Author Topic: [SERIE A] Genoa - Juventus: Trận đấu vì Gigi Buffon  (Read 1954 times)

Description:

Offline souslevent

  • *
  • Moderator
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« on: October 28, 2014, 04:57 PM »
Logged
Juventus sẽ có chuyến hành quân khó khăn đến "vùng bão lụt" Genoa. Roma vừa tan tác ra về khi "bị" Sampdoria đón tiếp rất thịnh tình thì đến lượt Juve đến thăm hỏi một đội bóng khác của thành phố Genoa, Genoa CFC.

Genoa là một trong những đội bóng lâu đời nhất Italia, được thành lập ngày 7/9/1893, và đã từng là một đội bóng có "số má" tại Italia. Đội bóng thành phố cảng miền trung đã từng dành tới 9 Scudetti và 8 lần về nhì, nhưng đó là chuyện của ... thế kỷ trước, lần cuối cùng họ đứng trong top 3 là mùa giải 1929-1930. Trong lịch sử cận đại của bóng đá Italia, Genoa thường xuyên bị che lấp bởi chiếc bóng của người láng giềng Sampdoria. Số phận của họ chỉ thực sự thay đổi khi Preziosi nắm quyền quản lý đội bóng năm 2003 và từ đó Genoa leo một mạch từ Serie C1 lên thành một đội bóng hạng trung tại Serie A.

Người đứng sau thành công của Genoa, ngoài Prezios, chính là Gian Piero Gasperini. Sau khi chia tay Juventus Primavera năm 2003, Gasperini còn lang thang thêm 3 năm tại Crotone trước khi lèo lái con thuyền Genoa vào năm 2006. Đó cũng là năm đầu tiên Genoa và Juventus gặp nhau ở một giải đấu chính thức sau gần 15 năm. Đó là một trận đấu tại... Serie B, cuối mùa giải đó cả hai đội lên hạng, cùng với Napoli. Ở Serie A, Genoa học theo mô hình của Udinese, chấp nhận là điểm trung chuyển của những ngôi sao mới nổi và khách hàng thường xuyên của Genoa là hai đội bóng thành Milan. Có thể kể tên ra bộ đôi Motta, Millito (Inter), El Shaarawy (Milan), Borriello (Roma). Những năm gần đây Genoa cố gắng đầu tư để nâng cấp đội bóng nhưng thành công không như họ mong đợi.


Sau khi chia tay Genoa năm 2010, Gasperini và Genoa đều có những cuộc phiêu lưu không thành công. Đó là lý do họ tái hợp năm 2013 và hiện tại Genoa đang đi đúng hướng. Họ là tập hợp của những cầu thủ giàu kinh nghiệm (Antonini, Matri, Pinilla, Burdisso), những cầu thủ đang chín (Kucka, Perotti) và những cầu thủ đầy tiềm năng (Perin, Sturaro).  Genoa lựa chọn lối chơi tấn công  3-4-3 mà Gasperini luôn ưu thích. Lối chơi của Genoa không dựa trên khả năng kiểm soát bóng như Juve, nhưng họ chơi phản công rất hay với sự cơ động của bộ đôi Kucka, Perotti. Genoa cũng có thể phá vỡ thế bế tắc bằng nhưng cố gắng cá nhân của bộ đôi tiền đạo giàu kinh nghiệm Pinilla & Matri.

Juventus vẫn đang ở trong giai đoạn "khó ở" thời kỳ "hậu trăng mật" với Allegri. Thất bại trước Olympiakos thực sự là một báo động về lối chơi của Juve. Họ chơi rất uể oải trong hiệp 1 và chỉ thức tỉnh trong hiệp 2. Điều này được lặp lại trong trận gặp Palermo, nhưng ở Italia, Juve có thói quen thắng ngay cả khi chơi không thực sự hay. Đó cũng không phải là điều mới mẻ với Juve, trong suốt 3 năm với Conte, Juve rất ít khi chơi bốc ngay từ đầu mà thường thay mặt nạ sau giờ nghỉ. Nếu muốn thành công, Juve phải từ bỏ thói quen xấu này.


