Author Topic: Tường thuật các lần Offline JFC miền Trung  (Read 20182 times)

Description: Tường thuật Offline sinh nhật website (trang7)

Offline emsapyeu

  • *
  • Moderator
  • Posts: 864
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 97
  • Thanks: 96
  • Gender: Female
« on: November 27, 2011, 07:14 PM »
Logged
TƯỜNG THUẬT OFFLINE MỪNG THÀNH LẬP BOX JFC MIỀN TRUNG - 27.11.2011


Chúng tôi tin rằng, bạn là fan Juve cuồng, nhưng chưa đâu cuồng như JFC miền Trung chúng tôi  :)) :)) :))

Đà Nẵng vào đông, mưa dai dẳng suốt tuần, dự báo thời tiết hôm nào cũng ra rả thông tin về lũ trên các sông, tình hình làm anh chị em JFC miền Trung rất hoang mang, không hiểu chủ nhật này có thể tiến hành offline như dự kiến không. Sau cuộc điện thoại của Dũng cho ESY sáng qua, cả hai quyết định bất chấp mưa gió như thế nào, vẫn đi như đã định, dù số thành viên chốt lại chỉ còn là 6 người.
A lê hấp…
Sáng sớm chủ nhật 27.11, trời hửng nắng, lấp ló những tia nắng mặt trời đầu tiên. ESY mừng thầm, ôi trời đẹp! Vậy mà đến giờ đi, mưa như trút nước, 4 thành viên xuất phát đầu tiên từ Đà Nẵng là Dũng, Nghĩa, Bão(mới bị ốm dậy) và ESY lùm xùm áo mưa gặp nhau tại điểm hẹn kèm them câu: Truyền thống JFC là thế, cứ offline là mưa!
Do tình hình tài chính dạo này khó khăn, nên anh chị em JFC phải tranh thủ vừa đi offline vừa kinh doanh thêm vài mặt hàng đặng có tiền nộp cho ESY, vợ chồng nhà Dũng thì buôn trứng từ Đà Nẵng vào Hội An, tiếng rao “Trứng đây trứng đây, trứng buồng đây” xuyên suốt cả con đường Hoàng Sa (Đà Nẵng) – Hai Bà Trưng (Hội An).


(Trứng đây, trứng buồng bán khuyến mãi thêm tinh trùng đây)  =)) =)) =))

Gặp Tâm như đã hẹn trên đường đi, 5 thành viên tiến vào phố cổ uống cà phê buôn dưa lê. Cả nhóm đã thống nhất sẽ duy trì offline cho mỗi tháng 2 lần, và sẽ tập trung xem Juve thi đấu vào 1 ngày trong tháng  (trận nào đá lúc 8h tối).  Do Tuân Vidal hôm nay phải có mặt tại sân Chi Lăng để tìm kiếm tài năng trẻ cho đội bóng JFC miền Trung nên lúc này chưa có mặt như đã hẹn, vậy là cả bọn tiếp tục đi dạo quanh phố cổ. Đến lúc này thì thời tiết đã rất đẹp, trời trong vắt, nắng nhẹ và mát mẻ, thích hợp cho việc chụp hình của các mẫu nude tương lại cho bộ lịch của ESY.


Cà phê Hội An, từ trái sang: Tâm, Dũng, Nghĩa, và Bão.


(sông  Hoài Hội An, nhờ một bạn nước ngoài chụp giùm với kiểu đếm độc đáo: 3-2-1-Bùm)  :D


(đi dạo trên bờ sông Hoài)

Giờ G đã điểm, khi các thành viên đã bắt đầu thấy tiêu hết ổ mì được phát lúc sáng, mọi người kéo nhau ra lại biển Điện Dương quê Tâm để nạp năng lượng, nghỉ ngơi và sát phạt nhau.


(Ăn trưa tại biển Điện Dương)  :x


(sò điệp nướng mỡ hành)


(chíp chíp hấp sả ớt)

Có mặt sau cùng nhưng Tuân Vidal là thành viên gây được nhiều sự chú ý nhất vì anh là người đã gom hết số tiền kinh doanh từ Đà Nẵng vào Hội An của ESY qua những trận phỏm kinh điển. Qua đó JFC miền Trung đã phát hiện ra cặp song sát  2T: Tâm – Tuân, bằng chứng là hai đứa này đã lấy luôn những gì còn sót lại trong túi ESY và Dũng.  :(( :(( :((


(chúng nó đang ___ ESY)


Đến 3h, vì có hẹn với Wags nên Tâm phải về (thực ra là vì thắng bạc rồi nên đánh bài chuồn), cả nhóm quyết định về Đà Nẵng và không đi karaoke với  Phú như đã hẹn. Bốn thành viên cuối cùng EST, Dũng, Nghĩa, Bão ghé Long cà phê nhâm nhi nghỉ ngơi rồi chia tay nhau về nhà.

