Author Topic: Nhạt nhòa sắc áo thiên thanh  (Read 1695 times)

Description:

Offline HoangtuTurin

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,626
  • Joined: Nov 2006
  • Thanked: 60
  • Thanks: 40
« on: June 25, 2010, 07:51 AM »
Logged
Thêm một lần nữa đoàn quân của Lippi làm các tifosi phải buồn bã. Trong cuộc đối đầu với Slovakia đêm qua tất cả những gì thầy trò Lippi làm được khiến tất cả những ai yêu màu áo Thiên thanh phải đau lòng.  

Một thế trận thất bại toàn diện về mọi mặt. Lippi đã chọn đấu pháp 4-2-1-2-1 với mục tiêu tạo an toàn cho hàng phòng ngự, một toan tính cho 1 điểm tối thiểu để đi tiếp với cặp tiền vệ phòng ngự là 2 chuyên gia đánh chặn De Rossi – Gattuso chơi ngay phía trước mặt hàng hậu vệ, nhưng sự già nua và khả năng điều phối hạn chế của cặp tiền vệ này đã lộ rõ khi liên tục bị những Vittek hay Hamsik đánh vỗ mặt. Ngay phút thứ 7, Hamsik đã có cơ hội uy hiếp cầu môn Italia bằng một pha khống chế và dứt điểm ngay trước mặt cặp trung vệ Italia, điềm báo cho một trận đấu đáng lo.
Và khi mà cặp tiền vệ trung tâm chỉ có thể đánh chặn mà không thể hỗ trợ nhiều cho các phương án tấn công hay phát triển bóng Montolivo cầu thủ được giao trọng trách dẫn dắt thế trận của Italia liên tục phải lùi sâu để tìm bóng, điều này lại càng làm cho anh lộ điểm yếu là hỗ trợ phòng ngự rất kém, trước cặp tiền vệ phòng ngự của Slovakia không ngại áp sát ngay từ giữa sân và phạm lỗi chiến thuật nếu cần cầu thủ của Fiorentina thường xuyên để mất bóng nguy hiểm ở khu vực trung lộ. Khi mà tiền vệ buộc phải lùi sâu để tìm bóng và đảm bảo an toàn thì cặp cánh Pepe – Di Natale và Iaquinta thường xuyên đói bóng và phương án tấn công.
Tuy vậy Lippi vẫn rất kiên trì với đấu pháp của mình, cái giá phải trả đã đến khi phút 25 một đường chuyền bất cẩn của De Rossi bị Vittek cướp được, kèm theo đó là một pha thoát xuống dũng mãnh và 1 cú sửa bóng đã đánh bại thủ thành Marchetti.
Lippi khá đủng đỉnh khi thay đổi con người và chiến thuật, thế trận thiếu sức sống và mất cân bằng của Italia được duy trì đến hết Hiệp 1. Hiệp 2 với việc tung Maggio vào sân thay Criscito, Zambrotta được trám sang hành lang trái và rút Pepe không hiệu quả ra sân thay bằng Quagliarela thế trận tấn công của Italia có phần bình ổn hơn khi có 1 cầu thủ có tốc độ, thể lực và kĩ thuật ở trên sân. Các đường tấn công của Italia có phần sáng sủa hơn nhưng vẫn thiếu những đường chuyền quyết định.
Quyết định thay người của Lippi chưa kịp tỏ rõ hiệu quả thì họ đã phải nhận một gáo nước lạnh khi Slovakia nâng tỉ số lên 2-0 trong một pha mắc lỗi kèm người của Canavaro khi để tiền đạo đối phương tiếp cận quá sát khung thành Marchetti, với cú sút cận thành như thế rõ ràng Marchetti không thể làm gì hơn ngoài phó mặc cho may mắn. Hầu hết các thủ môn cần sự hỗ trợ rất lớn từ những trung vệ phía trước, không thể để thủ môn phải đối đầu trong những tình huống năm ăn năm thua với tiền đạo đối phương như vậy.
Các pha lên bóng của Italia chưa thể hiện được gì nhiều, các pha hãm thành liên tục thể hiện sự thiếu hiệu quả thì trong một pha lộn xộn đoàn quân của Lippi đã có bàn thắng rút ngắn cách biệt nhờ công. Sau bàn thắng rút ngắn tỉ số các cầu thủ Italia tràn lên tấn công dồn dập hòng san bằng cách biệt, họ đã có một chiều Nam Phi không may mắn khi Sktel chơi quá xuất sắc trong pha cản phá cú dứt điểm cận thành của Quagliarela. Sự hưng phấn của Italia không có cơ hội kéo dài lâu khi trong một pha phản công nhanh Slovakia đã nâng tỉ số lên 3-1. Đến nước này Lippi không còn cách nào khác là phải tung Pirlo chưa hoàn toàn bình phục chấn thương vào sân.
Sự hiện diện của Pirlo đã đem đến một thế trận đáng xem hơn cho Italia khi anh liên tục có những đường chuyền vượt tuyến đầy khó chịu xẻ xuống 2 biên của Slovakia cho Pepe và Quagliarela, một trong những lần hãm thành như thế thủ môn Slovakia đẩy bóng ra đúng tầm chân đang ập vào của Quagliarela, anh đã có 1 pha xử lí kĩ thuật vuốt bóng vào góc xa khung thành  thủ môn  Slovakia. Tỉ số còn 2-3 cho đoàn quân của Lippi, những tưởng sau bàn thắng này, đội quân thiên thanh sẽ chơi thanh thoát hơn và có thể tìm kiếm một bàn thắng để có quyền đi tiếp nhưng rất tiếc là thời gian không còn nhiều và các chân sút Italia quá vô duyên.
