Author Topic: Mission Possible 2: Tạo dấu ấn  (Read 4462 times)

Description:

Offline souslevent

  • *
  • Moderator
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« on: September 03, 2015, 05:03 AM »
Logged
Nhiệm vụ bất khả thi đã ra phần 5 và ở Turin, Allegri cũng bắt đầu viết kịch bản cho phần hai của vở kịch mang tên mình. Nếu ở phần một, Allegri đã biến nhiệm vụ bât khả thi thành màn trình diễn cá nhân tuyệt hảo. Thay thế một HLV đưa đội bóng từ con số 0 đến 3 ngôi vô địch liên tiếp và đối mặt với một rừng cổ động viên chỉ ươc gì được làm thịt mình, Max đã không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Juve giao phó: Vẫn còn khả năng tranh chức vô địch trên tất cả các mặt trận cho đến tháng 3. Kết thúc mùa giải Juve có cú đúp quốc nội và chỉ chịu gác súng trước Thiên Hà bạc tỉ của người Catalan. Phần một đã kết thúc với pháo hoa, champagne và những lời chúc tụng. Nhưng những giọt nước mắt của Pirlo, nỗi nhớ nhà của Tevez và sự háo hức của Vidal đã hứa hẹn một phần hai kịch tính giống như phần lớn của các bộ phim ăn khách khác. Vậy hãy chờ xem Max sẽ làm gì để mở màn cho phần hai?


Bất ngờ chưa? Hai trận thua, 3 lần vào lưới nhặt bóng, lần đầu tiên thua trên sân nhà trong trận mở màn, lần đầu tiên thua hai trận mở màn liên tiếp kể từ năm 1912. Một sự khởi đầu khiến cho cả những kẻ lạc quan nhất cũng bắt đầu bấn loạn chờ đợi màn tiếp theo của vở kịch. Và cũng như các gameshow truyền hình ăn khách, cứ đến lúc hấp dẫn thì... 15' dành cho quảng cáo. Quãng thời gian nghỉ dành cho ĐTQ phải nói là quý hơn vàng cho Max Allegri và đồng bọn.


Sự hổ báo khi TTCN mở màn và sự tủi hổ khi cánh cổng chợ đóng lại không thể che lấp được những gì Juve đã làm. Juve đã bỏ ra 125M trên TTCN để thay máu gần như toàn bộ hai tiền tuyến (tiền đạo & tiền vệ), giảm độ tuổi trung bình xuống còn 26.5 (cũng chỉ nhờ vào Buffon, Barzagli, Evra mà họ mới lên được tầm đấy), lực lượng của đội hình 1 tăng lên 27 người (so với 25 mùa trước), nhưng quỹ lương chỉ tăng 4M (5%). Đó có lẽ là một kết quả không tồi về mặt quản lý, Juve đã chuẩn bị đội hình cho 5 năm tới nhưng vẫn đảm bảo tính cạnh tranh cho mùa giải hiện tại. Và nếu xét trên lý thuyết, đó cũng là một kết quả không tồi về chuyên môn cho Juve. Mỗi vị trí có ít nhất 2 cầu thủ và Juve có đủ cầu thủ để chơi ít nhất... 4 đội hình khác nhau: 3-5-2 truyền thống, 4-3-1-2 ưa thích, 4-3-3 máu lửa và 4-2-3-1 phiêu lưu. Juve cũng đã thành công trong việc giữ chân những trụ cột mới của đội bóng khi khước từ những lời chào cả 100M cho Pogba, gia hạn hợp đồng với Marchisio-Bonucci và Chiellini. Vậy thì cái gì mà Juve thiếu nhất? Thời gian. Họ cần thời gian để xây dựng một bộ khung mới, để các tân binh hòa nhập và kịp thiết lập một tinh thần chiến đấu mới. Nhưng ai cho họ thời gian? Nobody. FIGC quăng họ ngay vào trân tranh Siêu Cúp sau 3 tuần tập luyện. Họ có thêm 3 tuần để bắt đầu mùa giải mới với trận giao hữu truyền thống với những chú nhóc Primavera, tất nhiên là cả núi chấn thương, chưa kể mùa giải trước một giải đấu lớn luôn tiềm ẩn những khó khăn về virus FIFA cho những đội bóng lớn như Juve.


Thế nên mới nói giai đoạn nghỉ giải lao dành cho các ĐTQG thi đấu cũng như tiếng chiêng hết hiệp đối với những đấu thủ đang ăn no ... đấm vậy. Họ có thời gian để... thở và suy ngẫm. Bởi sau khi tiếng chiêng của hiệp đấu tiếp theo vang lên, trước mặt họ không chỉ là trời xanh mà có cả vực sâu. Juve sẽ chơi 6 trận trong 19 ngày, đại loại thế. Có 2 trận quyết định với Man City, Sevilla và một trận then chốt với Napoli, chưa kể 3 trận với những đối thủ nhỏ đang rất vào form. Và nếu Juve lại thua, điều đó sẽ không còn là bất ngờ nữa, đó là sự tức giận và e rằng Max cũng chẳng đủ thời gian mà xem hết vở kịch của mình. Vậy thì kế hoạch là gì hả Max?


