Author Topic: Nỗi buồn Italia - Sự điên rồ là không đủ  (Read 2376 times)

Description: Mặc niệm cho Inter và Moratti

Offline HoangtuTurin

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,626
  • Joined: Nov 2006
  • Thanked: 60
  • Thanks: 40
« on: February 19, 2012, 04:57 PM »
Logged
Trong Bóng đá hiện đại ngoài sự hiện diện và trình diễn đẳng cấp cao của cầu thủ và HLV trên sân đấu người ta còn cần nhiều vấn đề hơn thế. Sân bóng đẹp, chất lượng truyền hình tốt, vật phẩm lưu niệm, áo đấu, du đấu ..... Tất cả những vấn đề đó tưụ trung lại vì một chữ Tiền.
Tiền giúp một đội bóng trang trải chi phí, tìm kiếm tài năng. Chuyển nhượng ngôi sao, và hàng loại các hoạt động khác cần đến tiền tựu trung lại là để đem về thành công và vinh quang cho đội bóng.
Trong thập kỉ trở lại đây chúng ta lại càng thấy được sức mạnh của những đồng Đô, Bảng, Euro hay Rúp ảnh hưởng đến những đội bóng ra sao. Chelsea, ManCity hay Malaga, PSG dần lột xác và thu hút được những ngôi sao hàng đầu thế giới khoác lên mình sắc áo của họ.
Những giải đấu trở nên cạnh tranh hơn, NHM phần nào phải cảm ơn những nhà tài phiệt - những ông chủ lắm tiền nhiều của tìm đến bóng đá như một thú vui giải trí mới.

Ở Italia điều đó đã từng hiện diện từ rất lâu với những CLB thuộc sở hữu của những đại gia đình tỉ phú hay những đại gia lắm tiền. Cái thời mà bóng đá Ý với "Bảy Chị Em" náo loạn Châu Âu ở mọi giải đấu từ hạng cao nhất là C1 tới C2 hay C3. Trong số đó bền bỉ nhất, đáng khâm phục nhất chính là nhà Morratti với Câu lạc bộ Inter. Họ đã vượt qua những cơn bão kinh tế, tài chính từng đánh gục những đế chế như Parmalat, Lotilo hay gia đình Sensi. Trong số những ông chủ giàu có và điên rồ thì có thể nói những gì Moratti làm cho Inter hơn hẳn những gì Abramovich làm cho Chelsea hay Berlussconi làm cho AC Milan. Nhưng vận đen hay một cái gì đó hoặc sự điên rồ không đúng lúc khiến cho Moratti và Inter luôn là cái bóng hoặc là cái gai của những đội bóng Ý.

Đêm qua ngay trên thánh địa Giusseppe Meazza, Bologna và Di Vaio đã hạ nhục sắc xanh đen thành Milan với ba bàn không gỡ. Nhìn lối chơi của đội bóng không ai nghĩ đây đã từng là những con người từng thống trị cả Châu Âu và nước Ý với cú ăn ba thần thánh. Vẫn còn đó những nhà vô địch Maicon, Ceasar, Sneịder, Milito, Cambiasso, Lucio, Zanetti, Chivu .... Nhưng nhìn cách họ chơi bóng như thể những cầu thủ hạng 2 hạng 3.

Những nhà phân tích lao vào đánh giá, bình luận và lí giải những thất bại của Inter. Nhưng càng lao vào càng như đi lạc. Raineri từ một người hùng chuyển thành tội đồ chỉ sau vài trận đấu. Ông đã từng được ca ngợi như điều cần thiết nhất cho Inter lúc khốn khó sau Gasperini, những kết quả tốt liên tục vực dậy đội bóng từ nửa dưới bảng xếp hạng lên top 5. Chút gì đó le lói của Scudetto, của vé dự Champion League đã xuất hiện ở bầu trời đầy u ám Meazza. Nhưng rồi le lói vẫn chỉ là le lói, ngay sau đó là chuỗi trận đầy thất vọng. 6 trận 5 trận thua, sân nhà thua, sân khách thua. Vắng Sneịder thua, có Sneijder vẫn thua. Thay đổi chiến thuật cũng thua, mà thay thế con người thì thua vẫn hoàn thua.

Mới chỉ hai năm trôi qua từ khoảnh khắc vinh quang 2010. Mới chỉ một mùa bóng rưỡi trôi qua ở Inter nhưng 4 HLV đã làm việc với đội bóng, với những nhà vô địch trên sân bóng. Và qua một mùa rưỡi đó, không ai còn tin nổi một đội bóng như thế đã từng thống trị toàn nước Ý và cả Châu Âu.
Có người từng nói "Inter sẽ quay lại vóc dáng của cái máng lợn" khi Moratti đồng ý để Mourinho ra đi và bán đi những trụ cột như Eto'o hay Motta.
Và hiện tại đã chứng minh điều đó là hoàn toàn chính xác. Hiện thực này khiến người viết nhớ đến Moratti của những năm 2005-2006 trước khi Calciopoli xảy ra.
“Tôi đã thay đổi tất cả, cầu thủ, HLV, nhưng không gì thay đổi. Chỉ còn cách thay chính tôi”
Có lẽ sự cảm thán đó của Moratti là hoàn toàn chính xác hoặc ông nên cầu nguyện hàng ngày để mong thêm một Calciopoli nào đó nữa xảy ra để cứu vớt nửa xanh đen thành Milan.

