Author Topic: Calciopoli  (Read 3948 times)

Description:

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,805
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 931
  • Thanks: 528
  • Gender: Male
« on: December 08, 2011, 12:55 AM »
Logged
Calciopoli: Trong sạch cho bóng đá Italia hay chỉ là sự trả thù của Inter Milan?

Ban Quản trị JFC xin giới thiệu đến các thành viên bài viết của Arber Sulejmani được đăng trên forzaitalianfootball vào tháng 4/2011. Bài viết này như là một tư liệu tổng hợp về toàn bộ sự kiện Calciopoli, với cách trình bày có hệ thống, có các căn cứ, thông tin mà các bạn có thể tự mình kiểm tra để xác thực tính đúng sai từ đó tự rút ra kết luận cho cá nhân bạn. Hy vọng rằng sau khi đọc loạt bài này các bạn sẽ hiểu rõ hơn về Calciopoli, về vai trò của Juventus và kẻ thù Inter trong sự kiện Calciopoli năm 2006 để tin tưởng vào Juve, vào những việc mà Ngài Chủ tịch Andrea Agnelli đang làm là hoàn toàn đúng đắn và cần thiết. Công lý phải được thực thi công bằng cho tất cả mọi người!

“Tôi không đủ sức khỏe và cũng không sẵn sàng để trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Tôi không còn hứng thú nữa, nó đã bị giết chết. Ngày mai, tôi sẽ nộp đơn xin từ chức, kể từ tối nay thế giới bóng đá này không còn là thế giới của tôi nữa. Tôi chỉ nghĩ đến việc bảo vệ mình khỏi những lời vu khống và những hành động nham hiểm.” Đó là phát biểu cuối cùng của Luciano Moggi – với tư cách là Tổng giám đốc Juventus.

Tôi, với tư cách là một Juventino cuồng nhiệt, cảm thấy không còn hứng thú và hoàn toàn chán nản, nhưng những gì mà các bạn sẽ đọc trong bài viết này đều là sự thật, hoàn toàn không có bất kỳ định kiến nào.

Thực tế là Juventus đã dạy tôi rất nhiều điều, quan trọng nhất là không ghét bỏ. Tôi đã xem Juventus thành công, trở thành những nhà vô địch mà không có lý do gì để ghét bỏ.

Vì tôi (Arber) chưa từng đố kỵ với Inter, ít nhất thì tôi cũng không tìm cách gieo rắc sự thù địch, điều thường xuyên, mặc dù không phải luôn luôn, khiến cho các bài viết thất bại trong mục tiêu truyền tải thông tin.

Chúng ta cần phải thực tế. Đừng nhìn mọi việc theo cách mà chúng ta muốn nó phải như thế. Thật vô lý khi cho rằng Inter là vị cứu tinh mà bóng đá Italia cần có để trở lại sau Calciopoli và họ hoàn toàn vô tội. Điều đó chỉ khiến cho các cổ động viên trung thành nhất lao vào những cuộc tranh cãi bất tận. Inter Milan và Massimo Moratti tất nhiên ý thức rõ điều gì đang xảy ra trong thế giới Calcio và theo suy nghĩ của cá nhân tôi, họ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả những gì đang diễn ra.

Khi xem xét lại sự kiện Calciopoli, bạn buộc phải tin rằng Inter Milan và Massimo Moratti chính là những người đã đạo diễn cho màn kịch này. Thật không may khi tất cả tội lỗi được đổ lên đầu Juventus trong khi Inter lại được vinh danh là “những nhà vô địch trong sạch”.

Không cần phải giải thích thêm là AC Milan, một đội bóng lớn khác của Italia, và tất nhiên cũng là đối thủ mà Inter của Moratti muốn loại bỏ, cũng bị kết án nặng nề. Bạn muốn nói rằng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên?

