Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC

JFC History => JFC Archive => Bình luận Juventus 2005 -2006 => : AC/DC March 29, 2006, 08:03 AM

: Tại sao thua?
: AC/DC March 29, 2006, 08:03 AM
Tại Capello.

Với một lối đá không dõ dàng, hai tiền vệ trung tâm giăng ngang tạo ra một khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hàng hậu vệ để các tiền đạo và tiền vệ có tốc độ của đối phương khai thác, không có sự thay đổi đáng kể về mặt chiến thuật trong trận đấu này và hầu hết các trận đấu khác. Đấy là do lỗi của Capello. Và về mặt này, Don Fabio thậm chí còn thua cả Alfred Riedl của chúng ta. Tôi còn nhớ trận VN gặp Malai ở vòng bảng Sea Game vừa qua. Sau khi gặp phải đòn đánh trung lộ với tốc độ cao của đối thủ, Riedl đã chỉ đạo Q.Vượng lùi sâu án ngữ trước hàng phòng ngự, đẩy Tài Em lên cao để ngăn chặn các đợt tấn công từ trứng nước, và thế là VN lật lại 2 bàn. Vậy Capello thì sao? vẫn đá như vậy, để khu trung lộ rối loại bởi tốc độ của đối phương.

Arsenal chỉ có một chiến thuật đơn giản, ai cũng biết. Đó là phòng ngự thật chặt, và phản công nhờ tốc độ. Gilberto Silva được lùi rất sâu, phía trước là hai tiền vệ có tốc độ tốt, sẵn sàng dâng cao. Vậy thì, chỉ cần Emerson đá lùi xuống và Viera đá cao hơn một chút thì đã chặn được mọi khoảng trống. Đội tuyển Brazil đã chẳng thành công với lối đá này trước Riquelme và Argentina tại CK Confederation Cup đó sao. Mình Emerson sẽ cản toàn bộ các đợt tấn công của Arsenal trước khi chúng đến vị trí cản phá của các hậu vệ và vấn đề còn lại là không khó khăn, vậy mà!

Một kịch bản cho trận lượt về tại Turin sau khi mất Viera, Camoranesi và Zebina. Juve sẽ phải đá quyết liệt hơn với Zanichedda án ngữ trước hàng hậu vệ, một phương án rất an toàn. Với bàn mở tỷ số sớm của Trez, trận đấu sẽ trở lại thế giằng co. Và Alex Delpiero sẽ là người quyết định trận đấu bắng bàn thắng ở phút cuối và Juve sẽ chiến thắng trên chấm 11m,

Chỉ còn chờ xem may mắn.
: Tại sao thua?
: baggio_dung March 29, 2006, 08:19 AM
Chúng ta đã thua tất cả!
Xong!...    
: Tại sao thua?
: GianluigiBuffon March 29, 2006, 08:58 AM
1. Tại Capello (quá yếu kém về chiến thuật)
2. Tại Vieira (thi đấu như một thằng đàn em so với Fabregas nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ đàn anh)
3. Tại Fabregas (đá quá hay)
4. Tại Zlatan (quá hậu đậu, vụng về)
: Tại sao thua?
: tony_cun March 29, 2006, 09:02 AM
Tại sao lại cứ phải cho Viera đá khi anh này đã vào sân với tinh thần thấp.Tại sao lại cứ phải là Zebina đá khi anh này còn mệt mỏi với chấn thương.Tại sao ko thay Thuram hoặc Canavara...bằng R.Kovac.Ngay trong khi xếp đội hình đã sai lầm.Viera có thể cho Blasi hoặc Giannicheda vào, Zebina có thể để Zambrotta thay, cánh kia do Chielini....sức trẻ đọ sức trẻ, chắc gì đã thua tới 2 nhót như thế.....thất bại này do toàn đội,mà 50% do Don Fabio, 20% do Viera và còn lại là do toàn đội
Lượt sau, phải bắt thằng ôn Ibra cút đi, đá gì mà như búp bê đứt cót ấy, thấy thua cũng chả về tham gia phòng ngự.....thằng khốn Ibra
: Tại sao thua?
: fromtd March 29, 2006, 09:08 AM
đừng trách Vieira , hãy trách Cap đã không có cách gì vực dậy tinh thần toàn đội khi bị dẫn trước . Hơn nữa , đêm qua trên sân Juven thiếu một đội trưởng thực sự để củng cố đội hình . Tiếc cho Juven , mình mong chờ rất nhiều đối với Juven , Juven làm mình hụt hẫng hơn cả Real , mong rằng khi Nedved trở lại thì Juven cũng trở lại với bản lĩnh vốn có .

