Author Topic: Milan - Juventus: Dấu ấn Allegri  (Read 2221 times)

Description:

Offline souslevent

  • *
  • Moderator
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« on: September 22, 2014, 04:03 PM »
Logged
Allegri đã đến Juve bằng cửa hậu, chả ai chào đón ông ta, thậm chí người ta còn đặt cược cho ngày ông ta ra đi. Không chỉ đơn giản vì ông ta là người của Milan và còn hơn thế nữa, vì ông ta dám thay...Conte. Người ta không thể thay thế một chiếc Ferrari bằng một chiếc Jeep. Nhưng có một chi tiết nhỏ mà nhiều người bỏ qua, chiếc Ferrari ấy mà chạy đường rừng thì cũng chẳng khác gì chiếc ...xe bò. Tất nhiên đó chỉ là một sự so sánh trong cơn say, sự thật thì Paratici chính là người lobby cho Allegri ngồi vào chiếc ghế ấy. Lý do rất đơn giản vì Allegri đang tự do, Allegri không đòi hỏi nhiều và Allegri ... ít "đanh đá" hơn Conte. Allegri đã biến Milan thành đội bóng cơ bắp, xù xì nhất trong lịch sử Milan, còn Conte đã biến Juve thành đội bóng hoa mỹ nhất trong lịch sử của CLB. Có điều gì đó bất thường và đã đến lúc, Juve cần trả lại cho "giai cấp công nhân". Đó là điểm khởi đầu của "Đội bóng công nhân Allegri".

Những gì Conte đã làm với Juve thực sự phi thường. Từ một tập hợp "rã đám", Juve đã hình thành một đội bóng, một đội bóng đúng nghĩa, từ mồ hôi, nước mắt và cả máu. Thế nên bất kỳ ai tiếp quản đội bóng ấy cũng cảm thấy "phấn khích" khi được thừa hưởng một tập thể như thế. Nhưng như một chiếc xe phân phối lớn, nó cần một người lái đủ "trình" để tiếp tục đường đua. Alession Tarchinardi nhận xét về đội bóng của Allegri sau trận đấu với Malmo: "Hồi đầu mùa giải, tôi cũng như mọi người nhìn Juve của Allegri với một con mắt chờ đợi. Liệu sau 3 năm thành công như vậy họ còn "đói" không? Liệu không còn Conte, Juve còn "hiếu chiến" nữa không? Nhưng những gì tôi nhìn thấy hiện tại thì Juve còn đói hơn, khao khát hơn. Đó là những gì Allegri đã làm được."

Nếu Conte là người "hoàn hảo". Ông săm soi từng chi tiết nhỏ trong lịch trình, luôn giữ cho học trò mình sự tập trung cao nhất và che chắn cho họ trước mũi dùi của mọi sự tấn công "Các anh muốn chỉ trích, được rồi, hãy chỉ trích tôi đây. Hãy để cầu thủ của tôi được yên.". Đó là cách Conte trở thành "true leader", nhưng cũng là "một người anh em" trong tập thể. Allegi có một cách tiếp cận khác, các cầu thủ Juve được trao nhiều hơn quyền, cũng như trách nhiệm, họ phải đối mặt với mọi chuyện như một người trưởng thành. Nhưng điều đó không có nghĩa họ được phép xả hơi hơn. Marchisio nói về phong cách huấn luyện của Allegri: "Ông ấy không hiền đâu. Khi cần ông ấy cũng hét ra lửa đấy. Nhưng chúng tôi sẽ không cho ông ấy cơ hội làm điều đó". Còn tân binh Evra thì thú nhận "Cả đời tôi chưa bao giờ chạy nhiều như thế. Ở Anh, chúng tôi luyện tập khá vất vả nhưng những ngày đầu ở Juve cho tôi thấy Serie A quả là một giải đấu khắc nghiệt". Trái đất xoay quanh Mặt trời và công nhân thì cần lao động, Juve vẫn giữ nguyên triết lý đó, cho dù Conte hay Allegri là người cầm trịch.

