Italia chính thức giành vé tham dự VCK World Cup 2014 - Người trong cuộc nói gì ?
De Rossi : “Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra!”Rossi đã tự tin tuyên bố như vậy sau khi Italia giành được chiến thắng trước CH Séc vào rạng sáng qua. Nhờ đó chính thức có tấm vé đi đến Brasil vào năm sau.
Chúng tôi đã nằm trong 1 bảng đấu khó khăn,với những đội bóng mạnh và không dễ gì đánh bại họ để tiến vào vòng bảng một cách nhanh chóng được. Chúng tôi bắt buộc phải thay đổi lối đá bởi vì một khi đã bị dẫn bàn trước, chúng ta không thể chơi như lúc ban đầu !”. Anh ấy phát biểu trên kênh Rai Sport.
“Đây là đội bóng mạnh mẽ. Khi bị dẫn bàn trước, họ vẫn không mất đi tinh thần chiến đấu mà ngược lại, họ đã chơi bùng nổ và có được kết quả xứng đáng”
“Đó mới là đỉnh cao của bóng đá. Thật ko dễ dàng khi giành chiến thắng trước đối thủ mạnh. Nhưng các cầu thủ luôn thi đấu hết mình và không ngừng cố gắng để đạt được điều đó”
“Chúng tôi thi đấu ngang ngửa với Brasil và đã chơi rất tốt trước Argentina mặc dù khi đó đang thiếu vắng nhiều trụ cột. Chúng tôi cũng đã tiến sâu vào trận chung kết Euro 2012 và chỉ bị đánh bại trước đội bóng có lẽ là mạnh nhất thế giới hiện nay.”
“Nếu bạn muốn có một bảng đấu tử thần ở vòng chung kết Brasil sắp tới ư? Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra!”
Các chấn thương.Cùng lúc đó, Bác sĩ Enrico Castellacci đã thông báo trên kênh Rai Sport rằng Pasqual đã bị dính vết thương khá nghiêm trọng trên trán, vết thương bị rách khá sâu và chạm đến động mạch máu trên trán của anh.
“Tôi muốn trấn an gia đình cậu ấy rằng chàng trai của chúng ta vẫn ổn. Chúng tôi đã chích cho cậu ấy một mũi thuốc tê và khâu vết rách trên trán của anh ta lại rồi. Với điều kiện y tế của sân vân động, chúng tôi cơ bản đã ngăn cho động mạch máu khỏi vỡ ra”
Với vết thương khá nguy hiểm như vậy. Chúng tôi chỉ còn cách đưa cậu ấy vào bệnh viện để kiểm tra chi tiết. Nhưng anh ấy chắc chắn sẽ không sao cả”
Emanuele Giaccherini cũng bị một vết rách nhỏ ở đùi. Và chúng tôi đã quyết định cho anh ấy ra nghỉ ở cuối hiệp 1.
Balotelli : “Tôi chưa từng bỏ lỡ như thế bao giờ !”Mario đang nhắc đến pha bóng mà anh cho là bị bỏ lỡ một cách đáng tiếc nhất trong trận đấu trước CH Séc đêm qua.
“Tôi chưa từng bỏ lỡ những pha bóng như thế bao giờ. Thật không may mắn, nhưng tôi vẫn thi đấu hết sức cô gắng đến những phút cuối trận.” Anh phát biểu trên Rai Sport.
“Khi Cech đỡ được pha bóng ấy của tôi. Tôi cứ nghĩ chắc rằng mình sẽ bị thay ra sớm sau pha bỏ lỡ đáng tiếc vừa rồi. Nên tôi cố gắng dứt điểm thật nhiều, nhưng tất cả đều ra ngoài”
Đã bắt đầu xuất hiện vài tiếng la ó, thậm chí chế nhạo Mario sau khi anh bỏ lỡ hàng loạt những cơ hội gỡ hòa trong hiệp 1. Nhưng cũng ko mất quá lâu, để các cổ động viên trên sân Juventus Stadium hô vang tên anh
“Tôi thực sự cám ơn người hâm mộ. Tôi thật sự không nghĩ rằng sẽ nhận được lời khen từ họ. Tôi rất cảm kích”
Azzurri khởi đầu trận đấu với sơ đồ 3-4-2-1, nhưng ngay khi bắt đầu hiệp 2, họ đã chuyển sang đội hình 4-3-3 với Dani Osvaldo được bổ sung trên hàng công.
“Tôi cảm thấy thoải mái hơn khi có người đồng đội bên cạnh mình. Tôi có nhiều cơ hội ở hiệp 1 nhưng đã không hoàn thành nhiệm vụ, nên tôi cảm thấy thích thú và cần thiết nếu có người chơi bên cạnh để thay tôi ghi bàn.”
Balotelli đã nhận 1 thẻ vàng trong hiệp 1 vì đã phạm lỗi với cậu thủ đối phương. Điều đó đã làm cho Prandelli lo ngại.
“Tôi đã cố gắng theo bóng và lúc đó tôi thậm chí chẳng thấy anh ta nữa. Nên theo ý tôi, tôi không đáng phải nhận thẻ vàng. Tôi có thúc anh ta, nhưng tôi không cố ý.”
