Author Topic: [Tiêu điểm] - King Arturo: Bệ phóng đưa Juve đến thành công  (Read 1335 times)

Description:

madkiller_2008

« on: December 08, 2013, 12:57 PM »
Logged

Tại chuyến tập huấn đầu mùa giải ở đồi Aostan, không cần quá nhiều thời gian để người xem có thể nhận ra người dẫn đầu đội hình Juventus xuyên suốt các bài tập nặng nhọc. Đó không phải vị thuyền trưởng Antonio Conte, đó cũng không phải ông huấn luyện viên thể lực Paolo Bertelli, mà đó là Arturo Vidal, người đang đốc thúc các đồng đội của mình nỗ lực hơn nữa và tiến xa hơn những gì họ đã làm được trước đó. Chỉ gần hai tháng trước, trong trận Derby della Mole vào cuối tháng Tư, tiền vệ này cũng đã làm được nhiều hơn thế, dẫn dắt đội bóng của anh tiến lên đối đầu với một đối thủ quan trọng trước khi phá vỡ thế cân bằng của trận đấu bàn cút sút tuyệt vời ở khoảng cách chừng 23 mét.

Trận đấu đó gần như sẽ là một trận hòa trước khi Vidal thực hiện pha bóng quyết định đó, và sự ăn mừng đã làm vững chắc hơn nữa sợi dây liên kết mà anh đã tạo được với Conte. Tiền vệ này chạy xuyên qua cơn mưa và hướng đến băng ghế huấn luyện, nơi có mặt vị Huấn luyện viên ở đó. Cả hai tên đàn ông đã ôm chầm lấy nhau cho đến khi cả đội tham gia vào vụ ăn mừng. Kể từ khi cả hai đến Juve vào mùa hè năm 2011, sự tuyệt đối đổ ập lên đội bóng đã ca ngợi vị Huấn luyện viên trong việc xây dựng một đội hình bất khả chiến bại trong tâm chí của chính chàng trai Nam Mỹ này.

Nếu đội Juventus được xây dựng trên tinh thần 'không bao giờ bỏ cuộc' đã là dấu ấn riêng trong sự nghiệp của Conte, thì đó cũng là điều có ở Vidal, người đã mang nó vào trong sân bóng, người có một cuộc sống và từng hơi thở mang hình mẫu của tinh thần Juventus. Đó là những chủ đề rất thường được mang ra thảo luận. Chuyển đến từ Leverkusen sau một mùa bóng cuối cùng đầy ấn tượng, vai trò của Vidal trong đội đã từng không chắc chắn. những hình ảnh Conte tự tay hướng dẫn anh qua những bài huấn luyện chặt chẽ đã trở thành trang bìa của các tờ báo thể thao trên toàn nước Ý.  Vidal nhanh chóng thể hiện rõ sự quan trọng của mình khi buộc vị HLV chuyển từ đội hình 4-2-4 ban đầu sang sơ đồ luôn có ba tiền vệ. Vidal kết hợp với Claudio Marchisio và Andrea Pirlo tạo thành bộ ba rất cân bằng có thể cuốn trôi những gì trước mặt.

Với việc không phải tham dự Cúp châu Âu, đội bóng đã từng gây thất vọng liên tục từ sau vũng lầy Calciopoli hoàn tất mùa giải 2011/2012 với thành tích bất bại. Những đường chuyền thông minh của Pirlo giúp anh tìm được vị trí dẫn đầu ở Serie A với 13 pha kiến tạo nhưng chính Vidal mới là trụ đỡ cho đội bóng. Điểm số 7.25 từ đánh giá của Whoscored giúp anh trở thành cầu thủ xuất sắc thứ năm của giải đấu. Vidal đã đóng góp 7 bàn tháng cùng 3 pha kiến tạo, với 57 đường chuyền mỗi trận và độ chính xác là 85.1% trong 33 trận đấu ở Serie A mùa đó. Trong mỗi trận đấu, anh cũng có trung bình 2.2 lần cản phá và 5.4 lần tắc bóng. Khi đó, biệt danh ‘Captain Hook’ được đặt với khả năng bám theo đối thủ và móc bóng rất gọn gàng.

