Author Topic: 24 giờ ở Torino: Và tôi đã về với tình yêu như thế....  (Read 12235 times)

Description: Welcome Home!!!

Offline Bz

  • *
  • Juventini
  • Posts: 289
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 2
  • Thanks: 153
« Reply #20 on: May 15, 2012, 05:16 PM »
Logged

All: Cám ơn các bạn đã chia sẻ cảm xúc. Rồi ngày đó, ngày đó sẽ không xa. Và chúng ta là người chiến thắng.  :x
Phàm những việc gì lớn, không thể tự quyết định được, hãy về nhà hỏi vợ. Vợ bảo thế nào cứ làm ngược lại ắt sẽ thành công.

Offline Bz

  • *
  • Juventini
  • Posts: 289
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 2
  • Thanks: 153
« Reply #21 on: May 15, 2012, 05:32 PM »
Logged
Tiếp câu chuyện tại Juventus Arena.

Sau khi màn ăn mừng dần kết thúc, đồng hồ chỉ sang hơn 19h, tức là theo dự kiến sẽ chưa đầy một tiếng nữa Juve sẽ ăn mừng dọc tuyến đường chính trung tâm. Đa số khán giả đã về trung tâm. Mình lại tiếp tục bám trụ, khám phá sân.

Chạy ra ngoài, ngó xuống dưới, bãi chiến trường:


Làm quả ảnh kỷ niệm trước khi rời sân:


Từ sân nhìn ra bãi đỗ xe:


Ngoái lại nhìn lần cuối:


Trước khi ra khỏi khu vực bờ rào an ninh sân, sẽ thấy store nằm bên phải:


Store này có quả logo to bỏ bố đi được, lại đú đởn tý:



Lại sắp hàng, nhưng nhìn store này cũng bé vừa phải, chắc như cái store ở trung tâm kia, nên quyết định không sắp hàng vào. Đơn giản là gần sân là Area 12 còn có cái store hơn 2000m2 nữa. Đây là store lớn nhất trong chuỗi stores của Juve vừa khánh thành:

Nó nằm trong khu này (có cả Juve Museum, nhưng chưa khánh thành mở cửa thì phải):


Lại chen chúc, sắp hàng. Từ ngoài nhìn vào trong, có quả logo đẹp quá:


Nên chụp làm kỷ niệm:



Ảnh độc đây: ___ Inter :))


Cơ bản thế là xong hai nhiệm vụ ở Juve Arena. Chuẩn bị tiến về trung tâm ăn mừng Scu.... gold_cup
« Last Edit: May 15, 2012, 05:50 PM by Bz »
Phàm những việc gì lớn, không thể tự quyết định được, hãy về nhà hỏi vợ. Vợ bảo thế nào cứ làm ngược lại ắt sẽ thành công.
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Bz

  • *
  • Juventini
  • Posts: 289
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 2
  • Thanks: 153
« Reply #22 on: May 15, 2012, 05:58 PM »
Logged
Bổ sung clip cuối cùng ở Arena: Buffon cầm cờ Juve chạy loang quăng như trẻ con  :P

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=5lgek_JwDqw" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=5lgek_JwDqw</a>
Phàm những việc gì lớn, không thể tự quyết định được, hãy về nhà hỏi vợ. Vợ bảo thế nào cứ làm ngược lại ắt sẽ thành công.
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Bz

  • *
  • Juventini
  • Posts: 289
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 2
  • Thanks: 153
« Reply #23 on: May 15, 2012, 06:10 PM »
Logged

Phần 4: Chạy đua cùng Scudetto trong hai giờ đồng hồ trên phố


Bước ra khỏi Area 12 thì kim giờ đã chỉ ra gần con số 8, tức tốc chạy ra bến bus, người đông như kiến, mỗi lần lên bus phải lao cả xuống đường tranh nhau lên bus, kiểu i hệt lên bus của các svvn hiện nay. Lên bus, chen chật ních, chẳng có khoảng trống để thò tay vào túi lấy máy rảnh ra. Lai vừa đi, vừa hò hét, nhảy nhót. Em cứ sợ bus gãy mất giảm xóc thì tèo.  ~X(, nhưng mà được cái vui, đi bus không mất tiền.  =))

Xe bus phóng nhanh, vượt ẩu, hầu như không dừng theo yêu cầu của các quạt trên xe, để về kịp ga Porta Susa, nơi bus ăn mừng của Juve bắt đầu: Lúc chạy về tới đây, thì bữa tiệc đã  bắt đầu, đông kinh khủng, máy ảnh ghe dum từ xa:







Quyết định chạy lên trước đi tắt đón đầu, gần hơn được tý.