Conte không hẳn là người cứng nhắc, nhưng anh trung thành với triết lý của mình. Một đội bóng chơi 4 tháng không có HLV trưởng nhưng vẫn không khác biệt khi có anh ở trên sân. Đó còn hơn một dẫn chứng cho những gì Lucescu nói: "Có nhắm mắt tôi cũng biết Juve chơi thế nào" và câu trả lời của Conte: "Cả thế giới biết Barca chơi thế nào nhưng có ai cản được họ đâu". Đó có thể là một triết lý hay trong chặng đua đường trường, nhưng ở những khúc cua khó, muốn thành công đôi khi phải liều lĩnh một chút. "Chúng tôi đã kiểm soát tốt trận đấu nhưng chúng tôi đã chấp nhận liều lĩnh với những cơ hội phản công của Milan và chúng tôi đã thành công.", Allegri nói vậy sau trận đấu với Milan. Đó có thể là điều không thể diễn ra dưới tay Conte, anh thích đội bóng của mình dồn ép đối phương cho đến tận phút cuối cùng và ép đối phương sơ hở, đó là cách JuveConte đã hạ gục Milan của Seedorf, cho dù khi đó Milan chơi khá hơn rất nhiều Milan của Inzaghi, cho dù đội hình của họ yếu hơn.

Marchisio và Tevez là hai minh chứng về sự khác biệt giữa Allegri và Conte. Conte đẩy Tevez lên làm mũi nhọn, anh kéo cả Juve đến Scudetto với 19 bàn thắng. Allegri kéo lùi Tevez xuống thấp để phát huy cả vị trí trequartista (hộ công) mà Juve không có ai chuyên đá. Lối đá ấy tạo ra nhiều khoảng trống hơn phía sau lưng Llorente và tạo cơ hội cho chính Tevez hay các tiền vệ tự do như Pogba, Pereyra, Vidal tận dụng. Đó là cách mà Conte đã từng dùng trong mùa bóng mà Pepe, Vidal, Marchisio thay nhau nổ súng. Marchisio luôn là một cầu thủ không thể thiếu của mọi HLV nhưng chắc chắn anh không phải là mẫu cầu thủ mà các HLV muốn đá chính tất cả các trận. Không phải vì khả năng của Marchisio có hạn nhưng với sự đa năng, khả năng hiểu chiến thuật và cả khả năng ghi bàn, Marchisio là chìa khoá để mở ra mọi chiến thuật. Nhưng mùa này Allegri có một nhiệm vụ đặc biệt cho Marchisio, vice-Pirlo. Marchisio không thể "đóng giả" Pirlo, đó chắc chắn là điều không thể. Nhưng Marchisio có thể đá ở vị trí của Pirlo, với phong cách của Marchisio. Sau 4 trận đá ở vị trí đấy, không trận nào Marchisio không nằm trong nhóm cầu thủ được chấm điểm cao nhất. Phải chăng đã đến lúc Marchisio "mỏ neo" ?

Tất nhiên còn quá sớm để đánh giá Allegri nhưng với những gì mà chúng ta nhìn thấy, bản sắc của Juve vẫn được bảo tồn. Cuộc tình Juve-Conte kết thúc vì những bất đồng hay sự kiệt sức, không ai biết. Nhưng có điều mà Marotta, Agnelli, Paratici không lừa Conte. Vidal, Pogba, Pirlo và Buffon vẫn ở lại. Pereyra, Coman, Morata, Evra, Romulo là những sự bổ sung tuyệt vời. Đường còn dài nhưng Allegri có đủ ngựa để đua. Conte thường nói "Chúng tôi chưa đạt được bất kỳ điều gì" để nhắc cầu thủ mình tập trung, Allegri mạnh miệng "Chúng tôi cần đạt được Tứ kết Champions League" để kích thích học trò mình tiến lên...

