Author Topic: Làm thế nào để cô ấy yêu mình.  (Read 29646 times)

Description:

Offline nguyenvanlang

  • *
  • Juventini
  • Posts: 348
  • Joined: Mar 2006
  • Thanked: 487
  • Thanks: 1
« Reply #200 on: July 23, 2010, 06:39 PM »
Logged
hihi, chẳng có sách nào nói cho ta biết làm thế nào để cô ấy yêu mình cả. Mình nhận ra một điều chính từ bản thân mình đó là hãy dành tình cảm thực sự cho họ và không cần biết họ sẽ đáp lại mình như thế nào?

Chúng mình sống để yêu thương đúng không? đừng sống giả dối bạn nhé?
....LOVE..cũng giống như 2 người cùng kéo căng một sợi dây chun...Khi một người buông tay...người còn lại nhất định sẽ đau.

Offline dịu dàng

  • *
  • Juventini
  • Posts: 546
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #201 on: August 04, 2010, 08:25 AM »
Logged
cái này phải hỏi một số chuyên gia gây thương tích cho các em gái của jfc
Từng giọt mưa rơi tí tách ngoài trời
Từng giọt mưa rơi ướt đẫm lòng người
Và tôi biết......
Tình yêu ấy vẫn còn đây.....!
[/b][/i]

Offline Pavlusa

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 173
  • Joined: Jul 2009
  • Thanked: 0
  • Thanks: 3
  • Gender: Male
« Reply #202 on: August 04, 2010, 01:45 PM »
Logged
Quote from: nguyenvanlang
hihi, chẳng có sách nào nói cho ta biết làm thế nào để cô ấy yêu mình cả. Mình nhận ra một điều chính từ bản thân mình đó là hãy dành tình cảm thực sự cho họ và không cần biết họ sẽ đáp lại mình như thế nào?

Chúng mình sống để yêu thương đúng không? đừng sống giả dối bạn nhé?
    Lạng đại ka dạo này triết lý quá    

Offline Tonytung

  • *
  • Juventini
  • Posts: 406
  • Joined: Sep 2009
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #203 on: August 04, 2010, 02:12 PM »
Logged
Quote from: nguyenvanlang
hihi, chẳng có sách nào nói cho ta biết làm thế nào để cô ấy yêu mình cả. Mình nhận ra một điều chính từ bản thân mình đó là hãy dành tình cảm thực sự cho họ và không cần biết họ sẽ đáp lại mình như thế nào?

Chúng mình sống để yêu thương đúng không? đừng sống giả dối bạn nhé?

Triết lý này 1 thời em có theo đuổi nhưng thất bại. theo tình tình phụ cái này giống chơi tổng lực cống hiến của bóng đá Hà lan đẹp mắt nhưng ko hiệu quả. em nghĩ rằng việc đầu tiên là học cách yêu thương chính bản thân mình đã, Có yêu thương bản thân thì mới biết cách chăm sóc yêu thuơng người khác. Còn để mà cho cô ấy phục thì phải dùng nhiều kế
Phiêu diêu tự tại

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.