Thật sự tiếc cho một con người như Moratti, sự nhiệt huyết, tính chiến đấu, lòng quả cảm. Ông đã làm được rất nhiều điều cho Inter dù đúng, dù sai, dù bị phỉ báng hay được tôn vinh thì những điều đó đều xuất phát từ tình yêu với đội bóng. Nhưng có lẽ sự điên rồ của Moratti bộc phát sai thời điểm vẫn là tử huyệt với đội bóng này.
Nếu ông biết kiềm chế hơn thì ngày trở lại đầy sáng lạng của bóng đá Ý với Châu Âu cũng không còn xa, cuộc đua Scudetto cũng có lẽ sẽ hấp dẫn hơn nhiều.
Cùng chúc cho Inter sớm thấy được ánh sáng cuối đường hầm. Vì sự trở lại mạnh mẽ của các CLB Italia ở Champion League.
Cố lên Inter - Juve & AC chờ ngày Sắc xanh đen thành Milan quật khởi (hy vọng là bằng chân và phong độ chứ không phải bằng cái cách cũ >:) )
-------------**---------------------*-*-*-*-*----------------------**-----------------
------------**-----------------------*-*-*-*-------------------------**----------------
-----------**---------Ngoảnh đầu nhìn nhân tình thế thái----------**---------------
----------**-----Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không-----**--------------
---------**----------------------------*-*-*-----------------------------**--------------
---------**------------------------HoangtuTurin------------------------**--------------
----------**-----------------------------*-*-----------------------------**---------------
-----------**---------------------------Forza--------------------------**----------------
------------**---------------------Juventus Turin-------------------**------------------
-------------**-----------------------Bianconeri--------------------**------------------
--------------**--------------------------*-------------------------**-------------------
--------------------ĐỪNG KHEN AVA NHÉ------------------------
Follow members gave a thank you for this useful post:
Duong Qua, madkiller_2008, akazzurri

Offline akazzurri

  • Io Che Sarò Bianconeri
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,198
  • Joined: Oct 2008
  • Thanked: 298
  • Thanks: 237
  • Gender: Male
« Reply #1 on: February 20, 2012, 06:14 PM »
Logged
Có post bài này lên trang chủ không các bác nhỉ!
AKAZZURRI

Offline HoangtuTurin

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,626
  • Joined: Nov 2006
  • Thanked: 60
  • Thanks: 40
« Reply #2 on: February 20, 2012, 10:34 PM »
Logged
Có post bài này lên trang chủ không các bác nhỉ!

lâu lâu làm cái "ai điếu" cho bạn Ỉn để thể hiện sự quan tâm chăm sóc chứ =))
-------------**---------------------*-*-*-*-*----------------------**-----------------
------------**-----------------------*-*-*-*-------------------------**----------------
-----------**---------Ngoảnh đầu nhìn nhân tình thế thái----------**---------------
----------**-----Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không-----**--------------
---------**----------------------------*-*-*-----------------------------**--------------
---------**------------------------HoangtuTurin------------------------**--------------
----------**-----------------------------*-*-----------------------------**---------------
-----------**---------------------------Forza--------------------------**----------------
------------**---------------------Juventus Turin-------------------**------------------
-------------**-----------------------Bianconeri--------------------**------------------
--------------**--------------------------*-------------------------**-------------------
--------------------ĐỪNG KHEN AVA NHÉ------------------------

madkiller_2008

« Reply #3 on: February 20, 2012, 11:25 PM »
Logged
lâu lâu làm cái "ai điếu" cho bạn Ỉn để thể hiện sự quan tâm chăm sóc chứ =))

Lên facebook em rồi! Lên đấy thăm dò trước rồi mới cho lên trang chủ. (Ngụy biện đấy, mạng nhà cùi, ko load đc add new trong wp-admin)  B-)
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline HoangtuTurin

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,626
  • Joined: Nov 2006
  • Thanked: 60
  • Thanks: 40
« Reply #4 on: February 21, 2012, 07:48 PM »
Logged
Lên facebook em rồi! Lên đấy thăm dò trước rồi mới cho lên trang chủ. (Ngụy biện đấy, mạng nhà cùi, ko load đc add new trong wp-admin)  B-)

Cùng lắm face bị ném đá hả cu. :))
-------------**---------------------*-*-*-*-*----------------------**-----------------
------------**-----------------------*-*-*-*-------------------------**----------------
-----------**---------Ngoảnh đầu nhìn nhân tình thế thái----------**---------------
----------**-----Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không-----**--------------
---------**----------------------------*-*-*-----------------------------**--------------
---------**------------------------HoangtuTurin------------------------**--------------
----------**-----------------------------*-*-----------------------------**---------------
-----------**---------------------------Forza--------------------------**----------------
------------**---------------------Juventus Turin-------------------**------------------
-------------**-----------------------Bianconeri--------------------**------------------
--------------**--------------------------*-------------------------**-------------------
--------------------ĐỪNG KHEN AVA NHÉ------------------------

Offline khanhtifosi

  • *
  • Youngster
  • Posts: 2
  • Joined: Feb 2012
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
« Reply #5 on: February 25, 2012, 10:37 AM »
Logged
chà co tam quốc chí trong này nưa à.hay nhỉ
Follow members gave a thank you for this useful post:

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.