Author Topic: Chung kết Champions League 2008/2009: MU - Barca  (Read 1087 times)

Description:

Offline ALEX-DEL-PIERO

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 654
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« on: May 22, 2009, 04:23 PM »
Logged


I.  Nhận định

Cả thế giới đang hướng về Rome chờ đợi thời khắc được chờ mong nhất. MU và Barcelona - 2 đại diện ưu tú nhất có mặt tại trận đấu cuối cùng của giải vô địch danh giá và hấp dẫn nhất thế giới, Cup C1/ Champions League. Một trận Chung kết với kịch bản "trong mơ", thoả lòng mong ước của mọi fan bóng đá. Ở Rome cổ kính và lãng mạn, lịch sử Champions League danh giá và oai hùng sẽ được thay đổi? Hay lời nguyền chưa có nhà VĐ nào bảo vệ thành công ngai vàng vẫn chưa tìm ra lời giải đáp?... Quá khó để đưa ra những dự đoán. Nhưng có 1 điều chắc chắn, đây sẽ là 1 trong những trận đấu hấp dẫn nhất trong lịch sử các trận chung kết Champions League.

Barca và MU tuy khác trường phái, nhưng cả hai đều là những tín đồ của bóng đá tấn công. Tuy vậy, từng đó có đủ mang lại cho người hâm mộ một “bữa tiệc tấn công” như mong đợi? Có lẽ là không. Tấn công là con đường duy nhất để tồn tại, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong lối chơi duy mỹ của Barcelona. Barca của HLV Pep chinh phục người hâm mộ bằng lối chơi đậm chất latinh, bằng vẻ đẹp của sự hoang dã và tốc độ của Eto’o, bằng đôi chân đầy ma thuật của Messi - người được ví như là "Truyền nhân của Diego Maradona - Messidona", bằng lối chơi Tiqui - Taqua của lò La Masia với những cái tên Iniesta, Xavi… Nếu từ bỏ lối chơi tấn công, Barca sẽ không còn là Barca, cũng như thiếu lối đá latinh hoa mỹ ấy, đoàn quân Azulgrana liệu có ca vang khúc khải hoàn ngay tại Bernabeu trong trận El Classico cuối tuần trước? Cũng vậy, khi từ bỏ lối chơi duy mỹ ở Stamford Bridge, liệu Iniesta có cơ hội tung ra cú sút quyết định hạ gục thủ môn Peter Cech ở phút thứ 90+3, đưa người Barcelona đến Rome? Trong bối cảnh bóng đá đẹp tưởng như đã hết đất sống và phải nhường chỗ cho sự thực dụng, thì việc đoàn quân xứ Catalan dẫm chân lên Chelsea - một biểu tượng của thực dụng trên đường đến Rome đã chứng minh một điều: Bóng đá vị nghệ thuật vẫn có đất sống.


Ai là vua???

Nhưng Quỷ đỏ thành Manchester thì không. Trong tay Fergie có thừa những siêu sao tấn công mà bất cứ CLB nào cũng phải thèm khát như Ronaldo, Rooney, Tevez, Berbatov… MU luôn biết cách hủy diệt đối thủ trong những miếng đánh đậm chất Anglo-Saxon. Song MU và Fergie cũng thừa khôn ngoan để nhận ra, chẳng dại gì mà đi chơi đôi công với thầy trò Guardiola, khi mà đội bóng TBN là những người ghi được nhiều bàn thắng nhất, chơi cống hiến nhất và đang sở hữu những đội hình “mạnh nhất thế giới” (nhận xét của Zidane). Lối chơi không đẹp mắt nhưng hiệu quả của Chelsea đang được đối thủ sắp tới trong trận CK Champions League với Barca áp dụng một cách triệt để và biến những dự đoán của giới chuyên môn về cái gọi là “bữa tiệc tấn công” sẽ không có trong đêm 27/05 ở Rome.

