Bất chấp kết quả của trận đấu giữa Napoli và Genoa tối nay có thế nào thì Juventus vẫn cứ dành chức vô địch sau khi 21 vòng đấu của lượt đi kết thúc. Nhìn nhận lại 21 vòng đấu, liệu chức vô địch lượt đi ấy là mừng hay lo. Tất nhiên, không thể nói là không mừng vì Juve phần nào đã vượt qua được những khó khăn để dành những kết quả thuận lợi nhất nhằm trở lại Serie A ngay năm sau. Nhưng thực tế cho thấy không hẳn là như thế, bởi vì với những gì đang có trong tay, với những cầu thủ hiện tại, dù không thể sánh với mặt bằng chung của Serie A nhưng so với mặt bằng chung của Serie B thì có thể nói là Juve có 1 dàn cầu thủ hơn hẳn về mọi mặt, đặc biệt họ có những ngôi sao đã chinh chiến nhiều năm trên nhiều mặt trận và dành được ko ít vinh quang là Buffon, Del Piero, Pavel Nedved, Trezeguet, Camoranesi... nhưng các cầu thủ của chúng ta vẫn chưa thể hiện được đẳng cấp hơn hẳn của mình ở Serie B. Đúng là Juve đã có 1 kết quả tốt, một kết quả không tệ, nếu như Juve là Napoli, là Bologna hay Rimini. Nhưng nên nhớ Juve là Juve, là những chiến binh Bianconeri, người hâm mộ chờ đợi ở họ nhiều hơn thế, truyền thống hào hùng của CLB chờ đợi ở họ nhiều hơn thế. Juve đã có một mạch thắng ấn tượng nhưng không phải là không có những trận thắng đầy may mắn, nhiều khi là hơi oan ức cho đội bạn, và Juve của chúng ta cũng không quá mạnh như chúng ta tưởng khi không thắng nổi những đội bóng cạnh tranh trực tiếp suất lên hạng như Napoli, Rimini, Genoa, và cả những đội bóng được coi là yếu hơn như Albinoleffe, Arezzo, mới nhất là hòa Spezia đầy may mắn, thậm chí còn thua cả Mantova.
Không ai nói ra khi mùa giải bắt đầu nhưng ai cũng hiểu, và tin tưởng Juve sẽ trở lại Serie A ngay năm sau, vì thế Serie B như một thời gian tập huấn dài ngày để chuẩn bị cho mùa giải mới, Serie B như một bàn đạp để Juventus trở lại Serie A, trở lại vị trí của mình. Nhưng nếu cái bàn đạp cứ yếu và ko đủ lực như thế này thì Juventus có thể làm được gì ở Serie A năm sau? Liệu có thể tin tưởng những cầu thủ hiện nay, khi phần lớn trong số họ chưa có sự ổn định thật sự về tâm lý và phong độ? Hay chúng ta sẽ xây dựng lại đội bóng, bằng những con người mới khi trở lại vào năm sau? Liệu phần trăm thành công sẽ là bao nhiêu? Didier Deschamps đã đến với Juventus khi CLB gặp khó khăn, đó là điều đáng trân trọng nhưng liệu ông có đủ sức đưa Juve trở lại đỉnh cao của mình? Câu trả lời chỉ có ở mùa bóng sau nhưng đúng là lúc này Juventus đang khiến người hâm mộ lo nhiều hơn là mừng. Hãy vững vàng, và tiến lên hỡi các chiến binh Bianconeri!