Cố lên Max, ông chỉ giành được chúng tôi khi ông có danh hiệu. Vì ở Juve, chiến thắng là điều duy nhất mà chúng tôi tin vào.
« Last Edit: September 22, 2014, 05:13 PM by souslevent »
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Mr_KOP

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 2,123
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 84
  • Thanks: 35
  • Gender: Male
  • Vô Thường
« Reply #1 on: September 22, 2014, 05:10 PM »
Logged
Nói chung năm nay Juve có vẽ thú vị hơn, nhưng mà không biết là sẽ đi tới đâu thôi  :cheer:
▒█▀▀█ ▀█▀ ░█▀▀█ ▒█▄░▒█ ▒█▀▀█ ▒█▀▀▀█ ▒█▄░▒█ ▒█▀▀▀ ▒█▀▀█ ▀█▀
▒█▀▀▄ ▒█░ ▒█▄▄█ ▒█▒█▒█ ▒█░░░ ▒█░░▒█ ▒█▒█▒█ ▒█▀▀▀ ▒█▄▄▀ ▒█░
▒█▄▄█ ▄█▄ ▒█░▒█ ▒█░░▀█ ▒█▄▄█ ▒█▄▄▄█ ▒█░░▀█ ▒█▄▄▄ ▒█░▒█ ▄█▄

Offline Juventini

  • *
  • Juventini
  • Posts: 355
  • Joined: Jun 2007
  • Thanked: 30
  • Thanks: 17
« Reply #2 on: September 22, 2014, 05:37 PM »
Logged
Hix, vẫn là bác Soul.
Juvefan clubs cần có người kế thừa.
JuveConte thường chơi chậm, chắc đầu mùa đề dành sức cho chặng đường dài.
Nhưng có thể chính điều đó khiến JuveConte không bắt kịp với dịp độ ở CL.
JuveAllegri chơi nhanh và áp sát ngay từ đầu, các cầu thủ được chỉ đạo tranh cướp bóng quyết liệt ngay ở phần sân đối phương. Đây có thể là cách Allegri khai thác khả năng của Marchisio.
Khi Pirlo đá, anh chơi thấp nhưng lại không có khả năng phòng ngự nên Juve luôn phải thận trọng trước những đợt phản công của đối phương.
Với một Marchisio nhanh nhẹn và có khả năng sút xa tốt thì cách mà Allegri cho phép Marchisio chơi cao, sẵn sàng đón những đường bóng bật ra để dứt điểm từ xa là hoàn toàn hợp lý. Nếu để Marchisio chơi thấp như Pirlo thì sẽ rất lãng phí và kém hiệu quả. Đó là giải pháp rất thông minh của Allegri.
Mình tin là Marchisio sẽ bùng nổ ở vị trí này chứ không phải vị trí hộ công như  Allegri đã kì vọng hồi đầu mùa.
Chúc mừng Allegri, hãy tiếp tục phát huy nhé. Juve vô địch  :juve8:

Offline Jack Atlas

  • *
  • Juventini
  • Posts: 534
  • Joined: May 2011
  • Thanked: 44
  • Thanks: 12
« Reply #3 on: September 22, 2014, 05:40 PM »
Logged
Mới có Lan đỏ. Nói chung là đợi nốt trận Atl.Madrid. Thắng đc Simeone thì ta khen tiếp  :high_five:

Offline souslevent

  • *
  • Moderator
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« Reply #4 on: September 22, 2014, 06:57 PM »
Logged
Tất nhiên đây chỉ là mầu hồng, còn màu đen sẽ được phân tích kỹ hơn khi... Juve thất bại.
Điểm yếu trong lối chơi của Allegri sẽ bị bộc lộ vào khoảng thời điểm mà JuveConte thăng hoa nhất.
Lối đá chậm, chắc của Conte sẽ giúp đội bóng tăng thể lực đều và có điểm rơi vào tháng 10-11 và tháng 3-4, nhưng nếu không khởi đầu tốt vào tháng 9-10 thì đến 10-11 thường là quá muộn và quá vất vả tại Champions League. Lichtsteiner mới đầu mùa mà thở không ra hơi trong trận Milan là đủ hiểu rồi.