Bonus thêm hình một số cá nhân


Paparazi Dũng với bộ đồ nghề "toàn đi mượn"  B-)


Mẫu nude trang bìa cho tạp chí C3  =))


Nghĩa và Tâm  ;)


(bị mất tiền mà vẫn phải cười)  :((

Mặc dù thiếu gần một nửa số thành viên đăng kí, nhưng buổi offline mừng thành lập box JFC miền Trung diễn ra rất vui vẻ, thân mật. Thay mặt BQT, moderator ESY xin cảm ơn  tất cả các bạn đã không quản thời tiết, đường sá,  và cả chuyện riêng của gia đình, có mặt rất đúng giờ và tham gia nhiệt tình vào buổi offline, vì một JFC miền Trung và JFC Việt Nam phát triển, đoàn kết.  >:D< >:D< >:D<


Phóng Viên thông tấn xã C3 tại Đà Nẵng                                 
ESY
      








« Last Edit: October 22, 2012, 07:44 PM by dungnguyen1809 »
Hạnh phúc hay là nỗi đau, đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt

Offline Bão.

  • *
  • Youngster
  • Posts: 28
  • Joined: Nov 2011
  • Thanked: 4
  • Thanks: 35
  • Gender: Female
« Reply #1 on: November 27, 2011, 07:36 PM »
Logged
em không dám dành làm mẫu nude trang bìa với anh Dũng đâu :)) quýnh chết. chủ nhựt đệp quá đi :X

Offline QuốcHiếu

  • *
  • Moderator
  • Posts: 260
  • Joined: Apr 2008
  • Thanked: 40
  • Thanks: 91
  • Gender: Male
« Reply #2 on: November 27, 2011, 08:01 PM »
Logged
Mấy cái móng tay nhìn phát khiếp đi được  =))

Offline HsKaito

  • *
  • Youngster
  • Posts: 13
  • Joined: Nov 2011
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #3 on: November 27, 2011, 08:55 PM »
Logged
Hi vọng lần sau được gặp nhiều mem hơn :D

Offline ductam

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 109
  • Joined: Jul 2010
  • Thanked: 0
  • Thanks: 2
« Reply #4 on: November 27, 2011, 09:03 PM »
Logged
Hình thứ 2 chị đánh tên sai rồi, Nghĩa chứ ko pải Tuân
Hãy sống như ngày mai ta sẽ chết.

Offline ductam

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 109
  • Joined: Jul 2010
  • Thanked: 0
  • Thanks: 2
« Reply #5 on: November 27, 2011, 09:10 PM »
Logged
Gom chị esy thế còn ít đấy, đánh tới 17h thì chị chỉ có đi xe ôm về. Haha.
Hãy sống như ngày mai ta sẽ chết.

Offline emsapyeu

  • *
  • Moderator
  • Posts: 864
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 97
  • Thanks: 96
  • Gender: Female
« Reply #6 on: November 27, 2011, 10:41 PM »
Logged
em không dám dành làm mẫu nude trang bìa với anh Dũng đâu :)) quýnh chết. chủ nhựt đệp quá đi :X

Em làm bìa tạp chí, Dũng làm bìa lịch :))

Hình thứ 2 chị đánh tên sai rồi, Nghĩa chứ ko pải Tuân


Đã sửa  :D

Mấy cái móng tay nhìn phát khiếp đi được  =))

3D- Độc - Điên - Đẹp  B-)

Gom chị esy thế còn ít đấy, đánh tới 17h thì chị chỉ có đi xe ôm về. Haha.

Tới 17h thì chưa biết đâu  :))
Hạnh phúc hay là nỗi đau, đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt

Offline Bão.

