Khi bóng đá ngày nay hoàn toàn chịu ảnh hưởng của những con số và kỷ lục , một lần nữa Juven phải bắt Serie A nín thở khi chờ đợi cú sa chân của Bà Đầm Già vào thứ bảy này . Một thứ bảy định mệnh cho con số 10 huyền bí , nếu Juven thắng cả thế giới sẽ phải nhìn về Italy với con mắt đầy ngưỡng mộ , nhưng nếu Milan chiến thắng thì những hư ảo về một trật tự bóng đá mới vẫn là hư ảo . Nếu là một fan trung lập bạn sẽ cầu mong ai sẽ chiến thắng trong trận cầu này . Còn tôi , tôi cầu mong cho đội chơi hấp dẫn hơn sẽ chiến thắng . Bản giao hưởng số 10 chăng ???Dưới con mắt của các chuyên gia bóng đá thì Juven của năm 2005 đã không còn mang nhiều chất kỹ thuật và đẹp mắt như những thập niên trước đây . Tuy nhiên có vẻ như họ quá mạnh trong thời điểm hiện nay . Và thật là bàng quang nếu không nhắc đến trận thua của Juven mới đây tại C1 , nhưng đây là Seire A , nhất định sự kiêu hãnh của một nhà vô địch không đơn thuần chỉ là thể hiện sức mạnh .
Từ sau có Vieira , Juven đã trở nên chắc chắn hơn trong các pha tổng phản công . Nedved đã có nhiều cơ hội hơn và nhiều phương án hành động hơn trên đường tìm lối vào khung thành đối phương . Không chỉ thế người đồng đội chơi cạnh Vieira bỗng có thêm nhiều hứng khởi trong vai trò một tiền vệ phòng ngự của mình , và cũng không thể không nhắc đến Capello ... dường như trẻ lại sau những trận thắng liên tiếp đầu mùa . Chelsea ư ? Họ là đội bóng nào vậy , các fan của Ngựa Vằn đang tự hỏi như thế !
Nhưng thứ bảy này Juven có thể sẽ chẳng có Vieira , con bài quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của Capello và có thể là cả Zlatan Ibrahimovich , tiền đạo này gặp phải một chấn thương nhỏ trong vài trận trước đây . Nhưng dù sao thì Juven vẫn còn quá mạnh với những cầu thủ còn lại . Thậm chí họ đang ở vào một trạng thái tâm lý hưng phấn hơn bao giờ hết khi gặp phải Milan , ít nhất thì bắt đầu từ lúc này , Juven sẽ chứng tỏ cho cả thế giới biết - ai mới là người xứng danh anh hùng ?!
So về lực lượng và trình độ , thật khó mà đưa ra một đánh giá chính xác về tương quan giữa 2 đội . Milan sở hữu một lối chơi phong phú hài hòa thì Juven lại trình diễn thứ bóng đá thuần chất Ý hơn . Nếu Milan chơi quá hứng khởi thì dễ dàng rơi vào cái bẫy của Juven đang rình rập . Còn nếu Juven cứ quá tự tin thì ắt hẳn sẽ trả giá đắt với những cầu thủ nổi tiếng với biệt danh Killer như Shevchenko , Fillipo Inzaghi ... Vì thế chìa khóa trận đấu này ắt hẳn sẽ nằm ở hàng phòng ngự như từ bao thập kỷ qua . Ai chặt chẽ hơn người đó sẽ giành thắng lợi và nếu đúng như tôi dự đoán thì trận cầu tối thứ bảy này chẳng qua là một cuộc tổng tiến công của 2 đội với 2 mục tiêu : Đối với Juven - không thua để tìm kiếm một kỷ lục mới , còn Milan - họ muốn chấm dứt những tháng ngày nơm nớp âu lo phải chạy marathon theo cái bóng của người láng giềnh ; các CDV của thành Milan hiểu rằng , cách tốt nhất để chiến thắng Juven là bạn phải luôn đứng trên họ thay vì chỉ luôn tìm cách đánh bại họ ở một trận cầu cụ thể nào đấy . Kinh nghiệm từ mùa giải cuối năm ngoái cho thấy , Milan bại dưới tay Juven là do tâm lý quá thất thường trong những khoảng thời gian quyết định , đặc biệt là 5 vòng đấu cuối . Vậy còn chờ gì nữa hỡi người anh em thành Milan - Chiến thắng hay là chết !!!
Lợi thế tâm lý cũng là một vấn đề không nhỏ đối với bất kỳ đội bóng nào khi bước vào trận đấu . Anh có thể chơi rực lửa cả trận nhưng nếu anh xuống tinh thần chỉ 1 , 2 phút vô tình nào đó thì thành quả bao lâu nay sẽ đổ sông , đổ biển . Ai sẽ là người mang gánh nặng áp lực này , một kẻ "dưới cơ" bao giờ cũng ít có cơ hội để nhận áp lực . Rõ ràng vào thời điểm hiện nay , với sự kỳ vọng cũng như những thành công quá sức của CLB , chính Juven sẽ phải biết tiết chế áp lực mà mình đang gánh . Serie A vẫn chỉ mới bắt đầu được 1/3 đoạn đường nhưng có vẻ Juven đang muốn làm hơn thế , giải quyết tất cả vào cuối tháng 1 này để chuẩn bị cho những dự định lớn lao khác . Đó là lý do mà Juven phải chiến thắng trong trận cầu này , chỉ cần một chiến thắng nữa thôi , Juven hoàn toàn sẽ tự tin ... để trở về mặt đất như họ phải thế !
Nhưng đã nói thì phải nói cho hết , kỷ lục rồi chỉ là những con số mà khi một người nào đấy phá vỡ được nó , nó sẽ chỉ là những khói mờ của quá khứ . Juven đang xây dựng một lối chơi chắc chắn nhưng thiếu cái gọi là hủy diệt . Bạn không thể chiến thắng nếu chỉ cố gắng để không thua , muốn là kẻ đứng trên người khác không có cách nào khác là phải chiến thắng họ . Nhưng chưa hẳn chiến thắng nào cũng mang ý nghĩa giống nhau . Rồi đến lúc nào đấy , bạn nhận ra rằng Juven đã vô địch với vô số thẻ vàng , thẻ đỏ , Juven đã chiến thắng với sự trợ giúp của bàn tay ma thuật đang cầm còi , Juven chiến thắng bởi họ đặt đối phương vào tình thế cưỡng cầu và bóp nát lối chơi của họ .... (!) - Bạn sẽ nghĩ gì ???
Dẫu chiến thắng , nhưng với một tinh thần Ý thực sự , không chỉ có phòng ngự số đông và chầu chực phạm lỗi . Tinh thần Ý thực sự là bản lĩnh sân cỏ Fairplay và đẹp mắt . Và Juven hoàn toàn có đầy đủ những phẩm chất ấy , quan trọng là khi đối mặt với Milan , họ sẽ tung hết sức mình để quyết một trận sinh tử hay đơn giản là thận trọng để không thua ....
Và như đầu bài tôi đã nói , tôi luôn cầu mong kẻ chiến thắng là kẻ mạnh hơn và chơi đẹp mắt hơn !