Author Topic: Juventus - Dortmund: Cuộc đua của Rùa và Thỏ  (Read 691 times)

Description:

Offline souslevent

  • *
  • Moderator
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« on: February 24, 2015, 05:59 PM »
Logged
Đêm nay Juventus sẽ gặp Dortmund trên sân nhà trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Champions League 2014/2015. Đó là trận đấu được mong đợi với giới hâm mộ của cả hai đội. Juve đang thống trị ở giải nội địa nhưng vẫn chỉ là ẩn số tại giải Châu Âu. Dortmund lại đang mất thanh thế ở giải quốc nội nhưng họ luôn là một đội bóng lớn ở Châu Âu trong vài mùa gần đây. Trận đấu có thể sẽ trả lời cho nhiều câu hỏi đối với cả hai đội. Juve cần một chiến thắng để cảm thấy tự tin vì mình đã lớn. Còn Dortmund cũng cần một chiến thắng để vực dậy tinh thần đội bóng cho nửa cuối của mùa giải.

Trận đấu cũng là màn trình diễn của hai trường phái bóng đá hoàn toàn đối lập. Dortmund được xây dựng trên ý tưởng pressing toàn sân, tốc độ và tấn công. Juve chơi đúng kiểu một đội bóng Ý cổ điển, chậm, chắc và chiến thuật. Đó luôn là một dẫn chứng vững chắc cho mọi lời giải thích sự thụt lùi của bóng đá Italia trên bình diện quốc tế. Trong khi các giải đấu, các đội bóng nước ngoài đã chuyển sang lối chơi hiện đại, nhanh và thoáng hơn nhiều thì các đội bóng Italia vẫn chưa thoát khỏi tư duy bị "ám ảnh" bởi những ý tưởng chiến thuật, những miếng đánh bài bản hơn là "chạy hùng hục và sút bóng" như họ từng mỉa mai lối chơi "Kick & Run" của người Anh. Thế nên thật dễ liên tưởng trận đấu giữa Juve và Dortmund giống như cuộc đua giữa Rùa và Thỏ trong truyện ngụ ngôn của Aesop. Tất nhiên không thể hy vọng về sự liên tưởng đấy nói rằng Juve sẽ thắng như Rùa đã thắng Thỏ, nhưng nó là câu chuyện không mới: Đội bóng nào tập trung hơn, quyết tâm hơn sẽ thắng.

Juve đang gặp khó khăn trong việc giữ tập trung, điều đó thể hiện rõ nét trong 2 trận đấu gần đây với Cesena và Atalanta. Đội bóng của Allegri đã bị phân tâm quá nhiều vì Roma và Dortmund. Phong độ thảm hại của Roma đã khiến Juve chơi chủ quan và họ đã trả giá tại Cesena. Nhưng nếu họ tiếp tục chơi với tư tưởng như thế với Dortmund thì cũng giống việc họ trèo lên tầng 50 và gieo mình xuống đất vậy. Bài học Cesena đã được rút ra và áp dụng ngay trong trận đấu với Atalanta, họ bị dẫn trước nhưng lại tìm được cảm giác chơi bóng tập thể và tập trung vào lối chơi bảo vệ kết quả trong hiệp 2.

Dortmund đã thắng liên tiếp trong 3 trận gần nhất cùng với sự trở lại của Reus và Aubameyang, nhờ đó leo lên giữa bảng xếp hạng. Trong 3 trận đấu đấy, họ ghi rất nhiều bàn thắng, đó là nhờ sự thăng hoa của bộ đôi tấn công này. Nhưng họ cũng bị thủng lưới tương đối vì những kẽ hở khi pressing quá nhiều, đó chính là sơ hở mà Juve có thể tận dụng. Người Đức có thể vẫn bị ám ảnh bởi Pirlo, nên việc Pirlo được chăm sóc kỹ càng như trong trận gặp Munich 3 năm trước là điều dễ hiểu.

Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline thienlai

  • *
  • Juventini
  • Posts: 888
  • Joined: Sep 2009
  • Thanked: 14
  • Thanks: 19
  • Gender: Male
« Reply #1 on: February 24, 2015, 10:51 PM »
Logged
Cố lên Juve, một thắng lợi và lối chơi hợp lý là điều mọi người đang mong chờ Max thể hiện.

Offline macthanhcong

  • *
  • Juventini
  • Posts: 282
  • Joined: Feb 2012
  • Thanked: 14
  • Thanks: 9
« Reply #2 on: February 25, 2015, 02:47 AM »
Logged
cố lên nào  :juve8: :juve8: :juve8:

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.