Author Topic: World Cup 2006  (Read 13147 times)

Description:

Offline JTF1987

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 738
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 21
  • Thanks: 21
« on: November 13, 2005, 06:44 PM »
Logged
Đây là chủ đề về WC 2006!!
Tất tần tật những gì lin wan đến WC 2006 đưa vào đây để bàn luận     !!

Offline JTF1987

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 738
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 21
  • Thanks: 21
« Reply #1 on: November 13, 2005, 06:51 PM »
Logged
Đầu tiên là về các lượt trận play-off:

Na Uy - CH Séc: 0-1
Vladimir Smicer 31'

Thụy Điển - Thổ Nhĩ Kỳ:  2-0
Senderos 40', Behrami 86'

TBN - Slovakia: 5-1
L. Garcia 8' 16' 74', Torres (pen.) 65', Morientes 79'

Urugoay - Australia: 1-0
Rodriguez 36'

Trinidad & Tobago - Bahrain: 1-1
72' H. Salman (Bahrain) 72', C.Birchall (T&T) 77'

Offline Pinturicchio

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,108
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 5
  • Thanks: 4
« Reply #2 on: November 16, 2005, 09:19 PM »
Logged
Urugoay - Australia: 1-0

Lượt về

Australia - Urugoay  1 - 0

Bàn thắng duy nhất được cầu thủ đang chơi bóng trên đất Ý là Mark Bresciano ghi ở phút thứ 35 . Trên chấm 11m , đội bóng bất khả chiến bại ở Châu Đại Dương đã dành chiến thắng với sự xuất sắc của thủ thành đang chơi cho CLB Middlesbrough Mark Schwarzer .
Vậy là , sau 32 năm , các cổ động viên Australia cũng đã vui sướng được chứng kiến đội bóng của đất nước mình thi đấu ở giải đấu lớn nhất hành tinh này .
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline JTF1987

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 738
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 21
  • Thanks: 21
« Reply #3 on: November 16, 2005, 10:30 PM »
Logged
Vậy là chia tay những Montero, Olivieira, Zalayeta, Carini... để cho thằng Hiddink ngoác mồm tự mãn. Chán!!

Offline Alt-f4

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 546
  • Joined: Mar 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 4
« Reply #4 on: November 17, 2005, 11:24 AM »
Logged
Danh sách các vị khách trên chuyến tàu đến Đức cho ngày hội mùa hè World Cup 2006:[/font]

Âu châu: Đức, Croatia, Anh, Pháp, Hà Lan, Italia, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Serbia & Montenegro, Thuỵ Điển, Ukraina, Tây Ban Nha, Thuỵ Sĩ, Cộng Hoà Czech .

Nam Mỹ: Achentina, Brazil, Ecuador, Paraguay.

Á châu: Nhật, Iran, Ả rập Xê út, Hàn Quốc.

CONCACAF (Bắc Mỹ, Trung Mỹ & khu vực Caribê): Costa Rica, Mehicô, USA, Trinidad & Tobago.

Phi châu: Angola, Ghana, Bờ Biển Ngà, Togo, Tunisia.

châu Đại Dương: Ôxtrâylia.

chúc mừng các hành khách đến với ngày hội mùa hè lớn nhất hành tinh tại Đức 2006.

Offline juverofan

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 3,246
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 1
  • Thanks: 40
« Reply #5 on: November 17, 2005, 05:46 PM »
Logged
Thế là ko được xem Thổ Nhĩ Kì đá rồi, đáng tiếc quá, thắng 4-2 trước Thụy Sỹ, chỉ vì bị ghi bàn trên sân nhà mà phải ở nhà xem World cup qua Tivi.
Barain cũng vứt cơ hội khi để thằng Trinidad & Tobago nó thắng ngay trên sân nhà. Dưng mà nói thật 2 đội này dù đội nào lọt vào World cup cũng chỉ làm thất vọng như kiểu Trung Quốc, Saudi Arabia năm 2002 mà thôi.
Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

Offline mainoel

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 616
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
« Reply #6 on: November 17, 2005, 06:09 PM »
Logged
Tớ thấy có một sự rất giống nhau trong việc đội nào giành vé đi WC là thường đội đoạt HCĐ mùa giải trước ít khi có vé đi WC sau, cũng như rất nhiều DKVĐ châu Âu ngậm ngùi nhìn những đội bị mình đánh bại 2 năm trước vi vu đến WC. Đan Mạch, Thuỵ Điển, Croatia, Thổ Nhĩ Kì và gần đây là Hi Lạp là những ví dụ tiêu biểu...

