Author Topic: Con đường trở thành một tín đồ đen - trắng  (Read 5514 times)

Description:

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« on: August 16, 2005, 10:03 PM »
Logged
Thế hệ 7X, con đường trở thành Juventini!

 Tình yêu bắt đầu từ những tình cờ, những kỉ niệm vui buồn. Tình yêu có thể từ cái nhìn đầu tiên và cũng có thể phải qua bao thử thách nghiệt ngã. Hầu hết chúng ta, thế hệ 8x ở Việt Nam lớn lên và trở thành một tifosi của Juve với những kỉ niệm không thể nào quên với Italia '90, America '94, Champions League cuối những năm '90. Nhưng bạn có biết, thế hệ 7x, họ trở thành Juventini như thế nào?!!

Hãy chia sẻ cùng một trong số họ: chuối-hột, với một phong cách rất chuối-hột!!...

"....Nhớ lại hồi chuối hột còn mặc quần rách đít, trận chung kết C1 đầu tiên được xem là trận Juventus gặp Liverpool ở Heysel năm '85. Nhìn cảnh bọn hooligan Anh hành hung người thành ra có cảm tình với Juventus. Hơn nữa bên "quân ta" lại có mấy chú mà chuối hột biết: Platini thì đã biết từ hồi ngồi xem ké EURO '84 với sư phụ và các bậc trưởng bối; Paolo Rossi (vì bác ấy là vua phá lưới) và "máy chém" Gentille (nhớ vì cái biệt danh lạ tai của bác này) thì chẳng hiểu sao vẫn nhớ từ hồi ESPANA '82, hồi ấy Ý vô địch.

Quay trở lại trận chung kết ở Heysel, không thể quên được cảnh Platini cầm cúp C1 trong tay mà mặt buồn rười rượi. Cả đội Juventus ai cũng ủ ê chẳng có vẻ gì của những người chiến thắng cả. Thế là ghét tất cả những gì dính dáng đến bóng đá Anh từ hồi đó, và hoa chân múa tay khi biết các đội bóng của Anh bị cấm thi đấu ở các cúp châu Âu.

Vào thời thông tin khan hiếm đó, tất cả những gì biết được về bóng đá chỉ qua trang "Các giải vô địch quốc gia châu Âu" của báo TT&VH (hồi ấy còn in đen trắng giấy má xám xì, thế mà cuối tuần háo hức đọc như bắt được vàng ấy). Chuối hột bắt đầu theo dõi thường xuyên kết quả Serie A qua báo TT&VH từ mùa 88-89, buồn so khi Juve chỉ mãi đứng thứ ba. Vẫn còn nhớ hồi ấy tam hùng của serie A là Milan đỏ (có ba bác Hà Lan), Milan xanh (có ba chú Đức) và Napoli (có Maradona, Carreca, Alemao). Juve chỉ đủ sức tranh suất hạng tư, mà nào có dễ, sau lưng lúc nào cũng lù lù chú Sampdoria. Nhớ lại mùa 89-90, cả ba cúp châu Âu đều vào tay Ý cả, lần đầu được thấy Juve thắng cúp UEFA (năm trước đó là Napoli).

Lần đầu được theo dõi thường xuyên serie A trên TV là mùa 90-91, một mùa đau khổ cho CĐV Juve. Đến giờ vẫn nhớ tên lão HLV hồi đó, vì hay hò tên lão ra chửi: Luigi Maifredi. Hồi đó đầu mùa theo dõi trên chương trình thể thao tối thứ năm thật háo hức, vì đội hình Juve toàn anh tài cả: Schillaci (vừa vua phá lưới World Cup), Baggio (vừa thửa từ Fiorentina về mất đến 13 triệu đô, đắt nhất thế giới thời ấy), rồi anh lùn Hassler, rồi Casiraghi. Đến bây giờ vẫn còn nhớ cảm giác hào hứng khi xem trích đoạn trận Juve thắng Inter 4-2 đầu mùa. Thế rồi xuống dốc không phanh. Ở C2 thì bị Barca loại, ở Serie A thì tụt xuống đến thứ 7, không được cả quyền dự cúp UEFA. Nghe tin Trapatoni về lại Juve đã mừng thầm!! Nhưng mãi vẫn không vô địch Ý, mãi vẫn cày cuốc ở C3 trong khi Milan đỏ thắng tưng bừng ở C1. 92 về nhì, 93 tụt đến thứ 4, đến 94 lại về nhì. Nhiều lúc chuối hột ngán quá tự hỏi chẳng biết đến lúc nào Juve mới qua được Milan để dành Scudetto. Và phải đợi đến tận 95 mới được thấy đội nhà vô địch Ý sau 8 năm trắng tay. Vui như phát rồ!!! Năm sau lại được cúp C1, lần này thì chiến thắng vui vẻ chứ không ngán ngẩm như hồi '85. Thế rồi đến cái đêm chết tiệt năm '97. Ngồi đợi dài cổ, ngáp rách mép ra đến hơn hai giờ sáng thì được ông TV đãi cho câu: "Vì điều kiện kỹ thuật không cho phép..." Hôm sau dậy sớm xem tin thì Juve thua Dortmund. Năm sau lại thua tiếp Real. Rồi trận bán kết thua MU năm '99, đến giờ vẫn còn cay...