Cứ gần rồi lại xa:







Còn tiếp....



Cuộc diễu hành bắt đầu từ 8h tối (nhưng trời vẫn sáng) cho đến gần 11h đêm (trời tối, nhưng pháo sáng lại đỏ rực cả bầu trời). Sau khoảng 30 phút gần rồi xa, mình đã rút được chút kinh nghiệm để tiếp cận hiện trường, và đã gần hơn, sát nách luôn:

Chạy ra đón đầu:


Ngẩng mặt lên trời, có phải Gigi:


Và mấy chú khác:




Pirlo rất ít khi ló mặt, nhưng có lần vẫn kịp chộp được khi lão nhìn ra ngoài:


Rồi xe bus lại bỏ lại xa mình:


Chen chúc lại gần, Bonucci và Mar:






Có phải Krasic và Baza:


Trời bắt đầu tối, pháo sáng xuất hiện nhiều hơn:


còn tiếp....
« Last Edit: May 15, 2012, 06:20 PM by Bz »
Phàm những việc gì lớn, không thể tự quyết định được, hãy về nhà hỏi vợ. Vợ bảo thế nào cứ làm ngược lại ắt sẽ thành công.
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Bz

  • *
  • Juventini
  • Posts: 289
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 2
  • Thanks: 153
« Reply #24 on: May 15, 2012, 06:57 PM »
Logged

Clip nào: Ô lề, Ju Về o|^_^|o

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=wSf9bQ-Nagc" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=wSf9bQ-Nagc</a>

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=TnnLm_hZsqM" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=TnnLm_hZsqM</a>
Phàm những việc gì lớn, không thể tự quyết định được, hãy về nhà hỏi vợ. Vợ bảo thế nào cứ làm ngược lại ắt sẽ thành công.
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Bz

  • *
  • Juventini
  • Posts: 289
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 2
  • Thanks: 153
« Reply #25 on: May 15, 2012, 07:34 PM »
Logged

Bên trái, bên phải, rồi sau đít xe bus, em hưởng cả, chen chúc bở hơi tai, tưởng chừng như không có lối đi. Thế mà vẫn len lỏi qua các con phố song song để chạy lên đầu để tiếp tục hành trình cùng Scu.

Lúc này đã gần 10h tối, đèn đã lên, xe mở đường của cảnh sát:


Jeep 30 Scu:


Rồi đến Fan club:


Lại một Jeep chở đội ngũ Media:


Lại Jeep quảng cáo sản phẩm mới:


Rồi đến lực lượng an ninh đi bộ trước bus:


Cả thành phố đỏ rực vì pháo sáng:






Khói mù mịt, không dám nhìn lên:




Del và Gigi ôm nhau:


Ảnh diễu hành cuối cùng:



Lúc này đã gần 11h, màn diễu hành chưa kết thúc, nhưng mình mệt quá, len lỏi thì phải đến gần 12h mới ra khỏi đám đông để tìm đường về hostel.  Còn tiếp....