Offline mien_pavel

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 164
  • Joined: Oct 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #7 on: November 19, 2005, 04:08 PM »
Logged
Các đồng chí thử dự đoán xem đội nào sẽ dành cúp vàng mùa tới nào:
- Thử điểm wa châu Âu cái xiem: Ngoài những anh chàng chư Croat, Thuỵ Sĩ, Serbi, hay 3 Lan có vẻ cơ hội 0 nhiều, nói chung là đừng đặt wá nhìu hi vọng thì những anh chàng khác mọi ng nghĩ sao?
- Này nhé Đức: Lợi thế khá nhìu:+ Chủ nhà, kèm theo vô số thuận lợi khác như Refree, cổ động viên, hiểu biết về sân bãi....
   + Các cầu thủ trẻ đã experienced hơn so với hồi Ơrô, thủ wân là Michael, thực sự là wá tuyệt!
       (tạm thời chỉ tìm sơ sơ đc trên bề mặt có dzậy, ai có thời gian hơn júp tôi tìm tiếp nha!)
   Còn bất lợi nhìu 0 kém:+ 0 thi đấu vòng loại -> cực kì thiếu cọ sát, giao hữu cũng 0 thể bù lại đc.
    + Ông Voeller sao cứ ở mãi bên Mĩ với vợ thế, wản lí đội tuyển sao ổn đc!
        (hì hì lại sơ sơ bề mặt wá rùi, help me again nha!)
- Còn các đội khác nữa, mọi ng cùng tìm hiểu xem!
- Dù 0 nhìu hi vọng lắm nhưng tôi sẽ cổ vũ cho Czech đến cùng, vì Pavel!

Offline hitman

  • *
  • Juventini
  • Posts: 484
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #8 on: December 02, 2005, 08:15 AM »
Logged
Chỉ còn khoảng 6 tháng nữa là WC2006 sẽ diễn ra-chỉ nửa mùa bóng nữa...Ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu nói về 32 kẻ đã được chỉ mặt gọi tên vào mùa hè tới ở nước Đức-32 kẻ có máu mặt nhất của bóng đá Thế giới-32 kẻ có tài năng và cả may mắn.
Như thường lệ chúng ta luôn phải dành sự ưu ái cho đội chủ nhà Đức-đội duy nhất không phải nai lưng ra cày ở vòng loại-đội duy nhất không có lấy một trận đấu chính thức hai năm liên tiếp trước khi bước vào VCK Thế giới (từ EURO2004 đến WC2006 )
Như chúng ta đã biết HLV của Manschaff lúc này là Jugern Klinsmann,tài năng trên cương vị cầu thủ của anh như thế nào chúng ta đã biết.Nhưng trên cương vị một HLV bóng đá,chưa có ai được chứng kiến trước khi DFB mời anh làm HLV trưởng ĐTQG:không một ai !
 Khi mà Ottmar Hitzfeld từ chối ghế nóng do Voeller bỏ lại, khi mà Otto Rehagel lắc đầu nguầy nguậy thì mới đến lượt Klinsi,ai cũng biết một điều đơn giản rằng người Đức đang tự thay đổi quan điểm của mình bởi vì họ không còn một lựa chọn nào cả.Họ thường chỉ tin tưởng vào những người đã có tuổi chứ ít khi trao trọng trách cho một kẻ thiếu kinh nghiệm trên chiến trường như Klinsi.Nhưng dù sao thì sự cũng đã rồi.Không có ai chịu nhận lấy trọng trách do Voeller giao phó
Và như trong các câu chuyện cổ tích,sẽ có một chàng trai tội nghiệp nào đó chấp nhận đi cứu công chúa khỏi con rồng hung ác
Và rồi một cuộc "cách mạng" thực sự đã được Klinsi áp dụng.Những HLV thể lực người Đức được phép nghỉ việc vì "người Mỹ khoa học hơn",Sepp Meier bị sa thải vì dám công khai bênh vực cho Kahn trong cuộc chiến ở vị trí thủ môn.Hàng loạt những cựu binh bị thay thế bằng những cái tên lạ hoắc :Farenhost là ai ?! Podolski là ai ? Merteacker là ai ? Không ai biết đến những cầu thủ trẻ măng đó là ai cho đến khi được Klinsi gọi đến.Người ta thắc mắc rằng với những cậu bé như thế thì Klinsi làm được gì cho Tổ quốc...và người ta bắt đầu nghi ngờ.
Nhưng rồi sự nghi hoặc đó được Klinsi và các học trò yêu dập tắt bởi những trận giao hữu khá thành công:họ hoà với những tên tuổi lớn như Brazil,Pháp,Argentina,và thậm chí là đã có những cuộc lội ngược dòng mang đậm chất Đức như trước Hà Lan của van Basten.
và Klinsmann cho người Đức thấy một niềm hy vọng mới nơi một ĐT Đức hừng hực lửa,chơi cống hiến và một phần nào đó đã cho người ta thấy được một ĐT Đức ngày xưa.Nhưng sự thật thì sao,nhưng CĐV lạc quan nhất của Manschaff cũng có thể nhận ra rất nhiều vấn đề trong đội hình của Klinsmann:rất nhiều !!!
hitman begins[/color]
hitman and gol[/color]
hitman returns[/b][/color]

