Author Topic: Europa League 2009/2010  (Read 3738 times)

Description:

Offline souslevent

  • *
  • JFC Legend
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« on: August 28, 2009, 07:39 PM »
Logged
Group A
Ajax
Anderlecht
Dinamo Zagreb
FC Timisoara

Group B
Valencia
Lille
Slavia Prague
Genoa

Group C
Hamburg
Celtic
Hapoel Tel Aviv
Rapid Vienna

Group D
Sporting
Heerenveen
Hertha Berlin
Ventspils

Group E
Roma
Basel
Fulham
CSKA Sofia

Group F
Panathinaikos
Galatasaray
Dinamo Bucharest
Sturm Graz

Group G
Villarreal
Lazio
Levski Sofia
Salzburg

Group H
Steaua Bucharest
Fenerbahce
Twente Enschede
Sheriff Tiraspol

Group I
Benfica
Everton
AEK Athens
BATE Borisov

Group J

Shakhtar Donetsk
Club Brugge
Partizan Belgrade
Toulouse

Group K
PSV Eindhoven
FC Copenhagen
Sparta Prague
CFR Cluj

Group L
Werder Bremen
Austria Vienna
Athletic Bilbao
Nacional
« Last Edit: May 13, 2010, 10:59 AM by alex_arsenal »

Offline Mộ_Vân

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 676
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 3
« Reply #1 on: August 28, 2009, 09:26 PM »
Logged
Post qua thể lệ của Europa League cái, liệu có đá 2 vòng bảng như hồi UEFA Cup không nhỉ?

Offline souslevent

  • *
  • JFC Legend
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« Reply #2 on: August 28, 2009, 10:28 PM »
Logged
Theo QĐ của UEFA được thông qua từ tháng 11-2007, kể từ mùa bóng năm nay(2009/2010) giải đấu UEFA Cup (được sáng lập từ mùa bóng 1971/1972) sẽ đổi tên thành UEFA Europa League và được tiến hành theo thể thức mới như sau:

*Số bảng đấu tại vòng đấu bảng sẽ được nâng lên thành 12, với 4 đội ở mỗi bảng. Mỗi đội sẽ thi đấu 3 trận sân nhà và 3 trận sân khách, đội đứng đầu và nhì bảng sẽ lọt vào vòng 1/16

*10 đội bị loại khỏi vòng sơ loại cuối cùng tại Champions League sẽ được vào thẳng vòng bảng tại Europa League

*Để lọt vào tới vòng bảng, sẽ có 4 vòng sơ loại. Vòng sơ loại thứ nhất có 46 đội tham dự , bao gồm các đội đoạt Cup của các QG từ thứ 37-51 trên BXH của UEFA, các đội đứng thứ 2 và thứ 3 tại giải VĐQG của các nước từ 22-51, cũng như 3 độiđoạt danh hiệu Fair Play, thi đấu 2 lượt đi về.

*Vòng sơ loại thứ hai bao gồm 23 đội loạt qua vòng sơ loại thứ nhất cùng với 57 đội: Các đội đoạt Cup QG của các nước từ 30-36, các đội thứ nhì giải VĐQG của các nước từ 19-21, các đội thứ 3 của các nước từ 16-21, các đội thứ 4 của các nước từ 10-15, các đội thứ 5 của các nước từ 7-9. Các đội cũng vẫn thi đấu 2 lượt đi và về.

*40 đội lọt qua vòng sơ loại thứ 2 sẽ tham dự cùng 30 đội khác ở vòng sơ loại thứ 3 bao gồm: Đội đoạt Cup QG của các nước từ 18-29, thứ 2 của các nước từ 16-18, thứ 3 của các nước từ 10-15, thứ 4 của các nước từ 7-9, thứ 5 của các nước từ 4-6 và thứ 6 của 3 nước đứng đầu tại BXH của UEFA. Thể thức loại trực tiếp vẫn như ở 2 vòng sơ loại trước.

