Author Topic: World Cup 2006  (Read 2192 times)

Description:

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,805
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 931
  • Thanks: 528
  • Gender: Male
« on: June 11, 2006, 11:41 AM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]FIFA World Cup Germany 2006[/div]

Alex: Italia phải thắng!

Alessandro Del Piero nhấn mạnh Italia cần giành chiến thắng trong trận đấu mở màn ở Vòng chung kết World Cup kỳ này trước Ghana hơn là chú tâm vào những màn trình diễn kỹ thuật.

Đội quân Azzurri sẽ khởi đầu chiến dịch giành Cúp vàng thứ tư trong lịch sử của mình vào tối Thứ hai, trận đấu được biểu tượng của Juventus đánh giá là sống còn đối với đội.

“Chúng tôi không đến đây để nghỉ mát hoặc trình diễn kỹ thuật cá nhân mà để giành chiến thắng,” anh phát biểu hôm Thứ bảy.

“Chúng tôi còn hai ngày để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên và các cầu thủ cần tập trung cho trận đấu với đội bóng châu Phi bởi đây sẽ là trận đấu khó khăn nhất đối với Italia.”

Đội quân Thiên thanh sẽ gặp đối thủ lần đầu tiên góp mặt ở Vòng chung kết World Cup nhưng Del Piero đánh giá cao đối phương.

“Chúng tôi tôn trọng họ và sẽ tiếp tục như thế. Tôi biết Appiah là một cầu thủ chất lượng. Ngoài ra, họ còn có Essien, Muntari và Kuffour,” Alex lưu ý.

“Họ là một đội bóng tuyệt vời với những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

“Hy vọng chúng tôi sẽ làm được những gì Đức đã làm. Nhưng việc ghi được nhiều bàn thắng không phải là điều quan trọng nhất. Chúng tôi chỉ cần ghi nhiều bàn thắng hơn đối phương.”

Nhiều nguồn tin bên ngoài nơi tập trung của Italia cho biết có thể Del Piero sẽ phải ngồi dự bị khi Francesco Totti trở lại sau chấn thương.

“Có lẽ Totti chỉ sẵn sàng 70%? Bản thân tôi cảm thấy mình đã hoàn toàn sẵn sàng cho trận đấu này, nhưng không có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa hai chúng tôi,” đội trưởng Bianconeri cho biết.

“Chẳng có gì để tôi phải tranh cãi với Francesco, cả hai chúng tôi đều tuân theo sự sắp xếp của Lippi. Ông ấy sẽ đưa ra quyết định mà ông cảm thấy tốt nhất cho đội.”

Khi các nhà báo yêu cầu Del Piero nêu chính kiến về những vụ lộn xộn diễn ra trong thời gian gần đây ở Calcio mà Juventus là tâm điểm, anh cho biết.

“Tôi đã không phát biểu bất cứ điều gì bởi tôi cần tập trung xem xét điều gì đang diễn ra,” anh giải thích.

“Điều đó cũng tương tự như khi Achilles cô lập mình để học cách điều khiển quân đội.

“Những gì mà tôi nghiệm ra rất khác những gì mọi người đang nói, nhưng tôi không muốn tuyên bố bất cứ điều gì vào lúc này.

“Quá nhiều thứ đã diễn ra trong thời gian qua và tôi chờ những tin tức mới. Các thành viên Juventus giữ im lặng, hy vọng và chờ đợi. Tuy nhiên, cần phải thừa nhận tình hình đang rất phức tạp.

“Luciano Moggi ư? Chẳng có gì ngạc nhiên khi tôi và các đồng đội luôn ủng hộ ông ấy với tất cả lòng kính trọng giành cho Moggi.

“Tuy nhiên, chúng tôi muốn biết những chuyện này rồi sẽ chấm dứt như thế nào.”

Juventus, hiện đang phải đối mặt với nguy cơ bị đánh rớt hạng khi có người công bố các cuộc nói chuyện mờ ám được cho là của cựu Tổng giám đốc Moggi.

JFC - Juventus Fan Club In Vietnam - (Theo Channel4)
« Last Edit: June 11, 2006, 07:45 PM by Duong Qua »
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,805
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 931
  • Thanks: 528
  • Gender: Male
« Reply #1 on: June 11, 2006, 12:18 PM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]Nhật ký World Cup ngày 10.06.2006[/div]

Klinsmann kiên quyết
Huấn luyện viên tuyển Đức - Jurgen Klinsmann cho biết ông đã quyết định không cho Michael Ballack ra sân trong trận thắng 4-2 trước Costa Rica. “Các bác sĩ thừa nhận là sẽ rất mạo hiểm. Nếu để anh ấy ra sân, rất có thể Michael sẽ chấm dứt giấc mơi World Cup ngay từ trận sau nếu chấn thương trở nên tồi tệ hơn. Do đó tôi đã quyết định cất anh ấy” ông phát biểu.