Lối chơi mà Allegri lựa chọn còn rất "bạo lực" nên khả năng chấn thương sẽ cao hơn. Nhưng may cho Allegri là hàng tiền vệ Juve rất "đông và hung hãn". Nhìn Pereyra thi đấu, mình đoán đây sẽ là một món hời của Juve. Pereyra có cái gì đó rất giống Vidal, nhưng lại có sự tinh ranh kiểu Marchisio và chắc chắn là ăn đứt Asamoah (lành quá). Cầu thủ thứ 2 mà mình nghĩ sẽ giúp Juve rất nhiều là Morata. Trước những đội bóng cố thủ thì Llorente có ích hơn, vì làm tường tốt, chơi đầu rất tốt nên giải pháp đường hàng không trước lối chơi thả bê tông là rất hữu ích. Morata sẽ có ích nếu Juve buộc phải phòng ngự và chơi phản công.

Đến thời điểm này chỉ có thể nói là có chút hưng phấn nhẹ khi xem Juve đá, không bị quá buồn ngủ và chán như JuveConte mùa thứ 3.
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline phanliem

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,121
  • Joined: Aug 2008
  • Thanked: 27
  • Thanks: 20
« Reply #5 on: September 22, 2014, 08:56 PM »
Logged
Một điểm khác nữa là Llorente mùa này chơi hiệu quả hơn, tuy chưa ghi bàn nhưng cách anh tì đè bớt HV đối phương để tạo khoảng trống cho Tevez và phần còn lại rất là hay.

Offline neogeo

  • *
  • Youngster
  • Posts: 29
  • Joined: Sep 2011
  • Thanked: 4
  • Thanks: 0
« Reply #6 on: September 22, 2014, 09:05 PM »
Logged
Nghe khen mãi cũng sướng nhỉ :juve6: Đợi trận gặp ATM quá

madkiller_2008

« Reply #7 on: September 22, 2014, 10:54 PM »
Logged
Con Lan nó non quá trời non mà, thắng nó thôi có vẹo gì đâu. Em rất khoái cái cảnh đè ngửa con Lan ra mà nhét đá vào mồm tụi choai choai đó, mới có 2 trận mà rùm beng cái ao làng. Nhưng đến hết trận thì nhìn Caceres, hứng thú gì tuột hết xuống cơ quan bài tiết và theo đường nước tiểu ra ngoài. :))

Một cách nào đó cũng có chờ đợi xem Allegri nhưng mà em thì chờ xem ông ta làm gì khi chấn thương tét háng, sứt mồm cả lũ. Còn bây giờ, Có thể Allegri rất khôn ngoan khi từ từ thay đổi đội hình của JuveConte và có thêm những nét như anh Souslevent kể, nhưng rốt cuộc cái bản chất kế thừa tất cả từ Conte + thêm vài bổ sung chất lượng như Pereyra và Morata thì thành tích bây giờ chưa có gì đáng nói cả. Nó như một điều tất yếu nếu muốn làm HLV ở Juve.

Có thể dạo này già khó tính nhưng em thấy chưa gì đáng phải so sánh hơn với Juve của Conte. Giờ làm điều đó vẫn là quá thiếu tôn trọng với Conte. 

