Author Topic: Đội tuyển Italia - Tiến tới VCK Euro 2012  (Read 72256 times)

Description:

Offline alex_arsenal

  • *
  • JFC Star
  • Posts: 2,993
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 45
  • Thanks: 22
  • Gender: Male
  • Juventus
« on: September 03, 2006, 11:56 AM »
Logged
ĐKVĐ thế giới gây thất vọng tràn trề 
 
(VietNamNet) - Được thi đấu trên sân nhà trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều là Litva nhưng Italia đã phải chịu chia đểm trong trận ra quân tại vòng loại EURO 2008.
 
Hơn 50.000 khán giả đã có mặt tại San Paolo, một trong những SVĐ “nóng” nhất Italia, để chứng kiến trận đấu chính thức đầu tiên của ĐKVĐ thế giới dưới triều đại mới. Nhưng tất cả đã phải ra về trong nỗi thất vọng khi đội bóng con cưng của mình đã không thể thắng được Litva và đành chấp nhận chia điểm trong trận ra quân vòng loại euro 2008.


Mặc dù là đội khách và bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với Italia nhưng các cầu thủ Litva mới là những người nhập cuộc tốt hơn. Ngay ở phút thứ 3, Cesnauskis đã có cơ hội thử tài thủ môn Buffon. Chỉ 4 phút sau, đến lượt Danilevicius khiến các CĐV đội chủ nhà thót tim bằng một cú sút xa khá đẹp mắt.
 
Phút 18, pha bay người đẩy bóng ra hết đường biên ngang của Buffon đã cứu cho Italia bàn thua trông thấy sau cú đánh đầu kỹ thuật của Savenas. Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau, lưới của đội nhà đã phải rung lên. Xuất phát từ pha phối hợp tuyệt đẹp bên cánh phải, Cesnauskis chuyền bóng ngược vào giữa để Danilevicius từ tuyến sau lao lên đệm lòng chính xác mở tỉ số trận đấu.
 
Bất ngờ bị dội một gáo nước lạnh, các cầu thủ Italia tràn lên tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng san bằng cách biệt. Chỉ hơn 1 phút sau bàn thua, nhận đường chuyền từ Gattuso, Cassano đã có pha xử lý kỹ thuật vượt qua hậu vệ đội khách trước khi tung ra cú dứt điểm kỹ thuật nhưng không vượt qua những đầu ngón tay của thủ môn Karcemarskas.
 
Tuy nhiên, các CĐV đội chủ nhà cũng không phải chờ đợi lâu để được ăn mừng bàn thắng. Phút 29, sau pha phối hợp với đồng đội cũ ở Roma là Perrotta, Cassano tung ra đường chuyền quyết định để Inzaghi lao vào sút tung lưới đội khách đưa trận đấu về thế cân bằng.
 
Có được bàn thắng, Italia tiếp tục kiểm soát thế trận và liên tục tạo ra những đợt tấn công nguy hiểm. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Cassano một lần nữa để lại dấu ấn sau pha dứt điểm đầy kỹ thuật nhưng thủ môn Karcemarskas trong một ngày xuất thần đã không để cho cầu thủ của Real Madrid có được bàn thắng của riêng mình.



Bước sang hiệp 2, Italia chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu và bóng gần như chỉ quanh quẩn bên phần sân Litva trong khoảng 1/3 thời gian đầu. Đáng chú ý là pha đánh đầu của Inzaghi sau đường chuyền của Oddo bên cánh phải đã đưa bóng đi cắt ngang mặt khung thành.
 
Chỉ trong vòng 2 phút, từ phút 58 đến phút 60, Italia đã có 2 cơ hội vượt lên dẫn trước nhưng đều không thành công. Đầu tiên là pha xử lý kỹ thuật của Inzaghi trước khi tung ra cú sút chìm khá hiểm hóc nhưng thủ môn Karcemarskas đã kịp xoạc chân phá bóng. Sau đó đến lượt pha dứt điểm của Cassano cũng bị chắn đứng.
 
Bế tắc trong khâu ghi bàn, HLV Donadoni đã tung tiền đạo Gilardino vào thay Perrotta. Phút 75, Cassano đi bóng bên cánh trái vượt qua sự truy cản của các hậu vệ đội khách trước khi thực hiện cú căng ngang. Tuy nhiên, Gilardino và Inzaghi đã không hiểu ‎ý nhau và cú chạm bóng của Inzaghi đã đưa bóng vọt xà ngang.
 
