Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
JFC History => JFC Archive => WORLD CUP 2006 => : Gianluca_letf March 02, 2006, 10:32 AM
-
mặc dù còn 3 tháng nữa WC mới bắt đầu trên đất Đức, nhưng ngay từ bây giờ, ko khí của ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh đã tràn ngập khắp nơi.
Ai sẽ là người đứng trên bục vinh quang???
Đội chủ nhà liệu có rửa hận thất bại tại WC trước???
Đội bóng số 1 thế giới- Brazil có bảo vệ thành công chức vô địch???
Các đội khác như Italia, Anh hay Tây ban Nha sẽ lật đổ cả hai thế lực trên???
Argentina sẽ một lần nữa vô địch sau nhiều năm mong chờ
Hãy cho em biết suy nghĩ và luận điểm của các bác.
-
Anh vote cho Azzurri roài
-
Ít quá còn nhiều đội nữa mà....Séc....Croatia...Euro vừa rùi....Hy Lạp còn vô địch mà..... . Anh dự đoán Thuỵ Điển vô địch.....
-
Với kết quả trận giao hũư vừa rùi thì còn ai có thể ngăng chặn đoàn quân thiên thanh giành chiếc cup thứ 3 nhỉ?hi vọng mọi chuyện sẽ dể dàng
-
Còn tớ thì Chủ nhà Đức. Xe tăng mạnh mẽ....Sức ép nơi sân nhà.
-
Sao không có Hà Lan nhỉ....
-
Với kết quả trận giao hũư vừa rùi thì còn ai có thể ngăng chặn đoàn quân thiên thanh giành chiếc cup thứ 3 nhỉ?hi vọng mọi chuyện sẽ dể dàng
[div align=\\\"right\\\"][snapback]37618[/snapback][/div]
Thế chú vứt đâu 1 chiếc cup nữa của ta rồi. Chuẩn bị lấy về chiếc thứ tư nào
-
Brazil sẽ không vô địch hai lần liên tiếp vì trong bóng đá hiện đại khó chấp nhận một điều như thế !!! Với lại họ chỉ có Ronaldinho và Adriano là thực sự khủng ...hai con trâu này sẽ tạo được nhiều đột biến nhưng Worldcup là nơi mà một đội bóng không thể vô địch nếu chỉ nhờ vào một cá nhân kiệt xuất !!!!
Anh,Tây Ban Nha,Italia hay là Hà Lan...Tất cả đều rất mạnh và mỗi lần họ tham gia một giải đấu nào đó thì người ta lại đánh giá rất cao họ.Song,họ khó có thể vô địch được bởi vì hiện tại họ chưa đủ điều kiện.Anh có một đội hình rất nhiều sao cực kỳ chất lượng nhưng đội hình của họ thi đấu cực kỳ phò,hay nói chính xác hơn là không phát huy được hết các tiềm năng của cầu thủ,họ sẽ vô địch nếu HLV không phải là Erikson !!!
Tây Ban Nha thì cũng thế cả,họ sẽ vào sâu nhưng rồi sẽ lại bị loại !!!
Ý cũng sẽ cùng chịu chung số phận với nhưng đội bóng trên nếu họ vẫn còn phụ thuộc quá nhiều vào một cầu thủ dẫn dắt như những năm đã qua,Bagggio đã gục ngã vì sự nghiệt ngã của số phận và sức ép.Del Piero hay Totti được kỳ vọng quá nhiều nhưng họ chưa bao giờ thành công ở ĐT...Có lẽ đã đến lúc người Ý cần nhìn lại cách chiến đấu của họ ??!Phải chăng họ đã quá phụ thuộc vào một con người nào đó,hay đó là cách của họ,để khi thua trận còn có ai đó mà đổ lỗi ???!!
Còn những người Hà Lan bay ??!!!
Họ rất đồng đều,rất mạnh nhưng rồi sẽ như các lần khác,họ vẫn sẽ không vô địch vì nhiều lẽ...những cầu thủ Hà Lan quá trẻ,họ chiến đấu quá hồn nhiên và trong sáng.Người hâm mộ thích xem họ thi đấu nhưng họ khó mà vô địch được!!!
Argentina cũng là một ứng cử viên cực kỳ nặng ký nhưng có lẽ người Argentina phải chờ thêm nữa bởi hiện tại,Argentina cũng giống như Italia.Họ có rất nhiều chiến binh tuyệt vời(thậm chí còn nhiều hơn bất kỳ một đội nào khác,đội hình của họ đồng đều trên tất cả các tuyến chứ không như Brazil chỉ mạnh về hàng công hay như Ý chỉ mạnh về phòng ngự ...).Song,cái thời của điệu Tango vẫn chưa đến khi họ vẫn còn phụ thuộc vào Riquelme và Pakerman.Hai người này đều có tài nhưng họ vẫn chưa phải là nhà vô địch.