Nói chung có lẽ ai đã là CĐV của Juve đều sẽ cảm thấy giống chuối hột: thấy gắn bó nhất với Juve những lúc khó khăn thất bại chứ không hẳn những lúc thành công. Cho dù mỗi lần đội nhà thắng thì sướng phát điên. Lúc Juve đá đấm không ra sao thì tức văng đủ thứ ra, nhưng thực ra là do lo lắng cho đội nhà. Cổ động viên của Juve thường đến với đội một cách rất tình cờ, không hẳn vào lúc đẹp trời với Juve, và cũng không bye bye dễ dàng đội bóng của mình ngay lập tức khi đội sa sút... "

Bạn thấy rồi chứ, thật tuyệt phải không?!!
« Last Edit: August 17, 2005, 01:33 PM by PAVELVNR »
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #1 on: August 16, 2005, 10:12 PM »
Logged
Thế hệ 8x: Những kỉ niệm với bóng đá và Juventus

Có một câu chuyện rất hay kể: Một chàng trai hỏi một cô gái vì sao cô ấy yêu anh? Cô gái đã trả lời cô không biết. Cô nói rằng: "Nếu như em biết được lý do em yêu anh, thì đến một ngày nào đó em cũng sẽ tìm ra lý do để không yêu anh nữa và rời bỏ anh". . Vì thế, tôi cũng sẽ chẳng nói vì sao tôi yêu Juve. Nếu không, đến một ngày tôi cũng tìm ra được lý do để rời bỏ Juve..." (Bình_Alex)

Bạn thấy không, với những Juventini, thật khó có thể nói lí do tại sao họ yêu Juve. Và nếu chúng ta đi tìm nó thì tất nhiên chẳng thể nào tìm được câu trả lời trọn vẹn...

Xin không nói đến "vì sao" mà chúng tôi sẽ bắt đầu với "từ đâu" và "như thế nào". Thế hệ 8x đến với bóng đá và Juven... Đó là những kỉ niệm rất đẹp, dù vui hay buồn, hay chỉ đơn giản họ cảm thấy một sợi dây tình cảm vô hình nào đó gắn họ với Juve và trở nên thân yêu. Đôi khi rất mộc mạc: "Mình yêu Juventus kể từ ngày được ôm Viali trên sân Hàng Đẫy" (Alessandro) và lắm lúc cũng tình cờ như xem một trận chung kết C1 năm 1996 rồi "sáng hôm sau tự nhận mình là một fan của Juve" (Mainoel) hoặc như Alt-F4 lại "cảm thấy và cảm giác được rằng: Tôi giống Juventus ở hầu hết các điểm"... Thật nhiều, thật nhiều nữa những kỉ niệm đáng nhớ. Với những thành viên JFC như Satthukhongvotinh, Crag Hack, Kimcuongngusac, Thanh_ala, Juverofan, etc...

Và có lẽ chúng tôi cũng sẽ chẳng thể nào kể hết được cho bạn nghe, chi bằng ghi ra đây tâm sự của một người thế hệ 8x, kể được phần nào những kỉ niệm tuổi thơ và từ đâu, cậu ấy (Pachenka) đến với bóng đá và trở thành Juventino để chia sẻ cùng các bạn...

"Cái vùng quê nghèo đói, rách nát của em, rồi một ngày cũng biết đến...bóng đá thế giới. Một ngày kia, một nhà trong làng sắm được một cái TV đen trắng chạy bằng ắc quy. Thế là thế giới đến bên ta rồi.
Không phải ngồi cùng các cụ hóng hớt học đòi nghe hai bác Đình Khải và Hoài Sơn bình luận Thể Công đá giao hữu với Quân đội Lào đã là ghê, mà bây giờ em đi xem TV kia đấy!!. Đó quả là một niềm vui thực sự.

Italia '90 có lẽ là lần đầu tiên em xem bóng đá trên truyền hình. Ngày ấy cũng chẳng biết được gì nhiều lắm. Luật bóng đá cũng không biết. Nhưng vẫn theo chân các bô lão đi xem, đông vui mà. Nhóc con chạy lăng xăng, đêm nào cũng "xem" đá bóng. Mà xem đá bóng thì ít mà nghe cái bài hát trước lúc trận đấu diễn ra thì nhiều, hay thật, không khí thật là sôi động...

....Rồi đến Cup thế giới '94 thì nhóc con em đã trở thành một tay nghiền bóng đá (hình như xem hết các trân truyền trực tiếp thì phải). Trận đấu để lại ấn tượng lớn nhất hồi đó có lẽ là trận Italia- Nigeria ở vòng 2. Và hình như em cũng đã trở thành một fan của tuyển Italia từ ấy, từ cái lúc nhìn thấy G. Zola lặng lẽ bước ra sân sau khi nhận thẻ đỏ, một cầu thủ Nigeria nằm cáng cũng phải ôm thẻ vàng thì....thấy khoái khoái làm sao, chẳng hiểu được nữa!!

Nhưng, Cup thế giới năm '94 lại gắn với một kỉ niệm rất..."củ chuối" của em với bóng đá! Chẳng là trước trận chung kết thì em xem hết các trận trực tiếp (cả trận như chẳng ai xem, Thụy Sĩ, LB Nga đá). Đêm nào đi xem đá bóng về chim chiền chiện cũng đã kêu, và dân tình thì đi làm hết thảy. Hoành tráng là thế, nhưng còn mỗt trận chung kết thì... ngủ. Hức, cũng chỉ tại ông anh đáng ghét "em ngủ một tí, lúc nào đi anh gọi em nhé". Nhưng ông ấy vừa đi xem, vừa đi cưa gái thì gọi nhóc con làm quái gì... Ngủ dậy thấy nhà đài bảo Baggio đá hỏng 11m, Italia thua... chẳng biết gì hơn nữa. Từ ấy đên bây giờ em cũng vẫn cảm thấy tiếc nối, vì đã không được xem trận CK ấy.

Thế là World Cup '90 đưa em đến với bóng đá, Cup '94 đưa em đến với Italia. Và từ Italia đến với Juventus cũng chỉ là một bước chân nhỏ, mùa bóng ngay sau ấy, 1995/1996. Đó là những khoảnh khắc thật khó phai về một Cup C1 với ông vua mới của bóng đá Châu Âu- Juventus. Mới nhìn thấy là đã yêu, và không thể giải thích được là vì sao yêu nữa... Em đã đến với Juventus từ ngày ấy, và cho đến hôm nay, chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể rời xa...

Trẻ nhỏ, quê nghèo, tìm được một mảnh báo đã khó, một tin về bóng đá còn khó hơn. Vậy mà nhóc con em còn được gọi là bình luận viên kiến thức nhất xóm. Vì đã lục lọi ở đâu đó được vài bài báo về bóng đá, về Maradona, về Napoli. Đến giờ vẫn còn thấy ....tự hào.