Marco đã có lựa chọn
Huấn luyện viên tuyển Hà Lan - Marco Van Basten thừa nhận ông đã có danh sách các cầu thủ sẽ xuất quân trong trận đấu với Serbia& Montenegro. “Tôi đã có đội hình trong đầu, chỉ có chấn thương mới có thể làm tôi thay đổi quyết định,” cựu cầu thủ Milan cho biết.

Lehmann bị đau
Thủ thành người Đức Jens Lehmann cho biết anh bị dính chấn thương nhẹ ở mắt cá chân trong trận thắng 4-2 của nước chủ nhà trước Costa Rica. “Tôi bị trật khớp và cảm thấy khá đau,” Lehmann phát biểu. “Tôi không biết chắc mọi chuyện tệ đến mức nào – chúng ta sẽ chờ kết luận của bác sĩ.”

Sven hài lòng
Sven Goran Eriksson thừa nhận màn trình diễn của tuyển Anh trước Paraguay không thật sự thuyết phục. “Chúng tôi đã có những giây phút khó khăn, nhưng điều quan trọng nhất là đội bóng đã giành chiến thắng,” nhà cầm quân người Thụy Điển phát biểu sau trận thắng 1-0.

Malouda chưa sẵn sàng
Florent Malouda đang chạy đua với thời gian nhằm chuẩn bị tốt nhất cho trận mở màn của Pháp ở Vòng chung kết World Cup lần này trước Thụy Sĩ vào Thứ ba. Anh đã dính phải chấn thương nhẹ trong một buổi tập. “Hôm nay hoặc ngày mai chúng ta sẽ biết chính xác anh ấy có thể ra sân hay không,” huấn luyện viên Raymond Domenech cho biết.

JFC - Juventus Fan Club In Vietnam - (Theo Channel4)
« Last Edit: June 11, 2006, 12:21 PM by Duong Qua »
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,805
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 931
  • Thanks: 528
  • Gender: Male
« Reply #2 on: June 12, 2006, 09:08 AM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]Nhật ký World Cup ngày 11.06.2006[/div]

Tuyển Anh khát nước
Tuyển Anh đã lên tiếng yêu cầu FIFA phải đảm bảo các cầu thủ của họ được cung cấp đủ nước trong các trận đấu ở Vòng chung kết World Cup. Các quan chức FA than phiền rằng đội ngũ y tế của họ đã gặp nhiều khó khăn khi lấy nước uống cho các tuyển thủ Anh trong trận mở màn của đội này với Paraguay ở Frankfurt.

Martinez phải chia tay sớm
Hậu vệ Gilberto Martinez của Costa Rica đã phải sớm nói lời chia tay World Cup. Hậu vệ Brescia dính chấn thương đầu gối trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất hành tinh nhưng vẫn cố gắng thi đấu cho đội nhà trong trận khai mạc trước chủ nhà Đức. “Tôi bắt đầu cảm thấy đau khi trận đấu đang diễn ra. Quyết định rời đội tuyển là một trong những quyết định khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi,” Martinez phát biểu.

Ronaldo: Tôi có thể chơi cùng Adriano
Chân sút người Brazil Ronaldo phủ nhận tin đồn anh không thể chơi bên cạnh tiền đạo Adriano của Inter Milan. “Tôi không thấy có bất kỳ lý do gì để nói rằng hai cầu thủ có lối chơi tương tự nhau lại không thể chơi bên cạnh nhau. Chúng tôi luôn phối hợp tốt với nhau, và cả hai đã ghi rất nhiều bàn thắng,” cựu tiền đạo của Inter phát biểu.

Scolari ở lại
Huấn luyện viên Luis Felipe Scolari, người đang dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha, hiện đang do dự trong việc kéo dài hợp đồng với đội bóng này đến năm 2008. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha là Gilberto Madail cho biết: “Chúng tôi đã thống nhất các điều kiện cơ bản. Nếu Scolari gia hạn hợp đồng, đó sẽ là hợp đồng hai chứ không phải bốn năm. Hợp đồng mới sẽ kéo dài đến hết Euro 2008.”

