Author Topic: Offline cafe bàn bạc jfc 10/11/2009  (Read 1815 times)

Description:

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« on: November 07, 2009, 11:54 PM »
Logged
Theo đồng ý của một vài anh em trong đội manager, mời tất cả các bạn quan tâm đến JFC offline cafe vui vẻ và bàn bạc JFC vài điều.

Địa điểm dự kiến: Cafe Capucchino trên đường Nguyễn Chí Thanh.

Thời gian dự kiến: 20g30 thứ 3, 10/11/2009.

Mong các bạn nhắn tin đến những người không biết tin này.  Nếu không tìm được địa điểm các bạn có thể gọi cho mình (0903684013) hoặc A.P (0936329988).

Hẹn gặp các bạn.
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline Alessandro

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 107
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 14
« Reply #1 on: November 08, 2009, 12:12 AM »
Logged
Họp sớm đi, muộn quá. Mà họp khu trung tâm đê .... nhà thì xa...

Offline péAn_Juve

  • *
  • JFC Star
  • Posts: 2,529
  • Joined: Dec 2007
  • Thanked: 7
  • Thanks: 25
  • Gender: Female
  • Bà đầm trẻ
« Reply #2 on: November 08, 2009, 01:39 AM »
Logged
yêu cầu quay phim xong up lên cho những ng quan tâm nhưng ko thể tham gia ( như em đây    ) xem với , vì ai cũng là fan Juve và ai cũng là thành viên của JFC .
╔♥═╗╔╗
╚╗╔╝║║♥═╦╦╦═╗
╔╝╚╗♥╚╣║║║║╠╣ JuvE ♥
╚═♥╝╚═╩═╩♥╩═╝

Offline Laoai_Delpiero

  • *
  • JFC Star
  • Posts: 2,427
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 200
  • Thanks: 79
  • Gender: Male
  • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
« Reply #3 on: November 08, 2009, 04:55 PM »
Logged
Khu day la trung tam roi, ngay canh Cuc co yeu Quoc gia co ma
Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

Offline Bz

  • *
  • Juventini
  • Posts: 289
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 2
  • Thanks: 153
« Reply #4 on: November 10, 2009, 01:06 AM »
Logged
Tình hình bên kia rất chi là căng thẳng, định vào tham gia thì topic bị khóa rồi. Đành nhảy sang đây vậy.

Chuyện giữa CCCP và Satthu bên kia không bàn tới, đó là chuyện giữa hai thằng đàn ông (nếu CCCP là Pavel thì đã được kiểm chứng, còn chờ kiểm chứng Satthu  ), không bàn tới. Ở đây chỉ nói đến chuyện tồn tại và phát triển của JFC và Badamgia.com.  

Đầu tiên, phải đưa ra quan điểm rõ ràng: JFC và badamgia.com là hai khái niệm độc lập nhau. JFC là Juventus Fan Club in Vietnam (Tạm dịch: Hội những người hâm mộ đội bóng Juventus tại Việt Nam). Còn trang badamgia.com (xưa là juvevn.net hay là juventusvn.com) là một diễn đàn dành cho tất cả mọi người yêu và có liên quan đến Juventus.

Khi mới thành lập JFC (6 năm trước), phải khẳng định một điều rằng 99% thành viên lúc đó thực sự là những người yêu mến đội bóng sọc đen-trắng thực sự. Nên có những thời điểm sau đó JFC phát triển không ngừng với sự đồng lòng, đoàn kết cùng nhau phát triển JFC. Cái tâm huyêt vào thời điểm đấy không vụ lợi, không cá nhân và không ích kỷ, mà tất cả đều chung một mục tiêu duy nhất kêt nối những người yêu Juve tại VN ngồi lại với nhau.

Chính vì thế, những hoạt động JFC vào thời điểm đó không đơn thuần là các hoạt động liên quan đến Juve, đến bóng đá mà còn cả những hoạt động từ thiện đầy ý nghĩa cho xã hội nói chung (JFC từng được lên báo trong một số hoạt động làm từ thiện), mà còn cho các cá nhân tham gia JFC thêm mối quan hệ bạn bè, xã hội mà không dễ có được nếu như không qua JFC.

Đó, JFC từng lớn mạnh như vậy đó, thế mà bây giờ... Theo ý nghĩ chủ quan, JFC muốn có điều đó, cần có hai điểm mẫu chốt: Người lãnh đạo và sân chơi chung.

Hiện nay, cả hai yếu tố này đang thực sự yếu.

Về người lãnh đạo. Trước đây, lãnh đạo JFC đều là người lớn tuổi, được lòng dân và quy tụ được anh em. Về cá nhân Satthu, chưa lúc nào có thù ghét cá nhân Satthu, nhưng có vài lời nhận xét về cách điều hành forum (chính là sân chơi của JFC) trong thời gian qua của Satthu:

Không ai chối cãi công sáng lập site của Satthu và một vài người ban đầu. Song vì nguyên nhân, Satthu lại có quan điểm không cùng chí hướng với rất nhiều người từ Bắc vào Nam, nhất là đội ngũ mods, Smods và Admins trước đây. Vì thế, chuyện ra đi của họ cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, với niềm đam mê Juve (đam mê Juve nhé), công việc, gia đình bận rộn, thỉnh thoảng họ vẫn vào forum.
 
Với những mâu thuẫn (cách điều hành) đó, việc các thành viên năng nổ, nhiệt tình mất dần nhiệt huyết khi làm việc với Satthu là ai cũng thấy. Vì thế, thời gian Satthu làm Chủ tịch, họ càng ít tham gia badamgia, nên thời gian dành cho JFC cũng giảm theo. Thành viên cũ cứ xa dần những hoạt động offline, thành viên mới thì chưa định hình để thay thế. Nên JFC càng ngày ra đám, và chính bản thân Satthu đã phải kêu lên: JFC tồn tại hay không tồn tại.