Cơ hội rõ ràng nhất ở hiệp 2 của Italia đến ở phút 87. Từ đường bóng phạt góc của Pirlo bên cánh trái, Gilardino bật cao đánh đầu kỹ thuật đưa bóng vào góc xa. Lần đầu tiên trong hiệp 2, thủ môn Karcemarskas bị đánh bại nhưng cầu thủ vào thay người Tamosauskas đã kịp thời phá bóng ngay trên vạch vôi.
 
Bị chia điểm trên sân nhà, con đường của nhà ĐKVĐ thế giới trở nên chông gai hơn bao giờ hết khi đối thủ ở lượt đấu tới của họ là ĐT Pháp, đang rất nóng lòng trả mối hận ở trận chung kết World Cup 2006. Đã đến lúc Italia và Donadoni cần chứng tỏ được bản lĩnh của mình.
 
Đội hình ra sân:
Italia (4-3-3): Buffon - Oddo, Cannavaro, Barzagli, Grosso - Pirlo, De Rossi (61' Marchionni), Gattuso - Perrotta (72' Gilardino), Cassano, Inzaghi (86' Di Michele). HLV: Donadoni.
Litva (4-5-1): Karcemarskas - Stankevicius, Dziaukstas, Preiksaitis, Skerla - Zvirgzdauskas, Savenas (65' Kalonas), Danilevicius, Cesnauskis, Poskus (79' Labukas) - Mikoliunas (82' Tamosauskas). HLV: Liubinskas.
Bàn thắng: Inzaghi 29’ - Danilevicius 20’
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong trận đấu tới gặp tuyển Pháp trên sân Stade de France,một tin khá vui cho Italia khi tiền đạo Trezeguet không thể tham dự do chấn thương,mặc dù phong độ của Tre lúc này không thật tốt nhưng sự vắng mặt của anh cũng giúp hàng hậu vệ Azzurri bớt được nỗi lo khi Henry cũng không có phong độ cao trong những trận gần đây của Arsenal.
« Last Edit: May 15, 2012, 01:27 PM by Duong Qua »
...FA cmnr...
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Casanova

  • *
  • Juventini
  • Posts: 500
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #1 on: September 03, 2006, 04:54 PM »
Logged
Nên post những ý chính thôi. Để mọi người cùng thảo luận về trận đấu, cop với paste thế này nhìn đã oải rồi, làm gì còn ai muốn tham gia nữa. Chú ý chút nhá.
[div align=\\\"right\\\"]
Trí thân trực dục cao thiên nhận;
Xử thế tu đương hạ nhất tằng.
 
[/div][/b]

Offline alex_arsenal

  • *
  • JFC Star
  • Posts: 2,993
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 45
  • Thanks: 22
  • Gender: Male
  • Juventus
« Reply #2 on: September 03, 2006, 07:15 PM »
Logged
Ờ,thì em vẫn để nguồn là Vietnamnet đó thôi...
Cám ơn anh nhắc nhở....
...FA cmnr...

Offline tiamo

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,591
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
  • Gender: Male
« Reply #3 on: September 03, 2006, 09:32 PM »
Logged
Mình cứ thắc mắc Alex đang có phong độ thế mà không được gọi nhỉ.
« Last Edit: September 03, 2006, 09:32 PM by tiamo »
YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......

Offline majesty

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,281
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 5
« Reply #4 on: September 03, 2006, 09:38 PM »
Logged
Alex cũng đến lúc fải nhường chỗ cho những gương mặt khác rồi...vả lại dù gì thì Juve cũng đã xuống SB






   

Offline tiamo

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,591
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
  • Gender: Male
« Reply #5 on: September 03, 2006, 09:46 PM »
Logged
Quote from: majesty
Alex cũng đến lúc fải nhường chỗ cho những gương mặt khác rồi...vả lại dù gì thì Juve cũng đã xuống SB
   

B thì sao? Vẫn có Gigi , Camo, Marchioni đó thôi. Mà Pippo cũng già. Căn bản là phong độ Alex đang tốt
YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......

Offline Mộ_Vân

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 676
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 3
« Reply #6 on: September 03, 2006, 10:11 PM »
Logged
Sau đỉnh cao lá thất vọng, đây cũng là điều được tiên đoán trước. Thời gian tới, những tên tuổi như Cannavaro, Del Piero, Totti, Matterazzi, thậm chí cả những cái tên như Perrotta, Pirlo, Gattuso cũng chưa chắc đã có phong độ tốt thì không hiểu Italia sẽ bổ sung những con người nào nhỉ?