*35 đội lọt vào vòng sơ loại thứ 4 sẽ cùng thi đấu cùng với 41 đội khác bao gồm: 15 đội bại trận tại vòng sơ loại thứ 3 Champioms League, các đội đoạt Cup QG của các nước từ 1-17, thứ 3 tại giải VĐQG từ 7-9, thứ 4 của các nước 4-6, và thứ 5 của 3 nước đứng đầu

*38 đội lọt qua vòng sơ loại thứ 4 sẽ cùng với 10 đội bị loại khỏi vòng sơ loại cuối cùng Champions League sẽ chia thành 12 bảng đấu.

*Trong trường hợp đội đoạt Cup QG được thi đấu tại Champions League thì suất này sẽ thuộc về đội vào chung kết Cup QG.

*Vòng 1/16 sẽ bao gồm các đội nhất nhì tại các bảng đấu cùng 8 đội thứ 3 tại vòng bảng Champions League. Tiếp đến sẽ lần lượt là các vòng 1/8, 1/4 và bán kết.

*Trận chung kết sẽ diễn ra vào thứ tư, 20:45 giờ châu Âu tại một sân trung lập được lựa chọn trước.

*Các trận đấu tại Europa Cup sẽ diễn ra vào thứ Năm nếu trong tuần có các trận đấu thuộc Champions League, diễn ra vào thứ Tư và thứ Năm nếu không có các trận đấu trên. Thời gian từ 19:00 đến 21:05 giờ châu Âu, phụ thuộc vào từng nơi thi đấu.

Như thế là chỉ có 1 vòng đấu bảng thôi

Offline ALEX-DEL-PIERO

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 654
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #3 on: September 18, 2009, 11:25 AM »
Logged
Vòng bảng Europa League

Bảng A

Ajax Amsterdam 0 - 0 FC Timisoara

Dinamo Zagreb 0 - 2 Anderlecht
(Blanco, J. Legear )

Bảng B

Genoa 2 - 0 Slavia Prague
(Zapater, Sculli )

Lille 1 - 1 Valencia
(Gervinho - Mata)

Bảng C

Hapoel Tel Aviv 2 - 1 Celtic
(N. Vucicevic, M. Lala - G. Samaras)

Rapid Vienna 3 - 0 Hamburger SV
S. Hofmann, N. Jelavic, C. Drazan )

Bảng D

Hertha BSC 1 - 1 Ventspils
(L. Piszczek - E. Gauracs)

SC Heerenveen 2 - 3 Sporting Lisbon
G. Sibon, M. Dingsdag - Liedson 17', 40' & 88')

Bảng E

Basel 2 - 0 AS Roma
(Carlitos, F. Almerares)

CSKA Sofia 1 - 1 Fulham
(Michel - D. Kamara)


Bảng F

Panathinaikos 1 - 3 Galatasaray
(D. Salpingidis - Elano, M. Baros, J. Sarriegi (o.g.))

Sturm Graz 0 - 1 Dinamo Bucuresti
(G. Tamas)

Bảng G

Lazio 1 - 2 RB Salzburg
(P. Foggia - F. Schiemer, M. Janko)

Villarreal 1 - 0 Levski Sofia
(Nilmar)

Bảng H

Fenerbahce 1 - 2 FC Twente Enschede
(M. Topuz - B. NKufo 75' & 80')

Steaua Bucuresti 0 - 0 FC Sheriff

Bảng I

Benfica 2 - 0 BATE Borisov
(N. Gomes, O. Cardozo)

Everton 4 - 0 AEK Athens
(J. Yobo, S. Distin, S. Pienaar, Jo)

Bảng J

Club Brugge 1 - 4 Shakhtar Donetsk
(K. Geraerts - A. Gai, Willian, D. Srna, K. Kravchenko)

