World Cup là môi trường tốt nhất để "thử vàng" những tài năng trẻ đang thi đấu rất thành công tại các giải châu Âu. Mùa hè này tại Đức, người hâm mộ lại nín thở theo dõi đội bóng mình yêu thích còn các nhà tuyển trạch viên, những nhà môi giới cầu thủ cũng nín thở tìm những cầu thủ xuất sắc để có thể định giá chính xác hơn, tìm đúng người hơn cho đội bóng của họ.
Một số cầu thủ như: Messi, Rooney, Essien, Gillardino, Fabregas, Cassano, Robinho ... sẽ được chú ý đặc biệt, bởi vì họ đang thi đấu rất nổi bật tại CLB.
Trong số này có lẽ Messi (1986) được đánh giá cao nhất. Khả năng làm bàn của anh có thể không tốt bằng Rooney nhưng yếu tốt đột biến của cầu thủ trẻ Agentinal này được đánh giá cao... Với tâm lý thi đấu khá chững chạc cộng với kỹ thuật siêu đẳng Messi hứa hẹn một WC toả sáng.
Francesc Fabregas (1987) cũng được chú ý, nhưng ở vị trí tiền vệ lại với vóc dáng nhỏ con, e rằng Fabregas không có đất diễn tại World Cup khi mà dưới mầu cờ tổ quốc các cầu thủ thường thi đấu với 200% nhiệt huyết.
Michael Essien (1982) được coi là Makelele mới, nhưng việc chơi cho một đội bóng nhỏ như Ghana sẽ khiến cầu thủ này không thể chứng tỏ được nhiều, trừ khi Ghana làm nên một Nigeria hay Cameroon mới.
Alberto Gilardino (1982) tương lai của Ac Milan và đội tuyển Italia đang có phong độ khá tốt, nhưng khả năng ra sân chính thức của anh vẫn còn bị bỏ ngỏ, khi đang có sự cạnh tranh quyết liệt từ các cựu binh, khao khát một World Cup cuối cùng. Ở đội tuyển Italia - một suất chính thức cho Luca Toni là không thể bàn cãi. Vậy vị trí còn lại là sự cạnh tranh của những tiền đạo đầy kinh nghiệm như Inzaghi, Del Piero, Vieri.. và một cầu thủ trẻ khác là Antonio Cassano.
Antonio Cassano (1982) Được coi là tài năng sáng giá nhất của Italia trong những năm gần đây, tuy nhiên việc làm mình làm mẩy ở Roma và bây giờ là mài đũng quần tại Real Madrid, Cassano có lẽ cũng sẽ được tham dự World Cup, nhưng liệu anh có thể toả sáng? Hy vọng lối chơi nghệ sĩ - chỉ sau cựu binh Alex - thì Cassano (hay Gilardino) sẽ làm yếu tố đột biến của Italia tại Đức.
Wayner Rooney (1985) Bóng đá Anh vẫn bị hội chứng "tâng bốc" thái quá các cầu thủ trẻ để rồi họ mới chỉ chớm nở đã vội lụi tàn. Trước là Owen, rồi James Milner ...Nhưng phải thừa nhận Erikson đang có trong tay một đội hình có nhiều cầu thủ trẻ đang chơi rất hay tại các clb danh tiếng. Jole Cole, Wayner Brigde, Wright-Phillips... Mong rằng Rooney sẽ sân chơi WC là của riêng mình.
Cristiano Ronaldo (1985) - Lối chơi hào hoa của cầu thủ này khiến những người yêu bóng đá đẹp thích thú, nhưng tính hiệu quả thì Ronaldo còn phải học hỏi nhiều. Có thể tại WC, với phong độ đang khá tốt tại MU, Ronaldo sẽ có thể chứng tỏ những pha "múa" bóng của mình hoàn toàn có thể giúp sức cho Bồ Đào Nha.
Robinho (1984) - đang chơi khá tốt tại Real Madrid nhưng cầu thủ này chưa xứng đáng với số tiền 51 triệu mà Real đã bỏ ra. Tại Đức, Robinho sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với những tên tuổi lừng danh của Brazil như Ronaldinho, Kaka, Junior, Ronaldo ... Nếu chơi tốt cạnh các cầu thủ này cũng đã có thể coi là một thành công của Robinho
........ oái.. mệt quá.. các bạn có phát hiện ra ai thì thêm vào nhá