Nhưng hy vọng thế thôi , tư duy trong lối chơi của Cap không có sáng tạo nếu không nói là quá bảo thủ và nhàm chán !
: Tại sao thua?
: basana March 29, 2006, 09:18 AM
1. Toàn đội chơi dở.

2. Arsenal chơi quá hay

3. Chiến thuật Capello có vấn đề.

Thứ nhất rõ ràng trận vừa qua là toàn đội chơi dở, không thể đổ lỗi cho Viera được, bóng đá là một tập thể, nếu Viera chơi dở thì Capello đã thay ra.

Vấn đề là Capello có vẻ đã "quên" xem băng hình các trận đấu giữa Chelsea và Arsenal. Trong các trận đấu với Arsenal, Morinho luôn đặt cho các cầu thủ một nhiệm vụ là tuyệt đối không được phép mất bóng ở giữa sân, vì ông ta biết với Arsenal thì đó là một thứ vũ khí cực mạnh.

Trận tối qua các cầu thủ Juventus thiếu một người cầm nhịp trận đấu để giảm sự hưng phấn của Arsenal, và họ lại liên tục mất bóng ở phần giữa sân ... Không thể nhận ra được Zlantan, Trez, Comoranesi, Zambrotta, Mutu họ thi đấu quá tệ, không có lấy một pha bóng ra hồn.

Chiến thuật Capello chưa hợp lý. Ai cũng biết Arsenal chỉ mạnh ở cánh trái của họ với sự xuất hiện của Henry, Reyes, Fires và nhìn cũng biết Wenger chủ định đánh vào.. .. Zebina. Vậy Capello đã làm gì,.. ông kéo Camo đá thấp, đẩy Viera qua phụ giúp,.. Nhưng Camo chưa bao giờ phòng ngự tốt, Viera thì chưa lấy lại phong độ đầu mùa, và hơn cả nhìn cách Viera thi đấu thì thấy Viera không muốn làm "đau" những người đồng đội cũ ... thật khó chấp nhận được với một tiền vệ phòng ngự.

Đáng lẽ ra Capello nên thay Zebina bằng Zambrotta sau đó để Chiellini, hay Bazletti đá hậu vệ trái thì mọi việc đã có thể tốt hơn.

Và Arsenal chơi quá hay... thể lực cộng với sự di chuyển liên tục của họ đã chia cắt hoàn toàn Juve... Họ khiến Juve không có một pha bóng tổ chức ra hồn. Trận này không phải tiền vệ trẻ Fabregas chơi hay mà toàn đội Arsenal đã chơi có kỷ luật và tuân thủ chiến thuật.

Trong trận này Wenger không đặt vào trách nhiệm lên vai một ai, Henry, Fabregas... ông chủ động tạo cho mọi cầu thủ dồn sức ép lên Juve... và đề nghị Henry chơi lặng lẽ hơn để thu hút sự tập trung các hậu vệ Juve. Có thể thấy 2 bàn thắng các hậu vệ Juve đều hút về Henry. Bàn thứ nhất họ thả cầu thủ trẻ Fabregas chỉ có Thuram để ý tới. Bàn thứ hai toàn đội nghiên về Henry để Hleb dễ dàng đặt một đường bóng tới Fabregas và anh này chuyền lại cho Henry khi hv Juve sực tỉnh lao tới.

... vài lời bức xúc  
: Tại sao thua?
: A Chance Of Sunshine March 29, 2006, 09:20 AM
-Tôi nghĩ chúng ta thua hoàn toàn là do cặp tiền vệ trung tâm, khi 2 cánh bị bắt chặt chúng ta ko hề có phương án tấn công từ trung lộ, những lúc bế tắc như thế cần có sự sáng tạo ở giữa sân nhưng Emer và Vieira ko đáp ứng được điều đó, thậm chí trong phòng thủ cũng ko đạt yêu cầu, có những tình huống bóng được triển khai ở 2 biên nhưng bị phá ra ko thấy có tiền vệ nào của juve thu hồi lại bóng vì họ còn lởn vởn ở giữa sân
: Tại sao thua?
: Bogialaibimo March 29, 2006, 10:35 AM
Chúng ta phải tin tưởng vào trận lượt về thôi, đừng bi quan quá các bạn ơi
Juventus của chúng ta sẽ giành chiến thắng 3-0 trên sân nhà



Juventus vô địch !    