Genoa là đội bóng khó chơi nhất trong 3 đội bóng mà Juve phải đối mặt tuần này. Vì thể khó mà hy vọng Allegri sẽ tiến hành thay đổi quan trọng về mặt chiến thuật và nhân sự. Tevez chắc chắn vẫn đá chính vì anh chàng Argentina cần một cơ hội để ăn mừng việc được quay lại ĐTQG sau 3 năm bị ruồng bỏ. Pirlo sẽ được nghỉ sau khi đã đá chính trận gặp Palermo. Evra chấn thương nên Asamoah không có đối thủ bên cánh trái. Maronne và Romulo đã trở lại sau chấn thương nhưng họ sẽ không đá chính, có thể sẽ là trận đấu tới khi áp lực ít hơn. Vị trí còn bỏ ngỏ chính là tiền đạo cắm. Llorente vừa ghi bàn trở lại và Morata đang chơi rất hào hứng, Allegri sẽ khá đau đầu. Nhưng Morata đang giành ưu thế, sức trẻ sẽ phù hợp hơn trong một trận đấu trên mặt sân rất ẩm, điều mà Roma đã cảnh báo Juve.

Marchisio và Giovinco sẽ có cơ hội gặp lại ông thày cũ Gasperini để ôn lại câu chuyện Viareggio 2003. Buffon cũng sẽ ăn mừng trận đấu thứ 500 cho Juventus, điều này có thể khiến Perin không vui vì không biết bao giờ những kẻ tục Buffon mới có cơ hội bước lên ngôi. Một chi tiết nhỏ cho Juve và những người bạn, Genoa có thói quen mở tiệc muộn, cả ba trận thắng của họ mùa giải này đều đến từ những bàn thắng quyết định sau phút 85'. Một chi tiết nhỏ khác dành cho những người bạn của Gigi, nếu Juve dành chiến thắng tại Genoa, đó sẽ là chiến thắng thứ 300 của Gigi với La Vecchia Signora. Hãy mở tiệc sớm vì Gigi và đừng để lời mời tiệc muộn mằn của Genoa làm bạn phân tâm.


 
« Last Edit: October 28, 2014, 06:54 PM by souslevent »
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline souslevent

  • *
  • Moderator
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« Reply #1 on: October 28, 2014, 06:00 PM »
Logged
Đội hình dự kiến

« Last Edit: October 28, 2014, 06:58 PM by souslevent »
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline souslevent

  • *
  • Moderator
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« Reply #2 on: October 28, 2014, 06:01 PM »
Logged
Ngôi sao mới "nổi"

« Last Edit: October 28, 2014, 07:00 PM by souslevent »

Offline souslevent

  • *
  • Moderator
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« Reply #3 on: October 28, 2014, 10:53 PM »
Logged
Theo tin mới từ sân tập thì Juve đã có bộ khung ra trận, chỉ còn một vị trí chưa chắc chắn: Vidal hay Pirlo.
Trận đấu tới với Empoli, Juve sẽ ra săn với cặp tiền đạo Giovinco-Morata, Tevez và Llorente vẫn sẽ đá chính trận gặp Olympiakos tuần tới.
Follow members gave a thank you for this useful post:

madkiller_2008

« Reply #4 on: October 29, 2014, 07:30 AM »
Logged
Theo tin mới từ sân tập thì Juve đã có bộ khung ra trận, chỉ còn một vị trí chưa chắc chắn: Vidal hay Pirlo.
Trận đấu tới với Empoli, Juve sẽ ra săn với cặp tiền đạo Giovinco-Morata, Tevez và Llorente vẫn sẽ đá chính trận gặp Olympiakos tuần tới.

Ngon! Phải cho Giovinco cơ hội đá hơn 10' chớ. :))

Vị trí đang suy nghĩ theo em nghĩ nên là Pirlo, Vidal để dành ngày đón tiếp Olympacos.

Offline thienvuong

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 180
  • Joined: May 2007
  • Thanked: 1
  • Thanks: 2
« Reply #5 on: October 29, 2014, 12:55 PM »
Logged
 :fight: :fight: Đội hình hôm này sẽ đá C1 tuần tới mới chuẩn ^^/ các chú có 1 tuần để luyện công và xả hàng...
Khà Khà Khà !