Người đã làm mình chú ý nhiều đến bóng đá, không phải là ai khác ngoài Maradona, với những bài báo năm 1991 về anh cùng với Alemao, Carreca ở Napoli, và Caniggia ở tuyển Argentina. Cuối cùng, người mang em đến với Juve là... cái TV đen trắng, người ban thật tuyệt vời của những năm trẻ thơ.

Có một chút lơ là, suýt chút nữa thì mấy anh truyền hình Việt Nam mang em ném vào bóng đá Anh khi ngày ngày nói về Cantona, Kanchelkis... Nhưng may quá, cuối cùng thì em vẫn đứng vững với tình yêu với Juve. Dù đã có lần rất tự hào rằng mình là người đầu tiên trong xóm nhận ra Cantona luôn dựng đứng cổ áo kiêu hãnh khi thi đấu...

Cảm ơn chiếc TV đen trắng, cảm ơn Juventus!!!"

Mỗi chúng ta đều có những kí ức riêng của mình. Thế hệ 8x đến với bóng đá và Juventus với những Italia '90, America '94 hay Cup C1 cuối những năm 90 với biết bao vui buồn... Và dù đã và sẽ như thế nào, chúng tôi cũng tin rằng bạn thật tuyệt vời khi là một fan của bóng đá nói chung và của Juventus nói riêng với tình yêu của chính mình...
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline sealight

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 90
  • Joined: Mar 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #2 on: March 24, 2006, 09:04 PM »
Logged
Nếu nói yêu juve là có tội!
                  Thì tôi sẽ lãnh án (dựa cột) mà thôi!
   Chào những ai yêu juve đến độc đoán và cực đoan.Tui co vài điều muốn nói và kể với mọi người.
   Tui không hiểu chính xác là vì lí do gì mà tui yêu juve đến thế.Chỉ nhớ là khi chập chững biết bóng đá là gì thì có ông bạn hàng xóm hay rủ tui đi đá bóng đã tình cờ tác thành mối lương duyên giữa tui và juve.
   Chẳng là có một lần(hồi đó còn bé tí)ông bạn hàng xóm đó rủ tui đá bóng và bảo:" tao chọn real còn may chọn đội nào?".Tui cứ ngớ người ra vi hồi đó tui chẳng biết tên một CLB bóng đá nào,kể cả ở trong nước mình.Thế là ông ý bảo:" hay là mày chọn Juventus đi!đội đó cũng mạnh đó".Tui nghe cai tên juventus thấy hay hay,lạ lạ,thế là tui gật đầu đồng ý.Và từ đó bắt đầu một huyền thoại Juventus trong tôi.
    Rồi một ngày tui nhận ra mình đã trở thành một tín đồ cuồng tín của juve từ lúc nào mà o biết.Khổ nỗi ông bạn hàng xóm của tui lai thích Real.Tui luôn ghen tị với bộ sưu tập của ông bạn đó.Từ quyển sách dán ảnh ,lý lịch của từng thành viên qua từng thời kì của CLB Real ,hay những bức ảnh,hay đồ lưu niệm in logo real.Và tui thấy đáng tiếc nhất là tại sao giữa tui và ông bạn đó có rất nhiều cái giống nhau,chỉ mỗi trong bóng đá là khác nhau.Tại sao o thích juve lại đi thích real.Và từ đó real là kẻ thù số một trong tui.
    Tui nhớ là trong trận chung kết C1 năm 96 ,tui o xem ( vì o đủ can đảm xem) ,cứ nằm thao thức trên tầng 2.Khi BLV bóng đá trên tivi hô to juve giành chiến thắng thì tui như người bị kích động tột độ.Tui trèo qua lan can,tụt từ tầng 2 xuống đất,rùi như thằng dở hơi chạy hồng hộc sang nhà ông bạn hàng xóm,đứng ngoài cửa sổ gào lên:" Anh thấy chưa! em đã bảo mà,juve sẽ vô địch"  .Rồi tui còn huyên thuyên một hồi những gì mà tui trong lúc phấn khích nói,giờ o còn nhớ nữa.Khi tui bình tĩnh trở về thực tại thì tui thấy ông bạn đó ,cùng bố mẹ cụa anh ấy(bị tiếng gào của tui đánh thức giấc) cứ nhìn tui chăm chăm như sinh vật lạ,hay động vật quý hiếm có tên trong sách đỏ.Hôm sau tui bị ông bà già cho một trận cũng nhớ đời.      
     Rồi trận chung kết giữa juve va real diễn ra.Tui và ông bạn cùng ngồi xem ở nhà tui.từ đầu chúng tôi bàn luận rất vui vẻ,chỉ đến khi tiền đạo Mijatovic của Real ghi bàn vào lưới của juve(mà dẫu ngàn lần quay chậm lại tui vẫn khẳng định là đã việt vị)thì mọi việc xấu đi rất nhìu.Có lẽ tui cậy mình (sân nhà) nên hơi lấn lướt ông bạn kia,tui gào thét ,chửi bới,quát tháo:" hãy nhìn kìa thằng kia nó được trọng tài thiên vị,vậy mà mặt nó sướng như một thầng hề vừa được khán giả cho kẹo vì màn trình diễn nhạt nhẽo và tệ hại của mình".Rồi tôi còn chửi cả trọng tài,gọi ông ta là tên lừa đảo,nhận mấy cây vàng rùi mà công nhận bàn thắng đó.Ông bạn tui thì lẳng lặng ra về. Và cũng từ đó tình bạn giữa tui và anh ấy nhạt dần.
    Đấy các bạn ạ! tui yêu juve theo cách đó đấy.Các bạn có biết khi juve thua trận chung kết c1 đó,mà lại trước real thi tui không những buồn,mà còn hận nữa.Tui đã khóc nhưng những giọt nước mắt của tui không mặn như mọi khi mà nó có vị đắng và cay cay.Tui đã thất vọng và cay đắng đến mức tôi mắng chửi cả chúa trời vì o đứng về phía juve.
    Khi không có thói quen tranh cãi trước trận đấu,mà đợi khi trận đấu kết thúc,nếu juve thắng tui sẽ ngẩng đầu nhìn một cách ngạo mạn về phía "đối thủ".Còn nếu juve thua ,tui sẽ lẳng lặng ra về ,ngồi một mình(có khi khóc)  và hận số phận quá nghiệt ngã.
    Tui còn định nếu có cơ hội sẽ lập một giáo phái mang tên " JUVE" ,và thu nạp các tín đồ cuồng tín với juventus,phải cuồng tín và cực đoan cỡ ít nhất như đạo HỒI.(nói đùa thui nha!  )