Đều đặt ra tham vọng lớn lao về những "cú ăn ba" hay "ăn tư lịch sử", nhưng sẽ chẳng ai trong số hai đội kể trên đi được đến cùng của giấc mơ hoa. Bởi họ sẽ phải tự phá vỡ giấc mơ của đối thủ trong trận chiến cuối cùng tại đấu trường La Mã huyền thoại. Nếu vào ngày 27/05 tới đây, Pep Guardiola đưa Barcelona lên ngôi vô địch thì họ sẽ trở thành câu lạc bộ đầu tiên của Tây Ban Nha giành “cú ăn ba” lịch sử (VĐ :a Liga và VĐ Cup Nhà Vua TBN) - thành tích mà dù có 9 lần giành Champions league, Real Madrid cũng chưa có. Trong khi đó, với MU là "cú ăn tư lịch sử" (quadruple) vô tiền khoáng hậu. M.U đã có mặt ở nhiều trận CK để tranh đủ loại các danh hiệu khác nhau ở mùa này, từ siêu Cúp châu Âu, siêu Cúp Anh, Cúp Carling và bây giờ là CK Champions League. Ở Premier League, họ đã dành chiến thắng trong "trận CK" với Liverpool. Rome, 1 bước chân, lịch sử và chiến tích vĩ đại - Barca hay MU, ai sẽ là kẻ đi được đến cùng của con đường vinh quang???


II.  Đội hình



Thủ môn

Valdes chưa bao giờ được đánh giá cao khi đứng trong khung gỗ của Barca. Sự thiếu ổn định chính là lý do vì sao anh chưa bao giờ cạnh tranh được vị trí trong màu áo ĐT Tây Ban Nha kể cả thời điểm phong độ cao nhất. Chỗ đứng Valdes có được tại Barca sở dĩ không chịu nhiều áp lực là bởi gốc gác xứ Catalan. Nhưng những gì Valdes trình diễn thật khó thuyết phục. Rất nhiều lần chàng thủ môn này khiến đội nhà rơi vào tình huống khó khăn, phập phồng lo âu theo từng pha bắt bóng bởi những sai lầm ngớ ngẩn. Đêm thứ 5 ở Rome sẽ là trận then chốt quyết định sự thành bại cả mùa của Barca, cho những gì đẹp đẽ nhất họ đã phô diễn, vì thế vai trò của Valdes càng trở nên quan trọng hơn bao giờ. Những ai yêu cái đẹp, yêu Barca chỉ còn cách cầu nguyện cho đôi tay của Valdes sẽ bắt bóng thật dính!



Bên khung thành đối diện, Van Der Sar tuy không còn trẻ song anh vẫn là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Với kinh nghiệm chiến đấu dày dạn, không hoa mỹ nhưng chắc chắn , khả năng chơi bóng bằng chân cực tốt cùng với thể hình lý tưởng, anh cũng tạo được sự tin tưởng tuyệt đối từ những người đồng đội và cả ban huấn luyện. Điểm tựa của M.U ở mùa giải này là hàng phòng ngự, từng chinh phục hết kỷ lục sạch lưới này đến kỷ lục sạch lưới khác. Và Van der Sar là một trong những người được ghi danh bởi các kỷ lục đó.
   
         Hậu vệ

Với MU, họ đang sở hữu 1 hàng thủ vững chắc mà nổi bật nhất là chiến tích 14 trận giữ sạch lưới liên tiếp ở Premier League. Rio Ferdinand chắc chắn sẽ trở lại đội hình MU tại Rome. Ngôi sao sinh ra tại Peckham này chính là thủ lĩnh, cùng với người đồng đội Vidic tạo nên cặp đôi trung vệ hay nhất giải Ngoại Hạng Anh. Khả năng dẫn dắt hàng phòng ngự, cùng lối chơi tao nhã, tốc độ và một khả năng đọc trận đấu tuyệt vời, không còn nghi ngờ gì nữa, Rio Ferdinand chính là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất trong thế giới bóng đá. Vidic là sự bổ xung hoàn hảo cho Ferdinand. Thể hình lực lưỡng, không ngại va chạm và lối chơi hết mình, Vidic cùng Ferdinand tạo thành 1 tấm lá chắn vững chắc trước khung thành Van Der Sar. Bộ đôi trung vệ này là nền tảng cho 3 chức VĐ giải ngoại hạng gần đây cũng như giúp MU đi tới trận đấu cuối cùng của Champions League. Bên hành lang trái Evra là sự lựa chọn tốt nhất. Luôn thi đấu tròn vai trong mọi trận đấu anh ra sân, phối hợp tốt với bất cứ ai chơi cùng cánh, Evra   sẽ là chìa khoá thành công với MU bởi anh sẽ đối đầu với Messi, cầu thủ nguy hiểm nhất của Barca. Bên cánh đối diện do Fabio da Silva cùng Wes Brown dính chấn thương và chắc chắn sẽ vắng mặt nên sự lựa chọn sẽ là cầu thủ đa năng O’Shea. Một tin buồn cho những NHM Gary Neville, người đội trưởng cần mẫn này thậm chí sẽ không có tên trong danh sách dự bị và Sir Alex giải thích đó một trong những quyết định khó khăn nhất của đời ông nhưng là điều cần thiết.


