Author Topic: Hải Phòng  (Read 12922 times)

Description:

Offline mainoel

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 616
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
« Reply #40 on: June 29, 2006, 04:07 PM »
Logged
Quote from: Sleeping_Sun

Nước chấm họ pha như thế nào hả chị ?


Chị mà biết được thì đã chả khốn khổ vì nó như thế...  

Vẫn nhớ, hồi bé mình từng ước mẹ chồng mình bán bánh cuốn để được ăn bánh cuốn suốt ngày...

Offline tiamo

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,591
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
  • Gender: Male
« Reply #41 on: June 29, 2006, 04:22 PM »
Logged
Tui có biết nhữngmón mà chắc là mọi nguời cùng biết :
-Ốc CHợ cố đạo, hoặc là Hàng Kênh, hoặc gần Truờng mình đó-bu Hồng;
-Bánh mì cay 500 Đ / chiếc : Hàng kênh(gần công ty bia Tây ÂU-đối diện) , ĐInh Tiên Hoàng- đối diện hàng kem Đại Tây Dưong;
- Bánh mỳ rán 1000/chiếc :gồm rau và nhân,trong bánhm ỳ đã đc rán lên :cổng truờng trần fú 2 đuờng Nguyễn Đức Cảnh
-Cháo cay: cháo luơn, cháo chai, cháo gà, cháo suờn...nói chung là các loại cháo, có bán ở Trần Bình trọng, 2000/bát hoặc ănhơn tuỳ, nếu ko thích ăn cháo có thể ăn trứng vịt lộn bù, hoặc là bánh cuốn ở đó
-Wẩy nóng: món nàybán ở Lạch tray đối diện truờng ĐHHH, hoặc là ở trần fú.2000/ đĩa 10 chiếc
-Bánh bèo Lê Đại Hành! 1500/ đôi
-Chè Thái Lan 1000/ cốc: Cạnh wán chè cay ĐInh Tiên Hoàng
-Ăn đêm thì có bánh cuốn nóng rất ngon : Chợ ga, ăn thử đi rồi biết
+ BÁnh cúôn đậu mắm tôm: cái này chỉ có buổi tối trên đuờng Wang Trung, gần buư điện, ngay chỗ cửa hàng thuốc đó
+ Xôi: cái này thì chắc là chỉ có Nga~ 5, hoặc là CHợ An Dưong thôi, chẳng có đâu có thể ăn xôi ngon ban đêm bằng 2 chỗ đó đc.
+ Ăn đêm cũng có thể đến Đồng Hồ 3 chuông, giao nhau giữa đuờng Điện Biên Fủ với MinhKhai, có đủ món, xôi,bánh cuốn, bún,fở....
+ Tối đến đôi khi anh em ta thích chiến, thế thì chỉ có rượu mực đền Nghè, hoặc là Đối diện rạp công nhân thui à!
+ À mà còn món óc nữa chứ ngon tuyệt cái này thì fải vô Ngo~Đá.Nếu đi lối Mê Linh thì rẽ lối truờng cấp 1 Minh Khai đi đến đầu kia gần đến đuờng Cầu đất đó!
- Ăn sáng: Chắc là mấy cái kiểu bún với fở đc anh chị emnhà ta chọn fần lớn khi ăn sáng
+ thế thì Fở tâm Chợ cố đạo nghe! ĐI lối chợ ga ra hoặc lối từ trạm xăng đuờng Trần Fú vào, các bạn thấyngay wán fở Tâm, ăn ngon!
+fở Phan Bội Châu: ngon tuyệt vời, nói chúng là chuyên Fở và bún Ngan!
+ Cũng trên Phan Bội Châu bạn nào là fanty của Bánh Đa Cua đặc sản của HP nào, thế thì fải ăn cái mòn truyền thống nàythui, ta đi ra đầu kia của PBC, chô~ gần đuờng Lí thuờng Kiết âý,buổi sáng, nếu đi từ Lãn Ông vào thì là bên fải đuờng, rẽ khoảng 20 mlà thấy, wán của 1 bà già, trong ngo~ nhỏ xíu, có mấy cái bàn gắn vào tuờng cơ, hơi bị độc đáo đó, ở đó khác chỗ khác ở chỗ có món mắm kho, ăn hơi bị huơng vị wê huơng luôn! Nhớ đi ăn thử nghe!
+ ăn sáng cũng có thể ăn bánh cuốn đc mà: thế thì lêncát dài nghe, Hai Bà Trưngđó, ngaychỗ nga~ 4 giao với đuờng cát cụt đó! chắc là cũng đc, hoặc là ăn bánh cuốn nhà bà Bình béo, mẹ của em Huơng, người wen Moderator đó, đối diện ngo~ Lửa Hồng, chếch ra 1 chút,nói chung là tìm hàng bánh cuốn là có ngay mà! Ngon!
--Ăn ...trưa, ngày: đói thì chỉ có bánh cuốn , chắc là chỉ có cát dài có, thế nhưng hãy thử Xôi SÀi Gòn nhỉ??/3,4,5000/xuất, ngay đầu Lê Lợi! Ngon ra fết có nhiều món!
-HP mới có thêm wán bún bò Huế hay ra fết , có nét đặc biệt, nhớ lên Mê Linh để thuởng thức nghe!5000/ bát hayhơn 1 chút gì đó!