Phàm những việc gì lớn, không thể tự quyết định được, hãy về nhà hỏi vợ. Vợ bảo thế nào cứ làm ngược lại ắt sẽ thành công.
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Bz

  • *
  • Juventini
  • Posts: 289
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 2
  • Thanks: 153
« Reply #26 on: May 15, 2012, 07:57 PM »
Logged

Phần 5: Dòng Po êm đềm


Gần 1h sáng thứ hai mới mò về đến được hotel, đây là chiếc giường 18eu. Đáng ra còn có Sou và Dkv, nhưng giờ chót, chỉ có ta với nồng nàn:



Buổi sáng sớm Torino sau đêm ăn mừng thật yên bình. Thành phố yên ắng, chắc các quạt đang ngủ. Còn mình không thể ngủ tiếp, vì còn nhiều mục đích cho vài giờ ít ỏi còn lại. Bước ra khỏi hostel lúc 9h sáng. Đầu tiên là làm cốc cafe và mua tờ báo xem như thế nào


Trang nhất thế này: deck biết tiếng Ý, nhưng chắc nó bảo Juve vô địch Italia ấy mà  :">


 Cận cảnh hơn tý:


Nguyên cả trang hai nói về Alex, có cả trang 3 nói về Conte nhưng không pốt ở đây:


Làm cốc cafe, ăn cái bánh mì lót dạ, rồi lại tìm bus tiến về trung tâm. Đây là nhà ga chính Porte Nouva sáng sau đêm thác loạn:


Arena đã vào, Store đã tới hai cái, còn một cái ở Via Nizza. Đi bộ gần 2km từ ga trung tâm, mãi không tới, quyết định rẽ vào lâu đài gì đó gần sông Po.




Đi ra sau lâu đài là tới sông Po:


Và tượng đài chiến thắng:


Nói chung phần này nó yên bình như không khí buổi sáng Torino hôm đó vậy. Cảm giác sau một đêm, mọi việc như chưa từng diễn ra. Torino lại trở về yên bình, tĩnh lặng. Còn tiếp...
Phàm những việc gì lớn, không thể tự quyết định được, hãy về nhà hỏi vợ. Vợ bảo thế nào cứ làm ngược lại ắt sẽ thành công.
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Bz

  • *
  • Juventini
  • Posts: 289
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 2
  • Thanks: 153
« Reply #27 on: May 15, 2012, 08:12 PM »
Logged
Phần 6: Bất ngờ ở Headquaters


Vậy là Arena đã vào, Store đã tới, sông Po đã thấy. Còn hai mục tiêu là Headquaters và trung tâm Vinono. Tuy nhiên, vì lúc này đã gần 11h trong khi 12h50 có tàu về lại Milano, nên không đủ thời gian đi ra trung tâm huấn luyện ở ngoài ngoại ô, mà chỉ đi tìm headquaters thôi. Lại đi ngược từ sông Po về ga trung tâm, rồi quay về hướng hostel, vị chi gần 2km, mà toàn đi bộ. Trên tay chai nước làm năng lượng, và tình yêu về với cội nguồn, nó đi bộ phăng phăng, gần 30 phút là tới.

A, đây rồi, trụ sở nằm ở ngã tư trong tổng thể công viên cây xanh của Torino, vị trí cực độc địa:


Lại gần hơn tý:


hơn tý nữa:


và rồi, con số 30 đã rõ hơn:


đồng chí gác cửa office khá thân thiện:


Nên chụp ảnh thôi:




Đúng lúc này, lão tổng giám đốc đi xuống để đi ăn trưa thì phải: Mơ đời mới có một lần, cho em xin kiểu ảnh bác nhé:


Cho em kiểu nữa cho chắc ăn: :D


Trên tay mình là poster đội bóng mùa giải 2011/2012. Lấy ngay tại tiền sảnh trụ sở, và gặp bác TGD này, liền bảo bác ký cho em vài tấm, em làm quà cho bạn em. Đến lúc này vẫn chưa đếm được bao tấm (<10 thì phải, vẫn ở trong balo từ đêm qua giờ chưa lôi ra). Bạn nào có nhu cầu poster này kèm chữ ký lão này thì ới nhé. Mình thì qua rồi cái tuổi giữ kỷ vật, nên cố gắng cầm về cho các bạn trẻ.