Offline juventus_it_s_my_life

  • *
  • Juventini
  • Posts: 397
  • Joined: Apr 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #7 on: September 04, 2006, 08:48 AM »
Logged
đó cái já mà Italia fải trả do sự tắc trách của FIGC
ĐƠN GIẢN VÌ TÔI YÊU JUVENTUS...
          ..IERI OGGI DOMANI X SEMPRE JUVENTUS...

          [i]    Đôi lúc bạn phải học cách cười ngay cả khi muốn khóc nhất[/i][/url]

Offline Casanova

  • *
  • Juventini
  • Posts: 500
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #8 on: September 04, 2006, 10:43 AM »
Logged
Không thể cứ trông chờ vào đội ngũ các cầu thủ đã quá lứa mãi được. Cũng cần phải tính đến tương lai cho đội tuyển chứ. Mặc dù các cầu thủ mới được gọi chưa thể hiện được nhiều nhưng dù sao họ cũng đã có thêm kinh nghiệm về giải đấu quốc tế lớn, cũng không hẳn là tồi tệ được.
[div align=\\\"right\\\"]
Trí thân trực dục cao thiên nhận;
Xử thế tu đương hạ nhất tằng.
 
[/div][/b]

Offline alex_arsenal

  • *
  • JFC Star
  • Posts: 2,993
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 45
  • Thanks: 22
  • Gender: Male
  • Juventus
« Reply #9 on: September 04, 2006, 05:25 PM »
Logged
Đúng là phong độ của alex đang lên cao,nhưng Italia cũng cần có sự đổi mới,đã đến lúc alex nên từ giã đội tuyển để tập trung toàn sức toàn lực cho Juve rùi....
...FA cmnr...

Offline qua_TaO_tau

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 52
  • Joined: Mar 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #10 on: September 04, 2006, 06:00 PM »
Logged
Nếu Cassano mà cứ đá như trận vừa rồi thì đúng là Del ngồi dự bị dài cổ thôi.
...If water were kisses, i'd send you the sea
if leaves were hugs, i'd send you a tree
if night was love, i'd send you the stars
but i can't send you my heart cause that where you are...

 ...Gần em nữa đi anh, những ngón tay sao không đan vào nhau...

Offline A Chance Of Sunshine

  • *
  • Juventini
  • Posts: 263
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #11 on: September 04, 2006, 06:31 PM »
Logged
-Mới đá có vài trận giao hữu mà mấy bác trong này đã ca Alex lên tận mây, thực tế 1 chút đi các bác

Offline menrekcuf

  • *
  • Juventini
  • Posts: 221
  • Joined: Nov 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #12 on: September 04, 2006, 08:55 PM »
Logged
Em ko thích Donadoni   . Trả lại cho tôi 1 Italia vô địch WC   . Italia của Donadoni thi đấu thiếu lửa kiểu gì đấy , may mà mới có 2 trận , để xem tình hình thế nào đã  
[/i] ~~)>  I LOVE YOU - My Pumpky
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Dark knight ooo legendary warrior ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  ...................................................(^...| o0 ~~ MENREKCUF ~~ 0o |...^)..............................................................

NaMe :  _N_g_u_y_e_n _T_r_u_o_n_g_M_i_n_h
 BlOg :   ***_http://360.yahoo.com/nguyenminh_Ct2005 _ ***      
 NiCk :   o0 YM : Nguyenminh_ct2005 0o
 DD : o0 -- 0982232862 -- 0o
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  o0 HAPPY NEWYEAR ~~ MERRY X-MAS 0o ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Offline Mộ_Vân

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 676
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 3
« Reply #13 on: September 04, 2006, 09:21 PM »
Logged
Quote from: Casanova
Không thể cứ trông chờ vào đội ngũ các cầu thủ đã quá lứa mãi được. Cũng cần phải tính đến tương lai cho đội tuyển chứ. Mặc dù các cầu thủ mới được gọi chưa thể hiện được nhiều nhưng dù sao họ cũng đã có thêm kinh nghiệm về giải đấu quốc tế lớn, cũng không hẳn là tồi tệ được.

Không hẳn tồi tệ mà là cực kì tồi tệ

Quote from: menrekcuf
Em ko thích Donadoni   . Trả lại cho tôi 1 Italia vô địch WC   . Italia của Donadoni thi đấu thiếu lửa kiểu gì đấy , may mà mới có 2 trận , để xem tình hình thế nào đã  

Hoà Litva trên sân nhà thì còn xem gì nữa, xấu hổ ơi là xấu hổ, chưa thấy đội tuyển quốc gia mạnh về môn thể thao này lại bị xấu hổ như thế

Offline Casanova

  • *
  • Juventini
  • Posts: 500
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #14 on: September 04, 2006, 09:31 PM »
Logged
Dĩ nhiên là HLV có dụng ý của riêng mình. Mới có 2 trận, cứ từ từ mà thưởng thức.
[div align=\\\"right\\\"]
Trí thân trực dục cao thiên nhận;
Xử thế tu đương hạ nhất tằng.
 