  Vậy đó! hay cùng tui chia sẻ những giây phút của juve nha!Hỡi những tín đồ cuồng tín.      và
MẶC CHO ĐỜI CỨ BON CHEN!

c2canavaroc2

« Reply #3 on: March 24, 2006, 09:44 PM »
Logged
Thực sự em cũng yêu Juve!
Em lại là member mới!
 Em yêu BĐ Ý , văn hoá Ý, yêu tát cả về Ý!
 Và nói chung là em yêu Juve

Offline sealight

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 90
  • Joined: Mar 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #4 on: March 27, 2006, 04:32 PM »
Logged
Đúng đấy bác Pavel à!Tui thì o ghét chung bóng đá anh như bác nhưng tui đặc biệt ghét Liverpool.Tui thấy bọn đó đá chẳng có gì gọi là bản sắc riêng cả,mà tiền đạo thì ngoài nhóc Owen ra toàn thằng đầu đất chân gỗ (từ trước tới giờ).O hiểu người Anh "bảo thủ" nghĩ như thế nào về bóng đá mà đi hâm mộ nhất bọn Liverpool.
MẶC CHO ĐỜI CỨ BON CHEN!

Offline julove

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 149
  • Joined: Dec 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #5 on: May 20, 2006, 05:15 PM »
Logged
Quote
Đúng đấy bác Pavel à!Tui thì o ghét chung bóng đá anh như bác nhưng tui đặc biệt ghét Liverpool.Tui thấy bọn đó đá chẳng có gì gọi là bản sắc riêng cả,mà tiền đạo thì ngoài nhóc Owen ra toàn thằng đầu đất chân gỗ (từ trước tới giờ).O hiểu người Anh "bảo thủ" nghĩ như thế nào về bóng đá mà đi hâm mộ nhất bọn Liverpool.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]42455[/snapback][/div]
người từ thập niên nào zậy ?owen chuyển đi từ đời nào roài !
tui ko thích bóng đá anh cho lắm nhưng thấy đội liver cũng được đấy chứ  
nhiều cầu thủ "chân thật "ấy chứ !có gỗ lắm đâu !tui thấy gerrard ,alonso,crouch,risse,cisse,caragwer,hipia....đá cxũng được ấy chứ !trong các đội của anh tui chỉ thấy liver là dược thôi !
Bàn tay ai đắp lên niềm tin !giấc mơ quỷ dữ bay lên thiên đàng !

Offline julove

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 149
  • Joined: Dec 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #6 on: May 24, 2006, 09:21 AM »
Logged
tôi là 1 người thuộc thế hệ 8x và cũng ko phải là dân ghiền bóng đá lắm nên có lẽ về thời gian yêu juve ko = các anh chị trong JFC !tôi chỉ bắt đầu yêu juve từ khoảng 2 năm về trước !hai năm .1 khoảng thời gian ko phải là nhiều song mỗi giờ ,mỗi phút ,mỗi giâytrong 2 năm đó tình yêu dành cho juven lại lớn lên mạnh mẽ hơn !
ban đầu tôi yêu juve ko vì tính chất chuyên nghiệp như mọi người là thấy juve đá hay có  đẳng cấp  mà chỉ vì màu áo từ cái tên !dù sau này tôi biết còn nhiều cái tên nghe ngộ hơn "bà đầm già thành turin"hay chích chèo  Newcastle cũng mang màu áo đen-trắng song đối với tôi mọi thứ thuộc về juven vẫn thật đặc biệt !nhưng tôi hiểu nếu tôi yêu juven vì 1 điều nào đó đặc biệt thì đến 1 lúc nào đấy tôi sẽ còn tìm thấy  nhiều thứ hay hơn ở những đội bóng khác !bởi vậy thật đúng khi côgái đến từ hôm qua đã nói rằng :tìm được lí do yêu juven thì cũng sẽ tìm được lí do ko thích juven !giờ đây tôi yêu mọi thứ thuộc về juven !mọi thứ !kể cả những điểm yếu của juven !
ngày trước tôi tôn sùng juven tuyệt đối !luôn nghĩ juven là đội bóng tuyệt nhất ko có 1 điểm nào chưa tốt !tôi luôn nghĩ thế !đến lớp luôn khoe khoang về juven kể lể về juven và hạnh phúc hơn khi truyền bá đạo juven cho bạn bè tôi !  
1 lần con bạn tôi cho tôi xem 1 bài báo nói rằng :"juven đấy ,đội bóng khổng lồ ko được yêu thích ngay tại thành phố mà họ sinh ra -gần 80%dân số  torino là CĐV của CLB torino chơi ở serie B !"tôi hơi thất vọng !1 sự thật  quả là làm tô