Cố lên các cầu thủ của chúng ta
 
 
                             
: Tại sao thua?
: Tran_thanglong March 29, 2006, 11:56 AM
Em thấy chán đời wá mấy anh ơi.Hôm wa xem xong em chỉ muốn mình chưa bao giờ từng xem trận đấu đó thôi.Không hiểu sao mà Capello lại có thể chỉ đạo các học trò của mình đá một trận chán như vậy.Chẳng hiểu sao ông ta lại không thay những thằng như Zebina,Camoranesi,Mutu,Vieira ngay từ đầu hiệp hai cơ chứ. Như thế Juve đã không phải mất người và thua 2 trái.Thật là đau wá là đau.Sao không để những cầu thủ như Chielini,Giannichedda,Blasi đá mà lại để những thằng như Zebina đá cơ chứ.Nhưng cũng phải nhìn nhận 1 cách khác wan rằng các cầu thủ của Juve đã mệt mỏi hơn nhiều so với các cầu thủ của Asenal nên thua là cũng xứng đáng 1 phần trong đó.Nhưng mà thạt sự là em vẫn rất tức,tức cực kì kuôn.    
: Tại sao thua?
: alexdelpiero March 29, 2006, 12:13 PM
Quá thất vọng  Chúng ta lại bị loại bởi 1 đội bóng Anh lần nữa          
: Tại sao thua?
: Casanova March 29, 2006, 12:51 PM
Mịa, Pavel bị treo mới đau. thằng khún kíp nào làm Alex dính chấn thương, tao thù mài cả đời.
Đau thật, cơ hội cho thằng Zlatan thể hiện mà léo làm jì được, chán. Hi vọng Alex bình phục kịp thời ở trận lượt về.
: Tại sao thua?
: HandsomeTu March 29, 2006, 02:08 PM
Hôm qua xem mà chẳng thiết nghĩ đến cái jì,nhìn Juve sao mà đá chán thế,làm mất bóng giữa sân liên tục,mấy thăng như thằng Zebina,Ibra,mutu thì chuyền toàn sai địa chỉ,kô hiểu sao lại để 1 thằng như thằng Zebina đá đuợc.Đã biết là Henry tốc độ thì phải để Zam sang kèm sao Capello khinh địch thế nhỉ.Hãy nhìn lại pha thẻ đỏ thứ 2 của Zebina và hãy để ý có 2 người theo Henry là Vieira và Zabina nhưng hãy xem cách mà Vieira tranh cuớp bóng với Henry như thể là sợ Henry bị đau ý,ko quyết liệt duờng như Vieira thi đấu kô vì Juve mà thi đấu vì Arsenal vậy.

Xem xong mà buồn chẳng muốn ngủ nữa  Kô phải thua trận này rồi đổi tại kô có Nedved nếu như Vieira đá đúng phong độ,Mutu đá đúng phong độ Ibra đá khá hơn một tí thì cũng chẳng đến nỗi thua đau thế này.

Xem mà tức thằng Ibra kô xử lí đuợc pha bóng nào ra hồn cả nhìn nó nặng nề quá kô có độ dẻo,toàn để cái thằng toure bắt chết mới sợ.Capello đã quá nuông chiều nó rồi,Cả đội thì chỉ có Buffon là vẫn thể hiện phong độ vốn có của anh,còn đâu ai chơi cũng dưới sức hết.

Mà sao nhìn cái mặt thằng Henry sao mà ngứa mắt thế
: Tại sao thua?
: Blueangeljfcvt March 29, 2006, 02:53 PM
chảng lẽ lại bị loại bởi Arsenal sao?
thế thì chán chết được mấy năm trước cũng bị nó hạ 3-1 và 1-0 rồi bây giờ lịch sử lặp lại sao ?
ko tui nhất đinh ko tin là co chuyện như vậy được,
cố lên Juve cho dù 2 tuấn sau có là gì đi chăng nữa thì Juve vẫn mãi trong tim của chúng ta hix hix
 
: Tại sao thua?
: zizou7 March 29, 2006, 03:17 PM
Không phải tại ai cả mà vì Arsenal dá quá xuất sắc  .Với một lối đá như vậy cùng với điều kiện quen sân thì cho dù có gặp Barca chưa chắc đã chịu lép vế.  
(Tui thích Arsenal mà hehe)
: Tại sao thua?
: RaiSad March 29, 2006, 04:43 PM
Chúng ta phải tin tưởng vào trận lượt về thôi, đừng bi quan quá các bạn ơi
Juventus của chúng ta sẽ giành chiến thắng 3-0 trên sân nhà
Juventus vô địch !    