Còn các đội như Séc,Pháp....họ không đủ sức mạnh để vô địch!!!
Chủ nhà Đức ???!!!
Có thể chúng ta thấy họ không thực sự đáng sợ qua nhiều trận đấu mang tính chất giao hữu nhưng ai cũng biết,người Đức đá Cup cực kỳ tốt.Họ còn có cả một nước Đức đứng sau lưng...bởi vì họ là chủ nhà nên họ sẽ vô địch !!!
-
Thêm một nháy cho Azzurri.
-
Germany và Italy. Với tớ, chỉ có thể 1 in 2
-
Germany và Italy. Với tớ, chỉ có thể 1 in 2
[div align=\\\"right\\\"][snapback]37705[/snapback][/div]
Italy vô địch là cái chắc. còn Đức thì hơi khó nhé. vừa rồi mới đá giao hữu với italy bị đè bẹp tới bốn bàn.
-
Italy vô địch là cái chắc. còn Đức thì hơi khó nhé. vừa rồi mới đá giao hữu với italy bị đè bẹp tới bốn bàn.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]37737[/snapback][/div]
Ko có điều gì là chắc chắn cả và ko thể coi giao hữu là thước đo chính xác cho thành công của 1 đbóng lớn đc. Nói chung tỉ số cứ là 2-1 là hay nhất
-
Cho ghét ghét hỏi: Azzurri có phải là đội bóng Ý không? Nếu thế thì hihihii, Italia là nhất với mình.
Vì mới tham gia dd nên chả biết rõ Azzurri nghĩa là gì? thông cảm nhé! nhiều chuyện tí
-
Với kết quả trận giao hũư vừa rùi thì còn ai có thể ngăng chặn đoàn quân thiên thanh giành chiếc cup thứ 3 nhỉ?hi vọng mọi chuyện sẽ dể dàng
[div align=\\\"right\\\"][snapback]37618[/snapback][/div]
Bé cái nhầm roài
Lần này mà Italia vô địch thì sẽ là lần thứ 4
-
Rất mong Italy sẽ vô địch nhưng niềm tin lại đặt cho Argentina nhiều hơn, vì thực tế Italy rất khó có thể đăng quang.
-
Brazil sẽ không vô địch hai lần liên tiếp vì trong bóng đá hiện đại khó chấp nhận một điều như thế !!! Với lại họ chỉ có Ronaldinho và Adriano là thực sự khủng ...hai con trâu này sẽ tạo được nhiều đột biến nhưng Worldcup là nơi mà một đội bóng không thể vô địch nếu chỉ nhờ vào một cá nhân kiệt xuất !!!!
Anh,Tây Ban Nha,Italia hay là Hà Lan...Tất cả đều rất mạnh và mỗi lần họ tham gia một giải đấu nào đó thì người ta lại đánh giá rất cao họ.Song,họ khó có thể vô địch được bởi vì hiện tại họ chưa đủ điều kiện.Anh có một đội hình rất nhiều sao cực kỳ chất lượng nhưng đội hình của họ thi đấu cực kỳ phò,hay nói chính xác hơn là không phát huy được hết các tiềm năng của cầu thủ,họ sẽ vô địch nếu HLV không phải là Erikson !!!
Tây Ban Nha thì cũng thế cả,họ sẽ vào sâu nhưng rồi sẽ lại bị loại !!!
Ý cũng sẽ cùng chịu chung số phận với nhưng đội bóng trên nếu họ vẫn còn phụ thuộc quá nhiều vào một cầu thủ dẫn dắt như những năm đã qua,Bagggio đã gục ngã vì sự nghiệt ngã của số phận và sức ép.Del Piero hay Totti được kỳ vọng quá nhiều nhưng họ chưa bao giờ thành công ở ĐT...Có lẽ đã đến lúc người Ý cần nhìn lại cách chiến đấu của họ ??!Phải chăng họ đã quá phụ thuộc vào một con người nào đó,hay đó là cách của họ,để khi thua trận còn có ai đó mà đổ lỗi ???!!
Còn những người Hà Lan bay ??!!!
Họ rất đồng đều,rất mạnh nhưng rồi sẽ như các lần khác,họ vẫn sẽ không vô địch vì nhiều lẽ...những cầu thủ Hà Lan quá trẻ,họ chiến đấu quá hồn nhiên và trong sáng.Người hâm mộ thích xem họ thi đấu nhưng họ khó mà vô địch được!!!