  • *
  • Youngster
  • Posts: 28
  • Joined: Nov 2011
  • Thanked: 4
  • Thanks: 35
  • Gender: Female
« Reply #7 on: November 27, 2011, 10:48 PM »
Logged
Gom chị esy thế còn ít đấy, đánh tới 17h thì chị chỉ có đi xe ôm về. Haha.

anh ko biết tình hình ở ĐN thế nào đâu.giờ mới về đây này (dư xe ôm nhớ). nó rất là phức tạp,thôi hẹn anh 1 ngày nào đấy để giải thích chứ em cũng nghẹn ngào với những gì em mới biết lắm cơ :(

Offline Mr_KOP

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 2,123
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 84
  • Thanks: 35
  • Gender: Male
  • Vô Thường
« Reply #8 on: November 27, 2011, 11:33 PM »
Logged
vui quá, nhìn mà muốn ra đ1o quá  :-S
▒█▀▀█ ▀█▀ ░█▀▀█ ▒█▄░▒█ ▒█▀▀█ ▒█▀▀▀█ ▒█▄░▒█ ▒█▀▀▀ ▒█▀▀█ ▀█▀
▒█▀▀▄ ▒█░ ▒█▄▄█ ▒█▒█▒█ ▒█░░░ ▒█░░▒█ ▒█▒█▒█ ▒█▀▀▀ ▒█▄▄▀ ▒█░
▒█▄▄█ ▄█▄ ▒█░▒█ ▒█░░▀█ ▒█▄▄█ ▒█▄▄▄█ ▒█░░▀█ ▒█▄▄▄ ▒█░▒█ ▄█▄

Offline Mr_KOP

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 2,123
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 84
  • Thanks: 35
  • Gender: Male
  • Vô Thường
« Reply #9 on: November 27, 2011, 11:35 PM »
Logged

con này trong đây gọi là sò lụa ... ui đói bụng quá á á á
▒█▀▀█ ▀█▀ ░█▀▀█ ▒█▄░▒█ ▒█▀▀█ ▒█▀▀▀█ ▒█▄░▒█ ▒█▀▀▀ ▒█▀▀█ ▀█▀
▒█▀▀▄ ▒█░ ▒█▄▄█ ▒█▒█▒█ ▒█░░░ ▒█░░▒█ ▒█▒█▒█ ▒█▀▀▀ ▒█▄▄▀ ▒█░
▒█▄▄█ ▄█▄ ▒█░▒█ ▒█░░▀█ ▒█▄▄█ ▒█▄▄▄█ ▒█░░▀█ ▒█▄▄▄ ▒█░▒█ ▄█▄

Offline dungnguyen1809

  • *
  • Juventini
  • Posts: 275
  • Joined: Nov 2011
  • Thanked: 82
  • Thanks: 15
  • Gender: Male
« Reply #10 on: November 28, 2011, 12:01 AM »
Logged


(Trứng đây, trứng buồng bán khuyến mãi thêm tinh trùng đây)  =)) =)) =))
@ÉSY: E chở trứng chứ có bán tinh trùng đâu :)) haha
░░░░░░░░▄▄░▄▄░██░██░██▀▀░██▄░██░████░▄▄░▄▄░░░░░░░░
░░░░░██░██░██░██░██░██▄▄░██████░░██░░██░██░▄█▀█▄░░
░░░░░██░██░██░██░██░██░░░██░▀██░░██░░██░██░██░▀▀░░
░░░░░██░██░██░▀█░█▀░██▄▄░██░░██░░██░░██░██░▀███▄░░
░░▄▄░██░▀█▄█▀░░░▀░░░░░░░░░░░░░░░░▀▀░░▀█▄█▀░▄▄░██░░
░░▀█▄█▀░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░▀█

Offline emsapyeu

  • *
  • Moderator
  • Posts: 864
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 97
  • Thanks: 96
  • Gender: Female
« Reply #11 on: November 28, 2011, 10:09 AM »
Logged
vui quá, nhìn mà muốn ra đ1o quá  :-S

Kop mập dẫn vợ ra ĐN đi  :P, chị mời ăn hải sản no say  :P

@ÉSY: E chở trứng chứ có bán tinh trùng đâu :)) haha

Chị nói là em khuyến mãi chứ không nói bán  B-)
Hạnh phúc hay là nỗi đau, đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt

Offline emsapyeu

  • *
  • Moderator
  • Posts: 864
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 97
  • Thanks: 96
  • Gender: Female
« Reply #12 on: November 28, 2011, 01:51 PM »
Logged
TỔNG THIỆT HẠI OFFLINE CHỦ NHẬT 27.11.2011

Danh sách thành viên nộp tiền:

- Tâm, Dũng, ESY: 200k/ người
- Bão, Nghĩa, Tuân: 100k /người

>>> Tổng thu: 900k

Chi các khoản sau:

- Bánh mì ăn sáng: 60k
- Cà phê sáng tại Hội An: 72k
- Ăn trưa tại Biển Điện Dương: 594k (hóa đơn ở quán 554k + 40k bánh tráng trứng cút đậu phộng)
- Cà phê chiều tại Long: 30k

>>> Tổng chi: 756k

Số tiền còn lại 144k hiện tại ESY đang giữ, sẽ để dành cho những lần off sau.  :)

Hạnh phúc hay là nỗi đau, đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt

Offline Laoai_Delpiero

  • *
  • JFC Star
  • Posts: 2,427
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 200
  • Thanks: 79
  • Gender: Male
  • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
« Reply #13 on: November 28, 2011, 03:16 PM »
Logged
Chúc mừng JFC Miền Trung, nhìn ảnh lại nhớ lại hồi đại hội tháng 3 năm ngoái quá. 3 ngày ngắn ngủi nhưng nhớ mãi  :x :x :x
Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

Offline ductam

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 109
  • Joined: Jul 2010
  • Thanked: 0
  • Thanks: 2
« Reply #14 on: November 28, 2011, 04:16 PM »
Logged
"anh ko biết tình hình ở ĐN thế nào đâu.giờ mới về đây này (dư xe ôm nhớ). nó rất là phức tạp,thôi hẹn anh 1 ngày nào đấy để giải thích chứ em cũng nghẹn ngào với những gì em mới biết lắm cơ :("

Nghẹn ngào gi thế em hè. Bí mật ghê hỉ
Hãy sống như ngày mai ta sẽ chết.

Offline emsapyeu

  • *
  • Moderator
  • Posts: 864
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 97
  • Thanks: 96
  • Gender: Female
« Reply #15 on: November 28, 2011, 09:13 PM »
Logged
"anh ko biết tình hình ở ĐN thế nào đâu.giờ mới về đây này (dư xe ôm nhớ). nó rất là phức tạp,thôi hẹn anh 1 ngày nào đấy để giải thích chứ em cũng nghẹn ngào với những gì em mới biết lắm cơ :("

Nghẹn ngào gi thế em hè. Bí mật ghê hỉ

Em Bão phát hiện ra sự thật về giới tính của xe ôm hôm đó  =))
Hạnh phúc hay là nỗi đau, đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt

Offline JUVE-KING

  • *
  • Juventini
  • Posts: 273
  • Joined: Feb 2010
  • Thanked: 16
  • Thanks: 5
« Reply #16 on: November 28, 2011, 09:20 PM »
Logged
Mụ Liên với thằng Hiếu nhà quê đâu rồi...
H2

Offline emsapyeu

  • *
  • Moderator
  • Posts: 864
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 97
  • Thanks: 96
  • Gender: Female
« Reply #17 on: November 28, 2011, 09:27 PM »
Logged
Mụ Liên với thằng Hiếu nhà quê đâu rồi...

Không phải ai cũng làm hết những gì mình nói  8-} Chị Liên và Hiếu có việc riêng đột xuất nên không tham gia ...
Hạnh phúc hay là nỗi đau, đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt

Offline Bão.

  • *
  • Youngster
  • Posts: 28
  • Joined: Nov 2011
  • Thanked: 4
  • Thanks: 35
  • Gender: Female
« Reply #18 on: November 28, 2011, 09:47 PM »
Logged
"anh ko biết tình hình ở ĐN thế nào đâu.giờ mới về đây này (dư xe ôm nhớ). nó rất là phức tạp,thôi hẹn anh 1 ngày nào đấy để giải thích chứ em cũng nghẹn ngào với những gì em mới biết lắm cơ :("

Nghẹn ngào gi thế em hè. Bí mật ghê hỉ
các anh ấy nói là "chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau thôi"
còn anh Phi Công "em vừa mới đi MUA VUI cho mấy ổng về (nên đến trể)"

thế có buồn không chứ!
« Last Edit: November 28, 2011, 09:52 PM by Bão. »

Offline emsapyeu

  • *
  • Moderator
  • Posts: 864
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 97
  • Thanks: 96
  • Gender: Female
« Reply #19 on: November 28, 2011, 09:55 PM »
Logged
các anh ấy nói là "chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau thôi"
còn anh Phi Công "em vừa mới đi MUA VUI cho mấy ổng về (nên đến trể)"

thế có buồn không chứ!

Chị bổ sung, hôm qua rượu vodka vào và lời nói chân thật của Dũng thốt ra: đàn ông đích thực là đàn ông thích đực  8-> =)) =((
Hạnh phúc hay là nỗi đau, đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.