Cố lên các cầu thủ của chúng ta
 
 
                            
[div align=\\\"right\\\"][snapback]42885[/snapback][/div]

Juve đá với Arsenon chứ có phải là đá với Milan đâu mà đòi lội ngược dòng dễ thế bạn?  
: Tại sao thua?
: juventus1101 March 29, 2006, 04:48 PM
chả hiểu sao hôm wa mấy bố ý dá dấm chán thế chả lên được đường bóng nào ra hồn cả  lúc nhìn camoranesi bị đuổi nhìn nó tội nghiệp wá lúc zebina bị đuổi nốt thì em đã khóc từ lúc nào ko bít  
 có lẽ chúng ta sẽ ko  tháng được arsenal mất lại bị loai mất rồi        
: Tại sao thua?
: Casanova March 29, 2006, 04:52 PM
Mịa, đá kém thì bị loại, có thế mà cũng bù lu bù loa lên, đá hay bị loại mới ức ( như Bremen ) chứ đá như vầy thì thôi, mơ làm jì cái C1.
: Tại sao thua?
: majesty March 29, 2006, 05:01 PM
Hờ hờ...nín nào mấy ku
Mọi chiện đã roài...chờ xem trận lượt về thoai




   
: Tại sao thua?
: 23ra March 29, 2006, 06:18 PM
Arsenal khoẻ, sân High Bury! 5-4-1 các hậu vệ cứ ở nhà tử thủ, nếu có cơ hội vẫn xoay đội hình lên bóng nhanh chóng mặt.

Xấu mặt Viera nhất! Nhưng hình như các Gunner vẫn dành cho đồng chí những tình cảm rất trân trọng, thế là quý rồi!

Lượt về Arsenal chớp được 1 bàn thì tốt cho chúng ta quá, khỏi phải thấp thỏm...

Mà sao Arsenal hôm qua chơi ổn thế.. khác hẳn sự bê bết thường thấy khi chơi ở PL..

Mà sao hôm qua Juve chơi bê bết thế, khác hẳn...

Mà thôi...
: Tại sao thua?
: makino March 29, 2006, 06:34 PM
Không thể tin được đó lại là juve . Yếu đuối bạc nhược. Nguyên nhân thua thì có nhiều nhưng có thể tóm tắt nhắn gọn
 1. Vì Cap
 2. Zebina thích hợp với trình độ bóng đá Đông Nam Á hơn
 3. Viera còn thua cả thằng trẻ con Fabergas
 4. Mutu là ai nhỉ?
 5 . Zalatan có còn bít đá bóng không nữa
: Tại sao thua?
: Azzurra515 March 29, 2006, 07:53 PM
Nếu tôi mà có quyền điều hành ở Juve những thằng sau sẽ biến khỏi Juve khi mùa giải kết thúc
1. Ibra nhìn cái cách nó cầm bóng và đi bóng như một thằng mới vào trung tâm huấn luyện thể thao.
2. thằng Camo không thể hiểu nổi nó nữa...Không biết nó nhận xong cái thẻ đỏ nó nghĩ gì mà lại cười rất tươi và vỗ tay bồm bộp như kiểu nó là một người hùng của Juve được thay ra sau khi đã ghi được vài bàn thắng.
3. thằng Viera, Zebina và Mutu nhìn bọn nó đá mà ức chế
4. Và cuối cùng là Capelo luôn ca tụng nó là một bậc thầy về chiến thuật. Hãy thử nhìn lại xem cả trận đấu hôm qua nó đã giải mã thế nào. Không có một phản ứng gì khi để Arsenal làm xiếc với trái bóng. Có lẽ nó là thằng nên ra đi đầu tiên.

Uất...bực...nhục...
: Tại sao thua?
: majesty March 29, 2006, 08:19 PM
Thế thì khác ___ gì mua mịa nó cả đội bóng mới
Bực thì bực thật nhưng mà cũng cứ fải chờ cái trận lượt về đã
Tức hộc máu





   
: Tại sao thua?
: juverofan March 29, 2006, 09:27 PM
Không còn gì nhục bằng. Thua thằng nào ko thua thằng Arsenal
: Tại sao thua?
: JTF1987 March 29, 2006, 10:04 PM
Thua toàn diện!!

Chán...
: Tại sao thua?
: freeoluv March 30, 2006, 12:13 AM
ACM.VN) - Có một ai đó đã từng nói “Khi bạn hát lên một bản tình ca là bạn đang hát về cuộc tình của chính mình”. Hôm nay tôi cũng đang ngồi hát tình ca – bản tình ca về mối tình tuyệt vời giữa tôi và The Gunners. Tôi biết phải bắt đầu thế nào đây?
“Nàng” thật tuyệt vời và người cha nàng, Wenger cũng vậy. Mối tình của chúng tôi bắt đầu kể từ lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng màn trình diễn của nàng, đó là trận thắng Chelsea 2-0 tại cúp FA mùa giải 97-98. Màn trình diễn tuyệt vời của những R. Palour và F. Ljungberg đã làm tôi mê mẩn và tôi thích nàng từ đó.