Offline souslevent

  • *
  • Moderator
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« Reply #8 on: September 22, 2014, 11:06 PM »
Logged
Quote
Cố lên Max, ông chỉ giành được chúng tôi khi ông có danh hiệu. Vì ở Juve, chiến thắng là điều duy nhất mà chúng tôi tin vào.
Đây, cho chú Mad già. Thảo nào ế chổng, ế chơ. Em Lan xinh thế mà còn phũ

madkiller_2008

« Reply #9 on: September 22, 2014, 11:48 PM »
Logged
Đây, cho chú Mad già. Thảo nào ế chổng, ế chơ. Em Lan xinh thế mà còn phũ

Cái đó thì hiển nhiên rồi. Bắt buộc phải có câu này chơ. :))

Mà năm nay hứng thú với em Lỗ Ma hơn. Em Napoli èo uột, em Inter thì ko tin được Mazzari. Lỗ Ma năm nay đầu tư tốt.
« Last Edit: September 22, 2014, 11:52 PM by madkiller_2008 »

Offline novembre

  • *
  • Juventini
  • Posts: 505
  • Joined: Jan 2011
  • Thanked: 57
  • Thanks: 9
  • Gender: Male
« Reply #10 on: September 23, 2014, 11:39 AM »
Logged
Về khả năng hấp diêm đội yếu thì Allegri đã cho thấy ông làm rất tốt rồi, bây giờ chỉ còn chờ gặp mấy thằng mạnh thực sự  xem khả năng " nằm dưới" của Allegri đến đâu thôi. Có ae nào theo dõi Laliga ko nhỉ, theo ae thì Athentico Madrid là mạnh hay yếu nhỉ  :day_dreaming:

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,805
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 931
  • Thanks: 528
  • Gender: Male
« Reply #11 on: September 23, 2014, 12:21 PM »
Logged
Claudio Marchisio và Carlos Tevez lọt vào đội hình tiêu biểu vòng 3 Serie A, Paul Pogba và Roberto Pereyra cũng nằm trong nhóm những cầu thủ xuất sắc nhất.
http://football-italia.net/56254/serie-team-week-3
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline juveforever

  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,243
  • Joined: Aug 2007
  • Thanked: 277
  • Thanks: 134
« Reply #12 on: September 23, 2014, 01:33 PM »
Logged
Về khả năng hấp diêm đội yếu thì Allegri đã cho thấy ông làm rất tốt rồi, bây giờ chỉ còn chờ gặp mấy thằng mạnh thực sự  xem khả năng " nằm dưới" của Allegri đến đâu thôi. Có ae nào theo dõi Laliga ko nhỉ, theo ae thì Athentico Madrid là mạnh hay yếu nhỉ  :day_dreaming:
A Maria ngang cơ nhưng thuộc nhóm khó đá, cách đá của A.Marid chặt chẽ, mạnh về tư duy chiến thuật và họ phản công cũng tốt.
Hiện tại, ở SeriA có lẽ Juve chẳng phải chịu nằm dưới đâu, nhưng xem giữa tuần sau đá CL thì mới biết được. Đá sân nhà chắc A.Marid sẽ chấp nửa trái hoặc đồng banh
Tất nhiên đây chỉ là mầu hồng, còn màu đen sẽ được phân tích kỹ hơn khi... Juve thất bại.
Điểm yếu trong lối chơi của Allegri sẽ bị bộc lộ vào khoảng thời điểm mà JuveConte thăng hoa nhất.
Lối đá chậm, chắc của Conte sẽ giúp đội bóng tăng thể lực đều và có điểm rơi vào tháng 10-11 và tháng 3-4, nhưng nếu không khởi đầu tốt vào tháng 9-10 thì đến 10-11 thường là quá muộn và quá vất vả tại Champions League. Lichtsteiner mới đầu mùa mà thở không ra hơi trong trận Milan là đủ hiểu rồi.

Lối chơi mà Allegri lựa chọn còn rất "bạo lực" nên khả năng chấn thương sẽ cao hơn. Nhưng may cho Allegri là hàng tiền vệ Juve rất "đông và hung hãn". Nhìn Pereyra thi đấu, mình đoán đây sẽ là một món hời của Juve. Pereyra có cái gì đó rất giống Vidal, nhưng lại có sự tinh ranh kiểu Marchisio và chắc chắn là ăn đứt Asamoah (lành quá). Cầu thủ thứ 2 mà mình nghĩ sẽ giúp Juve rất nhiều là Morata. Trước những đội bóng cố thủ thì Llorente có ích hơn, vì làm tường tốt, chơi đầu rất tốt nên giải pháp đường hàng không trước lối chơi thả bê tông là rất hữu ích. Morata sẽ có ích nếu Juve buộc phải phòng ngự và chơi phản công.