Trong sự kiện Calciopoli năm 2006, mọi chuyện bắt đầu từ những bài báo của tờ “Gazzetta dello Sport”, một trong những tờ báo bóng đá nổi tiếng nhất Italia, và Carlo Buora là thành viên ban lãnh đạo tờ báo này, trong khi ông ta là một nhân vật quan trọng trong ban giám đốc TIM (Telecom Italia) đồng thời là giám đốc điều hành của Pirelli. Tờ báo đáng ngờ này đã cho đăng tải các đoạn băng ghi âm điện thoại của Luciano Moggi và những câu lạc bộ lớn khác là Fiorentina, Lazio và Milan. Điều này chẳng mang lại kết quả gì và chúng không được xem xét. Moratti hy vọng những bài báo lá cải này sẽ tạo ra một làn sóng tấn công Juventus, làm thương tổn đối thủ nhưng không thành công.



Sau đó, các đoạn băng ghi âm này được gửi tới tòa án ở Roma nhưng không có bằng chứng rõ rệt nào về một scandal và quan tòa kết luận không ai phạm luật. Thất vọng lớn với kết quả trên, Moratti hy vọng một chiến dịch báo lá cải khác sẽ đưa các đối thủ vào tù.

Andrea Galliani, Chủ tịch FIGC lúc đó đã bị buộc phải ra đi để phục vụ quá trình điều tra và một một kẻ đáng ngờ khác là Guido Rossi lên thay. Ông này nhanh chóng đưa ra các quyết định, và như đã biểt, với tư cách là một cổ động viên Inter, Guido Rossi trừng phạt Juve bằng cách đẩy xuống Serie B. Sự nghi ngờ không dừng lại ở đó, bởi quyết định tiếp theo của Guido Rossi là rời khỏi FIGC và, với tư cách là một cổ đông của Inter, Guido Rossi chuyển đến TIM (Telecom Italia), công ty đã tiến hành các cuộc ghi âm điện thoại Luciano Moggi.

Massimo Moratti, chủ tịch của Inter, cũng nằm trong ban lãnh đạo TIM, càng làm cho mọi thứ mờ ám hơn. Một quý ông khác là Tronchetti Provera, chủ sở hữu của Pirelli và cả TIM. Và bây giờ, bạn có muốn nói với tôi tất cả điều này chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên nữa không?

Rõ ràng Juve muốn thanh toán sòng phẳng với Inter cho những tổn thất của họ suốt mấy năm qua. Với vị thế của một ông lớn trong của bóng đá châu Âu, dường như Juve sẽ không chấp nhận sự tồn tại của Inter thêm một phút nào nữa.

Làm sao bạn có thể hoài nghi về sức mạnh của một đội bóng mà ở đó, đội hình xuất phát luôn hiện diện ít nhất 6 đội trưởng của các đội tuyển hàng đầu thế giới? Chỉ có Inter, kẻ đã phải chờ đợi quá lâu để có một chiếc cúp, điều ngày càng khiến Moratti thất vọng vì đã bỏ ra nhiều trăm triệu euro, hàng trăm vụ chuyển nhượng và tổng cộng 16 năm không Scudetto. Chiếc cúp duy nhất mà Moratti có là UEFA Cup năm 1999. Có thể chắc chắn rằng với chỉ 1 chiếc cúp, Moratti luôn nhìn sang đối thủ truyền kiếp Juventus với ánh mắt ghen tức.
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,805
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 931
  • Thanks: 528
  • Gender: Male
« Reply #1 on: December 08, 2011, 12:56 AM »
Logged
Phần 2

Như tôi đã nói phần trên, xem xét lại Calciopoli sẽ không khó để nhận ra Inter chính là kẻ đứng đằng sau toàn bộ scandal này.

Dựa vào mối quan hệ giữa FIGC, Gazzetta dello Sport, Telecom Italia (TIM) và Inter, chúng ta buộc phải tin rằng Inter chính là người khơi mào cho Calciopoli. Hơn nữa, có một sự thật là Inter và Moratti là kẻ duy nhất hưởng lợi từ sự kiện này, toàn bộ màn kịch này giờ đây được các cổ động viên thù địch gọi với cái tên mới “Morattopoli”. Một điều chắc chắn là, Inter cuối cùng cũng thành công.