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=-y_3mLg9_wY" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=-y_3mLg9_wY</a>

Mùa giải thứ hai ở Turin là một mùa giải đặt nền tảng quan trọng trong sự nghiệp của Vidal. Tiến bộ trong hầu hết các khía cạnh cần thiết trong trận đấu và điểm số trung bình của anh tăng lên 7.74, đưa anh lên vị trí thứ hai chỉ sau Pirlo (7.8 điểm). Anh dẫn đầu đội bóng trong khoảng ghi bàn và kiến tạo với 10 bàn và 8 pha kiến thiết, thêm vào đó là 3 bàn trong chiến dịch Champions League của Bà đầm già. Nhưng những cầu thủ hàng đầu luôn thể hiện, anh ấy đã kết thúc cuộc chơi của mình ở cấp châu lục với nhiều pha tắc bóng hơn bất kỳ cầu thủ nào khác. Không một cầu thủ nào vào được vòng knockout với số điểm 7.93 của anh.

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=p27vL4wSZIk" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=p27vL4wSZIk</a>


Vắng mặt trong danh sách rút gọn của Ballon d’Or. nhưng trách nhiệm của Vidal trong mùa bóng này càng tăng thêm nữa, điển hình là màn trình diễn của anh trong vài tuần gần đây. Với việc Leonardo Bonucci và Angelo Ogbonna vắng mặt trong chuyến làm khách đến Livorno vào tháng rồi, cùng chấn thương của Andrea Barzagli có vẻ đã đẩy Conte vào cuộc khủng hoảng khi mất ba trong số các trung vệ cứng cựa nhất. Tuy nhiên, cuối cùng chẳng có vấn đề gì cả. Vidal chen vào giữa hàng hậu vệ và chơi như thể anh đã đá vị trí đó cả đời rồi. Anh đã hoàn thành công việc với 5 pha tắc bóng, 3 pha can thiệp, cùng lúc đó là khả năng kiểm soát bóng với 107 đường chuyền và độ chính xác là 94%.

Chỉ ba ngày sau, FC Copenhagen đến làm khác ở Turin trong khuông khổ Champions League và các Bianconeri không còn gì khác ngoài chiến thắng để nuôi hy vọng lọt vào vòng sau. Trở lại với vai trò tiền vệ quen thuộc, Vidal đã đưa đội bóng của mình vượt lên dẫn trước với pha sút phạt đền, dù cho sau đó cầu thủ cũ của Juve Olof Mellberg đưa trận đấu quay lại vạch xuất phát. Một lần nữa, Vidal hoàn thành tốt pha sút phạt đền trước khi hoàn tất cú hattrick lần đầu trong đời với một pha đánh đầu hoàn hảo. Giờ đây, Vidal đã cùng chiếu với các tiền bối Omar Sivori, Paolo Rossi, Michael Laudrup, Alessandro Del Piero và Pippo Inzaghi, đây là những người duy nhất ghi được ba bàn cho Juve ở các giải đấu châu lục. Vidal trở về nhà với quả bóng của trận đấu đó trong tay, cái tay mà sau đó đã đặt bút ký vào bản hợp đồng giữ anh lại với Bà đầm già đến năm 2017.

Đó là một sự khích lệ lớn với Bianconeri , và xa hơn nữa là chứng minh rằng đội bóng này đã có thể tái khẳng định "Bọn tớ vẫn là một trong những ông lớn của châu Âu". Chủ tịch Andrea Agnelli có thể đã bày tỏ rằng "Italy không còn là điểm đến cuối cùng, mà giờ chỉ là trạm chuyển tiếp" của các cầu thủ. Nhưng Vidal có vẻ luôn sẵn lòng gọi tên Turin cho những năm tháng đỉnh cao trong sự nghiệp của mình. Việc gia hạn này đến trong một thời điểm tuyệt vời cho Juventus, đã nhấn mạnh sự quan trọng của anh ấy, khi mà giờ đây anh đã có 92 lần ra sân ở Serie A và Champions League trong màu áo sọc trắng - đen.