Đến thời điểm này chỉ có thể nói là có chút hưng phấn nhẹ khi xem Juve đá, không bị quá buồn ngủ và chán như JuveConte mùa thứ 3.
Em nghĩ điểm rơi phong độ của Juve sớm một chút cũng tốt, vì Juve cần đầu tiên là vé vào vong knock out CL, sau đó là cần một khoảng cách vừa đủ để đua Scudetto. Lịch thi đấu hiện tại cũng cho phép Juve làm điều nay, Juve có thể rơi vài điểm ở SeriA nhưng sau khi vòng bảng CL kết thúc, lúc đó dành sức cho SeriA vẫn tốt.
Không so sánh với Conte, nhưng có lẽ Conte luôn tính điểm rơi cho SeriA vì thế Juve luôn lẹt đẹt ở CL. Hơn nữa, lực lượng của Juve có phần tốt hơn, việc xoay tua cũng dễ dàng hơn năm. Đó là chưa kế, Max hơn Conte một khoản là liều vì dùng nhiều người trẻ hơn. Tin là, ít nhất ở Copa, Juve cũng cho đội hai vào đá.
Pereyra  kĩ thuật hơn các tiền vệ còn lại của Juve, em lại thây chú này giống Giak hơn, nhanh và lươn lẹo, nhưng thể hình tốt hơn. Dù sao mới có mấy trận, đá thêm hồi nữa để xem cho này đi đến đâu.
Đến cuối con đường
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline souslevent

  • *
  • Moderator
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« Reply #13 on: September 23, 2014, 02:10 PM »
Logged
Chí ít là năm nay không phán ngay được chú nào là Flop, vì cả 5 chú tân binh Romulo, Pereyra, Evra, Coman và Morata đều đã vào sân và có ấn tượng tốt.
Ít nhất là nếu không đen sẽ được đóng góp, phần nào.
Giờ thì mình chỉ còn mong hai anh người nhà toả sáng (Marrone và Giovinco) cộng thêm vài chú trẻ trẻ vào quẩy tý cho sướng chân.
Trước khi Conte đi mình định làm bài "chửi" điều đáng tiếc nhất mà Conte chưa làm được cho Juve, giống Capello, là chả cho ra lò một gương mặt trẻ nào. Tiếc là chú ấy chạy mất nên mình chưa kịp "chửi''
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Eazy-E

  • *
  • Juventini
  • Posts: 877
  • Joined: Feb 2010
  • Thanked: 7
  • Thanks: 31
  • Keyboard Warrior
« Reply #14 on: September 23, 2014, 03:24 PM »
Logged
Đùa chứ bây giờ bác Souslevent mà hắt hơi sổ mũi phát là cả JFC run cầm cập ngay  ... Bác Pavel cũng ko có điều kiện chia lửa nhiều như ngày xưa còn thanh niên Mad mập fan MU viết bài về Juve thì ko tính   :talk_to_the_hand:

Mùa này em thấy Pereyra quá sáng, sáng đến nỗi trận rồi khi rút ra thay Vidal vào em còn hơi thất vọng, thật  :straight_face:
Thứ 2 là Morata sẽ lấy mất suất đá chính của Llorente cho mà xem, mặc dù Llorente tự tin hơn nhiều rồi.
Xem Juventus này sướng mắt thật ấy chứ, các chú tân binh là một điểm để hy vọng.