Offline hitman

  • *
  • Juventini
  • Posts: 484
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #9 on: December 03, 2005, 03:11 PM »
Logged
Những vấn đề của người Đức
Trong đội hình của Klinsi bây giờ có khá nhiều cầu thủ rất trẻ -thậm chí có cả những người chưa từng được người hâm mộ bóng đá Đức biết đến trước khi Klinsi gọi họ vào tuyển.Vì vậy,vấn đề đầu tiên của những cỗ xe tăng trong mùa hè tới là kinh nghiệm của các cầu thủ trẻ.
Những người như Robert Huth chỉ được coi là lựa chọn thứ tư ở Chelsea sau một loạt những cái tên như Terry,Gallas,Carvalho,hay thậm chí đã có lúc Mourinho thà để Glen Johnson đá trung vệ còn mạo hiểm hơn là để một người như Huth đá chính.Vậy thì kinh nghiệm trận mạc nơi đâu,thế mà như chúng ta đã thấy,Klinsmann luôn tin tưởng Huth và bao giờ cũng vậy:luôn có một suất trung vệ cho anh chàng cao 190cm này trong đội hình 11 người của Manschaff.
Và cho đến lúc này,người ta vẫn thấy một Robert Huth thiếu hụt về tất cả để trở thành một người đáng tin cậy cho Oliver Kahn vào mùa hè tới.
Chưa hết,một trong hai trung vệ còn lại mà Klinsi tin tưởng trong thời gian dài đã qua là Mertesacker:một trung vệ sinh năm 1985,hiện đang chơi cho Hannover 96 ở Bundesliga.Anh này thì được ra sân thường xuyên hơn nhưng cũng chỉ trong một đội bóng lo kiếm điểm từng trận để trụ hạng ở Bundes (một giải đấu hạng hai ở châu Âu),kinh nghiệm trong những cuộc đối đầu đỉnh cao là không có.
Những người lạc quan sẽ nghĩ rằng "ồi,chưa có kinh nghiệm thì cứ tích luỹ dần,lo giề " nhưng người ta không nhận ra rằng:WC đang đến gần,chỉ nửa mùa bóng nữa thôi,Klinsi phải gọi đủ tất cả những người ưu tú nhất mà ông có để làm nhiệm vụ quốc gia.
Thật nực cười khi một QG như Đức:nơi sản sinh ra Beckenbauer,Mattheus,Sammer,Kohler...bây giờ lại trông chờ vào hai chàng trai 20 tuổi không dám phạm đến một lỗi kéo người trong suốt 90 phút của cả trận đấu.
Nhiều người bắt đầu kéo áo Klinsi để nhắc nhở với ông rằng vẫn còn đó Christian Wornse,nhưng sự thực thì Wornse đã già,rất thiếu hụt về tốc độ cũng như thể lực.Người ta lại nhắc khéo với Klinsi rằng Metzelder đã bình phục chấn thương và hiện đang chơi khá ấn tượng trong màu áo Dortmunt.