Các bạn rủ bạn gái đi chơi??? và muốn có chỗ ăn , uống nào đó sang sang???? Thế thì đây cũng có! Nếu đi buổi sáng thì cho cô bé đi ăn sáng ở cát tuờng- cổng truờng Trần fú 2, đi nào, cũng ngon lắm đấy nhưng nhớ check your Ví ka ka ka, hoặc là Fở tâm cũng sang,bún Phan bội châu cũng đc!KO thì đến nhà Hàng Điểm tâm ở chân cầu LẠc Long bên này, duờng Hoàng Diệu , cạnh khách sạn Duyên hải, đc ra fết! KO thì ăn sáng ở Chợ cố đạo!
Rồi đi uống cafe ở MOka chẳng hạn.uhmm còn nhiều nữa cơ ,...
Buổi tối đi chơi với nguời yêu-đang tán thì chỉ có ..Eden là hợp lí nhất.Hồ Xuân Huơng, ko mắc wá mà khônggianlại rất ấn tuợng.Đưa emđến đó thì chỉ có chít thui à!
KO thì đi ăn kem Funny ở Hoàng Văn thụ, đầu đuờng chỗ nhà hát lớn!
Hoặc là Hải Phòng Club! Cũngđc mà! Hơi sang 1 chút.
...
YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......

Offline mainoel

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 616
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
« Reply #42 on: June 29, 2006, 04:32 PM »
Logged
  Thế thằng em ăn thịt chó ở cổng nhà máy nước An Dương chưa? Hay lắm...

Nếu không thì qua cầu An Đồng mới sang bên kia (bên này tính là đường Niệm Nghĩa) cũng hay...

Chị thì thấy ở đâu cũng hay, nhưng bố chị bảo ở đấy là hay nhất...  

Chị tưởng bánh đa cua thì phải ra cổng BV Da liễu chứ?

Cứ nhắc đến ăn là lại...

Ôi Hải Phòng thành phố quê ta....

Offline AClove

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 771
  • Joined: Apr 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #43 on: June 29, 2006, 07:27 PM »
Logged
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Chậc, muốn đòi nợ thì nói đi, còn ý với tứ nữa. Hừ, lắm chuyện quá cơ.
[/quote]

Xem nào, Hp còn có Sữa này, bánh mì này, chocolate này, star burst này... ui trùi ui, ngon lém cơ í nhá.

Hè năm trc xuống HP em có đc nếm thử món nước mưa, nước mưa HP ngon lém cơ.    

Đùa chút, hùi năm trc có đc đi ăn Kem cát ở HP. Nhưng em cũng chả nhớ nó ở chỗ nào, chỉ bít ngồi lên xe và có người chở đi thui
Hè năm nay xuống HP lão Q đã đi làm roài nên hứa nhìu thứ lém đây. Mong 2 tuần nữa đến mau mau, anh Q nhờ ^^
[div align=\\\"right\\\"]Một ngày nữa lại trôi qua...
Và... em đang nhớ anh...
.....Nhớ rất nhiều...
[/i][/color][/div]

Offline Casanova

  • *
  • Juventini
  • Posts: 500
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #44 on: June 29, 2006, 08:48 PM »
Logged
Quote from: mainoel
Đời chị chỉ mê 1 món, mà cũng chỉ ở HP là làm đáng để ăn. Đó là bánh cuốn.  

Ngõ em có bà bán bánh cuốn ở giữa ngõ ngon lắm.
À, ăn ở ngã rẽ Trần Bình Trọng với Lương Khánh Thiện cũng ngon lắm.  
Bánh đa thì là Da Liễu rồi.
Cafe thì Minh Khai.
Rượu mực trước khi người ta có sáng kiến ra hồ An Biên thì là ở ngã tư Cầu Đất. Chậc, mùa hè uống rượu ở đó cũng có nhiều điều thú vị lắm. Hehe, nhưng ở hồ An Biên thì mát hơn.
Cái quán chè Thái ở ĐTH mình vẫn thường gọi là chè sâu.  Cũng mát ra fết.