Với 30 bàn đã có cho đến giờ đã chi ra Vidal chính là cầu thủ săn bàn tốt nhất dưới triều đại của Conte, kèm theo đó là 17 pha kiến tạo. Tổng số 455 pha tắc bóng và 53.9 đường chuyền mỗi trận đấu góp phần vào đóng góp to lớn từ tiền vệ được cho là toàn diện nhất ở châu Âu. Nhiều hơn nữa, đó là tầm quan trọng của các bàn thắng do anh ghi được khi không dưới 12 lần bảng tỷ số trước đó vẫn là hai con "0" to tướng. 10 bàn khác khi Juve đang dẫn 1-0, qua đó kết liễu luôn đối phương. Tiếp đó là 7 bàn giúp Juve có được những trận hòa. Những bàn thắng của anh đã chỉ hướng đến những kết quả thành công, khi anh ghi bàn hầu hết vào những lúc sống còn trong ba mùa giải vừa qua, Juve đã giành được 20 chiến thắng trong tổng số 27 trận Vidal ghi bàn.

Rất rõ ràng, Vidal xứng đáng từng xu một trong bản hợp đồng mới, đặc biệt hơn khi Bianconeri chỉ chi ra con số 10 triệu Euro để có anh. Cái giá đó là quá rẻ khi giờ đây cái giá cho cầu thủ được biết đến với biệt danh 'King Arturo' ở Turin sẽ là cực lớn, lớn như những gì anh đã thể hiện ở trại tập huấn đầu mùa giải - thúc đẩy đội Juventus này lên tầm cao nhất có thể.

Theo Whoscored.com

http://www.whoscored.com/Articles/kfc1qazdmugtpfekx6cava/Show/Player-Focus-King-Arturo-Firing-Juventus-to-Success
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline canislupus_vt

  • *
  • Juventini
  • Posts: 231
  • Joined: Jan 2013
  • Thanked: 6
  • Thanks: 3
  • Gender: Male
« Reply #1 on: December 08, 2013, 02:35 PM »
Logged
Vidal hoạt động gần như trên khắp mặt sân, anh quả thật là "người không phổi" ở Juventus
FORZA LA JUVE

Offline Juventini

  • *
  • Juventini
  • Posts: 355
  • Joined: Jun 2007
  • Thanked: 30
  • Thanks: 17
« Reply #2 on: December 08, 2013, 08:30 PM »
Logged
Đến giờ vẫn không hiểu sao Juve lại nẫng được Vidal khỏi tay B.Munich

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,805
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 931
  • Thanks: 528
  • Gender: Male
« Reply #3 on: December 09, 2013, 06:08 AM »
Logged
Vì GĐTT của Bayer Leverkusen là Rudi Voeller kiên quyết không bán cho Bayern Munich nên Marotta mới vớ được, không thì còn lâu.
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

madkiller_2008

« Reply #4 on: December 09, 2013, 08:20 AM »
Logged
Về cơ bản là vậy, nhưng hôm trước xem bài pv sau khi gia hạn, Vidal có chia sẻ là khi được đại diện thông báo các CLB muốn mua và có Juve, Vidal đã bảo: "Juve đê...đó là đội trong mơ của tui. Cơ hội đến nhanh thật".

 http://m.tuttojuve.com/primo-piano/vidal-a-sky-un-sogno-rimanere-altri-4-anni-alla-juve-questa-squadra-a-una-famiglia-difficile-andare-via-io-capitano-sarebbe-un-sogno-maglia-na10-sara-167102

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,805
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 931
  • Thanks: 528
  • Gender: Male
« Reply #5 on: December 09, 2013, 08:29 AM »
Logged
Về cơ bản là vậy, nhưng hôm trước xem bài pv sau khi gia hạn, Vidal có chia sẻ là khi được đại diện thông báo các CLB muốn mua và có Juve, Vidal đã bảo: "Juve đê...đó là đội trong mơ của tui. Cơ hội đến nhanh thật".
Vidal chém gió cũng nghề nhỉ :hee_hee:
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua
Follow members gave a thank you for this useful post:

madkiller_2008

« Reply #6 on: December 09, 2013, 08:37 AM »
Logged
Vidal chém gió cũng nghề nhỉ :hee_hee:

Lại ko. Em nghe đâu cả bonus là 5.5M/Mùa mà lại.  :hee_hee:

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.