Hôm qua mình lần đầu tiên đi off, anh em Juve cũng khá đông vui nhưng do mải xem trận đấu nên cũng ko có hoạt động tập thể nào, chả quen ai cả may mà rủ thằng bạn đi cùng ko thì cũng bùn :D Mong rằng lần sau trước trận đấu cho anh em biết nhau hơn :D
Mình chỉ không hài lòng nhất (mấy bạn xung quanh mình cũng thế) là khi có 1 bạn gái nào đó đứng lên bảo chỉ trả tiền nước cho 2 dãy đầu, ko biết đây là ý kiến của ai hay là ý kiến riêng của bạn đó, mình nghe xong thấy hơi buồn vì hầu hết mọi người đều là fan của Juve, chỉ có 1 vài trường hợp đến để xem bóng đá Anh mà thôi. Thiết nghĩ có nên thế không, vào 1 ngày mà toàn thể Juventini đón chờ, ngày mừng Juve vô địch, ngày chia tay Alex Đại đế vậy mà phải tính toán vài ly cà phê, vài cốc sinh tố à :( thằng bạn mình nó là fan của Roma, nó đến để chia vui cùng Juve vậy mà...khi về nó cứ buồn cười vì cái sự tính toán của bạn gái kia. Lúc đóng quỹ mình đóng luôn cho cả nó dù nó chả phải fan Juve, cũng trả tiền nước luôn cho người bạn ko quen biết bên cạnh, tiếc gì vài chục, vài trăm K. Mình thấy buồn khi sự việc xảy ra như thế. Chả ai thiếu thốn đến nỗi phải đi xin người khác trả hộ tiền nước của mình đâu zzz