Argentina cũng là một ứng cử viên cực kỳ nặng ký nhưng có lẽ người Argentina phải chờ thêm nữa bởi hiện tại,Argentina cũng giống như Italia.Họ có rất nhiều chiến binh tuyệt vời(thậm chí còn nhiều hơn bất kỳ một đội nào khác,đội hình của họ đồng đều trên tất cả các tuyến chứ không như Brazil chỉ mạnh về hàng công hay như Ý chỉ mạnh về phòng ngự ...).Song,cái thời của điệu Tango vẫn chưa đến khi họ vẫn còn phụ thuộc vào Riquelme và Pakerman.Hai người này đều có tài nhưng họ vẫn chưa phải là nhà vô địch.
Còn các đội như Séc,Pháp....họ không đủ sức mạnh để vô địch!!!
Chủ nhà Đức ???!!!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]37683[/snapback][/div]
Vậy thì chỉ có thể là Congo, Nhât Bủn, HQ hoặc BBN. Ai trong số họ sẽ lên ngôi...
-
Nhìn cái bảng bình chọn mới thấy rõ đây đúng là toàn fan a du di, chả bít khách quan là dề! hê hê hê!
Tớ vote cho Argen dù mình iu Czech nhất của nhất! Hi vọng Pavel sẽ 0 bị khỏi sân như trận gặp Hilạp, làm hại cả đồng đội!
Thôi nói chung năm nay đặt niềm tin vào chiếc cúp thứ 3 cho Argen, hi vọng vào Leo, Roman, Pablo!
-
Vậy thì chỉ có thể là Congo, Nhât Bủn, HQ hoặc BBN. Ai trong số họ sẽ lên ngôi...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]37858[/snapback][/div]
Trinidad và Tobago chứ
-
Mình thì vote cho Italia. Không hiểu sao mình có linh cảm Ý chỉ đi đến bán kết nhưng vì tình yêu vẫn cứ hi vọng ý sẽ vô địch
-
Tôi thích một trận chung kết cũ kiếu USA 94 . Braxin lại là nhà vô địch .
-
mình vote cho AZZURRI! AZZURRI là tình yêu duy nhất!Đã 3 lần mình chứng kiến AZZURRI bị loại một cách tức tưởi rồi,nhất là toàn trên chấm phạt đền và cả bởi bọn nhân sâm Hàn Quốc nữa chứ!Lần này với một đội hình xuất sắc vừa quật ngã Hà Lan và Đức,AZZURRI sẽ nâng cao chiếc cúp vô địch lần thứ 4!Hi vọng cả Alex tỏa sáng nữa...chờ đợi ở anh đã quá lâu rồi
-
Brazil thật mạnh ... nhưng Italia hãy cố lên... Một World Cup cuối cùng của Maldini, Del Piero, Inzaghi (nếu có) Totti (nếu bình phục), Panucci (nếu được đá chính) ...
-
Brazil !
-
Với kết quả trận giao hũư vừa rùi thì còn ai có thể ngăng chặn đoàn quân thiên thanh giành chiếc cup thứ 3 nhỉ?hi vọng mọi chuyện sẽ dể dàng
[div align=\\\"right\\\"][snapback]37618[/snapback][/div]
e ku, y vô địch world cup lần thứ 3 từ năm 82 cơ mà. Nhầm chết người, đáng nhẽ phải thêm lần nữa năm 94 mới phải.
-
Mình vote cho Anh , hơ hơ , có mỗi mình vote cho Anh thì phải...... !!! Ghét nhất Becks nhưng yêu nhất Owen , làm thế nào đây zời ơi ? Vị trí thứ 2 là Germany....Cố lên các anh
-
Italia vô địch chắc vì năm nay là năm của Châu Âu nếu tính theo chu kì.Cứ khi nào ƯC tổ chức ở CÂ là Nam Mỹ kô thể vô địch đuợc lịch sử đã chứng minh.Còn năm nay kô biết Brazil hay Ảchentina có làm thay đổi đuợc lịch sử hay kô thui:D vẫn tin một chức vô địch cho CÂ và đó là Italia
-
Brazil thật mạnh ... nhưng Italia hãy cố lên... Một World Cup cuối cùng của Maldini, Del Piero, Inzaghi (nếu có) Totti (nếu bình phục), Panucci (nếu được đá chính) ...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]39308[/snapback][/div]
Maldini nghỉ đá tuyển quốc gia lâu rồi, anh basana!