Offline souslevent

  • *
  • Moderator
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« Reply #6 on: October 29, 2014, 06:49 PM »
Logged


Người đệp đã dự đoán 0-1. Còn các thánh thì sao?
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Thiết Mộc Chân

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 85
  • Joined: Nov 2013
  • Thanked: 63
  • Thanks: 90
  • Gender: Male
  • Street football is the greatest thing in the world
« Reply #7 on: October 29, 2014, 06:59 PM »
Logged

Offline souslevent

  • *
  • Moderator
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« Reply #8 on: October 29, 2014, 07:37 PM »
Logged
Nhắn Di Mạp đi. Trong giờ làm việc anh ko vào FB dc, chỉ hoạt động về đêm được thôi  :broken_heart:
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Hadned

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 128
  • Joined: Jun 2010
  • Thanked: 46
  • Thanks: 18
  • Gender: Male
« Reply #9 on: October 30, 2014, 02:53 AM »
Logged
Ai có link sop ko cho em với  :d
Đội bóng này không thể và sẽ không bị khuất phục.

Offline akazzurri

  • Io Che Sarò Bianconeri
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,198
  • Joined: Oct 2008
  • Thanked: 298
  • Thanks: 237
  • Gender: Male
« Reply #10 on: October 30, 2014, 03:06 AM »
Logged
Mitra đệp trai đâu ấy nhỉ
AKAZZURRI

Offline Ngô Đông Tuấn

  • *
  • Juventini
  • Posts: 642
  • Joined: Feb 2010
  • Thanked: 2
  • Thanks: 16
  • Gender: Male
  • JuvetinoWu
« Reply #11 on: October 30, 2014, 03:23 AM »
Logged
K có link nào xem đc vậy ta hix
JuvetinoWu

madkiller_2008

« Reply #12 on: October 30, 2014, 03:25 AM »
Logged
K có link nào xem đc vậy ta hix

http://tebiy.blogspot.com/p/10.html#www.rojadirecta.me

Tớ đang xem cái này, đẹp ngang sopcast.  :d

Offline akazzurri

  • Io Che Sarò Bianconeri
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,198
  • Joined: Oct 2008
  • Thanked: 298
  • Thanks: 237
  • Gender: Male
« Reply #13 on: October 30, 2014, 04:35 AM »
Logged
Thất bại đầu tiên
AKAZZURRI

Offline Hadned

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 128
  • Joined: Jun 2010
  • Thanked: 46
  • Thanks: 18
  • Gender: Male
« Reply #14 on: October 30, 2014, 04:41 AM »
Logged
FCCCCCCCCCCK  :angry:
Đội bóng này không thể và sẽ không bị khuất phục.

Offline Ngô Đông Tuấn

  • *
  • Juventini
  • Posts: 642
  • Joined: Feb 2010
  • Thanked: 2
  • Thanks: 16
  • Gender: Male
  • JuvetinoWu
« Reply #15 on: October 30, 2014, 04:43 AM »
Logged
Xong phim uổng công ngồi cập nhật tỉ số. :I_dont_want_to_see:
JuvetinoWu

Offline meohoang11

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 173
  • Joined: Feb 2007
  • Thanked: 1
  • Thanks: 0
« Reply #16 on: October 30, 2014, 04:44 AM »
Logged
Sắp rớt xuống đáy khủng hoảng rồi. Ra C1 mà thua nữa là xác định mục tiêu năm nay chỉ là Scudeto.

Offline Thiết Mộc Chân

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 85
  • Joined: Nov 2013
  • Thanked: 63
  • Thanks: 90
  • Gender: Male
  • Street football is the greatest thing in the world
« Reply #17 on: October 30, 2014, 04:46 AM »
Logged
Thua kiểu này có gì đâu mà buồn  :doh:

Offline souslevent

  • *
  • Moderator
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« Reply #18 on: October 30, 2014, 04:51 AM »
Logged
Thua chuẩn rồi. Chỉ chờ xem thua xong thì làm gì thôi, lại bla bla bla chấp nhận được mới ko đáng thua

Offline juveforever

  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,243
  • Joined: Aug 2007
  • Thanked: 277
  • Thanks: 134
« Reply #19 on: October 30, 2014, 04:58 AM »
Logged
Thua chuẩn rồi. Chỉ chờ xem thua xong thì làm gì thôi, lại bla bla bla chấp nhận được mới ko đáng thua
Juve đá có vẻ giống Milan thời khủng hoảng, chạy tứa tung mà chẳng có miếng gì cả. Kiểu này không bất ngờ nếu Roma vượt trước Juve sớm.
Sao Juve tận dụng phạt góc kém nhỉ, 13 quả phạt góc mà không làm được gì
Đến cuối con đường

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.