Ballack trở lại
Michael Ballack sẽ trở lại trong đội hình xuất phát của tuyển Đức ở lượt trận thứ hai bảng A khi đội chủ nhà đối đầu với Ba Lan. “Chắc chắn Michael sẽ chơi trong trận đấu tới. Bạn có thể tin chắc điều đó,” huấn luyện viên Jurgen Klinsmann khẳng định.

JFC - Juventus Fan Club In Vietnam - (Theo Channel4)
« Last Edit: June 12, 2006, 08:21 PM by Duong Qua »
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,805
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 931
  • Thanks: 528
  • Gender: Male
« Reply #3 on: June 12, 2006, 08:51 PM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]Nhật ký World Cup ngày 12.06.2006[/div]

Rooney quay lại?
Wayne Rooney có thể ra sân trong đội hình tuyển Anh trong trận đấu với Trinidad & Tobago vào Thứ năm. “Tôi luôn rất lạc quan,” huấn luyện viên Sven Goran Eriksson nhấn mạnh. “Chúng tôi mong tin này từng ngày.”

Raul dính chấn thương
Đội trưởng đội tuyển Tây Ban Nha - Raul - có thể sẽ phải vắng mặt trong trận đấu đầu tiên của bảng H trước Ukraine. Cầu thủ của Real bị dính chấn thương trong một buổi tập. “Tôi hy vọng không có gì nghiêm trọng,” bác sĩ của đội là Genaro Borras phát biểu. “Mong là anh ấy có thể ra sân trong trận đấu sắp tới.”

Ronaldo muốn lập kỷ lục
Ronaldo muốn ghi thêm ít nhất ba bàn thắng nữa ở World Cup lần này nhằm phá vỡ kỷ lục của Gerd Muller, người đã ghi 14 bàn qua các kỳ World Cup. “Tôi muốn ghi bàn, tôi nhưng nghĩ mình đang có mọi thứ để trở thành chân sút vĩ đại nhất World Cup qua mọi thời đại,” tiền đạo người Brazil cho biết. Hiện tại Ronaldo đã có 12 bàn qua hai kỳ World Cup là France '98 (4 bàn) và 2002 (8 bàn trong đó có hai bàn ở trận chung kết với Đức).

Ghana đã sẵn sàng
Huấn luyện viên Ghana, ông Ratomir Dujkovic tin rằng đội bóng của ông đã sẵn sàng cho trận đấu quan trọng với Italia, trận đầu tiên của họ ở Vòng chung kết World Cup. “Hầu hết các cầu thủ của chúng tôi đã chơi 5 năm hoặc hơn ở trình độ cao nhất châu Âu – chúng tôi không cảm thấy lo ngại về trận đấu trước mắt,” Dujkovic phát biểu.

Scolari hài lòng
Huấn luyện viên đội tuyển Bồ Đào Nha - Luiz Felipe Scolari - cho biết không có gì để lo ngại sau khi đội bóng của ông giành trọn 3 điểm sau khi giành chiến thắng 1-0 trước Angola trong trận ra quân. “Không có trận đấu nào là dễ dàng, nhưng chúng tôi đã giành trọng 3 điểm và sẽ chơi ngày càng tốt hơn,” nhà cầm quân người Brazil cho biết.

JFC - Juventus Fan Club In Vietnam - (Theo Channel4)
« Last Edit: June 13, 2006, 07:40 AM by Duong Qua »
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,805
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 931
  • Thanks: 528
  • Gender: Male
« Reply #4 on: June 14, 2006, 08:40 AM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]Nhật ký World Cup ngày 13.06.2006[/div]

Hãy coi chừng Yorke!
David Beckham đã cảnh báo tuyển Anh cần chăm sóc kỹ người đồng đội cũ của anh ở Manchester United là Dwight Yorke trong trận đấu Thứ năm này. “Anh ấy luôn là mối đe dọa thường trực với các hậu vệ – Dwight Yorke là một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới,” đội trưởng tuyển Anh phát biểu.

Klinsmann biết ơn Ba Lan
Huấn luyện viên Jurgen Klinsmann đã tuyên bố cặp tiền đạo Miroslav Klose và Lukas Podolski sẽ được ra quân trong đội hình xuất phát trong trận đấu với đội bóng quê hương của họ là Ba Lan. “Chúng tôi hạnh phúc khi có họ trong đội hình,” ông phát biểu. “Đó sẽ là thời điểm đặc biệt đối với cả hai vì họ xuất thân từ Ba Lan và thường nói chuyện với nhau bằng tiếng Ba Lan.”