Tiếc cho Mal không được lần nào hưởng vinh quang cấp đội tuyển quá
-
Chú ghét anh quốc nên Anh sẽ bị loại ở vòng ngoài
Đức là chủ nhà nhưng thực lực ko bằng các đội khác nên vào đến BK là giỏi roài
-
Chú ghét anh quốc nên Anh sẽ bị loại ở vòng ngoài
Đức là chủ nhà nhưng thực lực ko bằng các đội khác nên vào đến BK là giỏi roài
[div align=\\\"right\\\"][snapback]40582[/snapback][/div]
Siêu chuẩn! Đề nghị nên có giải thưởng Nhà tiên tri của năm cho Majesty
Đức vào BK là giỏi roài. Giỏi hơn là tiến đến CK. Giỏi mờ.
-
Nhất nữa là Vô địch lun !!!
-
Dĩ nhiên là mong Ý vô địch, wc lần sau vote cho VN (nếu có) (http://img74.imageshack.us/img74/8223/gem292cc.gif) (http://imageshack.us)
-
Italy vs England
1 - 0
-
Mấy người nghĩ bậy quá, theo tui đợt này đội tuyển Anh sẽ vô địch. Hàng phòng ngự của Anh theo tui (ồ không, điều này là thực tế mà) là mạnh nhất trên TG, ai mà qua được Rio, Tery, Carragher, cả Ashley Cole nữa. Còn hàng tiền vệ à, để Gerrard và lampảd ở trung lộ, cole và Beckham 2 cánh. còn Rooney, và owen ở trên. Mạnh thật. CHỉ có Brazil mới có hàng công mạnh như đội Anh, nhưng còn hàng thủ của họ. Cần phải xem lại. Italia hiện nay Nesta, Cannavaro không còn như xưa, khó mà làm nên chuyện. Các đội khác hả: Argentina chỉ có cái uy không có 1 thủ lĩnh thực thụ như thời maradona, Batigol.... TBN bao năm qua cũng vậy, vua vòng loại thôi. Pháp, Đức, Hà Lan... tui nghĩ no có cơ hội.
Túm lại, Anh là số 1.
-
Mấy người nghĩ bậy quá, theo tui đợt này đội tuyển Anh sẽ vô địch. Hàng phòng ngự của Anh theo tui (ồ không, điều này là thực tế mà) là mạnh nhất trên TG, ai mà qua được Rio, Tery, Carragher, cả Ashley Cole nữa. Còn hàng tiền vệ à, để Gerrard và lampảd ở trung lộ, cole và Beckham 2 cánh. còn Rooney, và owen ở trên. Mạnh thật. CHỉ có Brazil mới có hàng công mạnh như đội Anh, nhưng còn hàng thủ của họ. Cần phải xem lại. Italia hiện nay Nesta, Cannavaro không còn như xưa, khó mà làm nên chuyện. Các đội khác hả: Argentina chỉ có cái uy không có 1 thủ lĩnh thực thụ như thời maradona, Batigol.... TBN bao năm qua cũng vậy, vua vòng loại thôi. Pháp, Đức, Hà Lan... tui nghĩ no có cơ hội.
Túm lại, Anh là số 1.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]43191[/snapback][/div]
Chú hâm mộ bóng đá Anh thì chỉ như Ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Toàn những tên tầm tầm được thổi lên. Có chú nào từ Anh đi mà nổi được đâu. Owen và Beckham là ví dụ gần nhứt (đá như phẹt tại Real).
Còn để xem tiếp nào. ô la la... Rio thì đừng nhắc nữa, cứ nhìn số bàn thủ của Mu mà đánh giá. Ashley Cole à... Chấn thương roài, 80% không thể tham dự World Cup. Còn hàng tiền vệ á, Lampard và Gerad được đấy, nhưng lối đá giống nhau thì làm sao đây, còn cho hỏi tiền vệ cánh của đội Anh là ai nhỉ - Jole Cole và.... Pillip <-- chú này thì còn lâu mới đạt đẳng cấp TG. Tiền đạo á. Rooney thì okie, còn lại đều dở và dưới phong độ hết. (Owen, Crounch, ...)
Mà World cup là một cuộc chơi khốc liệt, nếu mấy chú đó bị chấn thương - ô hô ê hê .. ai thay nhỉ. .
Nói chung Anh khá mạnh nhưng nhìn Brazil và Argentinal đi - Đó mới là những đội bóng ưu tú nhất.
-
e ku, y vô địch world cup lần thứ 3 từ năm 82 cơ mà. Nhầm chết người, đáng nhẽ phải thêm lần nữa năm 94 mới phải.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]40067[/snapback][/div]
Đáng nhẽ là thế nào Ý nhỉ? Năm nó Brazil được sắp xếp để đoạt cúp Thế giới à?
Đáng nhẽ cái kiểu ấy thì Brazil phải vô địch tới 8 lần rồi!