Bộ đôi trung vệ thép Ferdinand - Vidic

Đội bóng xứ Catalunya chẳng có nhiều sự lựa chọn khi mà Dani Alves và Eric Abidal bị treo giò, còn Rafa Marquez đang dưỡng thương. Thế nên, ngay từ bây giờ, người ta cũng có thể dễ dàng đoán được tới 90% bộ tứ vệ mà Pep sẽ lựa chọn cho trận đấu ở Roma. Thay Danniel Alves - một hậu vệ có khả năng lên công tuyệt vời ở cánh phải là thủ quân Puyol, bởi đó cũng chính là vị trí mà anh khởi nghiệp cũng như tạo dựng tên tuổi. Yaya Toure thì ngày càng chơi tốt hơn ở vị trí trung vệ thay cho Marquez bên cạnh Pique, 1 cựu cầu thủ của MU, như trong trận gặp Chelsea. Băn khoăn duy nhất của Pep chỉ là ai sẽ đá hậu vệ trái thay cho Abidal. Trong đầu Pep hẳn cũng đã có một số giải pháp, và ông sẽ còn 1 trận cuối để thử nghiệm trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. 2 cái tên được nhắc nhiều nhất là Saydou Keita và Sylvinho. Trong trận bán kết lượt về với Chelsea, sau khi Abidal bị đuổi thì Keita cũng đã được điều về trám vào vị trí này. Tiền vệ người Bờ Biển Ngà có thừa đủ sức mạnh, nhưng lại hơi thiếu sự tinh tế cũng như khả năng cảm nhận vị trí. Sylvinho thì đã 35 tuổi. Thực tế, khả năng tham gia tấn công của Sylvinho vẫn rất tốt, vì đấy là điểm mạnh của anh. Song sẽ là hết sức mạo hiểm nếu như để “ông già” người Brazil đối mặt với Cristiano Ronaldo, hay kể cả là cầu thủ đồng niên Ryan Giggs.


Puyol - Pique sẽ vất vả để bù đắp những sự thiếu vắng.


Tiền vệ

Điểm nóng của trận đấu chính là ở hàng tiền vệ của 2 đội. Nơi đây chính là mấu chốt của những bàn thắng và là chìa khoá của vinh quang. Thành hay bại trong cuộc chiến cuối cùng, để đi tới những "cú ăn ba" hay "ăn tư lịch sử", đều nằm ở khu vực giữa sân. Với MU, Carrick là cầu thủ chắc suất nhất. "Số 16" đang dần khẳng định được chỗ đứng của mình ở Old Trafford cũng như chiếc áo mà Roy Keane để lại ko quá rộng đối với anh. Trong khi đó Anderson với phong độ đang lên trong thời gian gần đây cũng tạo được sự tin tưởng từ Sir Alex. Anderson là mẫu cầu thủ sức mạnh, nhiệt tình nhưng cũng không kém phần hoa mỹ. Điều mà ngài Fegie cần ở cầu thủ trẻ người Brazil này là anh sẽ có nhiệm vụ kiềm toả lối chơi Tiqui - Taqua của Barca với đầu tầu là bộ đôi Xavi - Iniesta. Suất còn lại sẽ thuộc về Giggs do MU đã kháng án bất thành cho Fletcher. Đó sẽ là bộ ba làm nhiệm vụ cầu nối giữa tấn công và phòng ngự. Paul Scholes sẽ là phương án dự phòng cho những điều chỉnh trong những tình huống cần thiết dù anh chính là cầu thủ ghi bàn duy nhất trong 2 lượt đấu giữa 2 đội ở vòng BK Champions League mùa trước.