[/div][/b]

Offline alex_arsenal

  • *
  • JFC Star
  • Posts: 2,993
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 45
  • Thanks: 22
  • Gender: Male
  • Juventus
« Reply #15 on: September 06, 2006, 08:06 AM »
Logged
Quote from: menrekcuf
Em ko thích Donadoni   . Trả lại cho tôi 1 Italia vô địch WC   . Italia của Donadoni thi đấu thiếu lửa kiểu gì đấy , may mà mới có 2 trận , để xem tình hình thế nào đã  
Không thể có mãi đội hình vô địch được,chúng ta  cần có sự thay đổi...
Mà cũng có thể Donadoni muốn tạo dấu ấn riêng cho mình nên mới có sự thay đổi đó...chờ và hi vọng.
...FA cmnr...

Offline menrekcuf

  • *
  • Juventini
  • Posts: 221
  • Joined: Nov 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #16 on: September 07, 2006, 08:42 PM »
Logged
Thất vọng , chán chường . Đó là cảm giác của những người hâm mộ bóng đá Ý . Sau 2 trận ở vòng loại Euro , các nhà đương kim vô địch thế giới có 1 thành tích đáng thất vọng : hoà 1 trận và thua 1 trận . Rạng sáng nay là trận thua của Ý trước các chú gà trống Pháp với tỉ số 3 - 1. Các bàn thằng do công của Govou và Henry cho Pháp và Gilardino cho Ý . Dù sao thì cũng ko thể chấp nhận được 1 kq như thế vì chúng ta là nhà vô địch thế giới . Qua đó cũng cho thấy sự non nớt của Donadoni , nhớ Lippi quá    
[/i] ~~)>  I LOVE YOU - My Pumpky
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Dark knight ooo legendary warrior ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  ...................................................(^...| o0 ~~ MENREKCUF ~~ 0o |...^)..............................................................

NaMe :  _N_g_u_y_e_n _T_r_u_o_n_g_M_i_n_h
 BlOg :   ***_http://360.yahoo.com/nguyenminh_Ct2005 _ ***      
 NiCk :   o0 YM : Nguyenminh_ct2005 0o
 DD : o0 -- 0982232862 -- 0o
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  o0 HAPPY NEWYEAR ~~ MERRY X-MAS 0o ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Offline juventus_it_s_my_life

  • *
  • Juventini
  • Posts: 397
  • Joined: Apr 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #17 on: September 07, 2006, 08:58 PM »
Logged
ôi Azzuri đá jì mà chán thế bõ công mình thức cả đêm .Nhà ĐKVĐ thế jới đây ư thật ko hỉu nổi
   
ĐƠN GIẢN VÌ TÔI YÊU JUVENTUS...
          ..IERI OGGI DOMANI X SEMPRE JUVENTUS...

          [i]    Đôi lúc bạn phải học cách cười ngay cả khi muốn khóc nhất[/i][/url]

Offline solo_enti

  • *
  • Juventini
  • Posts: 849
  • Joined: Jan 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
« Reply #18 on: September 07, 2006, 09:03 PM »
Logged
Chiến thuật thoai. Hok nên chê trách. Cái này là do HLV
Juve storia di un grande amore

    Nếu như ngày ấy, biết ta hạnh phúc sẽ không lìa xa bao khát khao đầy vơi. Nêu như ngày ấy, sống không hờn ghen thì ta đâu lạc lối bao năm. Ước sao thời gian trôi dạt về đây, yêu nhau để biết ta mãi luôn cần nhau. Trái tim nhỏ bé sống trong tình yêu, để buồn đau qua đi nhẹ nhàng
========================
Kiệt tác làm lay động cảm quan

Offline alexdel80

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 154
  • Joined: Apr 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #19 on: September 08, 2006, 11:14 AM »
Logged
Quote from: solo_enti
Chiến thuật thoai. Hok nên chê trách. Cái này là do HLV
Chiến thuật cái gì, thua về mọi mặt, trong bàng còn có Ucraine, SCot không cẩn thận ở nhà thì bỏ mẹ
[div align=\\\"center\\\"]Đời không như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ !!![/div]

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.