-
Chú hâm mộ bóng đá Anh thì chỉ như Ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Toàn những tên tầm tầm được thổi lên. Có chú nào từ Anh đi mà nổi được đâu. Owen và Beckham là ví dụ gần nhứt (đá như phẹt tại Real).
Còn để xem tiếp nào. ô la la... Rio thì đừng nhắc nữa, cứ nhìn số bàn thủ của Mu mà đánh giá. Ashley Cole à... Chấn thương roài, 80% không thể tham dự World Cup. Còn hàng tiền vệ á, Lampard và Gerad được đấy, nhưng lối đá giống nhau thì làm sao đây, còn cho hỏi tiền vệ cánh của đội Anh là ai nhỉ - Jole Cole và.... Pillip <-- chú này thì còn lâu mới đạt đẳng cấp TG. Tiền đạo á. Rooney thì okie, còn lại đều dở và dưới phong độ hết. (Owen, Crounch, ...) Mà World cup là một cuộc chơi khốc liệt, nếu mấy chú đó bị chấn thương - ô hô ê hê .. ai thay nhỉ. . Nói chung Anh khá mạnh nhưng nhìn Brazil và Argentinal đi - Đó mới là những đội bóng ưu tú nhất.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]43214[/snapback][/div]
Chú này cậy gần nhà nên gần đây hay doạ + mạt sát khách thậm tệ Nhóc đây chẳng ưa gì tuyển Anh nhưng nhìn vào đội hình của họ cũng phải e ngại phần nào. Còn nếu như chú bảo nước Anh toàn những tên tuổi được thổi phồng tôm thì cũng phải xem lại một chút, nhất là khi chú lại là Juvefan. Ít ra cũng đếm được những tuyển thủ U.K + Irish ở Juve và Italia mà tài năng không thể phủ nhận như Liam Brady, John Charles, David Platt, P. Gascoigne. Còn nói về hiện tại, chú chẳng có lí do gì để phủ nhận việc F. Lampart giành quả bóng bạc hay vai trò của Steven Gerrard trong chức vđ C1 của Red Devil. Nếu nghi ngờ về M. Owen, chú đã đi ngược lại quan điểm gần cả thế giới bóng đá, trong đó ít nhất có thủ môn C. Roa... vân vân và vân vân. Nói chung là cũng mong chú bớt 'cảm xúc' một chút
Đáng nhẽ là thế nào Ý nhỉ? Năm nó Brazil được sắp xếp để đoạt cúp Thế giới à?
Đáng nhẽ cái kiểu ấy thì Brazil phải vô địch tới 8 lần rồi!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]43410[/snapback][/div]
Bác này là fan của Rumani tại wold cup '94 à. Chia sẻ phát, hồi ấy Rumani đoạt chức vđ mới đúng
Quên mất, nhóc bỏ phiếu cho Ukraina
-
Định type vài dòng nhưng nghĩ lại,nhếch mép cái rồi đi ra vậy !!!
Cái này,ngày xưa là mình ghét cực,nhưng lớn rồi,nghĩ khác,bảo nên im lặng,người ta chẳng liên quan gì đến mình....
-
em dam' chac' chan' la` italy sẽ vô địch em có 1 logic nghe cũng khá hay không bít các bác có muốn nghe ko
AZURRI GRANDE
-
Trận chung kết sẽ diễn ra giữa Đức và Italia!
Trời ơi! vậy thì phải làm sao đây? Khi cả hai đội này mình thich nhất!
Nhưng cuôí cùng Đức cũng vô địch!
Vì 3 lí do: thứ nhất là vì (có vẻ mình thích Đức nhất )
thứ 2 là vì Đức là chủ nhà.
thứ 3 là vì chỉ có Đức là đội duy nhất có thể cạnh tranh với Braxin và đem lại thế cân bằng cho châu âu.
-
Mẹ, không có
thằng Hà Lan kể cũng vô lí. Chú Tây Ban Nha chưa thế làm gì được trong thời điểm này. Còn Đức thì xìu rồi, không thèm chấp. Nếu Anh vẫn cứ ngáo ngơ như vài năm gần đây tức là ghi bàn rồi không biét giữ thành quả thì chỉ có Brazil và Argentina là đáng nể thôi.
Sealight này, Azzurri nào của chúng ta vậy , chưa phải ai thích một đội bóng nào đó của Ý đều thích Ý cả đâu. Lầm to rồi đấy.
-
Còn Đức thì xìu rồi, không thèm chấp
[div align=\\\"right\\\"][snapback]48874[/snapback][/div]
Xìu là xìu thế nào. Nói như đúng rồi
-
Theo tôi,các đội mạnh chưa chắc đã đi sâu vào giải năm nay.Có thể những Brazil,Aghentina,Italy,...sẽ chơi thuyết fục nhưng Việt Nam mới là đội vô địch!