Hàng tiền vệ MU sẽ phải làm tất cả để ngăn chặn lối chơi Tiqui - Taqua của Barca...

Tiền trình hồi phục của Iniesta - tiền vệ được các culé tôn vinh là “Thánh Iniesta”, là rất khả quan. Tiền vệ tài năng trưởng thành từ lò đào tạo La Masia là cầu thủ đóng vai trò động cơ (motor) của cỗ máy Barca bên cạnh Xavi. Đây là 2 nhân tố chủ chốt trong lối chơi Tiqui - Taqua đã trở thành bản sắc của Barca và đội tuyển TBN trong 2 năm gần đây. Trong khi đó, Toure chắc chắn sẽ đá trung vệ, còn Keita đang được cân nhắc chơi HV trái, chám vào chỗ của Abidal để lại, nhường lại vị trí tiền vệ trụ cho Busquets. Đây sẽ là 1 trận đấu khó khăn với tiền vệ trẻ này, bởi dù anh đã thử lửa nhiều trận đấu đỉnh cao xong kinh nghiệm vẫn còn là 1 dấu hỏi lớn. Hàng tiền vệ MU hơn hẳn Barca về thể lực, thể hình hay tốc độ xong Barca lại nhỉnh hơn đối thủ về kỹ, chiến thuật.


Iniesta (trái) - Xavi (phải): 2 nhân tố chủ chốt của hàng tiền vệ Barca

   Tiền đạo

Cả 2 đội đều ra quân với đội hình 4-3-3. Bên phía MU cầu thủ đá cắm sẽ là Ronaldo. Cầu thủ xuất sắc nhất TG năm 2008, QBV Châu Âu năm 2008 vẫn đang cháy hết mình. Người ta lầm tưởng anh đã hết động lực thi đấu sau mùa 2007-2008 tràn ngập danh hiệu. Nhưng Ronaldo đã không tự hài lòng với những gì đã có. Nhìn những bước chạy thần tốc của anh trong chặng đường 70m để ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0, hay những hành động hờn dỗi khi bị thay ra trong trận gặp Man City là đủ hiểu Ronaldo vẫn khát khao vươn lên phía trước như thế nào. Dù mùa này không bùng nổ nhưng "CR7" vẫn là chân sút số 1 của Quỷ đỏ. Bên cạnh đó, anh cũng đã biết toả sáng đúng lúc và trong những trận cầu lớn. Những bàn thắng vào lưới Inter, Porto, Arsenal hay cú đúp trước Aston Villa đã nói lên rằng, CR7 là một nửa sức mạnh của MU. Chơi chếch về bên trái, di chuyển rộng để thu hút hậu vệ và tạo điều kiện cho hàng tiền vệ MU sẽ là Rooney. Đây cũng là lối chơi ưa thích của Rooney, một lối chơi mà tầm quan trọng của anh được đánh giá khá cao cho dù anh không ghi được nhiều bàn như Ronaldo. 1 cầu thủ lớn là phải biết hy sinh cho đội bóng và Rooney là như vậy. Sẽ là 1 đêm vất vả với thủ quân Puyol khi phải đối đầu với 1 cầu thủ khó chịu như Rooney. Chỗ còn lại trên hàng công sẽ được dành cho Park Ji Sung. Tiền vệ Hàn Quốc đã chơi tuyệt hay tại Emirates và hoàn toàn xứng đáng được có mặt. Tevez và Berbatov trên băng ghế dự bị cũng luôn sẵn sàng vào sân bất cứ lúc nào.


Cặp tấn công Ro - Ro...