Gazzetta dello Sport đã bỏ qua tất cả chứng cứ liên quan đến Inter và mọi người nên biết rằng ban lãnh đạo của Inter, cũng như lãnh đạo của tất cả các đội bóng ở Italia đều gọi điện cho người phân công trọng tài, vào năm 2006, điều này được pháp luật cho phép.

Vậy thì, Juve và Milan thực sự bị cáo buộc vào tội gì? Nói ngắn gọi, chúng ta hiểu rằng cả hai đã bị khép vào tội “có quan hệ đặc biệt với những người có trách nhiệm phân công trọng tài” (là Pairetto và Bergamo), và người ta tin rằng họ đã có những ưu ái dành cho hai đội bóng này. Chắc chắn, nếu điều này được xem là hành động gian lận thể thao, việc trừng phạt là điều gần như chắc chắn sẽ xảy ra. Đương nhiên, những kẻ bị trừng phạt sẽ bị tước danh hiệu và bị trừ điểm. Và một cách hiển nhiên, quý ngài Guido Rossi đầy quyền lực một lần nữa xuất hiện, và ông ta lập tức quyết định “quan hệ với người phân công trọng tài” là vi phạm luật chơi, điều không hề tồn tại trong các quy định trước đó. Guido Rossi chỉ đạo để đưa ra các cuộc gọi “mờ ám” và tập hợp chúng lại, đủ để kết luận hai đội bóng lớn nhất Serie A dàn xếp tỷ số. Hoan hô Guido Rossi!

Một điều cần biết là, khoảng 171.000 bản ghi âm điện thoại đã biến mất một cách khó hiểu vào lúc cả Juventus và Milan cần nó nhất. Về cơ bản, các bản ghi âm được xem xét đều nhắm vào Juve, Milan cũng như các câu lạc bộ đã bị trừng phạt trong sự kiện trên. Các đoạn băng ghi âm còn lại ở đâu? Tất nhiên, nếu những đoạn băng này xuất hiện, toàn bộ câu chuyện có thể sẽ rất khác và sự trừng phạt, nếu có, sẽ công bằng cho tất cả.

Bạn có nghĩ rằng những đoạn ghi âm này sẽ không giúp cho tình hình sáng sủa hơn? Bạn nghĩ bóng đá Italia là gì, nếu không có Juventus và Milan ở đó? May mắn là, cuối cùng thì các đoạn ghi âm này cũng xuất hiện và, các chủ tịch của Inter Milan cũng điện thoại cho những người phân công trọng tài.

Dư luận Italia cho rằng toàn bộ scandal Calciopoli là màn đạo diễn của giới truyền thông, mà đối tượng trực tiếp là Luciano Moggi. Người ta cho rằng các nhà điều tra đã bỏ qua nhiều đoạn băng ghi âm để chỉa mũi dùi vào Luciano Moggi, và vén bức màn bí mật của ông (chuyên gia chuyển nhượng hàng đầu thế giới vào thời điểm đó) như một âm mưu quan trọng nhất. Thật không thể tin được.

Suy nghĩ của tôi là gần như tất cả các phương tiện thông tin bóng đá lớn của Italia như Gazzetta dello Sport, Rai và Sky đã tìm cách đánh lạc hướng dư luận một cách tích cực. Không may là, đối với người nước ngoài, Gazzetta dello Sport được xem là nguồn cung cấp và định hướng thông tin về bóng đá Italia, tôi nghĩ chúng ta có thể biết trước điều gì sẽ diễn ra.