Italia đã chính thức có tấm vé vào vòng chung kết WC tổ chức tại Brasil. Đội bóng đầu tiên làm được điều đó là Hà Lan.
Chiellini : Tôi dường như đã cảm thấy sự xui xẻo !“Khi hiệp 1 kết thúc, HLV đã nhẹ nhàng khuyên Mario Balotelli hãy thư giãn đầu óc đi, vì chúng tôi biết rằng sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ lập công mà thôi. Cậu ấy là cầu thủ có những bàn thắng quyết định và chúng ta sẽ sớm thấy điều đó đêm nay thôi!”. Chiellini phát biểu trên Rai Sport.
“Có lẽ Mario sẽ không bao giờ bỏ lỡ những pha bóng như thế nữa. Thật lạ lùng khi chứng kiến pha hỏng ăn đáng tiếc ấy. Lúc đó chúng tôi đã nghĩ rằng đội bóng đang bị vận đen đang đeo bám. Nhưng thật may, chúng tôi đã trở lại hiệp 2 đầy mạnh mẽ và quyết có được chiến thắng bằng mọi giá.”
“Chúng tôi đều hiểu rõ khả năng và giới hạn của mỗi cầu thủ. Vì vậy chúng tôi luôn giúp đỡ nhau mỗi khi có thể, cả trong và ngoài sân bóng.”
“Chúng tôi không có những cá nhân xuất sắc tầm cỡ thế giới vào thời điểm hiện tại, nhưng chúng tôi là một tập thể vững mạnh và đoàn kết”
Buffon : Giờ là lúc ăn mừng chiến thắng !Thủ thành Italia đã vừa cười vừa thông báo trên Rai Sport rằng giờ đã đến lúc ăn mừng chiến thắng sau khi đội bóng màu thiên thanh đã chính thức có mặt tại Brasil vào năm sau.
“Tôi xin cám ơn đến những người đồng đội đã cùng nhau sát cánh và chiến đấu cho đội tuyển những năm qua. Tôi cũng xin cám ơn những người hâm mộ đã luôn theo sát, cổ vũ chúng tôi ở từng trận đấu. Cảm xúc thật tuyệt vời, có quá nhiều thứ để chia sẻ vào lúc này”
“Chúng tôi cũng dành chiến thắng này đến 2 chàng trai trẻ đã đến cổ vũ chúng tôi tại Sicily nhưng thật không may, họ đã không thể đến được đó”
Buffon đang nhắc đến 2 người hâm mộ đã qua đời khi bị tai nạn giao thông khi đang trên đường đến Palermo, trong trận đối đầu giữa Italia – Bulgari vào đêm thứ Sáu vừa qua.
Buffon hiện giờ đã lọt vào top những cầu thủ khoác áo đội tuyển Italia nhiều nhất với 136 lần ở tuổi 35, và giới hâm mộ hy vọng anh sẽ còn tiến xa hơn nữa.
Prandelli : Một Italia tuyệt vời !Cesare Prandelli đã nhìn thấy được một Italia hoàn hảo hơn sau chiến thắng trước CH Séc đêm qua, qua đó chính thức giành vé tham dự VCK WC ở Brasil vào năm sau.
Đây là lần đầu tiên Azzurri đoạt vé tham dự WC sớm trước 2 lượt trận và họ đã sẵn sàng cuộc chinh chiến tại Brasil năm sau cùng với Hà Lan.
“Tôi đã thấy 1 Italy chơi rất hay. Tôi thừa nhận rằng chúng tôi đã chơi phòng ngự phản công, nhưng sự thực là chúng tôi đã có nhiều cơ hội dẫn đến bàn thắng trong hiệp 1. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi rất vui và động viên các học trò tiếp tục giữ vững thế trận ấy.”
Italia ra sân với sơ đồ chiến thuật 3-4-2-1, nhưng đã sớm phải thay đổi bằng sơ đồ 4-3-3 sau khi Libor Kozak ghi bàn mở tỉ số cho CH Séc.
Hiệp thi đấu thứ nhất kết thúc khi Italia đang bị dẫn trước 1 bàn và tiền đạo của họ, Mario Balotelli lại bỏ lỡ nhiều cơ hội rất đáng tiếc. Nhưng hầu như, Prandelli vẫn chưa có lời khuyên nào cho cậu ẩy cả.
“Tôi chẳng suy nghĩ cái gì hết! Vào những thời điểm đó, những tiền đạo đẳng cấp cũng có thể bỏ lỡ, vẫn còn hiệp 2 phía trước. Và tôi nói cậu ấy hãy bình tĩnh, rồi bàn thắng cũng sẽ đến mà thôi !”
“Đây là đội bóng đặc biệt. Vì trong con mắt của mình, tôi thấy rõ những điểm mạnh và điểm yếu của mỗi cầu thủ. Vì vậy chúng tôi luôn cố gắng giúp đỡ và hoàn thiện lẫn nhau mỗi khi có thể. Chúng tôi muốn chứng tỏ rằng chúng tôi sẽ còn làm được tốt hơn thế nữa.”
Theo football-italia.net