i dao động !nhưng tôi luôn trấn an juven vẫn có hàng triệu CĐV trên toàn thế giới đấy thôi !juve vẫn luôn tuyệt vời !
Ngay cả khi tôi nghe & biết được những điều ko hay về juven với những vụ  việc bê bối !,những phiên toà xét xửdoping,những lời cáo buộc về sự thao túng của juven với trọng tài !  và bây giờ là scandal nghe trộm thì (ko hiểu sao)tôi vẫn yêu juven !tôi thực sự ko hiểu có cái quái gì đang xảy ra với juven nữa !1 loạt những vụ việc được lật lại từ 10 năm trước !nguy cơ xuống chơi ở  serie b !tôi ko thể hiểu 1 người như tôi luôn tôn sùng lối  chơi hào hoa mĩ lệ phóng khoáng của Barca lại có thể hâm mộ juven -1 đội bóng có lối chơi thực dụng !juve quá quyến rũ tôi đến nỗi bây giờ tôi biết dù tương lai juve thế  nào thì tôi vẫn yêu juven !
đôi lúc tôi hơi thất vọng về juven   !tôi  đã buồn xiết bao khi juve thất trận 2-0 ở Highbury !thua Ars !cái đội mà tôi ghét nhất !thằng bạn biết tôi thích juve vẫn buông 1 lời nhận xét :juventus đá như mikado nam định vậy !tôi thất vọng khủng  khiếp nhưng ko hiểu tại saovẫn yêu juven !!
tôi nói thật tôi ko thích juve như bây giờ !tôi muốn được xem những trận đấu của juven những năm 1980,90 !dưới triều đại Angenli !khi mà người ta ca tụng juven là 1 kiểu mẫu về tình yêu bóng đá mặc dù là ko giành được 1 scudetto nào từ 1987 đến 1994 !juve hiện nay giành nhiều danh hiệu nhưng lại là 1 hình ảnh phản cảm của thời đại moggi!1 juve làm tất cả những gì để có chiến thắng !
tôi biết khi tôi viết những dòng nay nnhiều người đọc sẽ thấy rất đau lòng !nhưng yêu juve thì phải biết chấp nhận 1 juve như thế sau ánh hào quang !tôi mong juve sống lại mạnh mẽ hơn
dù juve có ở đâu với tư cách gì thì chúng ta hãy luôn ủng hộ juven !
hãy luôn đặt niềm tin vào juve !luôn là như thế !
Bàn tay ai đắp lên niềm tin !giấc mơ quỷ dữ bay lên thiên đàng !

Offline juventus_it_s_my_life

  • *
  • Juventini
  • Posts: 397
  • Joined: Apr 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #7 on: June 28, 2006, 01:22 PM »
Logged
Yêu Juve đến thành người cực đoan chả cần bít tên nào nói jì làm jì chỉ cần chúng bây đâm thọt Juve thân yêu là ta cho chúng bây sống ko được chết ko xong
ĐƠN GIẢN VÌ TÔI YÊU JUVENTUS...
          ..IERI OGGI DOMANI X SEMPRE JUVENTUS...

          [i]    Đôi lúc bạn phải học cách cười ngay cả khi muốn khóc nhất[/i][/url]

Offline HongYen_Juve

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 68
  • Joined: Sep 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 2
« Reply #8 on: July 09, 2006, 12:23 PM »
Logged
Đã thật lâu mình mới trở lại diễn đàn của Juven,và cũng đã thật lâu mình mới ngồi để viết những dòng chữ này trên diễn đàn....một sự trở lại ko phải lúc nào cũng được chào đón nhiệt tình,có người đã biết tên mình,có người chẳng biết mình là ai ......cũng có người cho rằng mình tình cờ lạc vào diễn đàn này.....

   Thời gian trôi qua,mỗi người 1 số phận,1 cuộc sống ,1 ước mơ và những khao khát để thực hiện.....đôi lúc trong cuộc sống con người ta cần phải hi sinh 1 thứ ,mất đi 1 thứ để đạt được tẩt cả mọi thứ...xã hội với muôn màu ,muôn vẻ.với những sự cạnh tranh ,với những điều tồi tệ và xấu xa...với những con người tốt và cả ko tốt....với những kẻ tàn nhẫn và cả những người hiền hậu.....vâng ,đó là xã hội là cuộc sống chính vì thế mỗi con người cần phải đấu tranh cho chính mình vì 1 tương lai tốt đẹp và 1 cuộc sống tốt đẹp.

    Đã 6 năm qua ,với bao nhiêu sự thất vọng đã bao lần mình mất niềm tin vào DEL PIERO ,nhưng trong trận bán kết với Đức mình đã thấy DEL cười,một nụ cười đã trải qua bao nhiêu năm tháng,một nụ cười mà trong 6 năm qua DEL mới cười tươi như thế......con người ta đôi lúc sẽ trở thành anh hùng nhưng chỉ cần 1 giây phút sai lầm thì con người ấy sẽ trở thành kẻ tội đồ của cả 1 dân tộc,1 đất nước và DEL chính là như vậy.......

     24 năm chờ đợi cho một chiến thắng vinh quang ,có lẽ người dân Ý đã phải chờ quá lâu rồi.....với tất cả những điều tồi tệ đang xảy ra với bóng đá nước mình....họ được quyền nêu lên những ý kiến của mình,được quyền dẫn ra những lời nói ko mấy hay ho....nhưng hiện tại họ đang ngập tràn hạnh phúc vì đội tuyển của họ đã chiến thắng.chỉ còn 1 trận đấu cuối cùng nữa thôi ...một trận đấu mà tất cả đang chờ đợi đội tuyển của họ sẽ nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới lần thứ 4...niềm tin của cả 1 dân tộc ,màu áo thiên thanh cần phải chiến thắng ,chiến thắng vì niềm kiêu hãnh và chiến thắng để quên đi những điều tồi tệ đang xảy ra trên đất nước mình.....
   
    Tình yêu _ko phải lúc nào cũng phải thể hiện bằng lời nói mà tình yêu đôi lúc cũng cần có những khoảng lặng...tôi yêu màu áo thiên thanh,yêu màu áo sọc đen trắng và yêu luôn cả đất nước nằm bên bờ địa trung hải đó...tình yêu ấy ko cần phải nói lên bằng lời mà bằng chính những khoảng lặng của trái tim...cũng thể hiện niềm vui khi chiến thắng,cũng khóc vì hạnh phúc khi nhìn thấy thần tượng của mình ghi bàn và cũng thất vọng khi niềm tin bị đánh mất....sau trận chung kết đêm nay những cầu thủ của Juve ko biết số phận của mình sẽ ra sao ,juve sẽ phải thi đấu ở Serie_B ...tất cả những khó khăn đang đè nặng lên mỗt người ...nhưng họ sẽ dẹp điều đó sang một bên để giành chiến thắng trong trận chung kết đêm nay.....tôi tin vào niềm tin đôi lúc tuyệt vọng của mình...tin vào những điều tốt đẹp sẽ đến và tin vào niềm hạnh phúc mà tôi đang có....Đêm nay ,Ý sẽ chiến thắng.....  