Offline souslevent

  • *
  • Moderator
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« Reply #15 on: September 23, 2014, 03:27 PM »
Logged
Đùa chứ bây giờ bác Souslevent mà hắt hơi sổ mũi phát là cả JFC run cầm cập ngay  ... Bác Pavel cũng ko có điều kiện chia lửa nhiều như ngày xưa còn thanh niên Mad mập fan MU viết bài về Juve thì ko tính   :talk_to_the_hand:

Mùa này em thấy Pereyra quá sáng, sáng đến nỗi trận rồi khi rút ra thay Vidal vào em còn hơi thất vọng, thật  :straight_face:
Thứ 2 là Morata sẽ lấy mất suất đá chính của Llorente cho mà xem, mặc dù Llorente tự tin hơn nhiều rồi.
Xem Juventus này sướng mắt thật ấy chứ, các chú tân binh là một điểm để hy vọng.
Thanh niên hút thuốc, mồm hôi kinh. Sáng giờ hắt hơi, sổ mũi liên tục  :angry:

Offline souslevent

  • *
  • Moderator
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« Reply #16 on: September 26, 2014, 03:16 PM »
Logged
Hôm trước "lỡ miệng" khen Allegri vài câu, các bạn TTVH liền so sánh ngay Allegri và Conte

Quote
http://thethaovanhoa.vn/italy/tieu-diem-chua-the-noi-allegri-lam-tot-hon-conte-n20140926002754766.htm

Rõ không ông bạn Max, bị Milanista ruồng bỏ, bị Juventini nghi ngờ, bị Romanista căm ghét.

Quote
Thay thế người đi trước không bao giờ làm việc dễ làm. Nếu kẻ trước là một kẻ thất bại, bạn chắc chắn không được mắc những sai lầm đó. Nếu kẻ trước là một người chiến thắng, bạn phải làm tốt hơn điều đó. Thay thế Conte không phải là việc dễ làm, cho dù người đó là Lippi, Capello hay Ancelotti, chứ không riêng gì Allegri.

Trở ngại đầu tiên là "chiếm đoạt" được học trò, để có thể truyền đạt ý tưởng của mình, chứ không phải của người đi trước. Trở ngại thứ 2 là "hoà nhịp" với BLD để có một đội hình hợp với ý tưởng của mình. Trở ngại thứ ba là phong toả được các đường tấn công của truyền thông. Trở ngại thứ tư là kết quả.

Cho đến thời điểm hiện tại Allegri đang làm rất tốt trên cả 4 mặt trận, nhưng so sánh với Conte chỉ là chuyện của trẻ con. Khi bạn tay không thì đừng bao giờ so sánh mình với Bill Gates, hãy lao động và thời gian sẽ so sánh giúp bạn.

Offline juveforever

  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,243
  • Joined: Aug 2007
  • Thanked: 277
  • Thanks: 134
« Reply #17 on: September 26, 2014, 04:37 PM »
Logged
Hôm trước "lỡ miệng" khen Allegri vài câu, các bạn TTVH liền so sánh ngay Allegri và Conte

Rõ không ông bạn Max, bị Milanista ruồng bỏ, bị Juventini nghi ngờ, bị Romanista căm ghét.

Bài viết chẳng có nội dung gì, Bác Sous trích dẫn làm chi để mất thời gian của anh em.
Đến cuối con đường

Offline Dkv

  • *
  • Moderator
  • Posts: 1,994
  • Joined: Apr 2010
  • Thanked: 36
  • Thanks: 240
« Reply #18 on: September 27, 2014, 12:56 AM »
Logged
Đùa chứ bây giờ bác Souslevent mà hắt hơi sổ mũi phát là cả JFC run cầm cập ngay  ... Bác Pavel cũng ko có điều kiện chia lửa nhiều như ngày xưa còn thanh niên Mad mập fan MU viết bài về Juve thì ko tính   :talk_to_the_hand:

Lão Sous ko hắt hơi sổ mũi, JFC vẫn ngáp ngáp chờ chết ấy chứ.

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.