mình thấy rất vui, tinh yêu của bạn giành cho juve thật tuyệt, mình cũng yêu juve, yêu từ ngày mình học lớp 9. khi đó cả xóm mình gần 10 người, đi hơn 1km đường để xem trận chung kết c1(juve vs ajax ),hồi đó quê mình đâu có tv nhiều như bây giờ. cũng từ đó mình bắt đầu thích juve,mang theo tình yêu đó vào cấp3 rồi đại học,rồi khi đi làm, cứ nói đến bóng đá là mình lại nói về juve với các bạn của mình. không chỉ riêng mình, mà nhóm bạn với mình ngày đó đều thích juve. mình it xem juve đá bóng, mình cũng ko có nhiêu thời gian để xem juve, nhưng khi nào rảnh , mình cũng tìm hiểu về juve, luôn theo juve. khi juve xuống hạng, thật sự mình rất buồn, hàng ngày lên đọc tin về juve, chỉ mong sao juve thi đấu tốt, mong sao juve luôn giành được những kế quả tốt, nhưng cứ hy vọng rồi lại thất vọng. bạn bè nói này nói kia, co khi chúng no bảo " juve của ông bóng đá củ chuối " . mình nhiều khi cũng thấy tự ai. nhưng rồi mọi thứ đã thay đổi khi juve lên ngôi, mình thấy tự hào lắm, sau trận đấu với ata mình mời cả a e phòng kỹ thuât đi nhậu, mình vui lắm, mình muốn nói nhiều , viết nhiều, nhưng giờ không biết viết gì, sợ viết nhiều các bạn cười, mình cũng cảm ơn jfc lập nên trang web , để mình và những người yêu juve có đươc thông tin nhanh nhất và sớm nhất. xin cảm ơn các ban.!