Đoàn JFC dự đám cưới Vạn kiếp sầu Tiêu Diêu Khắc Pintu đông lắm, đồng chí aka cứ chuẩn bị mà tiếp đón, thằng Pintu nó còn mải mê vợ mới, đợi nó thiết đãi chắc anh em chết đói.
HP nửa mùa là ai thế anh, là anh à Cái khoản thiết đãi thì là anh pintu lo chứ sao lại hỏi em Bữa đó được ăn cơm bụi giá cao thích thế còn gì
Phải tiếp đón anh em trước chứ, còn vợ mới thì để tối mải mê cũng được mà!
Chắc là không rồi, chờ đợi thằng Pintu thôi.
Hôm đó em vẫn phải đi làm, đến 11h30 mới ra chỗ cưới anh Linh được, hì, để lúc đó em đón tiếp luôn thể
ờ nghi lắm Lúc đó thì anh không khiến. Thế sau lúc ăn tiệc cưới thì thế nào? Nói một câu ra dáng trai Cảng xem nào. Hay tiệc cưới xong cậu lại đi làm tiếp đến 5g30 chiều
dạ, em phải làm đến 18h30 cơ
Thế thôi. Tinh thần kém thế mà còn bày đặt lôi kéo thành viên, cảng với cót
Hay 17h em mời mọi người đi xem em đá bóng
Thôi cảm ơn em, xem chú rể đá bóng thích hơn
Chả biết yêu cầu vào đâu, đành vào đây, yêu cầu chủ xị PAVELVNR post ảnh cưới Vạn Kiếp Sầu Pintu lên nào.
Khổ quá, có phải em ít mò vào 4rum đâu, vì em hay mò mẫm bên box Bình luận vs Chuyển nhượng, h sang đây mới thấy. Em ở ka, học bên Trần Phú.
ờ,cuối cùng thì cũng đã thấy chui vào đây. Nhà ở Kiến An mà sang Trần Phú học thì cũng xa đấy nhỉ! nhưng chắc là học sinh giỏi rồi. Nhà anh cũng gần nhà em thôi, lên Kiến An suốt
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.