Partizan Belgrade 2 - 3 Toulouse
(M. Krstajic, G. Gavrancic - F. Sirieix 30' & 38', X. Pentecôte)

Bảng K

CFR Cluj 2 - 0 FC Copenhagen
(J.E. Culio, L. Traore)

Sparta Prague 2 - 2 PSV Eindhoven
(R. Hubnik, M. Zeman - J. Reis 80' & 90' pen)

Bảng L

Athletic Bilbao 3 - 0 Austria Vienna
(F. Llorente 8' pen & 24', I. Muniain)

Nacional 2 - 3 Werder Bremen
(F.A. Lopes, R. Halliche - T. Frings pen, C. Pizarro 55' & 85')

Ngay ở loạt trận mở màn, vòng bảng Europa League đã chứng kiến những bất ngờ lớn. Một loạt các đội bóng được đánh giá cao hơn như Roma, Hamburg, Lazio thất bại bẽ bàng hay Ajax, Valencia chia điểm... biến vòng đấu đầu tiên của Europa League tối qua trở nên đặc biệt.

Cả 2 đội bóng của thủ đô Rome hôm qua đều thua trước những đối thủ yếu hơn. Totti cùng các đồng đội đã không thể hiện được khác biệt đẳng cấp và đành thúc thủ 0-2 trước Basel. Trong khi đó Lazio trên sân nhà Olimpico cũng không thể hiện được phong độ khiến Juve phải vất vả cách đây 4 ngày, và dù có được bàn mở tỷ số nhưng cũng thua mất mặt trước RB Salzburg.

Đại diện duy nhất của Serie A giành chiến thắng trong lượt đấu tối qua là Genoa với chiến thắng 2-0 trước Slavia Prague. Đây là kết quả không khiến nhiều người ngạc nhiên bởi Genoa đang có thành tích rất tốt tại Serie A với 3 trận toàn thắng và đang ngự trị ở ngôi đầu bảng, trên cả những cái tên như Inter, Juve và AC Milan.

Không thua, nhưng hai ông lớn của bóng đá Hà Lan là Ajax và PSV Eindhoven đều chỉ có một điểm. Trên sân nhà Amsterdam, đội bốn lần vô địch châu Âu, Ajax, hòa không bàn thắng trước đội bóng ít tên tuổi Politehnica Timisoara (Romania). Trong khi đó, PSV cũng hút chết trên sân Sparta Prague nhờ bàn thắng của Reis được ghi trên chấm 11m ở phút 90'.

Cú sốc lớn nhất trong ngày khai màn Europa League là của Rapid Vienna khi đánh bại Hamburg ba bàn không gỡ. Với 4 chiến thắng và một trận hòa ở Bundesliga, và dù phải làm khách trên sân của Rapid Vienna, nhưng đội bóng đang dẫn đầu Bundesliga Hamburg vẫn được đánh giá cao hơn hẳn nhờ kinh nghiệm và lực lượng vượt trội. Nhưng đội bóng Đức đã không thể hiện được khí thế hừng hực như ở Bundesliga, và liên tục hứng chịu bàn thua ở các phút 36, 44 và 76 bởi Hofmann, N. Jelavic và C. Drazan.

Bundesliga tối qua cũng được hưởng hương vị chiến thắng, nhưng đó là 1 chiến thắng khó khăn của Bremen trước đối thủ Nacional (BĐN). Trên sân Estádio da Madeira, dù nhanh chóng dẫn trước 2-0 với 2 bàn thắng của Frings và Pizarro nhưng sự chùng xuống của "Những nhạc công thành Bremen" đã giúp cho đội chủ nhà Nacional có được 2 bàn gỡ từ những pha dứt điểm của Lopes và Halliche. Nhưng sự cuất sắc của Pizarro đã khiến cho hy vọng có điểm của chủ nhà nhanh chóng tiêu tan. Bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Bremen của tiền đạo Peru được ghi ở phút thứ 85' của trận đấu. Đội bóng Đức cuối cùng là Hertha Berlin cũng chỉ có được 1 điểm trước FK Ventspils (Latvia) dù được thi đấu trên sân nhà Olympiastadion.

