Cannavaro, còn đâu ngày xưa ấy…
Sau 3 năm xa cách, Fabio Cannavaro trở lại Juventus. Một sự tri ân chăng. Không. Chẳng một Juvetini nào chào đón anh. Bởi trong con mắt của họ, đội trưởng ĐTQG Italia, nhà Vô địch Thế giới, Cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh năm 2006 chỉ là một kẻ phản bội.
Khi Juve bị cơn bão Caciopoli tàn phá, bị tước mất 2 danh hiệu Scudetto mùa bóng 2004/05 và 2005/06, bị đẩy xuống chơi tại Serie B, Cannavaro cùng với Viera, Ibrahimovic, Zambotta… nhanh chóng tháo chạy khỏi con taù đắm để tìm cho mình một bến đỗ mới, những nơi có nhiều tiền bạc và danh vọng hơn một Juve đang suy tàn.
http://vtc.vn/newsimage/original/vtc_304431_cannavaro.jpgthi đấu không thành công tại Real
Vẫn biết rằng với vị thế của một nhà Vô địch Thế giới, một Cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh, Canna không thể thi đấu tại Serie B nhưng nếu anh ta yêu Juve thực sự và một lòng trung thành với CLB giống như Del Piero, Buffon (lúc đó cũng là nhà Vô địch Thế giới) hay Nedved (Quả bóng vàng châu Âu 2003) thì 1 năm cùng CLB chiến đấu tại Serie B đâu có đáng kể gì.
Nhưng không, tiền bạc và danh vọng đã cuốn Cannavaro tới Real Madrid, CLB có số lần giành danh hiệu vô địch cúp C1 nhiều nhất châu Âu. Canna chọn Real vì anh muốn thực hiện giấc mơ Champions League. Nhưng thật đáng tiếc, Cầu thủ xuất sắc nhất Thế giới 2006 chỉ là cái bóng của mình ở Dải ngân hà của Kền kền trắng. Không còn sự chắc chắn của “Bức tường thành Berlin”, Cannavaro suy giảm phong độ và trải qua 3 mùa giải không mấy thành công đặc biệt là mùa bóng này. Chính vì thế BLĐ Real không muốn tiếp tục gia hạn hợp đồng với anh. Cũng phải thôi, chẳng CLB nào muốn giữ một cầu thủ đã 36 tuổi và thi đấu không hiệu quả. Đến ngay cả Chủ tịch của Napoli, đội bóng quê hương và là nơi khởi đầu sự nghiệp của Cannavaro cũng lên tiếng khẳng sẽ không bao giờ chọn một cầu thủ lớn tuổi như vậy. Thế là, Juventus trở thành nơi để đội trưởng ĐTQG Italia “nương tựa”.
http://vtc.vn/newsimage/original/vtc_304357_CANNA.jpgCannavaro trở lại với Juventus
Bất chấp những phản ứng từ dư luận, đặc biệt là các CĐV của Juve , BLĐ đội bóng vẫn quyết định nối lại duyên xưa với “kẻ phản bội” này. Đại diện của Juventus cho biết: “Juventus đã chính thức ký hợp đồng với Cannavaro. Bản hợp đồng này có thời hạn từ 1/7/2009 đến 30/6/2010”. Về phần mình, Cannavaro cho biết: “Tôi rất hạnh phúc khi được trở lại Juventus, và quan trọng hơn nữa là thêm một lần được khoác lên mình áo thi đấu của “Lão bà thành Turin”.
Liệu có tin được những lời nói của Canna không nhỉ. 3 năm trước khi Juve bị dính vào Calciopli chính Cannavaro là người đầu tiên lên tiếng sẽ ở lại cùng CLB nhưng cuối cùng anh cũng đi theo tiếng gọi của tiền bạc và danh vọng. Và khi chẳng tìm thấy thành công, anh lại quay về mái nhà xưa khi phong độ đã suy giảm bởi gánh nặng của tuổi tác. Đã có rất nhiều ý kiến cho rằng việc BLĐ Juve kí hợp đồng với Cannavaro là một sai lầm. Anh sẽ khiến hàng thủ của Juve thêm yếu kém đi bởi cứ nhìn Canna thi đấu trong màu áo Real thì biết.
http://img.nld.com.vn/Images/Uploaded/Shar...navaro-goal.jpgnhưng liệu anh có tìm được niềm vui như những ngày xưa
Khi đội bóng cần anh, anh bỏ mặc để tìm đến những danh vọng, khi không cần, anh lại quay về. Dễ hiểu tại sao các Juvetini lại phản đối sự có mặt của anh. Cannavaro, còn đâu ngày xưa ấy. “Tôi hiểu sự thất vọng của các CĐV dành cho tôi, nhưng tôi muốn họ hãy quên những kỷ niệm buồn trong 3 năm vừa qua, và nhớ lại những thời khắc chúng tôi vui vẻ bên nhau trong 2 Scudetto năm 2004-05 và 2005-06”. Nhưng bằng cách nào, chỉ mình anh hiểu.