*********
Tính ra thì mình là thằng ngoan ngoãn, ít chơi bời, địa điểm ở HP biết cũng ít.  Bác nào biết nhiều thì hôm nào về HP, dẫn em đi chơi với nhá.
[div align=\\\"right\\\"]
Trí thân trực dục cao thiên nhận;
Xử thế tu đương hạ nhất tằng.
 
[/div][/b]

Offline tiamo

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,591
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
  • Gender: Male
« Reply #45 on: June 30, 2006, 10:00 AM »
Logged
Quote from: mainoel
 Thế thằng em ăn thịt chó ở cổng nhà máy nước An Dương chưa? Hay lắm...


Ôi Hải Phòng thành phố quê ta....

 Bùn là chưa mới chán chị à. Mấy lần đi ăn toàn ở gần nhà và cái phố gì gần chỗ phố Trần Bình Trọng ấy.
YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......

Offline basana

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,486
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 6
« Reply #46 on: June 30, 2006, 01:39 PM »
Logged
Quote from: tiamo
Đúng là món bánh cuốn ở Hp thì tuyệt rồi chứ chả như các nơi khác.
 Còn việc pha nước chấm thì là bí quyết riêng của người bán hàng họ không tiết lộ tỉ lệ thế nào.

Bánh cuốn ko đâu ngon bằng HN. Nước chấm thêm chút dầu cà cuống. Đỉnh.
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline freeoluv

  • *
  • Juventini
  • Posts: 884
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #47 on: June 30, 2006, 02:48 PM »
Logged
Bánh cuốn ở chợ nhỏ ngon lắm!

Offline Signorina

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 291
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 17
« Reply #48 on: June 30, 2006, 02:56 PM »
Logged
Mấy bạn HP có biết hàng chè của bà người Thái gì gì không ? Thấy bạn tớ bảo ngon lắm mà lần về nhà nó chơi không được thưởng thức. Một hôm thì đến sớm quá bà ý chưa nấu, hôm khác đi mua thì bà ý hết túi để mang về, lần thứ 3 ra đấy thì hàng bà  ý đóng cửa rồi, đen!

Hồi đấy về nhà bạn, đc nó dẫn đi ăn ốc ở gần đường Tô Hiệu (ngon) , ăn bánh bèo ở LĐH (rất chán!), chè bưởi ở Trần Phú, nem chợ TBT, cháo khoái, giá bể, bánh đa cua, bún cá,...  trừ hải sản, tiếc thế  chả hiểu sao nó ko mời bạn đi ăn hải sản   Bây h thì đứa nào cũng đi làm rồi, ko còn cơ hội về nhà nó chơi lâu thế nữa. Tiếc ghê cơ!  

Con gái HP thì ko biết thế nào, nhưng mấy đứa bạn tớ đứa nào cũng đanh đá, đừng hòng bắt nạt đc chúng nó  

Về HP cũng thấy có nhà hát lớn, công viên, quảng trường (?), vũ trường, trung tâm thương mại, ... nhưng HP nhỏ, đi xe máy loanh quanh một lúc là đã hết rồi. Có cái kênh gì nhân tạo hay phết, chạy dài suốt. Điều tớ nhớ nhất đến tận bây h là cảm giác bão ở HP. Đợt đấy đươc chứng kiến 2 cơn bão. Tin thời tiết vừa báo xong là ai cũng bàn tán, khác hẳn ở nhà mình. Bão ngoài biển mà cảm tưởng như vào tp đến nơi rồi ý. Chưa bao h nghĩ là giữa mùa hè, ngồi trong nhà kiên cố mà lại nghe thấy tiếng gió rít mạnh như gió mùa đông bắc cấp 3 của mùa đông ở đây  Sau đấy là lạnh ko cần phải bật quạt. Cây cối ngoài đường thì rung ầm ầm, cành cây gãy cũng nhiều, đi xe bị gió tạt ngang ngửa, ... hì hì, không thể quên đc.

À, có 2 thứ thấy mọi người ca ngợi là bánh bèo + bánh cay, nhưng mà ăn xong thấy nó cũng bt thôi. Em SS đừng hi vọng nhiều quá.
"... Bao nhiêu ước mong sao còn như quá xa ..."

