Author Topic: Gió và cỏ  (Read 3696 times)

Description:

Offline hitman

  • *
  • Juventini
  • Posts: 484
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« on: April 18, 2006, 05:47 PM »
Logged
gió đến thảo nguyên bao la..
cùng ngọn cỏ.
cỏ thấy trong mình yêu thương tha thiết
khi biết nụ cười của gió
ở đâu đó
giữa bầu trời xanh không gợn chút mây
cỏ ở đây
để reo lên mỗi lần gió đến
cỏ sẽ vui khi có mặt trên đời
để nhìn thấy bầu trời có gió
để nói với ai đó
rằng "trên kia có gió yêu thương"
rồi gió hỏi cỏ "sao không là mây trôi
cùng với gió .."
"cỏ ở đây-thảo nguyên bao la"
là nhà của cỏ
là nơi gió đến ....một ngày
"sao không là cánh diều để gió nâng lên "
"cỏ không quên đâu-mình là ngọn cỏ"
chỉ có thể reo lên mỗi lần có gió
để gió biết
"cỏ sẽ mãi ở đây"
« Last Edit: April 19, 2006, 11:30 AM by hitman »
hitman begins[/color]
hitman and gol[/color]
hitman returns[/b][/color]

Offline hitman

  • *
  • Juventini
  • Posts: 484
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #1 on: April 18, 2006, 05:55 PM »
Logged
gió bay nơi đâu cho đau lòng ngọn cỏ
còn bao lời chưa ngỏ
mà xa......
ngày xưa gió đùa cỏ lay xinh biêng biếc nụ hoa
cỏ rung rinh cho ai hay kìa gió
gió và cỏ
cho nắng ươm sắc xanh
cho sương sớm long lanh
cho ban mai trong lành
buồn ai mà vội đi nhanh ?
cho sầu ngọn cỏ , sao đành lòng ta
trời đất bao la
trên cao kia rồi có ngày gió chơi vơi vì ngọn cỏ
ai hay còn có gió ?
khi cỏ thôi đong đưa
nắng buông lưa thưa
cỏ lặng yên ngước nhìn trong vắt
nào phải đâu là đôi mắt
mà ước ao thấu hiểu lòng nhau
gió ơi gió ở phương nào ?
có xanh lòng thương nhớ ?
có đành lòng đánh vỡ ?
nhành cỏ non...........
hitman begins[/color]
hitman and gol[/color]
hitman returns[/b][/color]

Offline hitman

  • *
  • Juventini
  • Posts: 484
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #2 on: April 18, 2006, 06:14 PM »
Logged
người ta nói cỏ đung đưa khi có gió
và hay có gió khi biết cỏ rung rinh
nhìn xanh sương giọt lung linh
mà thương thương mãi chuyện tình đắng cay
ngày xưa ...
chànggió và nàng cỏ vốn sum vầy
sống đắm say hạnh phúc
nhưng biết đâu có lúc
vì đời chẳng bình yên
ô hay em cỏ hiền hiền
tiễn chân chàng gió đi tìm ước mơ
những đơn sơ..
vì sao không phải là mơ ước ?
vì sao người ta cứ mãi đi tìm đâu phía trước?
mà chẳng hay mơ ước bên mình
cỏ ôm một bóng hình
......
hitman begins[/color]
hitman and gol[/color]
hitman returns[/b][/color]

Offline hitman

  • *
  • Juventini
  • Posts: 484
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #3 on: April 19, 2006, 08:14 PM »
Logged
Cũng bon chen vào đây vì thấy thích mấy bài thơ của phin-tru chợ sắt thoai....
ừm....có vẻ như....thơ thẩn là một thứ gì đó không thể ép buộc được casanova ạ...

Nếu có lần sau,khi nào cảm thấy thoải mái thì hãy đụng đến nó,tự nhiên sẽ không bí bách nữa (chà...mình lại đòi chỉ cho nhà thơ làm thơ  )....

/ cảm ơn cậu vì lời khen
à.....mà thôi....