Valencia là nạn nhân khác của "trào lưu bất ngờ", ở vòng một Europa League, khi chỉ có được trận hòa 1-1 trên sân của Lille (Pháp). Với sự vượt trội về tên tuổi và đẳng cấp, nhưng những gì Los Che thể hiện ở Stade Félix-Bollaert chỉ là 1 điểm có được trước đội chủ nhà. Nhìn chung, loạt trận đêm qua cũng chứng kiến phong độ khá tốt của các đại diện đến từ La Liga. Trên sân nhà, Villarreal và Athletic Bilbao đều giành trọn 3 điểm trước Levski Sofia và Austria Vienna.

Á quân Scotland Celtic cũng bất ngờ thúc thủ 1-2 trên sân của Hapoel Tel Aviv (Israel) dù có bàn thắng dẫn trước trong hiệp 1 của Samaras. Nhưng chỉ trong 13 phút của hiệp 2, từ phút 75' tới 88', đội chủ nhà đã lật ngược thế cờ để có được chiến thắng chung cuộc và 3 điểm đầu tiên.

Là một trong những đội cạnh tranh suất dự Champions League ở mùa giải trước, nhưng khởi đầu của Everton tại Premier League mùa giải này lại gây quá nhiều thất vọng. Trong khi đó, đối thủ của Everton, đại diện đến từ Hy Lạp AEK Athens sẽ tới Everton với sự tự tin rất lớn khi họ vẫn đang bất bại ở giải quốc nội kể từ đầu mùa tới giờ. Với 2 trận thắng và 2 trận hòa, AEK Athens đang xếp thứ 3 ở giải vô địch Hy Lạp. Nhưng diễn biến tối qua lại đi ngược lại mọi điều dự đoán. Everton dễ dàng đè bẹp AEK Athens của Hy Lạp 4 bàn không gỡ sau các pha lập công của Yobo, Distin, Pienaar và Jo. Một đội bóng của Premier League khác là Fulham cũng có trận hòa chấp nhận được trên sân của CSKA Sofia.




(Tổng hợp)
« Last Edit: September 18, 2009, 11:33 AM by ALEX-DEL-PIERO »



Ai bảo nhậu lai rai là khổ?
Tôi mơ màng, men rượu bốc lên cao.
Có những ngày say xỉn té cầu ao,
Vợ bắt được, chưa mắng câu nào đã khóc.
Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích
Chị giận anh rồi, tối sang ngủ với em...



___ALEX___

Offline PhuongHoang

  • *
  • Juventini
  • Posts: 982
  • Joined: Jun 2006
  • Thanked: 2
  • Thanks: 18
« Reply #4 on: September 19, 2009, 01:08 PM »
Logged
2 đội bóng thủ đô đá thế thì mùa sau ở nhà luôn cho rồi, để mấy đội có tiềm năng phát triển dự cúp châu Âu còn hơn.
GK: Buffon, Sirigu, Marchetti
DF: Balzaretti, Criscito, Barzagli, Ranocchia, Chiellini, Ogbonna, Maggio, Abate
MF: Pirlo, De Rossi, Montolivo, Marchisio, Aquilani, Motta, Nocerino
FW: Cassano, Balotelli, Pazzini, Giovinco, Pepe

Offline alex_arsenal

  • *
  • Moderator
  • Posts: 2,993
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 45
  • Thanks: 22
  • Gender: Male
  • Juventus
« Reply #5 on: December 19, 2009, 08:21 AM »
Logged
Kết quả bốc thăm vòng 32 đội Europa League (diễn ra vào 18 và 25/2/2010):
 
