 1 tiền đạo xem ra là lỗi thời khi mà hàng tiền vệ ko toả sáng . Benitez đã ko tuyển mộ thêm 1 tiền đạo nào đẳng cấp cũng là 1 sai lầm của ông. Benitez cũng đừng nên đổ lỗi cho ko có tiền mua sắm mà hãy xem lại thống kê số cầu thủ họ phung phí vào chuyển nhuợng . Ko có đội nào vô địch giải ngoại hạng mà ko có chiều sâu trong đội hình cả.
Chelsea năm nay rất mạnh và nhiều khả năng sẽ lên ngôi do ko có mất mát gì trong đội hình và sự quyết tâm trở lại sau 3 năm thống trị của Mu. Mu thì chưa thay thế xứng đáng các vị trí đã ra đi. 1 phiếu cho Chelsea.
-
Em cũng nghĩ The Blue năm nay ngon lành
-
Olympic Marseille đã vô địch League I sớm hai vòng đấu sau khi thắng Rennes 3-1. Chúc mừng Didier Deschamps lại vô địch nước Pháp.
(http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/B8/DE/2.jpg)
-
Olympic Marseille đã vô địch League I sớm hai vòng đấu sau khi thắng Rennes 3-1. Chúc mừng Didier Deschamps lại vô địch nước Pháp.
-
Đêm qua, tuy thua nhưng rõ ràng mùa này... MC đã dần khẳng định đc mình rất rõ rồi...
-
Chúc mừng Didier Deschamps, anh xứng đáng với chiếc cúp này...
-
Nói Tottenham phá vỡ thế của tứ đại gia thì chưa chắc. Còn nhớ mấy năm trước Everton cũng từng đá bay Liverpool khỏi top 4 nhưng rốt cuộc vẫn không đủ tiềm lực để đấu với 4 ông lớn trên. May ra có Manchester City là đủ tiền để chen chân vào nếu biết đầu tư đúng cách. Giống như Chelsea trước khi có Abramovich chả là gì hết nhưng bây giờ thì khác hẳn.
-
Cái gì cũng từ từ mà anh, nói gì thì nói thì MC cũng mới đầu tư 1 năm trở lại đây, đâu phải CLB nào được đầu tư cũng nổi lên liền đâu, sang năm MC sẽ thực sự gây khó khăn cho các CLB top 4 của NHA đây.
-
Bundesliga và Premier League đã chính thức hạ màn với chức vô địch thuộc về Bayern Munich và Chelsea, nghĩ đến người ta mà chạnh lòng cho Juve
-
Sau chức vô địch Liga, Barca lại ráo riết mua cầu thủ cho những mục tiêu ở mùa giải mới, cái tên đầu tiên là David Villa.
(http://cache.daylife.com/imageserve/00r5bKBdfR8YL/610x.jpg)
(http://cache.daylife.com/imageserve/0ca3d8efO7frP/x610.jpg)
(http://cache.daylife.com/imageserve/0ere9Uq2026MV/x610.jpg)
(http://cache.daylife.com/imageserve/04uy0nYd2fdxJ/610x.jpg)
(http://cache.daylife.com/imageserve/08x759T7PufLZ/x610.jpg)
-
Post bài ở bên box anti thì Pé An cho là linh tinh! vậy thì post về Real ở 2pic này chắc là hợp chứ nhỉ?