Các bạn có thể không biết rằng trong 170.000 cuộc trao đổi qua điện thoại nổi tiếng đã công bố, chúng ta không hề nghe thấy bất kỳ cuộc điện thoại chính thức nào giữa Moggi với các trọng tài. Nhưng Giacinto Faccheti đã làm điều này, với tư cách là chủ tịch Inter Milan, mà không hề bị xem xét trong sự kiện 2006. Điều đó là không thể chấp nhận!

Ngoài ra, Leandro Meani, người đã nói chuyện với nhiều trọng tài và người phân công trọng tài trong thời gian mà Calciopoli xem xét, thừa nhận ông ta đã liên hệ với nhiều nhân vật trong giới trọng tài, nhưng ông cũng đặt nghi vấn vì sao Inter không bị điều tra trong khi các lãnh đạo của Inter lại có mặt trong phiên xử lúc đó.

Câu trả lời thật đơn giản, Inter được hưởng lợi từ sự suy yếu của các đối thủ. Lời giải thích cho những chiến thắng hôm nay của họ là bởi những đối thủ lớn nhất đã lụn bại sau Calciopoli. Thật kinh khủng! Vâng, Calciopoli đã tiếp tay cho Inter, nó giúp cho họ trở thành đội bóng chiến thắng sau khi lấy đi hầu hết những cầu thủ tốt nhất của Juventus, giúp họ có phẩm chất của những nhà vô địch, đáng tiếc là chúng ta không thể chứng minh điều đó.

Các bạn có thể không biết rằng trọng tài Danilo Nucini có mối quan hệ trực tiếp với Inter, trong khi ông ta còn tham gia điều khiển các trận đấu, hoặc giả Gazzetta dello Sport chưa bao giờ đề cập đến điều này!

Ngoài ra, tôi còn thấy thật mỉa mai với quyết định của kênh RAI Italia vào năm trước, khi họ tuyên bố dừng việc chiếu lại các quyết định gây tranh cãi của giới trọng tài để tăng thời lượng bình luận về các vấn đề chiến thuật. Paolo Galimberti, chủ tịch RAI phát biểu rằng “bây giờ họ nghĩ về bóng đá với ít cú sút hơn, nhiều tư duy hơn”. À vậy là cuối cùng, sau tất cả những hành động nhằm gây thiệt hại cho Juve và Milan, giờ đây kênh truyền hình này không muốn gây ra những cuộc tranh cãi giữa các chuyên gia bóng đá, từ các đoạn phim chiếu lại diễn biến trận đấu khi có nghi vấn về các quyết định của trọng tài.

Tất nhiên, hiệp hội trọng tài hoan nghênh quyết định này, nhưng giới trọng tài chỉ giảm đi chút ít phiền phức bởi so với Rai, Sky và Mediaset có thời lượng phát sóng bóng đá nhiều hơn và họ không có ý định dừng chiếu lại các quyết định gây tranh cãi.

Theo quan điểm cá nhân, tôi chỉ có thể phán đoán mọi việc theo hướng làm sáng tỏ những tội danh bẩn thỉu mà Juve, Milan, Fiorentina và Lazio đã được Inter phủ lên đầu mình, trong đó Juventus là nạn nhân chính. Không thể nghĩ theo hướng khác khi mối quan hệ giữa Inter, Pirelli, TIM và Gazzetta dello Sport là quá rõ ràng, họ muốn đem đến thành công cho người nhà của mình bằng cách tiêu diệt các đối thủ lớn nhất như Juventus và Milan. Những tổn thất lớn nhất mà Calciopoli gây ra vẫn tiếp tục được điều tra mặc dù sự sỉ nhục của Inter vẫn được xem là vô tội.

Theo tất cả những gì tôi biết, Inter rất hài lòng với những hậu quả nặng nền mà Juventus phải gánh chịu cũng như phong độ nghèo nàn của Milan kể từ sau Calciopoli. Inter giành 4 Scudetto liên tiếp, chưa kể Scudetto 2005-2006 mà Juventus bị tước đã được dâng cho Inter chỉ vài ngày sau sự kiện đó. Và sự thật là, Inter tự hào rằng họ xứng đáng với Scudetto năm đó.

