Có một chi tiết gần như ám ảnh các Milanista khi họ chứng kiến tượng đài Andrea Pirlo rời đội bóng thân yêu sau 10 năm gắn bó. Trong cuốn tự truyện của mình, Pirlo tiết lộ về cuộc nói chuyện với Galliani:
"Andrea, HLV Massimiliano Allegri cho rằng nếu cậu ở lại, cậu sẽ không thể chơi ngay phía trên hàng hậu vệ. Ông ấy có một vai trò khác trong đầu. Vẫn là ở hàng tiền vệ, nhưng lệch sang trái"
Andrea ra đi, vì theo anh "khi con cá ở dưới biển sâu, nó có thể hô hấp. Khi bạn kéo nó lên sát mặt nước, nó vẫn có thể thở, nhưng không còn như trước". "Con cá" Pirlo đã rời khỏi Milan, vì đó không còn là "biển sâu" nữa, anh đến Juve và Conte đặt anh trở lại biển sâu, phía trên hàng hậu vệ.
Nhưng Massimiliano Allegri lại xuất hiện, Andrea Pirlo trở lại sau chấn thương, Marchisio lại chơi tuyệt hay, hàng hậu vệ Juve lại thủng lỗ chỗ vì chấn thương, Juve lại rơi vào chân tường. Massimiliano Allegri phải xoay xở và chuyện biển sâu không còn là điều mà Max ưu tiên. Ông muốn Juve chơi 4 tiền vệ hình kim cương, phải đảm bảo hỗ trợ tấn công và hỗ trợ phòng ngự tốt, Juve không có quyền thua và Bonucci, Chiellini không sẵn sàng trong tình huống 1 chọi 1. Pirlo không thể vừa hỗ trợ phòng ngự, vừa hỗ trợ tấn công ở hình kim cương đó. "Con cá" phải rời khỏi biển sâu yêu thích, nó phải học cách thở ở sát mặt nước, đó là cách nó thích nghi để sinh tồn.
Trong trận đấu với Olympiakos, Marchisio mới là người được giao trách nhiệm hỗ trợ phòng ngự, án ngữ phía trước hàng thủ. Nhưng lần này Allegri đã rất khéo léo để chiều lòng "con cá". Ông yêu cầu Pirlo chơi hơi chếch bên phía cánh trái và thường xuyên hoán đổi vị trí cho Marchisio. Đặc biệt khi Marchisio cướp được bóng, Pirlo nhận bóng và di chuyển vào trung lộ, đúng vị trị sở trường của mình để kiến tạo. Khi bóng rời khỏi chân Pirlo, Marchisio liền quay lại ví trí. Cách hoán đổi vị trí linh hoạt này đã khiến Pirlo "phát rồ vì sung sướng", anh vẫn thoải mái xây dựng lối chơi cho Juve và không quá bận tâm về việc căng thẳng đối đầu trực diện với đối phương.
Marchisio đã hoàn thành nhiệm vụ chia lửa với Pirlo cho đến khi bị thay ra ở phút 70. Pirlo hoàn tất trận đấu thứ 100 của mình tại Champions League với một bản tổng kết hoàn hảo: 104 đường chuyển, độ chính xác 91.2%, có một bàn thắng tuyệt đẹp và danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Nhưng điều quan trọng hơn, Max Allegri đã tìm ra lối thoát cho cuộc cách mạng của mình. Ông đã nhận được tín hiệu hợp tác rất thân thiện của Pirlo, chỉ cần được ở trên sân, con cá sẽ biết học cách thích nghi. Thành bại của Juve mùa này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái bắt tay lịch sử ấy.