Nhưng có vẻ như từ khi Klinsmann lên nắm quyền ở tuyển Đức đến bây giờ ,có rất ít cầu thủ của Dortmunt được nhắc đến ,ngay cả một tài năng trẻ được nước Đức ca ngợi "100 năm nước Đức mới có thể sinh ra một người như thế "như Husain cũng được Klinsi lờ đi chỉ vì anh này đang chơi cho Dortmunt...rồi một loạt những cái tên khác bị Klinsi bỏ quên một cách khó hiểu như Kehn như Weiderfeller...
Lại nhắc đển vị trí thủ môn,thực sự thì khi được nắm quyền Klinsi làm cho người ta thấy thắc mắc rất nhiều,khi thì ông cho người ta thấy mình là một người Đức đặc biệt: không bảo thủ nhưng cũng có khi người ta lại thấy Klinsi là một người cứng đầu một cách kỳ lạ
 Ai cũng thấy việc luân phiên thủ môn là một điều cấm kị ở bất cứ đội bóng nào đi nữa,thế mà Klinsi lại làm việc đó,luân phiên sử dụng Kahn,Lehnmann và thậm chí là cả Hilderbrand trong những trận đấu khác nhau chỉ cách nhau có vài ngày.
Rõ ràng là Lehmann không thể so sánh với Kahn được cho dù Kahn có đang dần dần tầm thường hoá đẳng cấp của mình đi chăng nữa,Sepp Meier-HLV thủ môn của tuyển Đức trong nhiều năm qua (đã bị chính Klinsi sa thải),thủ môn nằm trong bộ tứ huyền thoại,trục dọc bất tử của Bayern Munich- đã nói "Hiện này,ở Đức,Kahn là số một-tôi khẳng định điều đó",thế mà Klinsi vẫn khăng khăng một cách rất tích cực để chứng minh rằng mình đúng bằng cách tiếp tục sử dụng cả Kahn và Lehnmann luân phiên nhau đứng trong khung thành trong suốt giải đấu Confed Cup mùa hè vừa qua.Bất chấp Kahn nói "Tôi muốn mọi thứ đều phải có trật tự của nó,nếu cứ xảy ra tình trạng này thì tôi sẽ rất khó để tập trung làm tốt nhiệm vụ của mình được ",bất chấp phong độ tồi tệ của Jens Lehnmann ở Arsenal chỉ vì Lehnmann đòi hỏi "tôi cần được có cơ hội chứng tỏ mình" ,"có lẽ Klinsi hơi ưu ái những cầu thủ đang thi đấu ở Anh vì ông cũng đã từng thi đấu ở đó trong màu áo của Totte",nhiều cầu thủ của Klinsi đã nghĩ như thế khi ông luôn cố gắng kiếm một suất trong đội hình chính thức cho Thomas Hitzlsperger ,vô tình Klinsi đã tạo nên một hàng rào ngăn cách trong những cầu thủ vốn còn trẻ và rất thiếu kinh nghiệm của mình,suy cho cùng ngay cả Klinsmann cũng là một người chưa có nhiều thời gian để thử thách tài năng trên cương vị một HLV trưởng ĐTQG.
hitman begins[/color]
hitman and gol[/color]
hitman returns[/b][/color]