Trong khi chờ đợi những lời phát biểu của Allegri thì hãy xem tạm một gợi ý của một anh hùng bàn phím "Made in Vietnam" trong ngày quốc khánh của đất nước lạc quan này:


1. "Chỉ học giỏi mới có đạo đức tốt"
Đúng là chả ai quan tâm xem người đứng thứ hai là khá hay kém, vì chắc chắn nó không tốt rồi. Vì nếu học tốt thì nó đã đứng thứ nhất. Juve vỗ ngực xưng hùng cũng chỉ vì cái máu "trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ bản thân". Thế mà trong 2 trận đấu, Juve lại là kẻ khiếp sợ, ngay cả đứa trẻ cũng dám lên mặt dạy đời với họ. Nhưng họ có lý, Juve đã thi đấu bạc nhược và yếu đuối, nhất là ở Olimpico. Juve sẽ không thể trụ hạng nếu tiếp tục chơi như thế, muốn chiến thắng họ phải thay đổi cho dù biết đó là điều không dễ. Sự lạnh lùng của Pirlo, sự lì lợm của Tevez và sự hổ báo của Vidal vẫn hằn trong tâm trí đối thủ, khi họ thấy Juve không có những vũ khí đấy, điều đó khiến đối thủ tự tăng sức mạnh. Allegri đã đặt được dấu ấn trong sự hổ báo của 11 thành viên trên sân, mỗi khi mất bóng không dưới 3 cầu thủ Juve lao vào đối thủ. Nhưng cái Juve thiếu, đó là sự lạnh lùng và bản lĩnh. Allegri nên đặt nhiều niềm tin vào Sturaro hơn và cầu trời cho Marchisio sớm quay lại. Họ sẽ tìm lại bầu trời bình yên.


2. Đừng cố đi Porsche vào phố cổ
Bạn đã nghe tiếng động cơ của một chú Porsche đi lạc vào phố cổ chưa? Thương lắm, đau lắm nhưng ... đi chậm thôi. Chỉ có cánh mới giúp nó giải tỏa hết sức mạnh. Hoàn cảnh của Juve cũng vậy. Họ đã có hai động cơ siêu tốc ở hai cánh: Sandro và Cuadrado. Chưa kể hai cầu thủ khác cũng có khả năng chơi tốc độ cao hiệu quả là Morata và Dybala. Nhìn vào đấy mới thấy việc Juve chơi tử thủ ở Olimpico là tàn nhẫn đến mức độ nào với những cầu thủ này. Tất nhiên là vẫn có thể giải thích là Dybala cần thời gian để hòa nhập, Morata cần thời gian để hồi phục chấn thương, Sandro & Cuadrado cần thời gian để làm quen. Nhưng nếu thời gian cứ trôi đi và tiếng gầm gừ vẫn vậy thì tốt nhất là vứt béng nó ở bãi đỗ xe mà đi bộ.


3. Hãy chọn giá đúng
Allegri đã có một đội bóng hoàn toàn mới, không còn dấu ấn của Conte. Giờ thì nó cần dấu ấn của người lãnh đạo đó, nếu không cảm thấy tự tin thì ông có thể tìm thấy cửa ra ở cuối hành lang, nhưng nếu thấy ổn thì phải nhanh lên. Juve đã có nguyên liệu để tạo ra rất nhiều miếng đánh, chiến thuật khác nhau. Việc Allegri loay hoay đòi hỏi một hộ công có lẽ không phải là một dấu hiệu tich cực lắm cho Juve và Allegri. Như kiểu Conte vẫn nói: "HLV như một thợ may, họ cần tạo ra một cái gì đó với những gì họ có trong tay". Juve rất khó mua một hộ công, vì đó là hàng hiếm và cái gì khan hiếm thường đắt đỏ. Trong khi họ có thể xoay sang một lối chơi mới không có hộ công như 4-3-3 chẳng hạn? Đó là chuyện của vài ngày về trước, giờ thì Hernanes đã có mặt, Juve đã có hộ công, ít nhất thì Max sẽ có thể hoàn chỉnh lối chơi mình mong muốn. Điều mà Max cần làm sớm đó là một miếng đánh mới, khi 3-5-2 hay cả 4-3-1-2 đã không còn hiệu quả như mùa giải mới.




Như một phép lạ khi tất cả những gì Max cần đều có mặt trong kỳ nghỉ dành cho ĐTQG. Các tân binh Lemina, Hernanes, Sandro, Cuadrado, Dybala và cả bệnh binh Morata, Marchisio, Asamoah. Họ có đúng 1 tuần để đưa mọi thứ vào khuôn khổ. Marotta nói rằng: "Mùa giải của chúng tôi bắt đầu từ hôm nay với -6 điểm. Chúng tôi quen với việc phải thi đấu với một khoảng cách lớn rồi, Juve sẽ phục hồi thôi".
Họ cần nhiều hơn sự phục hồi, vì có nhiều người đang bắt đầu gạch tên họ: "Roma đã sẵn sàng vô địch, nhưng chúng tôi rất lo ngại Inter Milan".



« Last Edit: September 03, 2015, 05:39 AM by souslevent »
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline blakes

  • *
  • Juventini
  • Posts: 345
  • Joined: Jul 2008
  • Thanked: 15
  • Thanks: 8
« Reply #1 on: September 03, 2015, 08:20 AM »
Logged
Quá đúng mà lại trúng :applause:

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,805
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 931
  • Thanks: 528
  • Gender: Male
« Reply #2 on: September 03, 2015, 11:28 AM »
Logged
Allegri yên tâm, nát bét như Luigi Delneri còn không bị sa thải giữa chừng mà, kiểu gì ông cũng sẽ ở đến cuối mùa thôi :devil:
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.