 1. Rubin Kazan - Hapoel Tel-Aviv
 2. Athletic Bilbao - Anderlecht
 3. FC Copenhagen - Olympic Marseille
 4. Panathinaikos - AS Roma
 5. Atletico Madrid - Galatasaray
 6. Ajax - Juventus
 7. Club Brugge - Valencia
 8. Fulham - Shakhtar Donetsk
 9. Liverpool - Unirea Urziceni
 10.Hamburg - PSV
 11.Villarreal - VfL Wolfsburg
 12.Standard Liege - SV Red Bull Salzburg
 13.FC Twente - Werder Bremen
 14.Lille - Fenerbahce
 15.Everton - Sporting
 16.Hertha Berlin  Benfica

Các cặp đấu tứ kết Europa League (diễn ra vào 11 và 18/3/2010):
 
 Thắng 10 - Thắng 2
 Thắng 1 - Thắng 11
 Thắng 5 - Thắng 15
 Thắng 16 - Thắng 3
 Thắng 4 - Thắng 12
 Thắng 14 - Thắng 9
 Thắng 6 - Thắng 8
 Thắng 7 - Thắng 13
« Last Edit: December 19, 2009, 08:30 AM by alex_arsenal »
...FA cmnr...

Offline alex_arsenal

  • *
  • Moderator
  • Posts: 2,993
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 45
  • Thanks: 22
  • Gender: Male
  • Juventus
« Reply #6 on: February 19, 2010, 06:35 AM »
Logged
Rubin Kazan   3 - 0   Hapoel Tel Aviv
Ajax Amsterdam   1 - 2   Juventus
Club Brugge   1 - 0   Valencia
FC Twente Enschede   1 - 0   Werder Bremen
Lille   2 - 1   Fenerbahce
Standard Liege   3 - 2   RB Salzburg
Villarreal   2 - 2   Wolfsburg
Athletic Bilbao   1 - 1   Anderlecht
Atletico Madrid   1 - 1   Galatasaray
FC Copenhagen   1 - 3   Marseille
Fulham   2 - 1   Shakhtar Donetsk
Hamburger SV   1 - 0   PSV Eindhoven
Hertha BSC   1 - 1   Benfica
Liverpool   1 - 0   Unirea Urziceni
Panathinaikos   3 - 2   AS Roma
...FA cmnr...

Offline juveforever

  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,243
  • Joined: Aug 2007
  • Thanked: 277
  • Thanks: 134
« Reply #7 on: February 19, 2010, 02:36 PM »
Logged
Hôm qua Roma đá khá tốt, tưởng sẽ có một trận thắng nữa. Nhưng cuối cùng lại mất tập trung ở những phút cuối thế là chấm dứt 20 trận bất bại. Dù sao cơ hội vẫn sáng với hai đại diện của Italia. Hehe
Đến cuối con đường

Offline alex_arsenal

  • *
  • Moderator
  • Posts: 2,993
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 45
  • Thanks: 22
  • Gender: Male
  • Juventus
« Reply #8 on: February 26, 2010, 05:35 AM »
Logged
Kết quả các trận đấu lượt về:

Anderlecht   4 - 0   Athletic Bilbao
AS Roma   2 - 3   Panathinaikos
Galatasaray   1 - 2   Atletico Madrid
Marseille   3 - 1   FC Copenhagen
PSV Eindhoven   3 - 2   Hamburger SV
Shakhtar Donetsk   1 - 1   Fulham
Unirea Urziceni   1 - 3   Liverpool
Fenerbahce   1 - 1   Lille
Hapoel Tel Aviv   0 - 0   Rubin Kazan
Juventus   0 - 0   Ajax Amsterdam
RB Salzburg   0 - 0   Standard Liege
Sporting Lisbon   3 - 0   Everton
Valencia   2 - 0   Club Brugge
Werder Bremen   4 - 1   FC Twente Enschede
Wolfsburg   4 - 1   Villarreal
...FA cmnr...