Offline 1314520

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 105
  • Joined: May 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #49 on: June 30, 2006, 03:36 PM »
Logged
thèm ăn bánh bèo đầu đường Cát dài, lần nào về mình cũng ăn  
   bánh mì cay, chẹp........ngon thật
Người em yêu không phải là anh...

Offline Xương

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 140
  • Joined: Apr 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #50 on: June 30, 2006, 04:37 PM »
Logged

Bánh mì cay quán nào ngon nhất ?
[span style=\\\'color:green\\\']
.....Còn tuổi nào cho em ?
[/span]

Offline dịu dàng

  • *
  • Juventini
  • Posts: 546
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #51 on: July 03, 2006, 10:40 PM »
Logged
Quote from: Xương

Bánh mì cay quán nào ngon nhất ?

Lê Lợi.
Từng giọt mưa rơi tí tách ngoài trời
Từng giọt mưa rơi ướt đẫm lòng người
Và tôi biết......
Tình yêu ấy vẫn còn đây.....!
[/b][/i]

Offline nhuboconganh

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 370
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #52 on: July 04, 2006, 12:35 AM »
Logged
Mình đang mơ tới ngày sẽ đi ăn hết các quán ngon ở Hải Phòng  
Tìm hạnh phúc yên lành trong ấm áp cơn mưa ..

Offline viethungtifosi

  • *
  • Youngster
  • Posts: 40
  • Joined: Mar 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #53 on: July 05, 2006, 10:27 AM »
Logged
Đồ Sơn ? Bạn đã từng nghe qua? Bạn đã đến đó? Vậy cảm nhận của bạn thế nào?
 Bạn chưa đến đó? Bạn nên đến để cảm nhận những điều thú vị của cuộc sống
Có thể là khó tin nhưng anh nhớ em , nhớ cũng nhiều nhiều đấy!

Offline basana

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,486
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 6
« Reply #54 on: July 05, 2006, 10:48 AM »
Logged
Quote from: viethungtifosi
Đồ Sơn ? Bạn đã từng nghe qua? Bạn đã đến đó? Vậy cảm nhận của bạn thế nào?
 Bạn chưa đến đó? Bạn nên đến để cảm nhận những điều thú vị của cuộc sống

Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
Đi rùi mới biết không hơn Đồ nhà.  
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline freeoluv

  • *
  • Juventini
  • Posts: 884
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #55 on: July 05, 2006, 12:00 PM »
Logged
Quote from: viethungtifosi
Đồ Sơn ? Bạn đã từng nghe qua? Bạn đã đến đó? Vậy cảm nhận của bạn thế nào?
 Bạn chưa đến đó? Bạn nên đến để cảm nhận những điều thú vị của cuộc sống
Mình chưa đến đó  

Offline tiamo

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,591
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
  • Gender: Male
« Reply #56 on: July 07, 2006, 05:09 PM »
Logged
Quote from: freeoluv
Mình chưa đến đó  

Vậy hãy đến đó để cảm nhận cuộc sống đích thực  . Đồ Sơn nổi tiếng là một nơi vui chơi giải trí  , nơi nghỉ mát lí tưởng cho mọi người.
YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......

Offline nhuboconganh

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 370
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #57 on: July 07, 2006, 06:06 PM »
Logged
Quote from: viethungtifosi
Đồ Sơn ? Bạn đã từng nghe qua? Bạn đã đến đó? Vậy cảm nhận của bạn thế nào?
 Bạn chưa đến đó? Bạn nên đến để cảm nhận những điều thú vị của cuộc sống

Nước đục lắm, hổng dám tắm tiên hehe
Tìm hạnh phúc yên lành trong ấm áp cơn mưa ..

Offline tiamo

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,591
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
  • Gender: Male
« Reply #58 on: July 12, 2006, 03:44 PM »
Logged
Quote from: nhuboconganh
Nước đục lắm, hổng dám tắm tiên hehe

Bẫi tắm tiên người ta lấp đi rồi. Cái tiêu chí thanh tao của bãi tắm tiên đã bị nhiều kẻ vớ vỉn lợi dụng làm ảnh hưởng đến sự thanh tao nên phải lấp đi.
YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......

Offline SATHUKHONGVOTINH

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,402
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 2
« Reply #59 on: July 13, 2006, 12:31 PM »
Logged
Mình thích mỗi gái Hải Phòng, Cá tính, dữ dội, xinh và rất máu.   . Thế mà cưa mãi không đổ em nào....  


Quote from: Casanova
Bánh đa thì là Da Liễu rồi.

Hình như gọi là bánh đa ghẻ hả. Nghe nói ngon lém. Hôm nào phải đi HP thử mới được....

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.