Một Scudetto như thế sẽ mang đến những giá trị lẫn lộn. Nó khiến bạn được chú ý, nhưng ít người tin rằng bạn xứng đáng với điều đó. Theo luật pháp Italia, việc tước Scudetto đó là không hợp pháp và Juventus vẫn tiếp tục theo đuổi vụ này, lãnh đạo đội bóng tiếp tục yêu cầu trả lại Scudetto năm 2006.

Sự thật là, vài tháng trước người ta phát hiện ra, trong nhiều năm, Massimo Moratti đã thực hiện các cuộc điện thoại giống như Luciano Moggi từng làm. Vai trò của Moratti trong scandal này bị đặt dấu hỏi và những tranh luận có thể làm cho tình hình ngày càng tệ hại hơn. Phát hiện mới nhất khiến cho Calciopoli II nổ ra, và những người yêu bóng đá Italia chờ đợi mọi thứ sẽ kết thúc càng nhanh càng tốt, bất kể ai chiến thắng, ai thất bại trong cuộc chiến lần này.

Sẽ có người đặt vấn đề tại sao các đội bóng bị trừng phạt không kháng án. Luciano Moggi cũng được hỏi tương tự như thế trong rất nhiều bài phỏng vấn trên báo và truyền hình sau scandal 2006. Tuy nhiên, tôi nghi ngờ việc Lucky Luciano biết nguyên nhân thật sự là gì, nhưng ít nhất thì chúng ta có thể thấy tình hình lúc đó bất ổn như thế nào.

Thực tế là, Juventus là đội chịu hậu quả nặng nề nhất và hoàn toàn tự nhiên nếu Juve chống lại các quyết định của liên đoàn. Tuy nhiên, như tôi đã nói, Juventus không hề kháng án bởi quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup của Italia có thể bị đe dọa nghiêm trọng. Nếu diễn biến của scandal trở nên phức tạp, toàn bộ nền bóng đá Italia sẽ rơi vào trạng thái nguy hiểm và có thể Pháp mới là nhà vô địch World Cup 2006.
« Last Edit: December 12, 2011, 08:09 PM by Duong Qua »
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,805
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 931
  • Thanks: 528
  • Gender: Male
« Reply #2 on: December 08, 2011, 12:56 AM »
Logged
Phần kết

Christian Vieri, một trong những huyền thoại của Inter, cho biết anh hiểu rõ điều gì đã diễn ra trong sự kiện Calciopoli. Cựu tiền đạo Inter cho rằng toàn bộ màn kịch Calciopoli là ý tưởng do chính chủ tịch Nerazzurri, Massimo Moratti thực hiện, nhằm mục đích duy nhất là biến đội bóng của ông trở thành đối thủ mạnh nhất ở Italia và đưa Juventus xuống Serie B.

Liên quan đến sự kiện này, Vieri hiện đang kiện Inter và Telecom Italia vì đã ghi âm lén lút. Anh cho rằng “tôi bị ghi âm vì tôi luôn nói sự thật và chủ tịch Moratti không tin ở tôi”. Christian Vieri thừa nhận các cầu thủ Inter đã phải ký vào một bản cam kết rằng họ sẽ im lặng trước bất kỳ kế hoạch nào nhằm hạ bệ các đội bóng khác. Do đó, Vieri đã bị ghi âm để đảm bảo rằng anh sẽ không bao giờ nói về kế hoạch Calciopoli với người khác. Phát biểu trên Firenze Viola, Vieri cho biết:

Quote
“Tôi sẵn sàng cung cấp bằng chứng cho tất cả mọi người, tất cả chúng tôi đều biết điều gì đã diễn ra. Tôi bị theo dõi bởi vì tôi không thể giữ những điều này trong vòng bí mật”,

“70% giá trị các bản hợp đồng sẽ do Inter trả, 30% còn lại sẽ được Telecom lo, họ sử dụng tôi trong các chiến dịch quảng cáo do đó, họ sẽ trả khoản thuế thấp hơn”.