Poster kèm chữ ký lão tổng đây:



Còn tiếp....
« Last Edit: May 15, 2012, 10:01 PM by Bz »
Phàm những việc gì lớn, không thể tự quyết định được, hãy về nhà hỏi vợ. Vợ bảo thế nào cứ làm ngược lại ắt sẽ thành công.
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline bunchi3n

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 154
  • Joined: Aug 2010
  • Thanked: 8
  • Thanks: 10
  • Gender: Male
  • Live To Win :))
« Reply #28 on: May 15, 2012, 08:27 PM »
Logged
quá tuyệt vời . e sẽ cố gắng 1 ngày nào đó sẽ cố gắng qua torino 1 chuyến.dù là 20 hay 30 năm nữa

Offline Bz

  • *
  • Juventini
  • Posts: 289
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 2
  • Thanks: 153
« Reply #29 on: May 15, 2012, 08:29 PM »
Logged


Thực ra, có ý nghĩ rằng chờ tý nữa thì Pavel hay Ange sẽ ra, kiểu gì mình cũng được gặp. Tuy nhiên, lúc này đã hơn 12h rồi. Thế là buộc lòng phải rời trụ sở với một chút tiếc nuối. Đi ra khỏi trụ sở, vẫn cố ngoái lại nhìn với cảm giác: Biết đến lúc nào mới được trở lại  :-S









Về đến ga tàu trung tâm là 12h40, còn 10 phút nữa là tàu chuyển bánh. Tranh thủ chụp cho hết thẻ nhớ, và máy ảnh sắp hết pin:





Và lên tàu rời Torino vẫn lò đầu ra cửa sổ ngó lại:


Tạm biệt Juve, tạm biệt Torino:





Vậy là hai mươi tư giờ ở Torino đã kết thúc. Vẫn có rất nhiều điểm du lịch thành phố muốn tới, nhưng thời gian không cho phép chỉ đi được có như vậy. Trong lòng vẫn hy vọng có ngày trở lại, để cùng Juve lên ngôi ở CL năm sau, như lời mong muốn của một Bian đến từ Rome mà mình gặp trên sân.

Torino, hẹn ngày gặp lại không xa. Tạm biệt Juve!  :x
Phàm những việc gì lớn, không thể tự quyết định được, hãy về nhà hỏi vợ. Vợ bảo thế nào cứ làm ngược lại ắt sẽ thành công.
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline phanliem

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,121
  • Joined: Aug 2008
  • Thanked: 27
  • Thanks: 20
« Reply #30 on: May 15, 2012, 08:46 PM »
Logged
Bz, bạn là thần tượng của mình rồi đó  =D> =D> =D>


Krasic đang nghĩ gì nhỉ  ;?

Offline Bz

  • *
  • Juventini
  • Posts: 289
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 2
  • Thanks: 153
« Reply #31 on: May 15, 2012, 08:48 PM »
Logged

Tổng kết:


Lúc đến Torino nó chỉ mang tình yêu. Lúc về nó mang những thứ này:  :D



Trong số trên, có hai cái cờ, tặng JFC hai miền, mỗi nơi một cái: Cờ này khổ 1mx1m40 như trên Store.


Vừa đếm lại, có 6 poster bìa cứng có chữ ký của TGD Juventus: Cái này giành cho các bạn trẻ muốn giữ kỷ vật, mình tặng các bạn hết.

Phàm những việc gì lớn, không thể tự quyết định được, hãy về nhà hỏi vợ. Vợ bảo thế nào cứ làm ngược lại ắt sẽ thành công.
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline souslevent

  • *
  • JFC Legend
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« Reply #32 on: May 15, 2012, 08:54 PM »
Logged
Ông Bz, tôi buộc phải cho ông vào danh sách bị GATO. Giữ cho tôi 1 cái poster nhé  >:) >:) >:)

Offline Pinturicchio

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,108
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 5
  • Thanks: 4
« Reply #33 on: May 15, 2012, 09:32 PM »
Logged
 Phóng viên viết văn như dở hơi. Không chấp nhận được. Về phần quà cáp thì thế nào anh nhể?  ;;)
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline Bz

  • *
  • Juventini
  • Posts: 289
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 2
  • Thanks: 153
« Reply #34 on: May 15, 2012, 09:43 PM »
Logged

Quà à. Tờ báo ấy, lấy không.  :))
Phàm những việc gì lớn, không thể tự quyết định được, hãy về nhà hỏi vợ. Vợ bảo thế nào cứ làm ngược lại ắt sẽ thành công.