  Có lẽ thời gian vào diễn đàn sẽ ko có nhiều nhưng tôi muốn nói 1 điều với tất cả thành viên của juve khi kết thúc bài viết này......"TÔI YÊU CÁC BẠN VÀ CÁC BẠN LÀ 1 PHẦN TRONG CUỘC SỐNG CỦA TÔI ,DÙ TÔI CÓ ĐI XA ĐẾN ĐÂU ĐI NỮA THÌ HÌNH ẢNH CỦA CÁC BẠN LUÔN Ở TRONG TRÁI TIM TÔI ,TÔI SẼ KO QUÊN CÁC BẠN DÙ CÓ PHẢI ĐỨNG GIỮA RANH GIỚI CỦA SỰ SỐNG VÀ CÁI CHẾT THÌ TÔI VẪN LUÔN NHỚ VỀ CÁC BẠN....."Cảm ơn các bạn về tất cả những gì mà các bạn đã mang đến cho cuộc sống của tôi....

                                                                              HONGYEN_JUVEN
I CAN DO IT

Offline HongYen_Juve

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 68
  • Joined: Sep 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 2
« Reply #9 on: July 10, 2006, 09:26 PM »
Logged
     


Một đêm tuyệt vời,đây ko phải là mơ mà đây là sự thật....6 năm trôi qua màu áo thiên thanh cuối cùng cũng được cầm trong tay chiếc cúp vô địch,một chiếc cúp mà họ đã phải trả giá và mất đi nhiều thứ...nhưng niềm tin và lòng kiêu hãnh là điểm tựa cho chiến thắng đêm qua....ko thể nói gì hơn ngoài 2 chữ: TUYỆT VỜI..............
I CAN DO IT

Offline Delpiero_Juventus88

  • *
  • Juventini
  • Posts: 548
  • Joined: Apr 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #10 on: July 13, 2006, 06:48 PM »
Logged
ko ngờ nhà ta vẫn còn những người yêu Juve đến như thế, vậy thì tui yên tâm rồi ,chỉ sợ Juve xuống hạng mấy ông lại quay lưng lại thì ra đường thể nào cũng có ngày vỡ đầu heeeee
ALESSANDRO DEL PIERO-JUVENTUS-AZZURRI MUÔN NĂM

Offline Delpiero_Juventus88

  • *
  • Juventini
  • Posts: 548
  • Joined: Apr 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #11 on: July 13, 2006, 06:52 PM »
Logged
khi đã yêu Juve thì ko quan trọng việc bạn yêu Juve từ 10 năm trước hay chỉ mới ngay ngày hôm qua . Quan trọng là Juve thật sự là 1 cái gì đó vô cùng quan trọng với bạn và ko thể thay thế nổi . Bạn vui mừng với thành công của đội bóng, và ko bao giờ quay lưng lại với họ dù bất kì hoàn cảnh nào
ALESSANDRO DEL PIERO-JUVENTUS-AZZURRI MUÔN NĂM

Offline HongYen_Juve

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 68
  • Joined: Sep 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 2
« Reply #12 on: July 22, 2006, 06:32 PM »
Logged
Một cái nóng khủng khiếp của những ngày hè...chỉ còn ít ngày nữa thôi ...mình sẽ rời xa hà nội ...rời xa cái nơi mình đã sinh ra và lớn lên...ko ai được quyền chọn cho mình nơi sinh ra nhưng có quyền chọn cho mình 1 cách sống ...và mình đang làm như thế...khi xa gia đình mình sẽ có nhiều khó khăn nhưng nếu ko tự mình đối mặt với những khó khăn đó mình sẽ chẳng làm được gì...phải cố gắng và quyết tâm ...mình vẫn tự an ủi mình như thế...ít ra mình vẫn luôn tin vào chính mình....cũng như tất cả đang xảy ra Serie_B đang chờ đợi juven mà cũng phải _một đội bóng lớn phải xuống thi đấu ở hạng 2 ...nghe như sấm .....nhưng ko vì thế mà mình ko yêu juve nữa hay nói cách khác là phải rời bỏ....sẽ ko như vậy ...những lúc như thế này lòng trung thành sẽ được thể hiện hơn bao giờ hết....rất thất vọng,rất buồn nhưng đôi lúc cần phải thay đổi môi trường 1 chút và juve đang như thế....như thế cũng đáng để tự hào chẳng có gì mà phải cúi gầm mặt xuống mà đi ...phải ngẩn mặt mà đi như thế mới đáng chứ...thời gian_mọi thứ sẽ thay đổi nhanh thôi....phải biết kiên nhẫn và chờ đợi.....những giai đoạn cần thiết của mỗi con người .....CUỘC SỐNG LÀ THẾ.......    
    Đi xa nhà,mình đang cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ cổ hủ của gia đình,có những tội lỗi nhưng ko hề tiếc nuối mình chỉ muốn chứng minh những điều mình làm là đúng và sống hết mình với ước mơ của mình...giờ này mà chẳng có dân juve vào net để nói chuyện....hic hic hic
I CAN DO IT

Offline Delpiero_Juventus88

  • *
  • Juventini
  • Posts: 548
  • Joined: Apr 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #13 on: July 23, 2006, 06:32 PM »
Logged
Serie B thì đã sao, khi chúng ta là 1 biaconeri chân chính chúng ta sẽ mãi 1 tình yêu với Juve . Tôi tin rồi đây chúng ta sẽ trở lại nhanh thui, đừng buồn , đừng thất vọng cũng đừng trách những người làm Juve ra thế này vì tất cả việc họ làm chỉ vì xuất phát từ tình yêu của mình với Juve mà thôi. Còn nếu trách thì nên trách những con người sẵn sàng rời bỏ Juve khi Juve khó khăn nhất, hãy xem Marcchioni đã tự hào như thế nào khi được khoác trên mình chiếc áo sọc đen trắng . Còn Cana thì sao anh đã ra đi đúng vào lúc Juve cần anh nhất, thật buồn. Những con người như Del, Neved và Buffon thật đáng trân trọng, họ mới là những cầu thủ trân chính
ALESSANDRO DEL PIERO-JUVENTUS-AZZURRI MUÔN NĂM

Offline bianconerivn

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 849
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #14 on: July 24, 2006, 12:09 AM »
Logged
Những cầu thủ chân chính là những cầu thủ biết vì CLB trong những lúc khó khăn, Cana và những cầu thủ đã ra đi vì chính sự tồn vong của CLB chứ k phải họ phản bội, trong trái tim họ vẫn luôn có Juve, tôi chắc chắn như thế!
Đến làm gì nếu chỉ để dừng chân...