Offline JTF1987

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 738
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 21
  • Thanks: 21
« Reply #10 on: December 07, 2005, 09:48 AM »
Logged
Như vậy là điều nhiều người lo nghĩ về đội tuyển Italia đã không xảy ra. FIFA đã áp dụng phương pháp xếp điểm dựa trên 50% bảng xếp hạng FIFA tháng 11 và 50% World Cup trước. Như vậy có nghĩa là đội quân áo thiên thanh vẫn được xếp vào nhóm đội hạt giống và sẽ tránh đuợc các anh tài như Đức, Brazil, Argentina, Anh, Pháp, TBN trong vòng bảng, đồng thời đẩy Hà Lan xuống nhóm 2.

Danh sách đội hạt giống:

Đội hạt giống:
Germany (chủ nhà)
Brazil (ĐKVĐ)
Argentina
England
France
Italy
Mexico
Spain  

Nhóm 2:
Australia
Angola
Ghana
Ivory Coast
Togo
Tunisia
Ecuador
Paraguay
 
Nhóm 3:
Croatia
Czech Republic
Netherlands
Poland
Portugal
Sweden
Switzerland
Ukraine

Nhóm 4:
Iran
Japan
Saudi Arabia
South Korea
Costa Rica
Trinidad & Tobago
US
Serbia & Montenegro

Offline Alt-f4

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 546
  • Joined: Mar 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 4
« Reply #11 on: December 07, 2005, 09:58 AM »
Logged
Thêm chút đặc biệt cho lần xếp hạt giống tại World Cup 2006, Serbia & Montenegro được xem như là một "special pot" với mục đích tránh việc 2 đội Âu châu chung 1 bảng.
 Do đó, sau này nếu có bốc thăm thì "Sẹc bia" chỉ có thể nằm một trong 3 bảng có đội hạt giống là: Brazil, Argentina hay Mexico.
(theo hxxp://www.fifa.com/en/media/index/0,1369,112001,00.html)

Offline asfrom9

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 130
  • Joined: Mar 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #12 on: December 07, 2005, 10:05 AM »
Logged
Quote
Thêm chút đặc biệt cho lần xếp hạt giống tại World Cup 2006, Serbia & Montenegro được xem như là một "special pot" với mục đích tránh việc 2 đội Âu châu chung 1 bảng.
 Do đó, sau này nếu có bốc thăm thì "Sẹc bia" chỉ có thể nằm một trong 3 bảng có đội hạt giống là: Brazil, Argentina hay Mexico.
(theo hxxp://www.fifa.com/en/media/index/0,1369,112001,00.html)
[div align=\\\"right\\\"][snapback]25846[/snapback][/div]

=======================

Có 14 đội Châu Âu mà chia thành 8 bảng thì kiểu gì chả có 2 đội cùng bảng  

Như vậy phải là:"Thêm chút đặc biệt cho lần xếp hạt giống tại World Cup 2006, Serbia & Montenegro được xem như là một "special pot" với mục đích tránh việc 3 đội Âu châu chung 1 bảng"  
asfrom9

Offline Bz

  • *
  • Juventini
  • Posts: 289
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 2
  • Thanks: 153
« Reply #13 on: December 07, 2005, 11:23 AM »
Logged
Quote
=======================

Có 14 đội Châu Âu mà chia thành 8 bảng thì kiểu gì chả có 2 đội cùng bảng  

Như vậy phải là:"Thêm chút đặc biệt cho lần xếp hạt giống tại World Cup 2006, Serbia & Montenegro được xem như là một "special pot" với mục đích tránh việc 3 đội Âu châu chung 1 bảng" 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]25847[/snapback][/div]

Như vậy, sau nhiều lần cách tân về số lượng đội tham dự. Lần này, FIFA lại gây chú ý khi quyết định chia làm 5 nhóm, không phải 4 nhóm như các lần gần đây. FIFA lại chơi trội.

Mà giải thích nhóm đặc biệt như các bác chỉ đúng trên lý thuyết. Bởi khi nói đến nhóm là nói đến số nhiều. Trong khi, nhóm này lại chỉ có duy nhất thằng "Sẹc bia" -> khác người -> đặc biệt. Thế mới là giải thích.
« Last Edit: December 07, 2005, 11:24 AM by Bz »
Phàm những việc gì lớn, không thể tự quyết định được, hãy về nhà hỏi vợ. Vợ bảo thế nào cứ làm ngược lại ắt sẽ thành công.

Offline Simba

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 109
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #14 on: December 07, 2005, 03:11 PM »
Logged
Quote
Như vậy, sau nhiều lần cách tân về số lượng đội tham dự. Lần này, FIFA lại gây chú ý khi quyết định chia làm 5 nhóm, không phải 4 nhóm như các lần gần đây. FIFA lại chơi trội.

Mà giải thích nhóm đặc biệt như các bác chỉ đúng trên lý thuyết. Bởi khi nói đến nhóm là nói đến số nhiều. Trong khi, nhóm này lại chỉ có duy nhất thằng "Sẹc bia" -> khác người -> đặc biệt. Thế mới là giải thích.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]25864[/snapback][/div]

Người Giao Chỉ có ngón chân út đặc biệt và cũng có tính xấu hay chê  . Thía mới là giải thích
[span style=\\\'color:purple\\\']Nắng chạy nhanh lắm nhé, chẳng ai đuổi kịp đâu
Thoắt đã về vườn rau, soi cho ông nhặt cỏ
 Rồi xuyên qua cửa sổ, nắng giúp bà xâu kim
[/span]