Offline The_Lover

  • Hòa hao Đang dẫm
  • *
  • Juventini
  • Posts: 864
  • Joined: Mar 2010
  • Thanked: 107
  • Thanks: 78
« Reply #35 on: May 15, 2012, 09:56 PM »
Logged
CHO EM MỘT CÁI POSTERRRRRRRR ANH NHÉ!

Em vẫn còn tuổi thích giữ kỉ vật  :-S

Anh HỨA rồi đấy nhé!  gold_cup
Hỏi thế gian tình ái là chi, mà khiến con người sinh tử tương hứa...???

Offline Dkv

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,994
  • Joined: Apr 2010
  • Thanked: 36
  • Thanks: 240
« Reply #36 on: May 15, 2012, 10:17 PM »
Logged
Ông Bz, giữ tôi 1 cái poster...;)) Mai gửi luôn cho tôi càng tốt. Mà thôi, cứ giữ lại để tôi suy nghĩ xem có nên lấy ko, dù gì mình còn có cơ hội qua đấy dễ hơn các bạn VN, có khi để lại cho các bạn ấy.

Offline ales

  • *
  • Juventini
  • Posts: 940
  • Joined: Oct 2009
  • Thanked: 28
  • Thanks: 17
« Reply #37 on: May 15, 2012, 10:39 PM »
Logged
Cho em 1 cái poster nha anh  gold_cup gold_cup gold_cup gold_cup

Offline Dkv

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,994
  • Joined: Apr 2010
  • Thanked: 36
  • Thanks: 240
« Reply #38 on: May 15, 2012, 10:47 PM »
Logged
Đúng lúc này, lão tổng giám đốc đi xuống để đi ăn trưa thì phải: Mơ đời mới có một lần, cho em xin kiểu ảnh bác nhé:


Cho em kiểu nữa cho chắc ăn: :D


Trên tay mình là poster đội bóng mùa giải 2011/2012. Lấy ngay tại tiền sảnh trụ sở, và gặp bác TGD này, liền bảo bác ký cho em vài tấm, em làm quà cho bạn em. Đến lúc này vẫn chưa đếm được bao tấm (<10 thì phải, vẫn ở trong balo từ đêm qua giờ chưa lôi ra). Bạn nào có nhu cầu poster này kèm chữ ký lão này thì ới nhé. Mình thì qua rồi cái tuổi giữ kỷ vật, nên cố gắng cầm về cho các bạn trẻ.

Poster kèm chữ ký lão tổng đây:


Sao ko nhằm lúc lão ấy ko để ý, chìa bản hợp đồng chuyển nhượng ra cho lão ấy ký, có phải mùa sau được đá cho Juve ko? =))
Thế Bz có hỏi lão ấy định mua ai ko, cho JFC đỡ phải đoán già đoán non hại não.:D

Offline Mr_KOP

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 2,123
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 84
  • Thanks: 35
  • Gender: Male
  • Vô Thường
« Reply #39 on: May 16, 2012, 12:31 AM »
Logged
em 1 cái nhé anh  :x

ở đấy thích nhỉ ... 11h đêm mà như chạng vạng 6h bên mình, tha hồ mà đi chơi hehe
▒█▀▀█ ▀█▀ ░█▀▀█ ▒█▄░▒█ ▒█▀▀█ ▒█▀▀▀█ ▒█▄░▒█ ▒█▀▀▀ ▒█▀▀█ ▀█▀
▒█▀▀▄ ▒█░ ▒█▄▄█ ▒█▒█▒█ ▒█░░░ ▒█░░▒█ ▒█▒█▒█ ▒█▀▀▀ ▒█▄▄▀ ▒█░
▒█▄▄█ ▄█▄ ▒█░▒█ ▒█░░▀█ ▒█▄▄█ ▒█▄▄▄█ ▒█░░▀█ ▒█▄▄▄ ▒█░▒█ ▄█▄

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.