Tôi đã bỏ người tình Barca để đến với nàng và theo sát bước chân của nàng từ đó. Trải qua bao thăng trầm và gian khó chúng tôi đã luôn gắn bó cùng nhau. Đã có những lúc chúng tôi cùng nhau chia sẻ những ngọt ngào hạnh phúc, đó là những lúc chiến thắng trước đại kình địch MU, đó là những chức vô địch giải ngoại hạng, đó là những chức vô địch FA Cup, đó là những giây phút huy hoàng và tráng lệ của mùa giải bất bại 2003-2004. Nhưng cũng có lúc tôi đau đớn khôn cùng và nàng cũng vậy, đó là giây phút phải chứng kiến kẻ thù không đội trời chung MU nâng cao chiếc cúp C1 mùa giải 98-99 cùng với cú ăn ba lịch sử, đó là những lúc mà chúng tôi phải lùi lại phía sau nhường đường cho MU, cho Chelsea thẳng tiến. Những lúc đó làm sao tả xiết được sự khốn khổ của chúng tôi, tôi đã như điên như dại – còn nàng chỉ âm thầm chịu đựng, tôi đi cặp bồ nhí với AC Milan, tôi yêu vẻ đẹp huyền vĩ của người tình mới – còn nàng vẫn chịu đựng, mặc sự xỉ vả của Chelsea, Liverpool hay MU và cả thế giới xấu xa dè bửu – nàng không quan tâm, nàng cũng không gây sự với tôi bởi nàng hiểu tình yêu của tôi và nàng tin tôi vẫn còn yêu nàng tha thiết và sẽ sẽ không bỏ rơi nàng.

Phải, làm sao tôi có thể bỏ rơi nàng được chứ ? làm sao có thể bỏ rơi người “phụ nữ” đã đem lại sức mạnh tinh thần lớn lao cho tôi được chứ ? Và sau những giờ phút phưu lưu bên người tình mới, tôi lại trở về với nàng. Và tôi càng khâm phục và yêu nàng hơn, bởi vì lòng độ lượng của nàng, bởi vì sự cao cả của nàng – bởi vì nàng sẵn sàng chấp nhận để tôi yêu cả Milan và Barca, vì tôi nàng sẽ sẵn sàng sống hòa bình với họ, và bởi vì nàng biết tôi cũng yêu tha thiết những người tình của tôi. Thật đẹp biết bao một tâm hồn cao cả ? thật đẹp biết bao một tấm lòng rộng mở ? Thật đẹp biết bao một ý chí kiên cường ? Và thành quả cho sự kiên nhẫn chị đựng, cho vẻ đẹp của con người nàng và vẻ đẹp của tâm hồn nàng hôm nay đã được đền đáp xứng đáng. Chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước bà đầm già thành Turin đã nói lên tất cả sự và nàng đã hướng đến tôi một nụ cười kiêu hãnh. Không kiêu hãnh sao được khi kẻ mà nàng chiến thắng đang đương đương tự đắc dẫn đầu Serie A, đang xỉ nhục, đè đầu cưỡi cổ và cười vào mũi người tình của chồng nàng - AC Milan.

Quả là một trận đấu xuất thần và bi tráng, còn kẻ thù hoảng sợ và suy sụp. Henry người anh trai cả mà nàng tin tưởng, và Cesc đứa em trai út bé bỏng của nàng đã thật tuyệt vời, và 9 người anh em khác của nàng cũng vậy, họ đã làm lên một chiến thắng lịch sử và họ đã cho tôi hiểu được ý nghĩa của tình yêu. Dẫu còn đó 90 phút của trận lượt về đầy trắc trở đang chờ đợi, nhưng giờ đây tôi đã thật sự tin tưởng vào nàng, tôi tin nàng có đủ sức mạnh, niềm tin và nghị lực để vượt qua. Tôi yêu nàng vô cùng. Xin cảm ơn nàng, cảm ơn tất cả, chiến thắng hôm nay thật có ý nghĩa với tôi. Xin cảm ơn!
: Tại sao thua?
: prettybhoys March 30, 2006, 12:20 AM
tại đá trên cái sân chật chội như ao nhà ấy chúng ta mới thua thôi

thôi thì chúng ta vẫn còn 90' để chờ đợi nữa nữa cơ mà (http://arsenalclub.co.uk/diendan/style_emoticons/yahoo/877.gif)