Offline JTF1987

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 738
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 21
  • Thanks: 21
« Reply #15 on: December 10, 2005, 07:48 AM »
Logged
Camoranesi sẽ đối đầu với Nedved, đồng thời đây cũng sẽ là cuộc so tài giữa hai thủ môn xuất sắc nhất thế giới hiện nay: Gianluigi Buffon và Cech, trận đấu Italia - Czech.
Hàn Quốc may mắn không rơi vào những đội bóng "kẻ thù" của mình là Italia và TBN, họ sẽ "nhờ vả" 2 đội bóng Châu Âu khác là Pháp và Thuỵ Sĩ "trả thù" hộ.
Sven-Goran Eriksson, cũng như Zico sẽ lại gặp đội bóng quê hương mình là Thuỵ Điển và Brazil. Zlatan Ibrahimovic sẽ khuấy đảo Ferdinand và Terry.
Đức sẽ có trận ra quân dễ dàng với Costa Rica, đây cũng là bảng đấu dễ nhất cho nước chủ nhà.
Sẽ có cuộc đối đầu của bóng đá tấn công Argentina và Hà Lan.
TBN, Ukraina dự đoán sẽ không khó để đi tiếp khi 2 đội còn lại chỉ là Tunisia và Ả rập Saudi.

Đó là vòng bảng World Cup 2006:

Bảng A  
1 Germany
2 Costa Rica
3 Poland
4 Ecuador
 
Bảng B  
1 England
2 Paraguay
3 Trinidad-Tob.
4 Sweden
 
Bảng C  
1 Argentina
2 Ivory Coast  
3 Serbia-Mont.
4 Netherlands
 
Bảng D
1 Mexico
2 Iran
3 Angola
4 Portugal
 
Bảng E  
1 Italy
2 Ghana  
3 United States
4 Czech Rep.  
 
Bảng F  
1 Brazil
2 Croatia
3 Australia
4 Japan  
 
Bảng G  
1 France
2 Switzerland
3 South Korea  
4 Togo
 
Bảng H  
1 Spain
2 Ukraine
3 Tunisia
4 Saudi Arabia
« Last Edit: December 10, 2005, 07:49 AM by JTF1987 »

Offline JTF1987

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 738
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 21
  • Thanks: 21
« Reply #16 on: December 10, 2005, 07:52 AM »
Logged
Ngay sau khi lễ bốc thăm vòng bảng diễn ra, các nhà cái đã nhanh chóng đặt Brazil như thường lệ, là đội bóng có khả năng đoạt chức vô địch cao nhất, tiếp theo sau là Anh:

11-4 Brazil
13-2 England
7-1 Germany
8-1 Argentina, Italy
10-1 France
12-1 Spain
14-1 Netherland
18-1 Portugal
20-1 Czech Republic
28-1 Sweden
40-1 Mexico
50-1 Croatia, Ukraine
66-1 Ivory Coast, Poland
80-1 Switzerland
100-1 Serbia&Montenegro, U.S.
125-1 Australia, Ecuador
150-1 Japan, Paraguay
250-1 Ghana
300-1 South Korea, Tunisia
400-1 Angola, Togo
500-1 Costa Rica, Iran
750-1 Saudi Arabia
1,000 Trinidad&Tobago

Offline GianluigiBuffon

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 739
  • Joined: Jun 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Male
« Reply #17 on: December 10, 2005, 08:58 AM »
Logged
Lịch thi đấu World Cup 2006

(*Giờ đã được chuyển sang giờ Việt Nam để các bạn tiện theo dõi*)

Group A

Thứ 6, 9/6: Đức v Costa Rica (23h00) Ba Lan v Ecuador (02h00)

Thứ 4, 14/6: Đức v Ba Lan (02h00)

Thứ 5, 15/6: Ecuador v Costa Rica (20h00)

Thứ 3, 20/6: Ecuador v Đức (21h00) Costa Rica v Ba Lan (21h00)


Bảng B

Thứ 7, 10/6: Anh v Paraguay (20h00) Trinidad & Tobago v Thuỵ Điển (23h00)

Thứ 5, 15/6: Anh v Trinidad & Tobago (23h00) Thụy Điển v Paraguay (02h00)

Thứ 3, 20/6: Thụy Điển v Anh (02h00) Paraguay v Trinidad & Tobago (02h00)