“Tôi chỉ nói điều này với một người duy nhất ở Inter là Mr Rinaldo Ghelfi, tôi và ông ấy đồng ý với nhau về mọi chuyện”.

“Tôi thật sự thấy tiếc cho Juventus bởi tôi yêu mến đội bóng này. Milan cũng vậy. Tôi nghĩ mình đã làm một số việc tốt cho chủ tịch Inter, nhưng ông ta đã chơi trò nước đôi”

Nhiều người trong chúng ta mong muốn scandal này tiếp tục được điều tra, và bây giờ chúng ta đang chứng kiến Calciopoli II, sự kiện này đã chuyển sang một góc độ khác. Toàn bộ sự kiện này chỉ là một âm mưu do Moratti, Guido Rossi, Carlo Buora và Tronchetti dàn dựng, tất cả bọn họ, như đã biết, đều là cổ động viên và là cổ đông của Inter.

Thông tin cuối cùng mà tôi muốn đề cập trong bài này là, trong sự kiện Calciopoli đang diễn ra, người ta đưa ra những chứng cứ theo chiều hướng rất khác. Luciano Moggi được biết là đã sử dụng các thẻ sim của Thụy Sỹ để thực hiện các cuộc gọi. Điều này sẽ càng dấy lên những nghi ngờ vốn đã quá nhiều.

Làm thế nào mà TIM có thể ghi âm các cuộc điện đàm của Moggi khi ông sử dụng thẻ sim của Thụy Sỹ? Điều này là bất hợp pháp và Luciano Moggi đang cố gắng chứng minh TIM đã phạm pháp.

Calciopoli đã gây ra cú sốc tới tận gốc rễ của bóng đá Italia, đỉnh điểm là việc Juventus xuống Serie B. Bà đầm già, với tư cách là đội bóng thống trị bóng đá Italia, bị tước 2 Scudetto 2005 và 2006, trong đó danh hiệu 2006 được trao cho Inter. Những nạn nhân còn lại bao gồm Milan, Lazio và Fiorentina bị trừ điểm nặng nề.

Sau Calciopoli, Inter thống trị Serie A với 4 Scudetto liên tiếp, sau khi mòn mỏi chờ đợi từ năm 1989. Thật may mắn, họ đã bị đá văng khỏi đường đua Scudetto 2011 sau khi thảm bại 0-3 trước Milan ở San Siro.

Cũng kể từ thời điểm đó, chúng ta thấy Serie A đi xuống như thế nào, chúng ta đã bị Bundes Liga qua mặt. Các ngôi sao hàng đầu thế giới hướng mắt đến La Liga hoặc Premier League, chẳng còn ai muốn đến Serie A. Các khán đài ngày càng vắng vẻ, và như để sỉ nhục Calcio, Moratti vẫn tiếp tục xem mình là ‘người hùng’ cho toàn bộ âm mưu của ông ta. Làm tốt lắm quý Ngài Massimo Moratti.

Thế thì còn điều gì khiến chúng ta tin vào sự vô tội của Inter? Sau tất cả những gì đã nói và làm, Moratti tìm mọi cách để thoát ra khỏi vũng lầy Calciopoli, bởi sự thật đã chỉ ra rõ ràng Moratti là nhân vật chính trong scandal này.

Những Scudetto của Juventus được đánh đổi bằng mồ hôi của các cầu thủ trên sân. Moratti hay bất kỳ kẻ nào đã tạo ra scandal này không thể tước nó khỏi các cổ động viên Juventus. Chúng tôi tin vào công đạo, và hãy nhìn vào mùa bóng năm nay của Inter, họ đã bị làm nhục bởi một đội bóng tay mơ ở Champions League, Schalke 04 (Schalke 07 – cái tên mới do các Bianconeri đặt), họ sẽ kết thúc mùa này mà không có bất kỳ danh hiệu nào.