Quán chủ ta bon chen 1 chút: hoan nghênh Hitman nha, em thỉnh thoảng bỏ chút thời gian vào đú với thằng Pin đệ của anh phát cho nó đỡ bùn, kô cái quán này mỗi anh với nó đú với nhau chán waaaá. Box Thơ hoan xin chào mừng em    

P/S: chú có phải là "thằngbịđá" mà có lần anh nói chuyện kô nhỉ    
lần đầu tiên thấy "thằngbịđá" vào post thơ ... cái gì đây kì này.
« Last Edit: April 20, 2006, 08:19 AM by cheer_up1979 »
hitman begins[/color]
hitman and gol[/color]
hitman returns[/b][/color]

Offline AClove

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 771
  • Joined: Apr 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #4 on: April 21, 2006, 10:51 AM »
Logged
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]vì sao không phải là mơ ước ?
vì sao người ta cứ mãi đi tìm đâu phía trước?
mà chẳng hay mơ ước bên mình
cỏ ôm một bóng hình
[/quote]

Hì hì, anh hitman viết thơ hay thật đấy. Ngày trc em cứ nghĩ anh kiểu khác cơ và k thể làm đc thơ. nhưng giờ thì choáng rồi
Em rất thích đoạn thơ trên kia, xin phép anh hitman cho em lấy nó làm chữ kí đc k ạ ?
[div align=\\\"right\\\"]Một ngày nữa lại trôi qua...
Và... em đang nhớ anh...
.....Nhớ rất nhiều...
[/i][/color][/div]

Offline hitman

  • *
  • Juventini
  • Posts: 484
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #5 on: April 21, 2006, 01:36 PM »
Logged
nói hơi shock ra thì em cũng không ngờ là mình lại được mọi người o bế đến như thế....kể cũng lạ.Cũng đâu ngờ là mình lại làm được thơ....tự nhiên thấy tờ  giấy và mấy con chữ nhảy nhót trong đầu.Và ra cái mà mọi người gọi là "thơ" ....
@AC..:không phiền gì cả .....
@kính bác sizeCU=1979 (kinh!):em còn cả một núi bản thảo để lại từ hồi "ngày xưa"..khi nào ranh rảnh ra một chút em sẽ đú ...hị hị
hitman begins[/color]
hitman and gol[/color]
hitman returns[/b][/color]

Offline ghet_ghet

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 161
  • Joined: Feb 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #6 on: April 23, 2006, 10:38 AM »
Logged
Tự Cảm
Bùi Sim Sim


" Biết chẳng thể níu thời gian ở lại "
Ta lặng nhìn... ngần ngại lá vàng rơi
Giọt nắng chiều cay ướt mắt Người
Và đêm xuống... Chỉ còn ta với cỏ!


Hoang vắng quá điệu nhạc buồn của gió
Ðiệp khúc ru một nỗi đau thầm
Thôi Dế cứ " dắt bài thơ đi học "
Mặc ta ngồi canh giữ nỗi... lặng câm !


Giờ xa lắm lời yêu Người thoảng lại
Bến hẹn xưa - huyền thoại nỗi đợi chờ
Hoa lục bình tím gai gợn câu thơ
Chìm im ắng... ầu ơ... chiều khản giọng "


Hôm nay, chủ nhật ngày 23 tháng 04 năm 2006
 Chúc những ai đang đọc trang này kể cả những ai không đọc cuối tuần vui vẻ!
Ghét ghét

Offline hitman

  • *
  • Juventini
  • Posts: 484
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #7 on: May 08, 2006, 08:56 PM »
Logged
em có cái tính đã hứa là làm,khó mà bỏ được,đáng ra là không định thêm,nhưng đây là bài cuối cùng trong Xê-ri "gió và cỏ"



 Gió đi xa lắm một ngày
Để nhành cỏ non nhớ thương lay lắt
Quay quắt
Cô đơn
     giữa thảo nguyên bao la
Để cỏ không còn là hạnh phúc
Để cỏ non có lúc úa tàn như lá
Để trái tim cỏ giá băng
Để cỏ không còn cười bằng ánh mắt
...thật lâu
................
một ngày kia,ở nơi đâu xa lắm
Cỏ bỗng thấy mình trống vắng
không còn vui khi đùa cùng nắng xinh
Lặng thinh
Gió hiểu mình
Thiếu một bóng hình bé nhỏ
Nơi đồng cỏ xanh biêng biếc lao xao
nơi gió được vẫy chào
bằng nước mắt không cô đơn
« Last Edit: May 08, 2006, 09:00 PM by hitman »
hitman begins[/color]
hitman and gol[/color]
hitman returns[/b][/color]

Offline Sleeping_Sun

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,637
  • Joined: Nov 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #8 on: June 04, 2006, 01:53 PM »
Logged

Anh đã đi hết một thời tuổi trẻ
Để bây giờ mới đến được bên em
Em đừng hỏi tại sao anh chậm thế
Bởi câu trả lời sẽ chỉ đớn đau thêm

Anh không biết và cũng không muốn biết
Cánh hoa rơi còn gì lại bên thềm
Nhưng chắc chắn một điều em hãy nhớ
Dù hoa tàn nhưng vẫn mãi dư hương.