Bộ đôi Hà Lan hồi phục
Nhiều khả năng Edwin Van der Sar và Mark Van Bommel sẽ bình phục và sẵn sàng tham dự trận đấu với Bờ Biển Ngà vào Thứ sáu này. Thủ môn số một của đội bóng Da cam đã bỏ một buổi tập nhưng sẽ kịp hồi phục trong khi Van Bommel đã hoàn toàn sẵn sàng cho trận đấu tới.

Vidic về nước sớm
Nemanja Vidic không thể tiếp tục tham dự Vòng chung kết World Cup sau khi dính chấn thương dây chằng đầu gối nghiêm trọng hôm Thứ hai. Hậu vệ này đã vắng mặt trong đội hình Serbia & Montenegro ở trận mở màn, nhưng cuối cùng vẫn không thể ra sân ở World Cup kỳ này.

Aragones muốn tạo hình ảnh mới về Tây Ban Nha
Huấn luyện viên Tây Ban Nha Luis Aragones muốn đội bóng của mình vượt qua thành tích nghèo nàn ở các giải đấu lớn. “Trong lịch sử, chúng tôi chưa bao giờ có thành tích tốt ở World Cup,” ông thừa nhận. “Không có gì ngạc nhiên khi mọi người không hài lòng với điều đó. Nhưng đây là thời điểm để chúng tôi chứng minh Tây Ban Nha là một đội bóng mạnh.”

JFC - Juventus Fan Club In Vietnam - (Theo Channel4)
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,805
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 931
  • Thanks: 528
  • Gender: Male
« Reply #5 on: June 15, 2006, 11:50 AM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]Nhật ký World Cup ngày 14.06.2006[/div]

Costa Rica tự tin
Huấn luyện viên tuyển Costa Rica Alexander Guimaraes tự tin cho rằng nếu đội bóng của ông tiếp tục chơi như trong trận gặp Đức thì việc họ lọt vào vòng hai là trong tầm tay. “Nếu chúng tôi tiếp tục chơi như trong trận khai mạc, chúng tôi có cơ hội đánh bại Ecuador và Poland,” ông phát biểu.

Không đúng phong cách Brazil?
Đội trưởng Brazil Marcos Cafu cảm thấy màn trình diễn chẳng đúng phong cách của họ chút nào trong trận thắng 1-0 trước Croatia. “Kết quả trận đấu không phải là tất cả những gì mọi người chờ đợi,” anh thừa nhận. “Tuy nhiên, chiến thắng với lối chơi thất vọng còn tốt hơn nhiều so với chơi đẹp mắt nhưng thất bại.”

Paraguay sẽ chơi tích cực hơn
Paraguay đang chuẩn bị cho màn trình diễn tích cực hơn trong trận đấu với Thụy Điển. “Chúng tôi đã chơi quá thận trọng trước đội tuyển Anh trong hiệp một. Paraguay cần chơi hết khả năng và theo phong cách của chúng tôi,” huấn luyện viên Anibai Ruiz phát biểu.

Ecuador sẽ chơi cởi mở hơn
Huấn luyện viên Luis Suarez cho biết đội bóng của ông sẽ chơi cởi mở hơn trong trận đấu giữa Ecuador với Costa Rica so với trận thắng 2-0 của đội bóng Nam Mỹ trước Ba Lan. “Đây sẽ là một trận đấu rất khác – mang đậm dấu ấn châu Mã La tinh – do đó chắc chắn sẽ có nhiều pha bóng tấn công đẹp mắt hơn”.

Donovan bị phê bình
Tuyển Mỹ và ngôi sao Landon Donovan đã bị huấn luyện viên Bruce Arena chỉ trích nặng nề sau thất bại 0-3 trước Cộng hòa Séc. “Landon đã không để lại ấn tượng nào trên sân. Tôi rất thất vọng với màn trình diễn của các cầu thủ,” Bruce Arena phát biểu.

Kaka: Mọi người quá kỳ vọng vào Brazil
Kaka, người ghi bàn thắng duy nhất cho Brazil trong trận mở màn, than phiền rằng việc đội bóng của anh phải chịu sức ép rất lớn trước thềm World Cup là nguyên nhân chủ yếu cho màn trình diễn nghèo nàn của Brazil trước Croatia. “Tất cả chúng tôi đều cảm thấy lo lắng trước trận mở màn. Tạ ơn chúa là chúng tôi đã vượt qua,” anh phát biểu.