Nguồn: http://forzaitalianfootball.com/2011/04/calciopoli-italys-greatest-moral-hour-or-inters-greatest-revenge/
« Last Edit: December 17, 2011, 09:34 AM by Duong Qua »
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline forza_alex

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,106
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 91
  • Thanks: 46
« Reply #3 on: December 12, 2011, 07:18 PM »
Logged
Sao em không thấy phần 2 và phần kết vậy anh Quá  :-t
Này thì ký...

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,805
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 931
  • Thanks: 528
  • Gender: Male
« Reply #4 on: December 12, 2011, 08:10 PM »
Logged
Dịch xong rồi nhưng đưa lên từ từ, đã đưa phần 2 :D
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline Socrates

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 67
  • Joined: Dec 2011
  • Thanked: 52
  • Thanks: 124
  • Gender: Female
« Reply #5 on: December 14, 2011, 02:13 PM »
Logged
Mình tâm đắc câu Moggi xỉa "There would need tobe another Calciopoli 4 Inter 2 start winning again" (Inter cần 1 Calciopoli khác để giành chiến thắng 1 lần nữa)
Trò mèo Calciopoli mà Moratti sử dụng để có được Scudetto quá rẻ so với hàng đống tiền mà vị chủ tịch này bỏ ra để mua sắm cầu thủ, tội gì mà chẳng làm. Mình chẳng wan tâm Scu06 trao cho đội nào, chỉ muốn sự thật sáng tỏ và cdv Inter im miệng "Inter trong sạch, Moggi đang phá bĩnh sự yên giấc của Faccheti". Faccheti có chết hay chưa thì sự thật vẫn là sự thật. Chẳng làm việc xấu tội gì phải kêu ầm lên khi Moggi lật lại vụ án.

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,805
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 931
  • Thanks: 528
  • Gender: Male
« Reply #6 on: December 17, 2011, 09:35 AM »
Logged
Đã đăng đầy đủ bài dịch nha bà con >:D<
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline QuốcHiếu

  • *
  • Juventini
  • Posts: 260
  • Joined: Apr 2008
  • Thanked: 40
  • Thanks: 91
  • Gender: Male
« Reply #7 on: December 17, 2011, 11:14 AM »
Logged
Đã đăng đầy đủ bài dịch nha bà con >:D<

Cám ơn anh DuongQua , bài viết rất bổ ích !

Offline dinozoff1991

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,679
  • Joined: Apr 2010
  • Thanked: 1
  • Thanks: 9
  • Gender: Male
« Reply #8 on: December 17, 2011, 03:43 PM »
Logged
Em nghĩ qua vụ Calciopoli này thì có thể chúng ta khó mà đòi lại được Scudetto 2006 nhưng ít ra cũng phải vạch trần cho bằng được bộ mặt "trong sạch" mà lão Moratti vẫn cứ hay tự bào chữa bấy lâu nay chứ vụ việc này mà chỉ có mình Juve hay AC Milan mắc tội thì bất công quá :-S

Offline divino_codino

  • *
  • Youngster
  • Posts: 2
  • Joined: Mar 2010
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Male
« Reply #9 on: December 17, 2011, 06:14 PM »
Logged
công lí k của riêng ai  X(.hận nhất là lũ ròi bọ há mõm ra là vô tội>"<

Offline AizenSousuke

  • *
  • Juventini
  • Posts: 253
  • Joined: Jul 2011
  • Thanked: 16
  • Thanks: 8
  • Gender: Male
« Reply #10 on: December 17, 2011, 09:45 PM »
Logged
Nhớ lại năm đó, mấy tháng trời mình không dám xem các bản tin thể thao, không dám xem các trang web bóng đá. Đi đâu mà nói mình là fan Juve cũng bị phang một câu :"hâm mộ làm gì lũ mua trọng tài ý ". Chỉ biết nuốt cục tức vào trong chứ làm gì được. Rồi thì bè lũ fan Inter cứ mở mồm ra là ta trong sạch, đáng khinh !! Chúng ta đã mất tất cả, phải xây dựng lại từ đống gạch vụn. Chịu nhục nhã không biết bao nhiêu năm trời vậy mà bây giờ,khi sự thực đã sáng tỏ, bọn chúng mở mồm ra là kêu gọi hoà bình,giải quyết nội bộ...Cái bọn cứ tự vỗ ngực xưng là fan của bóng đá Italia thì đăng đàn tuyên bố ghét Juve vì đang kéo nền bóng đá Ý đi xuống.Thật nực cười !!