(http://arsenalclub.co.uk/diendan/style_emoticons/yahoo/smile.gif)
: Tại sao thua?
: juve_mylove March 30, 2006, 08:30 AM
các bác cứ yên chí, sân nhà của Juve năm nay vẫn bất khẩ xâm phạm, cùng lắm lượt về thua thêm 0 - 2 nữa cho oách nếu cứ đá như lượt đi
: Tại sao thua?
: baggio_dung March 30, 2006, 11:57 AM
Trong Cty có thằng khoái arsenal! Sáng hôm sau đến Cty nó cười khành khạch! Ức ___ chịu được! Don Fabio! Nói gì nhỉ??? Có lẽ là nên fé đi đựơc rồi. Mà cái thằng Zebina quả cuối không xoạc mạnh lên tý nữa cho cái thằng titi đi luôn! Ngu thế không biết!        
: Tại sao thua?
: Casanova March 30, 2006, 05:24 PM
Mịa, làm sao mà đã rối hết cả lên thế, cứ làm như C1 nó có mỗi năm nay ko bằng. Đá kém thì bị loại, lỗi cũng ko hoàn toàn tại các cầu thủ khi mà họ đã cố hết sức ( tại đối phương hay hơn ) . Chỉ nên biết là cần rút kinh nghiệm và chú ý đến trận đấu sau thôi.
: Tại sao thua?
: cuongnq March 30, 2006, 05:26 PM
Một cú tát ngay giữa mặt , nột vệt nhọ nồi quệt lên chiếc vương miệng. Chúng ta thua, thua không có gì để bàn , thua tòn diện.
1. Về thể lừc.
2. Về chiến thuật.
3. Về sức trẻ.
4. Về tinh thần, ý chí.
5. Về niềm kiêu hẫnh.
6. Về kỷ luật.
=
Thua toàn diện
: Tại sao thua?
: A Chance Of Sunshine March 30, 2006, 06:59 PM
-Cố hết sức cái gì, đá thế mà gọi là cố hết sức à???
-Theo tôi nghĩ ta thua là do tập trung đá cánh quá nhiều, dù ko hiệu quả, hàng tá những quả tạt ngớ ngẩn trong những tư thế ko thuận lợi và dễ dàng bị chặn đứng đồng thời tạo điều kiện cho đối phương phản công. Thứ hai nữa là dùng quá nhiều bóng bổng, điều này năm ngoái đã mắc phải khi gặp Liv nhưng ko hiểu sao năm nay vẫn thế, hậu vệ đua nhau chuyền vượt tuyến, dù ko lần nào chính xác, trong những lần ta đoạt bóng và phản công thì hoặc là hậu vệ chuyền dài lên trên và mất bóng hoặc là chuyền ra 2 cánh nhưng cầu thủ chạy cánh bị kèm quá chặt, tìm người phối hợp thì 2 ông tvệ trung tâm vẫn nhởn nhơ ở sân nhà, thế là lại phải trả ngược lại, trong khi đó mỗi lần Arsenal phản công là họ dâng lên rất nhanh, cả tvệ trung tâm lẫn tvệ cánh và triển khai bằng những đường chuyền ngắn vì thế mà tốc độ cao, nhiều phương án và khiến cho hàng hậu vệ của juve gặp nhiều khó khăn
-Trận lượt về mất Vieira và Camoranesi thì theo tôi nên bố trí 1 tvệ phòng ngự lệch sang phải một chút, ở giữa là Emerson đá thấp và Mutu đá cao, ko nên xếp Mutu đá cánh thêm 1 trận nào nữa vì anh ta hoàn toàn ko phù hợp, bên trái là Nedved. Như thế juve sẽ tấn công chủ yếu ở cánh trái và trung lộ, khi đó với sự sáng tạo của 3 cầu thủ là Nedved, Mutu, Ibra (hoặc Alex) sẽ tạo được sức ép lớn, bên phải thì khi cần Zambrotta có thể lên tham gia tấn công và Blasi sẽ lùi về trám chỗ
: Tại sao thua?
: asturiasvn March 30, 2006, 09:28 PM
Capello ra đi là vừa! Ibra cũng thế,phong độ thì phập phù...Còn Viera thì đá ko ra cái đếch gì,có lẽ 9 năm đá ở Hibary đã làm nó cóng chân.Potay...
: Tại sao thua?
: Arsenal March 31, 2006, 08:19 AM
i rồi sân rộng thì Arsenal đá phản công càng dễ tốc độ của Henry và Reyes sẽ càng được thể hiện khi đá phản công
: Tại sao thua?
: juveinheart March 31, 2006, 11:20 AM
Vứt thằng Thuram ra ngoài đê đá đấm chán quá. Có bao giờ Juve thua cách biệt 2 bàn mà lại giành được quyền đi tiếp đâu ??? Juve quá lười di chuyển, chạy thì ì à ì ạch, chán !
: Tại sao thua?
: sealight March 31, 2006, 05:42 PM
Thua là thua chứ còn tại với sao gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
: Tại sao thua?
: Trezibra179 March 31, 2006, 09:20 PM
Xin phép bà con mổ xẻ thất bại đau đớn tại Highbury
*Khách quan :
- Thể lực chênh lệch: bất lợi lớn nhất của Juve trong trận này là việc fải căng sức đá với Roma trong trận cầu đinh tại Serie A trong khi Arsenal được nghỉ tới hơn 1 tuần lễ (gấp đôi Juve) do trận đấu với Porthsmouth ĐƯỢC hoãn lại do LÍ DO THỜI TIẾT.Rõ ràng trong trận này sau khoảng già nửa hiệp đầu chơi tốt rõ ràng Juve của chúng ta đã bộc lộ sự thua sút về thể lực so với Arsenal. Các cầu thủ Juve luôn là người chịu thua trong các cuộc đua tốc độ ở biên cũng như ở giữa sân mà điển hình là cả Vieira lẫn Emerson đều không thể khoá đc CẬU BÉ Fabregas (cầu thủ hay nhất trận). So sánh khi mất bóng: trong khi các cầu thủ Arsenal ngay lập tức đuổi theo bóng thì Camoranesi, Mutu chỉ nhìn theo bất lực. Có thể nói một Juve vốn toàn những ông lão (tuổi trung bình 29,8) lại fải cấy ải trước đó 3 ngày trong khi đối thủ vừa trẻ trung vừa đc nghỉ tới hơn 1 tuần quả là một thiệt thòi quá lớn.
- Sân bãi: vẫn là Highbury cái sân lỡ cỡ của châu Âu lại một lần nữa là ác mộng của các đội khách...Được đá trên sân nhà các cầu thủ Arsenal tuy vẫn chơi với đội hình 9-1 (cắm một mình Henry ở trên) nhưng do kích thước sân nhỏ cộng với lối chơi truyền thống đan bóng sệt ở tốc độ cao và sự quen thuộc sân bãi đã thực sự làm khổ các cầu thủ Juve. Cặp tiền vệ trụ hay nhất thế giới Vieira-Emerson đã bị xoay như chóng chóng bởi những fa đan bóng cũng như nhưng fa mạnh dạn đột fá của Fabregas, Hleb và Henry; khoảng cách giữa họ quá hẹp khiến người xem cảm tưởng họ dẫm lên chân nhau làm cho khả năng fòng ngự từ xa của Juve gần như bằng không và như thế cặp trung vệ kinh nghiệm nhưng đã cao tuổi Thuram-Cannavaro gặp rất nhiều khó khăn và thường bị mất fương hướng dẫn tới 2 bàn thua.
- Wenger: chiến thuật fòng thủ 9 người, tích cực đeo bám nhưng fản công không hề ít người (do sân nhỏ) cộng với lối đá truyền thống và truyền được sự tự tin cho các học trò trẻ trung (ko hề e sợ đối thủ lão luyện).
* Chủ quan:
-Sai lầm về chiến thuật : Capello đã quá sai lầm khi cho các học trò dânng cao mà ko chơi fòng ngự fản công đã thế lại chọn lối triển khai tấn công bóng dài lên fía trên chính vì vậy luôn fải đối mặt trước nguy cơ fản công nhanh của đối fương với những cầu thủ nhanh nhẹn trong khi hàng thủ đã già (sân bé cũng làm các đợt fản công nhanh hơn, nguy hiểm hơn).Ngoài ra còn là sai lầm trong lựa chọn về con người.Ông đã chọn Zebina thay vì Chiellini có lẽ vì ông hi vọng vào kinh nghiệm của hậu vệ người Pháp nhưng anh lại chỉ vừa mới bình fục chấn thương chưa có được fong độ tốt nhất lại đang bất đồng về vấn đè lương bổng trong khi Chiellini đã rất chín chắn (trận gặp Inter anh chơi cực tốt) và thể lực sung mãn hơn.Hơn nữa ông cũng quá chậm chạp khi đưa ra giải fáp đối fó khi bị dẫn trước.
-Tinh thần: thiếu tự tin, thiếu bản lĩnh, bạc nhược và nóng nảy như trẻ con khi bị dẫn trước, mất đi hoàn toàn bản sắc lạnh lùng vốn có của một ông lớn tại châu Âu (có lẽ 1 fần cũng do Capello ko làm đc điều này như Wenger: truyền cho học trò lòng quyết tâm và sự tự tin). Và đặc biệt là sự bất lực : 2 thẻ đỏ ngớ ngẩn làm khó đồng đội...
-Sự yếu đuối của Vieira: mang theo hi vọng làm nội gián cho Juve nhưng Vieira đã quá hiền lành, quá yếu đuối, để tình cảm với Arsenal suốt 9 năm qua chi fối. Anh thi đấu thiếu lửa, quá hiền hoà... Đáng thất vọng!!!
*Thua vẫn hi vọng: cho dù thua 2-0 nhưng ko fải ko còn cửa. Lượt về cứ đá thoải mái với tinh thần ko còn gì để mất sẽ thắng 3-0 và vào bán kết, kế đó nhảy vô chung kết rồi chỉ việc nẫng cúp.
 