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH!
-
Mặc dù cổ vũ cho Séc nhưng mình vẫn nghĩ là Brasil sẽ vô địch vì đội hình năm nay rất mạnh. Mình vẫn hi vọng 1 điều kì diệu sẽ xảy ra như ở EURO 04.
Chung kết : Séc- Brasil
-
Bianconeri yêu Juvenrus hay là Ý nhỉ ???
Còn em bầu cho CH Czech và Italy (Có Nedved và Del Piero yêu dấu)
-
Tớ thích cổ vũ cho những đội bóng hạng trung và không quá mạnh...World Cup này có lẽ sẽ là Thụy Điển và Mỹ...
-
Hay đấy nước Đức sau lưng họ ...Có lợi đó chứ,tất nhiên Ý sẽ vô địch
-
Sau khi tớ (gg) được xem lịch thi đấu và các bảng tham dự WC lần này tớ biết rằng trận chung kết trong mơ của tớ: Ý và Brazil sẽ kô xảy ra, tớ buồn.
Lục tìm mãi các đội bóng tớ yêu thích qua các bảng rồi tự dưng tớ muốn dự đoán những đội sẽ tiếp bước vào vòng 2. Tớ có viết 4 đội lọt vào vòng 2 của các bảng E và bảng D, nhưng tớ nghĩ viết như thế tớ giống như đang câu bài ý, vì thế tớ xin tí đất nơi đây viết những dự đoán linh tinh của tớ để đến ngày ấy xem dự đoán của tớ có đúng nhiều hay ít, xem cảm tính của tớ tốt hay dở ẹc hị hị!!
Trước hết, bảng A gồm các độ Đức CostaRica Ba Lan Ecuador. Theo gg ( cam tinh tinh chu quan nh) Duc va Ecuador
Bảng B gom: Anh, Paraquay, Trini gì gì đó, Thuỵ Điển. GG nghĩ tất nhiên là tuyển Anh cùng với (đội nào hè...?) Paraquay sẽ tiếp vòng 2
Bảng C gồm Argentina, Bờ biển ngà, Serbia Montenegro, Hà Lan. hí hí bảng này thì Hà Lan và Argentina nhá!!!
Bảng D : Mexico, Iran, Angola, Bồ Đào Nha. Tớ nghĩ Bồ Đào Nha và Iran nhá (nước này đang chiến tranh, bạo loan liên miên...rõ khổ nên thương).
Bảng E: Ý , Ghana, Mỹ, CH Czech. GG hí hí đội bóng yêu thích của tớ Ý cùng với Czech nhá (hay Mỹ nhể?)
Bảng F: gồm các tuyển Brazil, Croatia, Úc, Nhật Bản. Tớ ủng hộ châu Á mình Nhật Bản và Brazil ( Úc mình cũng thích nữa-phân vân ghê!)
Bảng G: Pháp, Thuỵ Sĩ, Hàn Quốc, Togo. Pháp (đội bóng WC 2002 đã kô vượt qua vòng 1) cùng Thuỵ Sĩ nhá (or Hàn Quốc) ???
Bảng H gồm: Tây Ban Nha, Ukcrâin, Tunisia, Ả Rập Xê Út hihih. Đội nào đây nhở?? tất nhiên Tây Ban Nha xứ sở bò tót với cả một nước châu Phi Tunisia (hay Ukcraina vì có anh Shev- đang còn lưỡng lự)
Hết chửa nhể? hết gòi. Ừ, riêng tuyển sẽ cầm cúp vàng tớ còn chưa nghĩ ra. Tuy nhiên, với trận chung kết trong mơ (lặp lại trận chung kết Mĩ 1994 Brazil-Ý) của tớ không xảy ra vì thế tớ chuyển sang trận chung kết giữa Anh và Ý. Hê hê! Lâu lâu bọt bên bóng đá một bài linh tinh, tớ hí hửng hẳn ra không "châm" sự bùn nữa gòi. Tớ chúc mí bạn một ngày thứ Hai (là ngày đầu tuần) thong thả...hị hị
-
Trận chung kết sẽ diễn ra giữa Đức và Italia!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]48760[/snapback][/div]
Đấy đấy đúng ý tớ
-
Đức mà vào được chung kết có lẽ mình sẽ bỏ không xem bóng đá nữa
-
Đức mà vào được chung kết có lẽ mình sẽ bỏ không xem bóng đá nữa
[div align=\\\"right\\\"][snapback]55538[/snapback][/div]
Chuẩn bị đi nhé - Đức năm nay được các chuyên gia đánh giá cao lắm đó. Nó lì lì gớm lắm.