Về trang badamgia.com, trong quá trình phát triển JFC, không thể không nhắc tới sự phát triển của box juventus trên ttvnol, sau đó tách ra thành lập trang riêng juvevn.net hay juventusvn.com và sau này là badamgia.com. JFC từng phát triển mạnh như vũ bão là nhờ vào các sân chơi ảo đó (gọi chung là badamgia.com).

Thời kỳ đỉnh cao, badamgia.com rất chất lượng với đội ngũ phát triển web cũng như forum rất nhiệt tình và cống hiến. Hằng tuần, thậm chí hằng ngày luôn có những cuộc tranh luận sôi nổi, những bài viết chất lượng, đọc xong không thể không trả lời một cách cẩn thận và đầu tư.  Và bỗng chốc badamgia.com có vị trí trong làng các sites thể thao.

Tuy nhiên, theo thời gian những box, topic như thế càng ngày càng ít dần do thành viên nhiệt huyết với  những bài viết có chất thưa dần, thay vào đó là những topic mang tính chất chát chít, câu bài nhiều hơn là trao đổi ý kiến cá nhân. Không ai có thể trách được thành viên kiểu như thế, bởi chính ban quản trị điều hành đã dễ dãi tạo ra cho họ môi trường như vậy. Theo đó chất lượng forum cũng đi xuống theo.

Giải pháp:

Chuyện bầu bán chủ tịch JFC, hãy để bản thân những người đi offline bầu, bởi họ tham gia họ có quyền đó, còn những người tham gia trên forum này thì không. (Mình cũng không có quyền đó vào thời điểm này  ). Nếu Satthu muốn nghỉ, thì chờ đợt off tới rồi nghỉ xin nghỉ, rút lui vào hậu trường cũng chưa muộn. Còn CCCP (thấy đồn là Pavel), cũng không có quyền gì mà tự dưng lên kêu gọi mọi người với tư cách người đứng đầu JFC, trừ  khi muốn làm loạn, lật đổ lãnh đạo JFC hiện tại!

Về cái sân chơi chung trên mạng, tức là trang badamgia.com, theo ý kiến cá nhân, nên kiện toàn lại toàn bộ. Dành khoảng không gian nhiều hơn cho những gì liên quan đến Juventus. Hiện tại, badamgia.com, những thư mục ngoài bóng đá quá nhiều và gẫ loãng mục tiêu của một diễn đàn của người hâm mộ Juventus. Muốn làm được điều đó, đội ngũ quản trị cần cứng tay hơn, mạnh dạn xử lý những bài viết không tôn theo quy định nội quy diễn đàn, hay mang tính chất chát chít làm loãng chủ đề.  

Chung quy lại là nên và cần cơ cấu lại forum hợp với nghĩa sân chơi của người yêu mến Juventus.

-- ----------------------------------

Vài ý kiến thế. JFC vẫn là JFC, badamgia vẫn là badamgia, Bz vẫn là ta.  
« Last Edit: November 10, 2009, 01:17 AM by Bz »
Phàm những việc gì lớn, không thể tự quyết định được, hãy về nhà hỏi vợ. Vợ bảo thế nào cứ làm ngược lại ắt sẽ thành công.

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #5 on: November 10, 2009, 08:41 AM »
Logged
Thankx Bz, người ở xa nhất góp ý tốt nhất. Pavel sẽ in các ý kiến của anh em mang đến buổi off tối nay.Thứ nữa, mình kêu gọi mọi người đi off thôi, không phải với tư cách người đứng đầu hay kẻ nổi loạn gì cả, đơn giản là tư cách một thành viên JFC.

 Thiên hạ đục, chỉ mình Bz trong [-x
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline Cammy

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 520
  • Joined: Sep 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Female
« Reply #6 on: November 10, 2009, 11:06 AM »
Logged
Quyết định đi họp rồi, bạn Phởn đi một hay đi đôi để tớ đi nhờ với
Những ngày dài đem giấu vào ký ức
Để u buồn thấm đẫm cả con tim
Biết đâu nhớ, những ngày không hẹn trước
Để người dưng đâu nỗi mãi kiếm tìm

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #7 on: November 10, 2009, 11:59 PM »
Logged
Hwai, thankx tất cả các bạn đã đến off và đóng góp. Giờ mình mới trở về nhà và bật máy tính lên được, sáng mai mình sẽ gửi report để mọi người đọc và bàn tiếp. Close topic.
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline Bz

  • *
  • Juventini
  • Posts: 289
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 2
  • Thanks: 153
« Reply #8 on: November 11, 2009, 03:50 AM »
Logged
Quote from: PAVELVNR
Hwai, thankx tất cả các bạn đã đến off và đóng góp. Giờ mình mới trở về nhà và bật máy tính lên được, sáng mai mình sẽ gửi report để mọi người đọc và bàn tiếp. Close topic.

Chạy thốc chạy tháo, chạy bở cả bánh mì về cập nhật tình hình, nhằm để ném đá hội nghị. Ai ngờ, lên chả có gì để ném cả.

Hy vọng anh em sẽ phát huy được 'Tinh thần Juve'.  

-----------------
Ngoài lề tý: Pavel ơi, tôi bao giờ chả trong, trừ những lúc đục thôi. Mà cái khoảng thời gian trừ đó lại nhiều mới ẩu chứ.  

Phàm những việc gì lớn, không thể tự quyết định được, hãy về nhà hỏi vợ. Vợ bảo thế nào cứ làm ngược lại ắt sẽ thành công.

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.