: Tại sao thua?
: A Chance Of Sunshine April 01, 2006, 12:10 AM
-Có 1 điều lạ là tại sao năm ngoái juve đã bế tắc trước Liv cũng vì lối chơi dâng cao, bóng bổng ngu ngốc thế mà năm nay vẫn lại tiếp tục đá như vậy
-Capello ko dám sử dụng những cầu thủ dự bị, đặc biệt là vị trí tvệ trung tâm và trung vệ, ngay cả trong những trận đấu gặp những đội yếu hay những trận chỉ cần hòa như trận gặp Roma vừa rồi, chính vì thế mà những Blasi, Kovac, Giannichedda ko có dịp cọ xát nhiều --> khi vào sân đá ko tốt --> tiếp tục dự bị, những ông già như Canna, Thuram, Nedved phải thi đấu với 1 cường độ mà ngay cả những chàng trai 20 cũng phải lắc đầu lè lưỡi
: Tại sao thua?
: juve4ever April 01, 2006, 04:46 PM
Ko biết trận lượt về vtv3 có chiếu trận juve ko nhỉ.Chờ xem juve sẽ thắng 3-0
Vui lên nào các bạn ơi
: Tại sao thua?
: sealight April 01, 2006, 11:03 PM
Thôi đừng phân tích lí do thua nữa!!!chưa đủ cay đắng hay sao???  
   Trận lượt về sẽ thắng!!!!!Hãy tin vào tương lai và quên đi quá khứ dù quá khứ có đau thương đến đâu!!
   Mọi người hãy cùng cổ vũ và động viên cho Juve ở trận lượt về đi nào!!!!!!!!!!!
   Forza Juve!!!!!!!!!!!!!
: Tại sao thua?
: leech April 02, 2006, 12:01 AM
Theo tôi thì do thể lực là nguyên nhân chủ quan và sân bãi là nguyên nhân khách quan.Không có sức thì có thay đổi chiến thuật gì đi nữa thì cũng vậy thôi..Còn 1 vấn đề nữa là tui nghĩ Juve quen đá ở sân nhà không có khán giả rùi,sang sân ARS bị mấy thằng Holigan Anh ngồi cách sân có 0.5m nó khè cho nên cũng cóng ___ đá được..Cái sân đó chẳng khác gì đá ở sân Long Biên
: Tại sao thua?
: juve4ever April 02, 2006, 11:23 AM
Thôi rồi ! đá với thằng Treviso mà hoà thì quên C1 đi là vừa.arsen nó đá như vậy thì mình làm sao mà còn cơ hội.Hãy sa thải thằng cap đi là vừa ,nó chỉ quen đá serie a thôi
we need C1.29 scu is too enough
         