Với lối chơi thật sự không xuất sắc, thương hiệu hàng thủ vốn gắn liền với tuyển Ý với chiến thuật Catenacio lừng danh đã không còn được giữ vững ở VCK lần này, sai lầm liên tục xuất hiện ở vị trí mà Lippi tin tưởng nhất là Canavaro. Hàng tiền vệ liên tục thiếu ý tưởng hàng công thiếu những chân sút thực sự hiệu quả.
Qua mỗi trận đấu của Italia đều nhìn thấy họ khá lên trong từng trận nhưng khá lên là chưa đủ. Không rõ Lippi cầu toàn hay bảo thủ khi luôn luôn trung thành với chiến thuật của mình và quá trọng dụng những cựu thần quá tuổi băm, những cầu thủ như Canavaro hay Zambrotta chỉ có thể còn kinh nghiệm trong các pha theo người hay che bóng chiến thuật, còn trong tranh chấp tay đôi và chống phản công thì tuổi tác khiến họ luôn luôn bị lép vế.
Chưa kể Marchisio, con bài chiến lược của Lippi đã vỡ ngay từ trận Paraguay nhưng ông vẫn tiếp sử dụng anh cho vị trí dẫn dắt thế trận, trong khi người đá thay Pirlo là Montolivo chỉ có những pha chuyền bóng khá mà hỗ trợ phòng ngự rất kém khiến cho hàng tiền vệ Thiên thanh luôn lép vế, tại sao không trả Marchisio về giữa sân và Montolivo dẫn dắt thế trận.
Tại sao một Gilardino mờ nhạt trong trận ra quân trong tất cả các pha tranh chấp tay đôi hay kéo dãn hàng phòng ngự đối phương lại được tiếp tục dùng ở trận thứ 2. Một cầu thủ cắm điển hình như Pazzini lại chỉ có ít phút trong hiệp 2 với New Zealand.
Tại sao lại cứ bảo thủ với 4-3-3 vốn không phải sở trường mà không phải là 4-4-2 truyền thống, tại sao Pepe – Iaquinta không hiệu quả ở hàng tiền vệ trong trận đầu mà trận 2 vẫn tiếp tục đá như cũ.
Còn rất nhiều câu hỏi tại sao, mà không biết phải trả lời thế nào. Rõ ràng một Camoranesi tuy thể lực không còn đảm bảo nhưng mỗi lần anh vào sân lại đem lại một thế trận khác hẳn cho Italia lại không có cơ hội đá chính hay đá ở trận cuối cùng.
Nếu như trận đấu cuối với Slovakia Lippi chấp nhận mạo hiểm với Bonucci, Maggio, Camoranesi, Pazzini và quay về 4-4-2 truyền thống có lẽ đã khác.
Còn rất nhiều ý kiến từ nhiều tifosi về cách chơi của đoàn quân Thiên thanh, nhưng các nhà vô địch đã trở thành cựu thì mọi ý kiến cũng chỉ làm thêm thất vọng. Có lẽ ta phải chờ đến Euro2012 để thấy được bộ mặt mới của Italia dưới thời Prandelli.
2012 không còn Italia – Juve nữa, phải chăng là Italia – Fiorentina. Mong là không còn chế độ một đội tuyển – một CLB ở màu áo thiên thanh nữa. Sau WC lần này sẽ có một cuộc thay máu mạnh mẽ ở tuyển Ý. Tuy không quá mong chờ nhưng khó thoát cảnh Italia – Juve khi Juve vẫn đang rất mạnh mẽ trong công cuộc cải tổ với cái cầu thủ nội địa
Hy vọng là sẽ qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai chứ không phải là sau mưa trời lại sáng mà sáng xong lại đến đêm dài  .
Xin chia buồn cũng những ai trót yêu màu thiên thanh. Xin hy vọng một cuộc đổi thay và cách mạng ở Italia như những gì Juventus đang làm.
-------------**---------------------*-*-*-*-*----------------------**-----------------
------------**-----------------------*-*-*-*-------------------------**----------------
-----------**---------Ngoảnh đầu nhìn nhân tình thế thái----------**---------------
----------**-----Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không-----**--------------
---------**----------------------------*-*-*-----------------------------**--------------
---------**------------------------HoangtuTurin------------------------**--------------
----------**-----------------------------*-*-----------------------------**---------------
-----------**---------------------------Forza--------------------------**----------------
------------**---------------------Juventus Turin-------------------**------------------
-------------**-----------------------Bianconeri--------------------**------------------
--------------**--------------------------*-------------------------**-------------------
--------------------ĐỪNG KHEN AVA NHÉ------------------------