... Tevez và Berbatov cũng luôn sẵn sàng

Về phía Barca, cùng với sự trở lại của Iniesta là Henry. Bộ 3 tấn công của nhà tân VĐ La Liga sẽ là Messi (phải) - Eto'o (giữa) - Henry (trái). Sự trở lại của Henry là rất cần thiết bởi sự nguy hiểm và bản năng sát thủ cũng như rất am hiểu về MU của "số 14".
Eto'o hiện tại vẫn đang là chân sút hàng đầu của La Liga. Chân sút hiện đang dẫn đầu danh sách Pichichi này sẽ là người mà các hậu vệ MU phải để mắt nhiều nhất trong trận đấu sắp tới. Bởi một khi “báo đen” sẵn sàng dẹp qua một bên sự ích kỷ để phục vụ cho lối chơi tập thể của toàn đội thì có nghĩa là hàng công của Barca sẽ càng trở nên nguy hiểm. Nếu như MU vẫn cứ mải mê nghĩ tới phương án phong tỏa Messi thì họ có thể sẽ phải trả giá trước những pha hoán đổi vị trí khó lường của các cầu thủ Barca. Điều đó không chỉ diễn ra với cặp Messi - Eto’o mà Iniesta cùng Henry cũng sẽ làm điều tương tự. Sự nguy hiểm của các cầu thủ Barca chính là ở chỗ đó. Về Messi, không cần phải nói nhiều về truyền nhân của Maradona. Có thể nói cuộc đối đầu trong mơ giữa hai đội bóng không chỉ đơn thuần là vì danh dự, niềm tự hào của thành phố Manchester United hay xứ Catalan mà nó sẽ là cuộc chạm trán, sự phân định ai mới thật sự là cầu thủ xuất sắc nhất Thế giới giữa CR7 và M10.


Bộ ba tấn công HEM (từ trái sang): Messi - Henry - Eto'o

   HLV


"Quỷ đầu đàn" - Sir Alex

Ngài Alex Ferguson đang sở hữu một bảng thành tích mà bất cứ một nhà cầm quân nào cũng phải thèm muốn. 28 danh hiệu trong 23 năm cầm quân: 11 chức VĐ giải ngoại hạng, 7 lần VĐ Cup FA, 3 lần VĐ Cup Liên Đoàn, 1 Cup C2, 2 chức VĐ Champions League và 1 chức VĐTG các CLB. Ông là một trong số những HLV có cá tính và mạnh mẽ nhất thế giới. Nhiều lứa cầu thủ tài năng đã qua tay ông, những cái tên như Bryan Robson, Steve Bruce, Paul Ince hay Eric “King” Cantona, Roy Keane, Beckham, Paul Scholes, Giggs, Van Nistelrooy và giờ là Rooney, Ronaldo, Berbatov, Tevez… Nhiều người đã ra đi, có những người đã giải nghệ và trở thành những HLV giỏi. Nhưng Ferguson vẫn ở đó và vẫn còn xuân chán. Nhiều người đã tự hỏi: Liệu cho đến bao giờ thì ông sẽ về hưu? Liệu ông đã chán cái việc khệ nệ giơ cao danh hiệu và như vậy là đã quá đủ?... Và câu trở lời vẫn là KHÔNG. Nếu vẫn mặt đỏ gay, thái độ cay cú khi MU thua và nhảy cẫng lên như 1 đứa trẻ khi MU ghi bàn thì còn lâu Sir Alex mới nghỉ. Nhà Glazer cũng đã nói :” Đây là công việc trọn đời của Sir Alex…”.