Bảng C

Thứ 7, 10/6: Argentina v Bờ biển Ngà (02h00)

Chủ nhật, 11/6: Serbia & Montenegro v Hà Lan (20h00)

Thứ 6, 16/6 Argentina v Serbia & Montenegro (20h00) Hà Lan v Bờ  biển Ngà (23h00)

Thứ 4, 21/6: Hà Lan v Argentina (21h00) Bờ biển Ngà v Serbia & Montenegro (21h00)
 

Bảng D

Chủ nhật, 11/6: Mexico v Iran (23h00) Angola v Bồ Đào Nha (02h00)

Thứ 6, 16/6: Mexico v Angola (02h00)

Thứ 7, 17/6: Bồ Đào Nha v Iran (20h00)

Thứ 4, 21/6: Bồ Đào Nha v Mexico (02h00) Iran v Angola (02h00)

Bảng E

Thứ 2, 12/6 Italy v Ghana (20h00) Mỹ v CH Séc (23h00)

Thứ 7, 17/6: Italy v Mỹ (23h00) CH Séc v Ghana (02h00)

Thứ 5, 22/6: CH Séc v Italy (21h00) Ghana v Mỹ (21h00)


Bảng F

Thứ 2,  12/6: Úc v Nhật Bản (20h00)

Thứ 3,  13/6: Brazil v Croatia (02h00)

Chủ nhật,  18/6: Brazil v Úc (20h00) Nhật Bản v Croatia (23h00)

Thứ 5,  22/6: Croatia v Úc (02h00) Nhật Bản v Brazil (02h00)


Bảng G

Thứ 3,  13/6: Pháp v Thuỵ Sỹ (23h00) Hàn Quốc v Togo (02h00)

Chủ nhật,  18/6: Pháp v Hàn Quốc (02h00)

Thứ 2,  19/6: Togo v Thuỵ Sỹ (20h00)

Thứ 6,  23/6: Thuỵ Sỹ v Hàn Quốc (21h00) Togo v Pháp (21h00)


Bảng H

Thứ 4,  14/6: Tây Ban Nha v Ucraina (20h00) Tunisia v Saudi Arabia (23h00)

Thứ 2,  19/6: Tây Ban Nha v Tunisia (23h00) Saudi Arabia v Ucraina (02h00)

Thứ 6,  23/6: Saudi Arabia v Tây Ban Nha (02h00) Ucraina v Tunisia (02h00)


Vòng 1/8

Thứ 7,  24/6: A-1 v B-2 (22h00) C-1 v D-2 (02h00)

Chủ nhật,  25/6: B-1 v A-2 (22h00) D-1 v C-2 (02h00)

Thứ 2,  26/6: E-1 v F-2 (22h00) G-1 v H-2 (02h00)

Thứ 3,  27/6: F-1 v E-2 (22h00) H-1 v G-2 (02h00)


Tứ kết

Thứ 6, 30/6: 1/8F1 v 1/8F2 (22h00) 1/8F5 v 1/8F6 (02h00)

Thứ 7, 1/7: 1/8F3 v 1/8F4 (22h00) 1/8F7 v 1/8F8 (02h00)


Bán kết

Thứ 3, 4/7: Thắng TK1 v Thắng TK2 (02h00)

Thứ 4, 5/7: Thắng TK3 v Thắng TK4 (02h00)


Tranh hạng 3

Thứ 7, 8/7: Thua BK1 v Thua BK2 (02h00)


Chung kết

Chủ nhật, 9/7: Thắng BK1 v Thắng BK2 (01h00)

Offline SATHUKHONGVOTINH

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,402
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 2
« Reply #18 on: December 10, 2005, 10:30 AM »
Logged
Thứ 2, 12/6 Italy v Ghana (20h00)
Thứ 7, 17/6: Italy v Mỹ (23h00)
Thứ 5, 22/6: CH Séc v Italy (21h00)

3 trận nè JFC tổ chức đi xem nhỉ....          

Offline Bz

  • *
  • Juventini
  • Posts: 289
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 2
  • Thanks: 153
« Reply #19 on: December 10, 2005, 11:51 AM »
Logged
Juve đá chưa ai xem đòi Ý  
Phàm những việc gì lớn, không thể tự quyết định được, hãy về nhà hỏi vợ. Vợ bảo thế nào cứ làm ngược lại ắt sẽ thành công.

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.