 
[div align=\\\"center\\\"]
Welcome to JFC - H.A.T !
[/url]
Yahoo ID:nttminh87

Mời các bạn ghé thăm Blog của SS
[/div]

[div align=\\\"center\\\"]Vì sự phát triển chung của JFC - Cùng đóng quỹ JFC 2009 [/b][/div][/color]

Offline Kem

  • *
  • Youngster
  • Posts: 37
  • Joined: May 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #9 on: June 13, 2006, 10:17 AM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]Gió[/div]


[div align=\\\"center\\\"]Ta biết rằng em chẳng thể vu vơ
Khi áo thấm cơn mưa ngày chớm hạ
Gió run rẩy mưa về thanh sạch quá
Một vòm trời thăm thẳm của riêng em!


Ngọn gió buồn thơ thẩn giữa vòm xanh
Mưa độ lượng cho lòng người tìm đến
Xin gửi nhé, bài thơ em thương mến
Vu vơ nào...đâu chỉ có riêng em?


Vu vơ chi mà đâu để kiếm tìm
Phút đồng điệu giữa muôn ngàn tia chớp
Ngọc Lan buồn cho lòng ai thảng thốt
Ly cafe ngọt đắng trái tim mình!
[/div]


Thân ái tặng bài thơ này cho anh hitman. Chúc anh hitman luôn luôn vui vẻ, sớm tím đc cho mình 1 hạnh phúc thật đẹp và làm đc nhìu bài thơ hay nữa nhé
Em Gái
[div align=\\\"right\\\"]...Vì đôi ta là của nhau, thế thôi...
Kem| kellycoolvn | 0977 244 ...[/div]

Offline Sleeping_Sun

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,637
  • Joined: Nov 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #10 on: June 15, 2006, 07:21 PM »
Logged



Có hạt sương long lanh
Đung đưa đầu ngọn lá
Một cánh cò hối hả
Vụt bay về xa xăm

Em nghe sao run run
Như muốn ghìm hơi thở
Cả bầu trời xanh nữa
Giấu vào trong mắt trong

Muốn tan vào mênh mông
Giữa muôn ngàn cây cỏ
Để hoà cùng cánh gió
Đi khắp trời bao la ...
[div align=\\\"center\\\"]
Welcome to JFC - H.A.T !
[/url]
Yahoo ID:nttminh87

Mời các bạn ghé thăm Blog của SS
[/div]

[div align=\\\"center\\\"]Vì sự phát triển chung của JFC - Cùng đóng quỹ JFC 2009 [/b][/div][/color]

Offline juverofan

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 3,246
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 1
  • Thanks: 40
« Reply #11 on: April 25, 2007, 02:49 AM »
Logged
Cho tớ góp vui với nhé hitman!

Dịu dàng nhánh cỏ
Nép mình trốn vạt nắng
Gió vô tình đùa vui trong nắng
Cùng mây…
Mê mải
Ngất ngây
Cỏ lặng im trách sao mình nhỏ bé
Vì cỏ chỉ thèm gió kia vuốt nhẹ…
Một cái hôn khe khẽ cũng quá nhiều…
Vi vu
Chiếc diều…
Chênh chao
Chênh chao
Thấy diều xinh, gió vội vã ra chào
Bỏ lại mây, gió cùng diều kết bạn
Cỏ úa mình như trời kia khô hạn
Thương thân mình hay trách gió đìu hiu?
Trời dần về chiều…
Mặt trời sợ đêm vội trốn sau sườn núi
Diều bỏ cuộc vui khiến gió buồn tủi
Quay lại tìm mây…
Nhưng mây trốn đi đâu
Trời về đêm, gió lạnh lẽo âu sầu
Cỏ thương gió
Muốn gục đầu vào gió
Nhưng gió nào nghe được lời của cỏ
Cỏ âm thầm
Gió cũng chẳng vui hơn

Chuyện tình yêu của nhánh cỏ cô đơn…
Thầm yêu gió mà không lời bày tỏ…
Để ngày ngày cỏ lặng im ngắm gió
Phiêu du trôi và cả lúc u buồn…

« Last Edit: April 25, 2007, 02:54 AM by juverofan »
Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.