Offline solo_enti

  • *
  • Juventini
  • Posts: 849
  • Joined: Jan 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
« Reply #15 on: July 24, 2006, 10:01 AM »
Logged
Quote from: bianconerivn
Những cầu thủ chân chính là những cầu thủ biết vì CLB trong những lúc khó khăn, Cana và những cầu thủ đã ra đi vì chính sự tồn vong của CLB chứ k phải họ phản bội, trong trái tim họ vẫn luôn có Juve, tôi chắc chắn như thế!

Ặc ặc, sến như con ốc sên. Tớ thì chỉ nhận thấy 1 điều: họ ra đi trong lúc clb khó khăn, trong lúc clb đang cần họ  
Juve storia di un grande amore

    Nếu như ngày ấy, biết ta hạnh phúc sẽ không lìa xa bao khát khao đầy vơi. Nêu như ngày ấy, sống không hờn ghen thì ta đâu lạc lối bao năm. Ước sao thời gian trôi dạt về đây, yêu nhau để biết ta mãi luôn cần nhau. Trái tim nhỏ bé sống trong tình yêu, để buồn đau qua đi nhẹ nhàng
========================
Kiệt tác làm lay động cảm quan

Offline bianconerivn

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 849
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #16 on: July 24, 2006, 12:41 PM »
Logged
Quote from: solo_enti
Ặc ặc, sến như con ốc sên. Tớ thì chỉ nhận thấy 1 điều: họ ra đi trong lúc clb khó khăn, trong lúc clb đang cần họ  
uh, cứ cho là CLB cần đi, thế thử hỏi, nếu tất cả ngần đấy người ở lại thì tiền đâu ra mà trả lương, hay lại bắt tất cả nhận lương của cầu thủ hạng bình dân? Nếu thế thì nói thật, Văn Quyến cũng phải đi chứ đừng nói gì đến Cana, phải ăn mới đá bóng được chứ
Đến làm gì nếu chỉ để dừng chân...

Offline lemon_chua

  • *
  • Youngster
  • Posts: 26
  • Joined: Feb 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #17 on: July 24, 2006, 04:05 PM »
Logged
Càng bới móc, càng chì chiết càng thương Juve! Chết rồi, hình như ngày càng yêu thích Juve yêu hơn cả AC rồi đó. Biết bắt đền ai đây? bắt đền ai đây khi tự mình tự cái suy nghĩ của mình luôn hướng về Juve kể từ sau vụ bê bối này. Juve nào có tội gì, chỉ tại mấy ông lãnh đạo đội bóng đã khiến mọi người lao đao.

Ước gì! Juve có thể thăng hạng ngay mùa giải sau. Hu hu khóc nhè!
[div align=\\\"center\\\"]Cái nhớ hình dung nó thế nào?
Khiến người trong dạ ngẩn ngơ sao[/div]
[/b]

Offline HongYen_Juve

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 68
  • Joined: Sep 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 2
« Reply #18 on: September 25, 2006, 08:09 PM »
Logged
"con người ta sinh ra ko phải là những hạt cát vô danh ,mà để in dấu trên mặt đất và trong trái tim mọi người........."
       

ANH TRAI YÊU QUÍ CỦA EM.....
PARI  mùa này có lạnh ko anh???cuộc sống của anh ở bên đó chắc chắn là tốt hơn ở saigòn,anh đi cũng phải thôi dù sao em cũng là anh đi còn hơn là anh ở lại thành phố đầy nắng mưa này....em biết rằng anh lo lắng cho em nhiều bởi ít ra em cũng là em gái duy nhất của anh ,một cô em gái đã được anh cưng chiều suốt 5 năm qua....một cô em gái mà lúc nào cũng có thể đòi hỏi những điều vượt quá sức tưởng tượng của anh.....l

Anh à,em biết mình có lỗi vì ko viết cho anh 1 lá thư ,có lỗi vì vào saigon mà có anh ở đó...nhưng hãy hiểu cho em ,em muốn anh đi thì em mới bước chân vào sg bởi em ko muốn anh bao bọc ,nuông chiều em nữa dù có thể em đã sai ...đã làm cho anh phải điên tiết lên vì những chuyện của em .....em ko muốn anh lo lắng,anh đừng buồn nhiều về em như thế có thể em đã nói những câu hơi nặng lời với anh .....em xin lỗi anh trai của em ah....anh cứ nuông chiều em như thế thì làm sao em có thể làm được điều gì cho chính mình....bệnh tật của em đã làm anh trở nên trắng tay như thế chưa đủ hay sao??em chưa làm được điều gì cho anh mà toàn mang đến những đòi hỏi đôi lúc quá đáng của mình...em gái anh ích kỉ quá đúng ko anh???mà giá như anh đừng có chấp nhận những đòi hỏi khác người của em thì có lẽ em sẽ ko ích kỉ như vậy...em còn nhớ đã có lần chỉ em thèm ăn chocolate mà lúc đó em vừa phẫu thuật được 5 ngày,em phải ăn kiêng mọi thứ thế mà chỉ vì em thèm anh cũng chẳng cần biết kiêng hay ko anh cũng mua về cho em ăn để rồi sau đó những lời trách cứ của ông bác si_bạn của anh,anh cũng bỏ ngoài tai....anh chỉ nói rằng anh cần em gái anh sống thì bất cứ đòi hỏi gì của em anh cũng phải thực hiện bằng được...em đã nghe thấy điều anh nói,lúc đó em đã khóc vì ân hận...anh là một người biết tất cả con người em,biết em thế nào chỉ cần nhìn thấy em hay nghe thấy giọng nói của em ,anh biết lúc nào em khóc ,biết lúc nào em vui hay buồn ,và biết cả những điều ko ai biết về em....