Offline nemo

  • *
  • Juventini
  • Posts: 378
  • Joined: Oct 2009
  • Thanked: 0
  • Thanks: 4
« Reply #1 on: June 25, 2010, 08:40 AM »
Logged
XIN CHIA BUỒN CÙNG TOÀN THỂ "GIA QUYẾN"!    
keep walking!
Phone: 0904950662

Offline HoangtuTurin

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,626
  • Joined: Nov 2006
  • Thanked: 60
  • Thanks: 40
« Reply #2 on: June 25, 2010, 10:03 AM »
Logged
Quote from: nemo
XIN CHIA BUỒN CÙNG TOÀN THỂ "GIA QUYẾN"!    
  THÀNH KÍNH PHÂN ƯU  
-------------**---------------------*-*-*-*-*----------------------**-----------------
------------**-----------------------*-*-*-*-------------------------**----------------
-----------**---------Ngoảnh đầu nhìn nhân tình thế thái----------**---------------
----------**-----Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không-----**--------------
---------**----------------------------*-*-*-----------------------------**--------------
---------**------------------------HoangtuTurin------------------------**--------------
----------**-----------------------------*-*-----------------------------**---------------
-----------**---------------------------Forza--------------------------**----------------
------------**---------------------Juventus Turin-------------------**------------------
-------------**-----------------------Bianconeri--------------------**------------------
--------------**--------------------------*-------------------------**-------------------
--------------------ĐỪNG KHEN AVA NHÉ------------------------

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.