Offline juveforever

  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,243
  • Joined: Aug 2007
  • Thanked: 277
  • Thanks: 134
« Reply #9 on: February 26, 2010, 09:34 PM »
Logged
Chán Roma quá, Thế là Juve mình đại diện cho Italia trên đấu trường này. Thật là tự hào quá. Italia năm nay ít nhất cũng có ít nhất một cái cúp.
Đến cuối con đường

madkiller_2008

« Reply #10 on: February 26, 2010, 10:31 PM »
Logged
Các trận vòng tới. Các trận sẽ diễn ra vào 11/3 và 18/3
Rubin Kazan-Wolfsburg
Anderlecht-Hamburg
Marseille-Benfica
Panathinaikos-Standard Liege
Atletico Madrid-Sporting Lisbon
Juventus-Fulham
Valencia-Werder Bremen
Liverpool-Lille

« Last Edit: February 26, 2010, 10:33 PM by madkiller_2008 »

Offline alex_arsenal

  • *
  • Moderator
  • Posts: 2,993
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 45
  • Thanks: 22
  • Gender: Male
  • Juventus
« Reply #11 on: March 12, 2010, 08:04 AM »
Logged
Vòng 1/8:

Atletico Madrid   0 - 0   Sporting Lisbon
Hamburger SV   3 - 1   Anderlecht
Lille   1 - 0   Liverpool
Rubin Kazan   1 - 1   Wolfsburg
Benfica   1 - 1   Marseille
Juventus   3 - 1   Fulham
Panathinaikos   1 - 3   Standard Liege
Valencia   1 - 1   Werder Bremen
...FA cmnr...

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #12 on: March 12, 2010, 08:30 AM »
Logged
Quote from: alex_arsenal
Vòng 1/8:

Atletico Madrid   0 - 0   Sporting Lisbon
Hamburger SV   3 - 1   Anderlecht
Lille   1 - 0   Liverpool
Rubin Kazan   1 - 1   Wolfsburg
Benfica   1 - 1   Marseille
Juventus   3 - 1   Fulham
Panathinaikos   1 - 3   Standard Liege
Valencia   1 - 1   Werder Bremen

Ba ông Đức có nguy cơ vào tiếp, mệt quá nhỉ
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline alex_arsenal

  • *
  • Moderator
  • Posts: 2,993
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 45
  • Thanks: 22
  • Gender: Male
  • Juventus
« Reply #13 on: March 12, 2010, 08:36 AM »
Logged
Em hi vọng chú Valencia cản bớt 1 ông Đức cho đỡ nhọc, Còn Rubin với lại    Anderlecht thì khó khăn đấy....

Mà hiện nay diễn đàn mình đang bị che phủ bởi cái bóng 3 hay 4 suất dự Champions League anh à...
...FA cmnr...

Offline juveforever

  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,243
  • Joined: Aug 2007
  • Thanked: 277
  • Thanks: 134
« Reply #14 on: March 13, 2010, 01:06 AM »
Logged
Quote from: alex_arsenal
Em hi vọng chú Valencia cản bớt 1 ông Đức cho đỡ nhọc, Còn Rubin với lại    Anderlecht thì khó khăn đấy....

Mà hiện nay diễn đàn mình đang bị che phủ bởi cái bóng 3 hay 4 suất dự Champions League anh à...
Cũng không hẳn, nhưng ít nhiều mọi người cũng hơi lo. Chú Hamburg coi như đi tiếp, hai chú kia đều đang có lợi thế, vậy là vòng sau Juve phải lôi từng chú một ra thịt thôi. Và cuổi cùng đến chính Hamburg để nhận cúp. Heheh
Đến cuối con đường