HLV Barca Pep Guardiola

So với người đồng nghiệp bên phía MU, Pep Guardiola không được mọi người đánh giá cao bằng. Nhưng chắc chắn cựu đội trưởng Barca là người kém xuất sắc. Trong suốt mùa giải đã qua, Pep đã làm được những điều kỳ diệu, giúp đội bóng xứ Catalan giành 2 chiếc cúp trong vòng 3 ngày. Sau Cúp Nhà Vua là danh hiệu VĐ Liga. Guardiola không phải là người trẻ nhất dẫn dắt Barca (ông trẻ thứ 3, trẻ nhất là Kubala, làm HLV Barca khi mới hơn 34 tuổi). Nhưng chắc chắn, ông là HLV trẻ thành công nhất trong lịch sử CLB. Và có thể là lịch sử bóng đá thế giới. Kể cả khi cú ăn ba vô tiền khoáng hậu vẫn còn phải chờ tới ngày 27/5 mới biết có được hay không. Từng là ông chủ trong một đội bóng được gọi là "Dream Team", từng gặt hái 16 danh hiệu lớn nhỏ cùng đội bóng ấy chỉ sau 11 năm gắn bó, thì người ấy xứng đáng được gọi là một kẻ chiến thắng bẩm sinh. Nhưng không phải cầu thủ chiến thắng nào cũng dễ dàng trở thành HLV chiến thắng. Đôi khi là ngược lại. Bạn nên là một cầu thủ không mấy nổi bật nếu muốn trở thành một HLV vĩ đại. Quá sớm để khẳng định Josep Guardiola sẽ trở thành một HLV vĩ đại, song ít nhất thì cho đến lúc này, tức chỉ sau chưa đầy một năm làm việc với Barca, người đàn ông sinh tại Santpedor đã chứng tỏ được rằng một cầu thủ giỏi hoàn toàn có thể trở thành một HLV thành công. Thành công một cách chóng vánh, tới mức người ta có cảm tưởng Guardiola mang bàn tay của Vua Midas, chạm đâu cũng thành Vàng. Ông chạm tay vào Xavi, và biến người được xem là truyền nhân của mình thành một ông chủ hoàn hảo nơi tuyến giữa của Barca. Ông chạm tay vào Henry, và làm hồi sinh những phẩm chất thiên tài tưởng đã chết. Ông chạm tay vào Eto'o, và biến "Báo đen" thành một nhân cách khác, với bản năng săn mồi không đổi. Ông chạm tay vào Messi, trao cho chiếc áo số 10, và nâng anh lên một tầm cao mới, nhất là ở khả năng ghi bàn. Ông chạm tay vào Pique, Busquets, và biến họ từ những cậu bé thành ngôi sao, biến La Masia thành trung tâm của thế giới. Ông chạm tay vào Barca, và biến tập thể đang hết sức rệu rã ấy, chỉ với một số thay đổi về nhân sự (Alves, Keita, Pique, Hleb, Caceres tới song Ronaldinho, Deco lại ra đi), thành một cỗ máy chiến thắng, cỗ máy ghi bàn, cỗ máy săn kỷ lục, và quan trọng nhất, cỗ máy săn danh hiệu…

Rome, 1 bước chân, lịch sử và chiến tích vĩ đại. Barca và MU, cuộc chiến của ngôi vương. Bất cứ ưu điểm nào của 2 bên, dù nhỏ, cũng có thể trở thành nhân tố tạo nên chiến thắng. Kết quả cuối cùng chỉ biết được sau 90 phút và có thể kéo dài hơn nữa. Khi bóng chưa lăn, không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra. Nhưng ngay cả khi MU hay Barca không thể đăng quang ở Rome, thì cả 2 đội bóng của mùa giải 2008-2009 thực sự đã là đội bóng vĩ đại. Chỉ có một điều chắc chắn, các CĐV đang rất háo hức chờ đợi trận đấu, cũng như chờ đợi những cú va chạm toé lửa của cuộc chiến cuối cùng.

Đếm ngược nào…


MU sẽ thay đổi lịch sử...


... hay Barca sẽ lại tái diễn lời nguyền???



Ai bảo nhậu lai rai là khổ?
Tôi mơ màng, men rượu bốc lên cao.
Có những ngày say xỉn té cầu ao,
Vợ bắt được, chưa mắng câu nào đã khóc.
Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích
Chị giận anh rồi, tối sang ngủ với em...



___ALEX___

Offline juveforever

  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,243
  • Joined: Aug 2007
  • Thanked: 277
  • Thanks: 134
« Reply #1 on: May 23, 2009, 06:20 PM »
Logged
Em thấy đội hình của Mu hơn lạ. Biết là có khả năng đột biến cao nhưng mà theo em Roney và Park dù đá trên hàng tiền đạo nhưng nhiệm vụ tấn công và phòng thủ là 50 -50%. Dù gì Park cũng không bằng Tevez. Người ta nói nhiều đến khả năng thắng của Barca phụ thuộc vào Messi đối đầu Evar, nhưng em lại tin Barca thắng nhờ khả năng đột biến bên cánh của Henry, nếu đứa còn thần gió mà đá đúng phong độ thì quá khó cho OShea. Một bàn thắng của Henry là đủ cho một chiến thắng của Barca. Nhưng vẫn thích
Barca -MU " 4 - 0
Đến cuối con đường

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.