Cuộc sống ở sài gòn thật khó khăn,đến ngày hôm nay em vẫn chưa tìm được cho mình 1 công việc.....anh đọc đến đây thì có khi anh sẽ lại cầm điện thoại để gọi điện cho em ...nhưng anh đừng gọi em biết anh định nói điều gì với em ...hãy để em tự làm những điều em muốn làm và hãy để em chịu đựng những điều mà từ trước đến giờ em chưa gặp phải vì như thế em gái anh mới trưởng thành lên được..em ko muốn mình mãi là 1 cô bé chỉ biết đòi hỏi ,sống trong sự đầy đủ và cưng chiều của anh....khi nào anh trở về thì đến lúc đó em cũng phải tạo dựng cho bản thân mình 1 sự nghiệp vững vàng...nếu chẳng may em ra đi em cũng ko hối tiếc đâu anh trai à...bởi em đã sống với chính những hoài bão của mình,đi lên bằng chính đôi chân của mình và trở thành người có giá trị dù trong bất kì hoàn cảnh nào....

Anh đừng lo lắng cho em ,sức khỏe của em ko sao đâu..em gái anh vẫn bình thường mà .....tháng sau sẽ là sinh nhật lần thứ 26 của em...anh nhớ chứ.....hãy gửi quà sinh nhật cho em nhé....anh nhớ giữ gìn sức khỏe và đừng đi nhậu khi ra công trình nhé....nhớ phải cẩn thận đừng để ngã rồi lại gãy tay bó bột thì đừng trách em ,ở bên đó ko có em thì ko ai chăm sóc cho anh đâu đấy.....mà đừng có mang theo ảnh của em ra công trình ko có mọi người lại tưởng em là bạn gái của anh thì chết với em đấy.....


  SỐNG LÀ CHIẾN ĐẤU........
I CAN DO IT

Offline HongYen_Juve

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 68
  • Joined: Sep 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 2
« Reply #19 on: September 27, 2006, 12:26 PM »
Logged
Gửi ACM.....
Ngày hôm qua khi anh đỗ xe ngay cửa nhà trọ của em,em ko nghĩ là anh và cũng ko hiểu sao anh lai biết địa chỉ của em....em chỉ hơi ngỡ ngàng 1 chút thôi....vẫn chiếc áo của milan ,vẫn con người ấy ,vẫn dáng đi và cách nói chuyện ấy ....anh chẳng thay đổi gì cả .....nhưng với em nó đã thay đổi quá nhiều.....

một buổi chiều em thấy mình mệt mỏi ,em đã phải nhắn tin nhờ người bạn đi lấy hộ hồ sơ về thì anh lại ko để cho em nghỉ ngơi...em chẳng muốn nói chuyện với anh nhưng cũng đành phải đi theo anh đến một nơi sang trọng trong thành phố chỉ để nói chuyện.......vẫn 1 tính cách kiêu ngạo của 1 dân AC ,anh lúc nào cũng tự cho anh mình là nhất ,độc đoán như chính gia đình anh...anh hỏi em nhiều chuyện quá mà em cũng đã nói hết với anh.....em và chẳng còn tình cảm gì nữa em chỉ nói với anh rằng bây giờ em đã sống tốt hơn rất nhiều khi ko có anh,cũng chỉ vì anh mà em đã làm hỏng bữa tiệc giáng sinh và sinh nhật của 1 cô em gái mà tối hôm đó em đã khóc trên vai cô bé ấy như 1 đứa trẻ....nhưng em thấy thật bình yên....anh làm em gục ngã 1cách đau đớn nhất,khi tình cảm của em bị tổn thương nhưng em chưa bao giờ để cho gia đình anh xúc phạm đến danh dự của em....juve và ac milan luôn là những điều đối nghịch và là đối thủ của nhau trên mọi phương diện....khi em và anh ko cùng nhau đi trên 1 con đường thì em nghĩ cuộc sống của em cũng ko có gì phải hối tiếc vì tình yêu ko phải là tất cả.....còn hiện tại em đã có người đàn ông cho riêng mình,người ấy là người đã luôn ở bên em ngay cả khi sự sống và cái chết chỉ tính theo từng giây,người ấy là người luôn đem đến cho em nụ cười và hanh phúc...người ấy ko thành đạt và giàu có như anh nhưng người ấy hiểu em ,yêu em và luôn bên cạnh em....

cả anh và em ko nên gặp nhau nữa và nếu như ngày hôm qua em ko tát anh thì có lẽ anh sẽ là một người luôn ko coi ai ra gì.....anh ko có quyền xúc phạm đến juve cũng như em chưa bao giờ nói những điều ko hay về AC của anh ...anh đừng nghĩ rằng em sẽ để yên cho anh muốn nói gì thì nói .....đừng xúc phạm đến những người bạn của em bởi vì chính ở JFC này em đã có những người bạn tốt và em coi đây như 1 gia đình của mình.....anh đừng tỏ ra mình có thể thống trị mọi thứ trong cuộc sống này....anh là 1 người có tài và thành đạt nhưng sự đức độ và tình người anh ko bao giờ có chính vì thế anh cũng ko bao giờ hiểu vì sao....đừng làm phiền em nữa và hãy để cho em được sống những tháng ngày thanh thản bởi vì giờ đây em cũng chẳng đòi hỏi gì cho cuộc sống của mình....sống mà ko hối tiếc điều gì như thế là được...

em ko xin lỗi anh vì đã tát anh bởi anh rất xứng đáng để nhận cái tát đó,em ko muốn gặp lại anh nữa đâu và hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi nói điều gì đó về juve của em nhé nếu ko anh sẽ lại bị tát thêm nữa đấy.....tạm biệt anh và chúc anh hạnh phúc ACM.........
I CAN DO IT

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.