Offline Juventa

  • *
  • Juventini
  • Posts: 233
  • Joined: Feb 2010
  • Thanked: 1
  • Thanks: 0
  • Gender: Male
« Reply #15 on: March 13, 2010, 10:13 PM »
Logged
Quote from: nguyenvanlang
Có vẻ Juve nhà ta nặng kí nhất ở đây!
Đó là trên lí thuyết thôi bác ơi! Còn bọn "bánh Hamburger" khó nhằn ra phết đấy...
Chưa kể đến một Lille OSC tiềm ẩn với bộ đôi Pierre Alain Frau và Yao Gervinho
Vẫn còn gian nan lắm mới vớ được cái cúp Europa!!!
« Last Edit: March 13, 2010, 10:17 PM by Juventa »
Cậu bé ấy có một thứ kỹ thuật lạ kỳ đủ sức làm mê hoặc cả những người khó tính nhất: những cú đảo người, những pha lắc hông, những cú rướn ngoạn mục. Kể từ thời Gianni Rivera, bóng đá Italia chưa có một tài năng bóng đá lớn đến như thế

Offline sieumathanthanh

  • *
  • Juventini
  • Posts: 374
  • Joined: Oct 2008
  • Thanked: 11
  • Thanks: 16
« Reply #16 on: March 14, 2010, 09:58 AM »
Logged
Mơ mộng sớm quá đấy. Bàn gỡ của Fullham đem đến cảm giác bất an, giống như chú Nga ngố đợt rồi đó. Và ngoại trừ phong độ phập phù của Liverpool, chưa có gì nói Lille có chút lợi thế đáng kể nào trên đất Anh, chính Liverpool mới đáng lo với chúng ta
« Last Edit: March 14, 2010, 09:59 AM by sieumathanthanh »

Offline juveforever

  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,243
  • Joined: Aug 2007
  • Thanked: 277
  • Thanks: 134
« Reply #17 on: March 14, 2010, 11:40 PM »
Logged
Quote from: sieumathanthanh
Mơ mộng sớm quá đấy. Bàn gỡ của Fullham đem đến cảm giác bất an, giống như chú Nga ngố đợt rồi đó. Và ngoại trừ phong độ phập phù của Liverpool, chưa có gì nói Lille có chút lợi thế đáng kể nào trên đất Anh, chính Liverpool mới đáng lo với chúng ta
Lo sớm thế, cứ để tụ nó giết nhau đã, vòng sau Juve tìm em nào yếu yếu mà chiều. Chứ gặp mấy chú mạnh ngay rồi chết mất xác đấy
Đến cuối con đường

Offline alex_arsenal

  • *
  • Moderator
  • Posts: 2,993
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 45
  • Thanks: 22
  • Gender: Male
  • Juventus
« Reply #18 on: March 20, 2010, 11:20 AM »
Logged
Tứ kết (1 & 8/4):

1: Fulham FC (Anh) - VfL Wolfsburg (Đức)

2: Hamburger SV (Đức) - R. Standard de Liège (Bỉ)

3: Valencia CF (Tây Ban Nha) - Atlético Madrid (Tây Ban Nha)

4: SL Benfica (Bồ Đào Nha) v Liverpool FC (Anh)

Bán kết (22 &29/4):

1: Thắng tứ kết 2 - Thắng tứ kết 1

2: Thắng tứ kết 3 - Thắng tứ kết 4

Chung kết (Hamburg Arena, 12/5):

Thắng bán kết 2 - Thắng bán kết 1
...FA cmnr...

Offline mr alone

  • *
  • Juventini
  • Posts: 614
  • Joined: Apr 2008
  • Thanked: 24
  • Thanks: 2
« Reply #19 on: March 20, 2010, 03:52 PM »
Logged
Đau quá!Nhìn Juve thảm bại mà đau quá các bác ạ.Bản lĩnh à, kinh nghiệm à.Bây giờ mới đỡ nguôi ngoai để  vào cái topic này.Đội nhà thua Fullham không khác gì Nadal thua Hoàng Thiên ở Lorand Garros.Bao giờ mới trở lại thời oanh liệt

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.