: Tại sao thua?
: Cướp Trên Giàn Mư April 09, 2006, 04:03 PM
Arsenal chỉ có một chiến thuật đơn giản, ai cũng biết. Đó là phòng ngự thật chặt, và phản công nhờ tốc độ. Gilberto Silva được lùi rất sâu, phía trước là hai tiền vệ có tốc độ tốt, sẵn sàng dâng cao. Vậy thì, chỉ cần Emerson đá lùi xuống và Viera đá cao hơn một chút thì đã chặn được mọi khoảng trống. Đội tuyển Brazil đã chẳng thành công với lối đá này trước Riquelme và Argentina tại CK Confederation Cup đó sao. Mình Emerson sẽ cản toàn bộ các đợt tấn công của Arsenal trước khi chúng đến vị trí cản phá của các hậu vệ và vấn đề còn lại là không khó khăn, vậy mà!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]42831[/snapback][/div]
Tôi nói thật với cậu, mặc dù cậu viết bài này đã khá lâu nhưng vẫn phải nhắc cậu 1 điều: Cậu chả biết tí ti gì về Arsenal cả. Mà đã chẳng biết tí ti gì thì đừng to mồm như thế này, ngượng chết.

Đọc mà buồn cười cho cái sự "phán" đầy dõng dạc này.
: Tại sao thua?
: giaplv April 09, 2006, 07:44 PM
thua vì một số lí do sau :
  + Đen đủi
  + Kém người ta về nhiều mặt
  + Không thắng cũng chẳng thể hoà được thì thua
 1 trong ba lí do , chẳng trúng thì trật . Mọi người tự hiểu a