-
Đấy đấy đúng ý tớ
[div align=\\\"right\\\"][snapback]55496[/snapback][/div]
Đừng có dại! Bài học nhãn tiền của chị ở CL năm nay thế mà còn chưa tỉnh ra à?
-
Đương nhiên đó là Azzuri và Delpiero sẽ ghi bàn quyết định trong trận chung kết đem về chức vô địch thứ 4 cho người Ý
-
Nhiều khả năng Del sẽ được đá chính với vai trò hộ công....tin vui cho Juve và các fan của Del....
Azzura sẽ có đc chiếc cup vàng thứ 4 sau 24 năm khao khát chờ đợi
-
Kể ra năm nay Ý vô địch cũng hợp lý
Nhưng anh trai mình cứ khăng khăng là năm nay Hà Lan sẽ nâng cúp lần đầu tiên
Nếu là Anh hoặc Đức mình cũng sẽ rất vui
-
Đã bảo Ý là Ý mà, đã yêu là phải tin chứ Ý vô địch là chắc
-
Đã bảo Ý là Ý mà, đã yêu là phải tin chứ Ý vô địch là chắc
mún ý vô địch nhưng thấy sao khó quá !mình nghĩ là tái diễn lại trận chung kết năm 2002 :Đức-Brazil !hi vọng lịch sử lặp lại :Brazil thắng !
-
Italy Italy Italy ...[/[/color]b]
Italia lên ngôi - Lời sấm từ lịch sử?[/size]
Vòng quay của lịch sử đã trở lại và Italia của Totti sẽ vươn lên đỉnh vinh quang?
(Dân trí) - Có những điểm trùng hợp lạ lùng đến kỳ quái giữa ĐT Italia tham dự World Cup 2006 với các nhà vô địch năm 1982. Liệu đó có phải là một điềm báo sự lên ngôi của người Italia năm nay?
Đã 24 năm trôi qua kể từ lần gần đây nhất Italia nâng cao chiếc cúp vô địch tại một kỳ World Cup. 24 năm là quãng thời gian đủ dài để các tifosi chờ đợi và hy vọng một lần nữa ĐT áo thiên thanh sẽ lại bước lên bục vinh quang. Để đạt được ước mơ đó, Italia cần phải đi một quãng đường dài, và tất cả mới chỉ bắt đầu.
Đặc biệt là với việc nổ ra vụ scandal dàn xếp tỷ số và chỉ định trọng tài làm rung chuyển bóng đá Italia vừa qua, nhiều CĐV lo lắng điều này sẽ làm ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của nhiều tuyển thủ.
Nhưng cũng không ít CĐV “mê tín” lại vui mừng vì vào năm 1982 khi đội Azzurri vô địch, Italia cũng từng rung chuyển về một vụ scandal bóng đá làm AC Milan và Lazio buộc phải xuống hạng chơi tại Serie B.
Một điểm đáng chú ý khác đó là trận hòa Thụy Sỹ 1-1 vào tuần trước, cũng giống với trận đấu giao hữu với Thụy Sỹ trước khi World Cup diễn ra vào năm 1982.
ĐT Italia vô địch năm 1982
Italia là ĐT có duyên với các trận chung kết nhưng trong vòng 24 năm qua họ lại luôn là đội không may mắn. Tại VCK World Cup 1994, Roberto Baggio đã đá hỏng quả luân lưu định mệnh, làm tuột khỏi tay Italia danh hiệu vô địch.
Còn tại Euro năm 2000, bàn gỡ hòa vào phút 90 của Sylvain Wiltord đã buộc Italia phải đã bù giờ và tiếp tới là bị Pháp ghi bàn thắng vàng “cướp” lại danh hiệu vô địch làm Italia chỉ còn nước ngẩn ngơ tiếc nuối.
Nếu như xem xét kỹ 2 VCK này, ta có thể thấy một sự tương đồng đến kinh ngạc. Ngoài việc lọt qua vòng loại dễ dàng (thông thường Italia luôn lận đận vòng loại), vụ scandal, trận hòa Thụy Sỹ trước khi VCK diễn ra.
Điều đáng chú ý nữa, đó là trở lại năm 1982, Paolo Rossi, cầu thủ trở lại sau 2 năm bị cấm thi đấu. Trước VCK diễn ra, HLV Enzo Bearzot đã bị chỉ trích vì đã chọn Rossi.
Còn hiện tại, HLV Marcello Lippi và đội trưởng Fabio Cannavaro cũng gặp rắc rối và bị nhiều người lên tiếng 2 người này nên rời khỏi vị trí của mình.
ĐT Italia dự vòng loại World Cup 2006.
