Có một điều ai cũng phải công nhận, đó là Juve là đội bóng số1 Italia. Chỉ đáng tiếc vì JUve đã dính vào vụ tiêu cực lịch sử này, lại là "đầu trò" mới đau chứ! Juve o cần dàn xếp vẫn có thể vô địch bình thường, nhưng khổ nỗi tiếng xấu đồn xa, dù bạn có hay như thế nào nhưng chỉ một sai lầm chết người sẽ phủ nhận hết những gì mà bạn làm được.
Sự thật là vụ việc lần này nó gần như là sự chia sẻ bản đồ chính trị trong bóng đá, nó là sự chỉ đạo và thao túng của 1 vài nhân vật đứng đầu, nó chỉ là của cá nhân chứ người hâm mộ cũng như tập thể CLB Juve đâu có muốn thế. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, Juve đã sai và phải trả giá. Chỉ có điều, giá phải trả có thể rất đắt, quá sự chịu đựng của người hâm mộ, tạo sự căm phẫn, uất hận và cay cú trong lòng các fan của Juve. Từ những người yêu bóng đá chân chính, họ sẽ quay sang trở thành cực đoan, lì lợm, bảo vệ chính kiến đến cùng, Juve luôn luôn đúng! Trở nên bất mãn, chửi đời và chống đối với tất cả.
Bản thân tôi cũng đang vô cùng bức xúc, phải ngậm đắng nuốt cay nghe những lời ráy rỉa của các fan MU, Liver hay real. Họ chửi và chĩa thẳng vào tôi mà mình vẫn phải cúi đầu im lặng, vì biết Juve đã sai và càng giải thích càng là thú tội. Chỉ mong một điều là mọi người đừng quá cay nghiệt với Juve, hãy vị tha hơn và nhìn về những điều lạc quan hơn, tích cực hơn ở Juve.