JFC - Juventus Fan Club In Vietnam - (Theo Channel4)
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,805
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 931
  • Thanks: 528
  • Gender: Male
« Reply #6 on: June 17, 2006, 08:41 AM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]Zambro đã sẵn sàng ra sân[/div]

(Juventus) - Gianluca Zambrotta sẽ trở lại trong đội hình Italia trong trận đấu với Mỹ tối nay, nhưng anh thừa nhận vẫn chưa biết mình sẽ chơi bên cánh trái hay bên phải trong hàng hậu vệ đội bóng Thiên thanh.

“Tôi không rõ mình sẽ được chơi ở biên trái hay phải. Nhưng dù sao cũng tốt hơn khi ngồi trên băng ghế dự bị,” hậu vệ đa năng của Juventus đùa.

Zambrotta đã không tham dự hai trận giao hữu trước thềm World Cup đồng thời vắng mặt trong trận thắng mở màn 2-0 của Italia trước Ghana do dính chấn thương. Tuy nhiên, hiện anh đã hoàn toàn hồi phục và sẵn sàng ra sân.

Dù có thể chơi ở cả hai cánh ở hàng thủ và từng khởi nghiệp ở vai trò tiền vệ cánh phải, nhiều khả năng cựu cầu thủ Bari sẽ thay thế Fabio Grosso của Palermo trấn giữ hành lang bên trái của Italia.

“Đây không phải là giải đấu lớn đầu tiên trong đời tôi, cũng không phải là trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp. Tôi có kinh nghiệm phong phú trong các trận đấu đỉnh cao và không cảm thấy lo ngại gì trong lần đầu tiên xuất hiện ở Vòng chung kết lần này. Huấn luyện viên Marcello Lippi biết rõ những gì tôi có thể làm. Tôi luôn nỗ lực tối đa.”

Sự trở lại của Zambrotta không phải là tin vui duy nhất của Lippi. Gennaro Gattuso cũng đã trở lại tập luyện, rất có thể anh cũng sẽ xuất hiện trong trận đấu với Mỹ.

“Zambrotta đã sẵn sàng ra sân,” huấn luyện viên Italia phát biểu. “Tôi đã có trong tay đội hình mạnh nhất, bao gồm cả Gattuso. Tuy nhiên, tôi chưa muốn công bố đội hình xuất phát quá sớm. Tôi chưa bao giờ làm thế trong 30 năm và bây giờ cũng vậy.” Tiền vệ Milan đã dính chấn thương nhẹ trong trận giao hữu hòa 1-1 với Thụy Sĩ, nhưng hiện đã hoàn toàn khỏe mạnh, sớm hơn dự đoán của các bác sĩ.

“Một trong những sai lầm chúng tôi có thể mắc phải là xem thường tuyển Mỹ sau khi họ thất bại 0-3 trong trận ra quân,” Lippi cảnh báo. “Cộng hòa Séc đã may mắn có bàn thắng sớm, điều đó buộc Mỹ phải tấn công nhiều hơn và trận đấu đã diễn ra theo chiều hướng bất lợi cho họ.”

JFC - Juventus Fan Club In Vietnam - (Theo Channel4)
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,805
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 931
  • Thanks: 528
  • Gender: Male
« Reply #7 on: June 17, 2006, 11:40 AM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]Lippi thử nghiệm Pippo[/div]

(Juventus) - Pippo Inzaghi có thể sẽ ra quân trong đội hình tấn công tam giác với Alberto Gilardino ở tuyến đầu và Totti hỗ trợ phía sau trong trận đấu với Mỹ. Marcello Lippi cảnh báo các cầu thủ không nên xem thường đối phương.

“Chúng tôi cần phải chơi với quyết tâm và sự tập trung cao như trong trận đấu với Ghana,” huấn luyện viên Italia phát biểu về trận đấu chiều Thứ bảy.

Sau thất bại 0-3 trước Cộng hòa Séc, Mỹ buộc phải có điểm trong trận thứ hai này nếu không muốn về nước sớm.

Italia cũng cần giành trọn 3 điểm và càng nhiều bàn thắng càng tốt để đứng đầu bảng, nhắm tránh việc sớm phải đụng đầu Brazil ở vòng hai.