Tuy không nằm dưới diện điều tra, nhưng ông Lippi vẫn bị các nhà điều tra thẩm vấn về những lời buộc tội ông đã bị áp lực buộc phải lựa chọn cầu thủ trong ĐTQG. Vụ chuyển nhượng của Cannavaro từ Inter Milan đến Juventus 2 năm trước đây cũng đang nằm dưới tầm ngắm của các nhà điều tra.
Không chỉ có vậy, một điều nữa làm CĐV Italia thêm phần tin tưởng, đó là Italia luôn may mắn với chu kỳ 12 năm kể từ năm 1970, năm họ lọt vào trận chung kết và bị thua Brazil. Đến năm 1982, họ lại bước lên bục vinh quang. Năm 1994, Italia thiếu chút nữa làm nên chuyện và đội lấy mất danh hiệu vô địch một lần nữa lại chính là Brazil.
Và giờ 12 năm nữa lại trôi qua, 12 năm của hi vọng và chờ đợi liệu Italia có làm nên một lịch sử lặp lại nữa.
Năm nay, trong hàng tiền đạo của Italia có 1 cầu thủ đáng chú ý, đó chính là tiền đạo trung tâm Alberto Gilardino. Anh sinh đúng vào ngày 5 tháng 7 năm 1982, ngày Italia đánh bại Brazil tại VCK World Cup Tây Ban Nha 1982 giành chức vô địch.
Vào năm 1982, Italia lọt vào bảng và lần lượt gặp Ba Lan, Peru, Cameroon. Mùa giải này, đội Azzurri tại bảng E với CH Séc, Mỹ và Ghana. Điểm tương đồng là 3 đối thủ cũng đều đến từ 3 châu lục khác nhau: Châu Âu, châu Mỹ và châu Phi. Chỉ có điều tại VCK này Italia gặp Ghana trước tiên, rồi đến Mỹ sau cùng mới đến CH Séc.
Một sự giống nhau đến kỳ lạ của ĐT Italia giữa VCK World Cup 1982 và VCK World Cup 2006 này. Chính điều này càng làm nhiều CĐV hy vọng và thêm tin tưởng Italia sẽ mang về danh hiệu vô địch lần thứ 4
-
Sắp hết lượt trận 1 rồi mà chả thấy ma nào sáng giá cả (sáng nhất chắc là Séc ), chắc phải đợi nốt Brazil với Tây ban nha đá thì mới biết
thằng nào sáng giá hơn cả.
-
Ý vô địch khỏi bàn cãi
-
Tôi cho rằng Argentina mới là dội vô địch, còn Ý sẽ vào đến chung kết nhưng lại bại trận mới đau.
-
TBN thắng 4-0 nhưng
thằng nào mà bảo TBN vô địch thì nên ra Châu Quỳ là vừa, **!
-
Ecuador lại thắng 2-0. Vote 1 phiếu cho Ecuador cũng không phải là vô lý lắm
-
Hôm qua Anh lại thắng 2_0 và chính thức vào vòng sau. Tuy chơi ko hay lắm nhưng tôi vẫn bỏ 1 phiếu cho Anh.
-
Hôm qua Anh lại thắng 2_0 và chính thức vào vòng sau. Tuy chơi ko hay lắm nhưng tôi vẫn bỏ 1 phiếu cho Anh.
Tuy tui cũng thích Anh nhưng không hiểu sao dù thấy Anh thắng 2-0 mà vẫn không làm sao dám cá là Anh vô địch!
-
Ecuador lại thắng 2-0. Vote 1 phiếu cho Ecuador cũng không phải là vô lý lắm
ecuador thắng 2-0 nhưg ai bảo Ecuador vô địch ra CQ (tự hỉu)đi là vừa !
1 phiếu cho ý và Achentina là phiếu dự bị
-
Bầu cho Ý nhưng nơm nớp sợ Argentina ! Xem bàn
thằng Cambiasso mới thấy thế nào là bóng đá Nam Mĩ
-
Hic!
Đúng là Arg năm nay mạnh thật!
Còn có cả Bra nữa chứ
Nhưng có sao đâu nhỉ?
Ý vẫn sẽ vô địch thôi!
-
Hic!
Đúng là Arg năm nay mạnh thật!
Còn có cả Bra nữa chứ
Nhưng có sao đâu nhỉ?
Ý vẫn sẽ vô địch thôi!
24 năm rồi đấy chị ạ. Dùng từ thiếu chuẩn xác quá. Nói vậy lại thấy khắc khoải
-
Tự nhiên lại thấy Arg đá hay quá , vô địch chăng?
-
Arg đá được đấy , nhưng ko vô địch được đâu . Em vẫn tin vào Germany