Offline dinozoff1991

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,679
  • Joined: Apr 2010
  • Thanked: 1
  • Thanks: 9
  • Gender: Male
« Reply #11 on: December 17, 2011, 11:45 PM »
Logged
Nhớ lại năm đó, mấy tháng trời mình không dám xem các bản tin thể thao, không dám xem các trang web bóng đá. Đi đâu mà nói mình là fan Juve cũng bị phang một câu :"hâm mộ làm gì lũ mua trọng tài ý ". Chỉ biết nuốt cục tức vào trong chứ làm gì được. Rồi thì bè lũ fan Inter cứ mở mồm ra là ta trong sạch, đáng khinh !! Chúng ta đã mất tất cả, phải xây dựng lại từ đống gạch vụn. Chịu nhục nhã không biết bao nhiêu năm trời vậy mà bây giờ,khi sự thực đã sáng tỏ, bọn chúng mở mồm ra là kêu gọi hoà bình,giải quyết nội bộ...Cái bọn cứ tự vỗ ngực xưng là fan của bóng đá Italia thì đăng đàn tuyên bố ghét Juve vì đang kéo nền bóng đá Ý đi xuống.Thật nực cười !!
Đó chỉ là những lời bào chữa vô căn cứ của bọn thất bại thôi bác ạ.Đến khi chúng ta quyết tâm tìm lại bằng được công lý thì bọn hèn nhát ấy lại run sợ đến tội nghiệp và phọt ra những lời vu khống rất lố bịch nhằm hy vọng có thể đổ hết tội lỗi cho Juve mình.Em rất hy vọng là công lý sẽ được thực thi để cho người hâm mộ trên toàn thế giới thấy rằng đối tượng đã bôi nhọ hình ảnh của Serie A không phải Juve mà chính là Inter Milan của "Ngài chủ tịch đáng kính" Moratti và "Tượng đài" Facchetti.


Offline akazzurri

  • Io Che Sarò Bianconeri
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,198
  • Joined: Oct 2008
  • Thanked: 298
  • Thanks: 237
  • Gender: Male
« Reply #12 on: December 20, 2011, 10:43 PM »
Logged
Calciopoli, chỉ làm mình thêm yêu Juve
AKAZZURRI

Offline souslevent

  • *
  • JFC Legend
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« Reply #13 on: December 23, 2011, 05:19 PM »
Logged
http://www.corrieredellosport.it/calcio/serie_a/2011/12/23-211889/Calciopoli+choc%3A+%C2%ABTutto+quello+che+non+sapete%C2%BB
Hôm nay có một bài khá hay trên Corriere dello sport, chiều về sẽ dịch draff cho anh em theo dõi

Offline souslevent

  • *
  • JFC Legend
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« Reply #14 on: December 23, 2011, 09:18 PM »
Logged

Offline Nguyen Hai Long

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,532
  • Joined: Jul 2010
  • Thanked: 42
  • Thanks: 19
« Reply #15 on: December 23, 2011, 09:42 PM »
Logged
tiếng Việt cơ  :">

Offline Thiết Mộc Chân

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 85
  • Joined: Nov 2013
  • Thanked: 63
  • Thanks: 90
  • Gender: Male
  • Street football is the greatest thing in the world
« Reply #16 on: November 21, 2013, 10:36 AM »
Logged
Cám ơn bác rất nhiều!

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.