“Sẽ là sai lầm nghiêm trọng nếu đánh giá thấp Mỹ,” Lippi nói tiếp. “Điều quan trọng là phải có điểm, chúng tôi không quan tâm đến số bàn thắng ghi được. Đây không phải là một cuộc tản bộ cho Italia.”

Lippi xác nhận Gianluca Zambrotta đã hoàn toàn hồi phục, sẵn sàng ra sân sau chấn thương trong các trận giao hữu đã khiến anh vắng mặt trong chiến thắng 2-0 của Italia trong trận đầu tiên.

Lippi đã thử nghiệm đội hình mới trong buổi tập chiều qua, trong đó Inzaghi thay Luca Toni trên hàng công với sự hỗ trợ của Francesco Totti và đồng đội của anh ở Milan là Alberto Gilardino.

Đội hình một bên gồm có Cristian Zaccardo, Alessandro Nesta, Marco Materazzi và Zambrotta ở hàng thủ trong khi tuyến giữa sẽ vẫn do bộ ba Simone Perrotta, Andrea Pirlo và Daniele De Rossi phụ trách sau khi họ đã chơi tốt trong trận gặp Ghana.

Phía bên kia, các cầu thủ còn lại của Italia chơi với đội hình 4-3-3, đội hình đã vài lần xuất hiện dưới thời Lippi. Hàng hậu vệ bao gồm Massimo Oddo, Andrea Barzagli, Fabio Cannavaro và Fabio Grosso. Mauro Camoranesi, Simone Barone và cầu thủ bình phục chấn thương sớm Gennaro Gattuso, có trách nhiệm nạp đạn cho bộ ba Toni, Vincenzo Iaquinta và Alessandro Del Piero.

JFC - Juventus Fan Club In Vietnam - (Theo Channel4)
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline Signorina

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 291
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 17
« Reply #8 on: June 26, 2006, 01:03 AM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]Azzurri mất Nesta[/div]

Hậu vệ Italy Alessandro Nesta sẽ không có mặt trong trận gặp Úc ở vòng 1/16 vào thứ 2 tới do bị chấn thương cơ đùi.

Hôm thứ bảy vừa qua, bác sĩ đội tuyển quốc gia Enrico Castellacci đã xác nhận rằng hậu vệ 30 tuổi của AC Milan sẽ chưa thể hồi phục kịp cho trận đấu với đội tuyển Úc.

Castellacci cho biết: "Đó không phải là chấn thương nghiêm trọng nhưng ra sân chơi trận gặp Australia là quá sớm cho Nesta. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cố gắng đưa anh ấy trở lại càng nhanh càng tốt”

Chấn thương của Nesta xảy ra trong hiệp một trận thắng CH Séc 2-0 hôm thứ năm vừa rồi. Anh đã được thay bởi Marco Materazzi, người sau đó đã ghi bàn mở tỉ số vào lưới của đội quân của HLV Karel Bruckner. Materazzi được dự đoán sẽ thế chỗ Nesta trận gặp Úc.

Chiến thắng của Italy trước CH Séc đã kéo dài chuỗi 21 trận bất bại của đội quân Thiên thanh. Italy đang chờ đợi để trả nợ HLV đội Úc, ông Guus Hiddink, người đã dẫn dắt Hàn Quốc chiến thắng bất ngờ trước Azzurri ở vòng loại trực tiếp cách đây bốn năm.

HLV Marcello Lippi cũng sẽ không có Daniele De Rossi trong trận đấu tới vì tiền vệ này đã bị phạt cấm thi đấu 4 trận do lỗi chơi xấu trong trận hòa 1-1 với đội tuyển Mỹ.

Về phần đội tuyển Australia, HLV Hiddink có thể sẽ gọi trở lại thủ môn Mark Schwarzer vào đội hình xuất phát bởi những sai lầm của Zeljko Kalac trong trận hòa 2-2 với Croatia. Mark Schwarzer là thủ môn của Middlesbrough, anh đã bắt hai trận đầu tại bảng F của Úc (gặp Nhật Bản và Braxin), nhưng đã để tuột vị trí vào tay Kalac ở trận cuối cùng.

Ông Hiddink cũng sẽ không thể đưa ra sân Brett Emerton (thẻ đỏ trong trận Úc - Croatia) và Tony Popovic (chấn thương trong trận thua Braxin 2-0)


(Nguồn: football.co.uk)
« Last Edit: June 26, 2006, 01:04 AM by Signorina »
"... Bao nhiêu ước mong sao còn như quá xa ..."

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.